Engoku no Bara Hime: Seij...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra

[1-48] HOKOTATE

0 Bình luận - Độ dài: 1,206 từ - Cập nhật:

[1-48] HOKOTATE

"Cái này… là ≪Thánh Vực kết giới≫ đã được nghi thức hóa sao?"

Vương đô ngập tràn trong ánh hào quang trắng tinh.

Nhìn cảnh tượng ấy, Rene lục lại kiến thức ma thuật được ban cùng cheat "Hộ Thân", rồi thốt lên.

≪Thánh Vực kết giới≫ - Thánh ma pháp cao cấp.

Một kết giới thanh tẩy vùng xung quanh, ngăn chặn mọi thứ ô uế xâm nhập.

Nếu lũ Undead lao vào, chúng sẽ bị tịnh hóa trong chớp mắt.

Với phạm vi rộng lớn đến thế, hẳn đây là Nghi Thức Ma Pháp.

Khi nhiều người cùng hợp lực phân tán gánh nặng, chuẩn bị đủ vật xúc tác làm nhiên liệu, lại dồn thời gian rót vào, ma pháp cao cấp có thể phát huy uy lực như phép màu. Đó chính là nghi thức ma pháp.

"…Alistair, giải thích?"

"Thành thật xin lỗi. Đây là kịch bản thần đã loại bỏ vì cho rằng khả năng xảy ra thấp."

Rene hỏi cách triển khai chiến thuật trong tình huống này, nhưng Alistair chỉ khúm núm đáp lời.

"Ta không giận đâu. Nói lý do ngươi loại bỏ nó đi. Có thể hữu ích về sau."

"Vâng.

Thứ nhất, khả năng Đoàn Kỵ Sĩ tự nghĩ ra việc thi triển phòng ngự ma pháp quy mô lớn rồi thỉnh cầu Thánh Điện là rất thấp.

Thứ hai, tại Thánh Điện Vương Đô, nghi thức ma pháp thường chỉ dùng cho các nghi lễ phục sinh trọng yếu. Trình độ giáo sĩ và dự trữ vật xúc tác đều thiếu hụt.

Vì những lẽ đó, thần đã loại trừ khả năng này."

"Hừm… Ta sẽ ghi nhận. Giờ thì, kế hoạch đảo ngược tình thế?"

Dù tò mò lý do Thánh Điện dùng nghi thức ma pháp trái dự đoán, Rene biết điều cấp bách là phá vỡ nó.

"Cốt yếu là phá hủy kết giới đó, đúng không?"

"Khả thi chăng?"

"Không làm thì sao xong?"

Rầm!

Ngay khi Rene dứt lời, âm thanh chấn động không khí vang lên.

Trên tường thành, pháo đá khạc lửa.

Dù không rõ do thuốc súng hay ma thuật, viên đạn pháo vẫn lao về phía đội hình Undead… nhưng rơi xuống cách mục tiêu cả dặm.

"Tập dợt à?"

"Có lẽ vậy. Nhưng trong chiến tranh loài người, hai bên thống nhất bắn pháo để báo hiệu khai chiến. Việc bắn pháo đơn phương không báo trước bị xem là cực kỳ khiếm nhã."

"Hiểu rồi. Kết giới thánh pháp xuất hiện cộng với pháo hiệu… nghĩa là tuyên chiến chứ gì?"

"Đúng như vậy."

Trên tường thành, cung thủ giương cung dài. Những mũi tên bay vòng cung hướng lên trời.

Tầm bắn của cung dài vượt xa pháo. Về uy lực và tầm xa, nó áp đảo hầu hết ma pháp.

Tên thường không gây tổn thương lớn cho Undead, nhưng chắc chắn chúng đã được nhúng Thánh Thủy. Vũ khí được ≪Thánh Hóa Consecration≫ sẽ sát thương đặc hiệu với Undead.

"Hửm."

Rene khịt mũi đầy khó chịu, giơ cao pháp trượng đỏ thẫm.

"…【Thiên Hướng: Tối Ưu Tầm Xa】 ≪Họa Huyết Thiểm Quang≫!"

Đầu trượng ngưng tụ quả cầu ánh sáng đỏ đen cỡ trái bóng. Ngay lập tức, nó phóng đi như mạch nước phun, xuyên qua không trung thẳng hướng Vương Đô.

Những hiệp sĩ trên tường thành - người đầu tiên phát hiện đòn tấn công - thất thanh:

"Gì thế này!?"

