• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 189 - Chuyên hóa phòng ngự và Luyện tập

15 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:

Món quà mà Maple tặng cho Sally nay đã thất bại toàn tập, thế nhưng chính bản thân cô lại có thể sử dụng nó không vấn đề gì.

Maple đặt lại trang bị về như cũ rồi sau đó mở bảng trạng thái của bản thân lên, cô bắt đầu suy nghĩ khi nhìn vào đó.

~

Maple

Lv50

HP 40/40 (+160)

MP 12/12 (+10)

<STR 0>

<VIT 250 (+1755)> [note40868]

<AGI 0>

<DEX 0>

<INT 0>

~

Trang bị

Đầu <Trống>

Thân <Giáp Hoa Hồng Đen: Hỗn Loạn Dâng Trào>

Tay phải <Trăng Non: Hydra>

Tai trái <Phản Ảnh Đêm Tối: Ác Thực>

Chân <Giáp Hoa Hồng Đen>

Giày <Giáp Hoa Hồng Đen>

Phụ kiện <Cầu Treo Liên Kết>

<Nhẫn Bền Bỉ>

<Nhẫn Sự Sống>

~

Skill

<Phòng Ngự Tuyệt Đối> <Giant Killing> <Hydra Eater> <Bomb Eater> <Thiền> <Khiêu Khích> <Thập Ác Bất Xá> [note40869] <Kiến Thức về Đại Khiên IV> <Điều Khiển Cơ Thể> <Chuyển Hướng Công Kích> <Shield Attack>

<Tăng Cường HP Nhỏ> <Tăng Cường MP Nhỏ>

<Cover Move VI> <Cover>

<Bất Khuất Thủ Hộ GIả>

<Psychokinesis>

<Fortress> <Cảm Hứng> <Sheep Eater> <Tâm Trao Yêu Thương> <Thần Máy Móc> <Quick Change> <Pierce Guard> <Counter> <Thần Chú Cổ Độc> <Trái Đất Đóng Băng> <Bách Quỷ Dạ Hành I> <Ngai Vàng của Thiên Vương> <Kết Nối Địa Ngục>

~

“Ưm…… để trang bị <Bàn Tay Trợ Giúp> thì mình cần phải tháo bớt một chiếc nhẫn ra mới được nhỉ…… nhưng trước mắt thì <Câu Treo Liên Kết> là không được rồi>

Tháo <Cầu Treo Liên Kết> ra rồi thì cô sẽ không thể triệu hồi Syrup được nữa.

Tất nhiên là Maple không hề muốn làm vậy, vậy nên lựa chọn sẽ xoay quanh <Nhẫn Bền Bỉ> hoặc <Nhẫn Sự Sống> 

“Nếu là…… <Nhẫn Bền Bỉ> chẳng hạn, HP của mình có thể sẽ tụt mất 30 đơn vị đấy…… nhưng chắc mình sẽ tăng cường phòng thủ để bù vào chỗ đó ha”

Maple tự mình gật đầu rồi tháo <Nhẫn Bền Bỉ> ra rồi cất lại vào kho đồ, sau đó cô trang bị <Bàn Tay Trợ Giúp> thế chỗ vào đó.

Đôi bàn tay trắng nhợt lơ lửng trong không khí xuất hiện từ cả ở hai bên của Maple.

Sau đó, Maple xác nhận được rằng cô đã được mở thêm 2 ô trang bị nữa.

“Trước mắt là…… <Bạch Tuyết> và <Tinh Thể Tím> đã nhỉ? Dù sao thì chúng cũng đâu thể tích hợp với <Quick Change> được” 

Hoàn tất trang bị khiến <VIT> tăng thêm 70 đơn vị nữa. Nếu là cộng cả ảnh hưởng từ skill nữa thì nó sẽ lên tới gấp 6 lần con số này.

Từ góc nhìn của Maple là hai bàn tay đang cầm khiên và lơ lửng phía trước mặt.

“A! Mình vẫn có thể cử động chúng được. Cơ mà…… khó quá”

Hai bàn tay đó đều sẽ di chuyển theo những gì mà Maple đang nghĩ trong đầu.

Cứ như thể là bản thân cô có thêm hai bàn tay nữa vậy.

“Mình có thể cử động thoải mái đối với <Cuồng Bạo> rồi. Cơ mà cái này có phần hơi khác nhỉ?”

Maple đã thử tập chuyển động cả hai tấm khiên cùng một lúc, nhưng một là chúng đều chuyện động y hệt nhau, hai là nếu cô tập trung hẳn vào một cái thì cái còn lại bị ngưng, có lẽ cô vẫn cần thêm thời gian thì mới có thể cử động thành thạo được.

“Miễn là mình có thể thực hiện được động tác này ngay bây giờ là được!”

Maple đưa hai tấm khiên kia ra phía trước trong khi bản thân cô đang giơ một tấm khiên khác lên.

Với 3 tấm khiên, Maple tạo nên một bức tường thành ngay phía trước mình, chắc chắn rằng cô có thể chặn được nhiều thứ hơn hẳn khi trước.

“Cố gắng luyện tập với cái này nào. Ưm!”

Maple đứng yên tại chỗ và tiếp tục luyện tập dương hai tấm khiên ra phía trước.

“Chắc mình phải học cách sử dụng của đại khiên thêm chút nữa rồi…… vậy thì đi hỏi Chrome-san thôi”

Chợt nảy ra ý tưởng, Maple quyết định quay trở lại hội quán.

Do khả năng tăng cường số lượng khiên của Maple không tới từ skill mà lại tới từ phụ kiện, vậy nên nó vẫn có thể được duy trì ngay cả ở trong thị trấn.

Cũng vì vậy nên những người đi đường khác đã phải nhìn vào cô tới tận lần thứ 2, một số khựng hẳn lại vì ngạc nhiên, một số khác lại chụp ảnh cô để về kể cho hội của mình.

Chỉ là, Maple vẫn cứ thế mà tiến vào hội quán trong khi lại chẳng hề để ý tới chuyện đó.

Đúng lúc Chrome cũng đang có mặt tại đó.

“Ô~, Ma~...... à thế à”

Dường như Chrome đã nhận ra được điều gì đó, anh nở nụ cười tươi rồi tiến về phía Maple.

Maple cảm thấy mừng vì Chrome có mặt đúng lúc và rồi chạy về phía anh.

“Chrome-san! Hãy dạy mình sử dụng các đại khiên thành thạo có được không?”

“Thứ này là…… nó là gì vậy, đó là, cậu có thể sử dụng được cái thứ đang lơ lửng này sao?”

“Đúng vậy đó! Mình đã có thêm tay nhưng khó lòng mà điều khiến chúng hiệu quả được”

“Chà, tay không phải thứ mà có thể nói là thêm được đâu……”

Chrome nói rằng anh sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ Maple, sau đó hai người cùng nhau đi tới <Sân Tập> nằm ở phía sau.

Tại đó, tâm chí Chrome chính thức nổ tung vì ngay cả <Ngai Vàng của Thiên Vương> cũng được đem ra khoe nốt.

Ngoài ra, họ cũng đã thử tiến hành giả chiến một lần, thế nhưng Chrome chỉ đi tới một kết luận duy nhất là sẽ chẳng có vấn đề gì kể cả khi không có khiên bổ sung.

Những đòn xuyên giáp mà thỉnh thoảng mới dính sẽ không quá ảnh hưởng miễn là cô vẫn đang còn ngồi trên ngai vàng, mặt khác thì việc cô mang càng nhiều khiên sẽ chỉ càng khiến các đòn xuyên giáp trở nên nguy hiểm hơn.

Dù cho cô có đứng dậy khỏi ngai vàng thì vẫn đã có sẵn <Cuồng Bạo>, còn nếu không thì cô vẫn có thể sống sót với <Bất Khuất Thủ Hộ Giả>.

“Tôi có thể đánh bại được cậu sao? Mà với cái ngai vàng đó thì tất nhiên là không rồi. Chà, vốn tôi nào có phải là người chơi đa nhiệm đâu”

Chrome quyết định sẽ trợ giúp Maple về những mảng mà cô đang con thiếu, sau đó anh vẫn tiếp tục hướng dẫn cô.

Ghi chú

[Lên trên]
mới là chỉ số gốc + trang bị thôi chứ chưa tính passive với active skill, cho dù chỉ số gốc 250 thì hình như có hơi thấp quá
mới là chỉ số gốc + trang bị thôi chứ chưa tính passive với active skill, cho dù chỉ số gốc 250 thì hình như có hơi thấp quá
[Lên trên]
tạm dịch vậy vì chưa nhớ ra skill nào, khi nào nhớ được mình sẽ chỉnh lại sau
tạm dịch vậy vì chưa nhớ ra skill nào, khi nào nhớ được mình sẽ chỉnh lại sau
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ơ, Maple nhỏ hơn Chrome mà sao lại dịch là "cậu mình với chả cậu tớ... -_- xem anime rồi đọc bản bên kia, rồi sang đây đọc tiếp mà sượng vl... -_-
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sượng? ok! chính bản thân tôi còn cảm thấy tôi dịch project này khá sượng mà chưa tìm cách khắc phục được, người khác chê cũng là điều dễ hiểu, không có lý do gì phản bác
và nếu chẳng may bạn có hỏi là biết mình dịch kém rồi thì tại sao không nhường lại cho người khác dịch? câu trả lời là hô hào nhiều rồi nhưng không ai thèm care
còn về cách xưng hô giữa các nhân vật? tất cả đều là do người dịch quy định từ A-Z, chứ trong game thì không có chuyện ai lớn hơn ai, trừ phi nhỏ tuổi quá như chị em sinh đôi
Maple gọi Chrome bằng "anh" nhưng vẫn gọi Kasumi hay rất nhiều các nhân vật khác bằng "cậu" thì cũng vô lý ngang nhau thôi, nên kết quả vẫn là do người dịch thích thế nào thì đặt thế đấy, chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả
nhắc lại lần cuối là nếu có bất kỳ ai cảm thấy mình dịch hay hơn thì cứ pm tôi, tôi luôn sẵn sàng nhượng lại project này
Xem thêm
@Loli Saikou: phản dame gắt quá. Mà hay👍
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời

3 khiên thiệt kìa
Xem thêm
"Kết nối địa ngục" là skill gì nhỉ? :))) Lâu không đọc quên hết rồi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi HieuNguyenDoan
theo mình nhớ thì là kiểu như có kết nối với một người từ thế giới bên kia để nhận sự giúp đỡ, nhận được khi đi thám hiểm với sally ở nhà ma đó
Xem thêm
lmao 1 khiên đã mệt giờ 3 khiên
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Cảnh Sát Chính Tả
tôi bắt đầu hiểu cái easter egg cuối ss1 rồi...
Xem thêm
Tưởng có thể lắp thêm 2 khẩu pháo ở dạng god machine nhưng thếm thì lại imba quá
Xem thêm
TRANS
3 cái khiên :v
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm