• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 197 - Chuyên hóa phòng ngự và Hồi phục

10 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:

~“ “Fu~fu~fu, nhận lấy nè” ”~

Tới khi Maple đã chuẩn bị sẵn sàng, cặp song sinh liên tục phóng gươm và giáo tới cô.

Maple lắc lư qua lại cố gắng tránh đi, tuy nhiên do tốc độ hai bên quá chênh lệch nên né tránh gần như là chuyện không thể.

Sau đó gươm và giáo đang liên tục đâm vào trong lớp slime, tuy nhiên chúng đều bị tan chảy mà con slime không hề mất bất kỳ HP nào.

u40783-0d0584af-d0f3-45f0-a843-1a83dc0fa33b.jpg

“Ồ~! Slime-san đúng là tuyệt thật đấy! Đã vậy thì……”

Maple lại làm rối hết đống slime lên rồi biến đổi lại, và thay vì chỉ trôi nổi bên trong con slime, cô vừa bao bọc cơ thể mình vừa sử dụng slime tạo ra những cánh tay lớn.

“Ưm, khả năng hoạt động có vẻ khá tốt! Nào……”

Maple dang bàn tay slime ra và tóm lấy cô bé mặc đồ xanh trong số 2 chị em đang lơ lửng giữa không trung.

“A~. Để tuột mất rồi…… Mà mình không biết là slime-san liệu có làm được vậy không ha……”

Đòn tấn công sử dụng slime chỉ luôn được mặc định là sát thương vật lý nên mới không có tác dụng.

Sau đó như là để trả đũa, cô bé mặc đồ đỏ phóng lửa trực tiếp vào slime.

“A~! Đừng có phóng hỏa vậy chứ ! ?”

Maple cho rụt cánh tay slime lại khi thấy thanh HP của slime tụt xuống.

Sau đó cô tiếp tục lại phủ nó quanh người, cô lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đảo mắt đi khắp phòng như có gì đó đang muốn tìm vậy.

Nhìn vào căn phòng mới khiến Maple phát hiện ra rằng đây là là một căn phòng dành cho trẻ em.

Dẫu cho căn phòng có kích thước khá rộng, tuy nhiên nó chỉ có một vài đồ nội thất cơ bản như một chiếc bàn và tủ quần áo với thú nhồi bông và đồ chơi đang được quăng bừa bãi, thay vì là một phòng boss thì nó lại khiến Maple cảm thấy như một căn phòng của trẻ em hơn.

“Còn lại là…… không phải quanh đây có rất nhiều các hộp quà sao? Giá như mà có cái nào hữu ích thì tốt”

Maple vừa nói vừa nói vừa dán mắt vào những thứ vũ khí phòng tới cô vẫn đang bị slime làm cho tan chảy.

“Để mị xử lý mấy đòn bằng lửa đó nào!”

Maple nhảy ra khỏi slime và sử dụng chính cánh tay của mình vụt thẳng vào ngọn lửa như muốn đánh bay nó đi.

Ngọn lửa liền bị đánh bay sang hộp quà đang nằm ngay kề và đốt cháy nó.

“Á~! Không ổn không ổn~!”

Maple hồn nhiên dùng trực tiếp tay không để dập tắt ngọn lửa mà chẳng hề hấn gì.

Và rồi trong tay Maple hiện tại là phần còn lại của chiếc hộp đã không bị ngọn lửa thiêu rụi.

“A~, con dao găm của mình đây mà!”

Thứ trong tay Maple chính là trang bị của cô bị lấy mất khi trước.

Và rồi khi xác nhận được rằng Maple đã tìm thấy con dao găm, cặp song sinh lên tiếng.

~“A~, giờ chúng ta làm sao đây”~

~“Chúng ta vốn cũng đâu cần nó… nên là kệ đi”~

Cặp song sinh nói rằng họ không cần tới con dao găm của Maple nên cứ để kệ cho cô lấy lại nó.

“Vậy thì…… <Hydra>!”

Maple liền lập tức tiến hành trang bị ngay sau khi lấy lại và sử dụng <Hydra>.

Skill vẫn được kích hoạt bình thường và gọi lên con Hydra 3 đầu rồi lao về phía cặp song sinh.

Tuy nhiên, cặp song hoàn toàn tránh được khỏi đòn tấn công của Hydra khi liền mất dạng và dịch chuyển tới nơi khác

~“ “Ahaha~, quá vô dụng” ”~ 

“Mu~...... vậy <Triển khai toàn bộ vũ khí>!”

Nếu Maple có bắn ra các đầu đạn thì cặp song sinh lại dùng các vật thể lơ lửng để chặn lại toàn bộ, kết quả vẫn là không gây được bất kỳ tác động nào.

~“Chúng tôi thấy hết rồi nhé”~ 

~“Nhỉ”~

Cặp song sinh nói vậy và rồi quay sang nhìn nhau cười khúc khích.

Thấy vậy khiến Maple tỏ ra hơi khó chịu và bắt đầu tìm cách tiếp cận khác.

“Ư~. Trước hết là các trang bị còn lại của mình có lẽ đang nằm trong đống quà nào đó. Mình nên tìm chúng trước đã rồi tính tiếp sau. Tạm thời thì hãy giấu slime-san vào góc đã nào”

Maple đặt slime ra phía góc phòng, và trong khi đang bắt đầu bị giáo và kiếm cắm vào lưng, cô liền lần lượt đi mở từng hộp quà một.

Trong một căn phòng với những thanh kiếm cắm đầy mặt đất, nhưng cây giáo với rìu thì găm đầy mảnh tường, cuối cùng Maple cũng tìm lại được toàn bộ trang bị của bản thân.

“Phù~...... mệt quá mà. Cơ mà giờ thì mình đã có thể dễ dàng chiến đâu hơn rồi”

Đã tìm được vị trí của tất cả các trang bị xong thì việc bây giờ chỉ còn là mạnh tay trừng phạt cặp song sinh tinh nghịch này thôi.

Trong lúc còn đang bận tìm kiếm trang bị, Maple đã kịp vẽ ra được một chiến thuật khác.

“Để đối phó với lũ nhóc giỏi chạy trốn này…… mình chỉ cứ việc chặn hết đường thoát đi là được rồi~!”

Maple cùng với nụ cười tà ác nở trên môi dần tiến về phía trung tâm của căn phòng.

“<Tâm trao yêu thương> <Venom Capsule>[note42524]!”

Một thiên thần cùng đôi cánh rực sáng xuất hiện giữa căn phòng rồi liền bị nhấn chìm trong khối chất độc.

Cuối cùng nó hóa thành một quả cầu màu tím rùng rợn đặt ngay giữa căn phòng.

“<Bộ Thực Giả>”

Maple đứng trong nang độc và kiêu hãnh nói, sau đó là hai con quái vật xuất hiện.

“Slime-san cùng vào đây cùng mị nè”

Chẳng thể không tuân theo Maple, slime nhảy thẳng về phía giữa cô và hai con quái vật.

Maple định dùng cách này để bảo vệ cho <Venom Capsule> trong lúc mà nó vẫn còn nhỏ.

“Tới Sally giả còn không trốn được thì hai bé đừng mong có thể trốn thoát khỏi chị nhé!”

Kế hoạch ban đầu của Maple là nhấn chìm toàn bộ căn phòng này trong chất độc.

Miễn là mọi thứ trong phòng đều đã bị tiêu diệt, dù có khả năng dịch chuyển ra sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Chắc cứ từ từ mà làm thôi ha? Ehehe~. Sở trường của mị chính là thắng kiểu câu giờ đấy nhé!”

Maple lẩm bẩm trong khi vẫn đang liên tục tiến hành thao tác điều khiển slime.

Ghi chú

[Lên trên]
nhộng venom
nhộng venom
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận


miễn là mọi thứ đều bị tiêu diệt . Chà câu nói sặc mùi kẻ sắm vai phản diện nè

Cái skill tâm yêu thương phải nói là đọc ngượng miệng quá chời =]] ông trans có thể đổi lại thành Bảo Hộ Thần Thánh không
Xem thêm
Đoạn 13 từ dưới lên " Tận Tâm Trao Yêu Thương " chứ nhỉ, hay trans cứ edit lại như cũ " Bảo Hộ Thần Thánh " nghe ngầu hơn nhờ
Thanks trans
Xem thêm
dịch chuyển hay dịch chuyện thế tôi đau não quá. Thanks trans
Xem thêm
Câu giờ với tank chơi độc :v
Xem thêm
Hmmm muốn vô tù quá mlem vler
Thanks trans
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
gặm con slime luôn đi Maple
nhìn có vẻ mlem
*chảy dãi*
Xem thêm
vjp tuyệt kỹ tất sát lmao
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Chơi thế ai chơi lại Maple ơi
Xem thêm