Tia sáng tử thần ập đến khiến pháo thủ đang vệ sinh nòng pháo ngã qụy. Nhưng tia sáng dừng phựt trước mắt họ.

Nó đâm vào bức tường Thánh Lực, tóe lửa như hai lưỡi kiếm ghì nhau.

Biết mình thoát chết, pháo thủ lảo đảo đứng dậy.

Từ khoảng cách gần trước mặt đến kiệu Undead hậu phương, tia đỏ đen vươn dài như gậy sét của người khổng lồ vô hình.

"Chúng tấn công từ khoảng cách đó sao!?"

"Ma lực kinh khủng…"

Cả pháo thủ lẫn cung thủ - những chuyên gia chiến trường tầm xa - đều hiểu rõ tầm bắn trong đại chiến. Nhưng đòn này vượt xa hiểu biết của họ.

"Quả thực đáng sợ. Nhưng… các giáo sĩ đã chặn được."

"Đúng vậy."

Lời ai đó vang lên, lời đáp lại theo sau. Dù cảm nhận sức mạnh đối phương, niềm tin "đoàn kết sẽ chiến thắng" vẫn thắp lên hy vọng.

"Ta sẽ không để lũ Undead ô uế giày xéo vương đô! Chư thần đang chứng giám!

Cùng nhau cầu nguyện cho chiến thắng! Chúng ta sẽ đoạn tuyệt cơn ác mộng của tiên vương!"

Tia sáng tử thần tiếp tục bị kết giới đẩy lùi như nước đọng trên kính. Nhìn cảnh ấy, các hiệp sĩ thầm cầu nguyện rồi chuẩn bị đòn tiếp theo.

"Chẳng lẽ họ ảo tưởng về thánh thuật?

Thánh thuật hiệu quả với Undead và chú thuật chỉ vì "tương khắc thuộc tính" thôi mà."

Cảm nhận được "tín ngưỡng" - nỗi sùng kính và cầu viện thần linh - cùng lúc thấy nỗi sợ giảm dần, Rene cười khẩy. Thật nực cười khi họ ôm hy vọng chỉ vì điều này.

Bọn hiệp sĩ ngỡ mình được che chở tuyệt đối.

"Ma pháp tương khắc sẽ triệt tiêu nhau… đơn giản là đấu ma lực. Thánh thuật sát thương Undead mạnh cũng chỉ vì cắt đứt ma lực duy trì chúng."

Thánh thuật tẩy trừ tà ác.

…Sao họ không nghĩ điều ngược lại? Rằng Undead dùng tà lực để chống thánh thuật? Rằng tà thuật có thể làm ô uế đất thánh?

Sao họ tin thần linh của mình là tuyệt đối?

"À phải… Thánh thuật được tăng sức mạnh nhờ thần linh.

Có lẽ đó là cheat tối thiểu mà thần ban cho loài người."

Hoặc đó là gốc rễ hiểu lầm. Vì mượn thần lực để thi triển ma pháp vượt bản thân, họ nghĩ mình áp đảo kẻ tà ác.

Thế giới này được tạo nên bởi "Kẻ Trung Dung" xé linh hồn mình từ hư vô.

Mọi thứ đều có cân bằng âm-dương. Nếu thần linh ban cheat cho loài người, ắt phải có thế lực tương đương… ở phe đối nghịch.

"Tiếc thay, ta cũng có cheat đấy.

Từ Tà Thần - đối trọng của Đại Thần - ta nhận được cheat "độc nhất vô nhị"!"

Nếu Rene dùng thuộc tính khác, có lẽ đã vượt kết giới tấn công trực tiếp. Nhưng nàng không làm thế. Mục tiêu là phá bỏ chướng ngại để triển khai kế hoạch.

"…Alistair. Bảo lũ Lich dùng ≪Viễn Kiến Thủy Tinh≫ xem bọn hiệp sĩ trên tường thành thuộc phe nào."

Chỉ cần nghĩ là lũ Undead nghe lệnh, nhưng Rene thích ra lệnh bằng lời cho tiện.

Vừa duy trì tia sát thương, Rene hỏi. Alistair lập tức sai Lich thi hành.

"Những người gần vị trí bị tấn công đều thuộc Đệ Nhất Kỵ Đoàn."

"Được rồi. Vậy tiếp tục nhắm…"

Gương mặt xương không cảm xúc của Rene nở nụ cười tận cùng.

"Chết đi."

Tia huyết quang tử thần thiêu cháy bức tường thánh khiết trắng tinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận