• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 172 - Chuyên hóa phòng ngự và Khu vực mưa

9 Bình luận - Độ dài: 1,297 từ - Cập nhật:

Dù đã đụng mặt phải kha khá quái vật suốt dọc đường, chúng đều bị nhóm Maple xử lý khá đơn giản.

Họ chẳng gặp chút khó khăn nào mà cứ thế thẳng tiến tới điểm đến.

“Hừm, trời vẫn mưa nhỉ. Lấy ô ra thôi Maple”

“Ừ, mình biết rồi”

Maple lấy từ trong kho đồ ra một chiếc ô, cả hai người còn lại cũng đang làm theo giống như vậy.

“Mưa rơi từ trên xuống thì có ô che rồi nên sẽ ổn thôi, nhưng cậu cần để ý nước bắn từ hạt mưa rơi xuống đất đấy”

“Đã hiểu! Vậy chúng mình đi thôi”

Ba người họ với một người một chiếc ô đang chậm rãi di chuyển trong khu vực mưa.

“Hay quá. Nó có hiệu quả này”

Maple cảm thấy nhẹ nhõm mà nói trong khi đang nghe thấy tiếng những hạt mưa nảy khỏi chiếc ô đang ở ngay trên đầu cô.

Dẫu nó trông chẳng giống chiếc ô tí nào nhưng nó vẫn hoàn toàn có tác dụng.

“Mà, miễn là cậu đã mua từ cửa hàng đó thì nó chắc chắn sẽ có tác dụng thôi mà…… Chúng ta còn phải đi mất một lúc nữa mới tới nơi cơ nên chắc mình sẽ tranh thủ hướng dẫn Maple hành động để đánh con Boss luôn”

Sau đó Sally cùng bàn luận với Maple về cách mà cô đã tiêu diệt con Boss khi trước.

“À ừ, mình hiểu rồi. Ổn thôi mà!”

Maple gật đầu và đáp lại sau khi đã nắm rõ chiến thuật Sally đưa ra.

“Vừa đúng lúc rồi này hai cậu. Dường như chúng ta tới rồi đấy”

Nói xong, Kasumi thu chiếc ô lại.

Phía trên đầu họ hiện tại vẫn đang dày đặc là mây, tuy nhiên mưa đã ngưng hẳn lại.

Maple lẫn Sally cũng cùng cất chiếc ô đi và xác nhận lại về chiến thuật đã bàn.

Xác nhận lại xong, cả ba cùng nhau tiến tới chỗ con Boss.

“Con Boss tới rồi đấy!”

Một dòng nước đang chảy từ trên những đám mây xuống trước mặt ba người và dần hình thành nên dạng người.

Trong cái cơ thể sóng sánh đó là một vật thể có màu xanh dương trôi nổi.

Có thể nói là đó chính là phần lõi của con Boss và cũng như là nhược điểm của nó.

Phần cơ thể của con Boss được tạo hình xong, những đám mây trên trời cũng bắt đầu thay đổi.

“Trời mưa trở lại đó Maple!”

“Ừ! Đúng như dự tính mà!”

“Mình trông cậy cả vào hai cậu đấy”

Với một người mang một vai trò riêng, ba người họ bắt đầu tiến tới.

Con Boss phản ứng lại bằng việc biến một bên cánh tay chất lỏng thành một thanh kiếm.

Thứ cơ thể đầy nước sau đó lao thẳng tới ba người họ.

Không dừng lại ở đó, nó tạo ra một khối nước với đường kính cả mét rơi từ trên trời xuống chỗ họ.

“Nào, đầu tiên là <Đại Dương>! Rồi thì, <Băng Kết Lãnh Vực>!”

Trong lúc Kasumi đang lao về phía con Boss, Sally chỉ đứng yên tại chỗ và tung ra 2 skill.

Lượng nước mà Sally tạo ra đã bị đóng băng tức thì với hàn khí trắng tỏa ra khắp nền đất.

“Được rồi…… <Dụng Tơ> <Băng Trụ>”

Sally tung thêm 2 skill nữa.

Trong khi Maple đang bận nhìn chiếc cọc băng vừa được dựng thẳng lên, Sally bắn tơ từ lòng bàn tay ra và leo lên đó một cách thần tốc.

“Ồ…… tuyệt thật đấy…… vậy thì, mình cũng phải chuẩn bị thôi <Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí>!”

Maple giương dàn vũ khí hướng thẳng lên trời

Vai trò của Maple bao gồm hai phần.

Đầu tiên là cô sẽ bắn vỡ khối nước trên trời mà Sally vừa mới đóng đá lại, tiếp theo là nhận nhiệm vụ hứng đòn khi mà Maple đang bị con Boss nhắm tới.

Maple bắt đầu khai hỏa lên trời và bắn vỡ khối nước được Sally đóng băng trước đó.

Khối nước sẽ không bị rơi từ trên trời xuống dù có bị đóng băng nên họ chỉ còn biết dùng cách này để bắn vỡ.

Giống như là ở khu vực mưa ban nãy, nước ở đây cũng mang theo hiệu ứng làm chậm.

Họ đang tìm cách để hạn chế con Boss lại.

“Tuyệt thật đấy Sally, cậu đang bay nhảy khắp nơi kìa……”

Maple nói thầm.

Nhìn từ phía đằng này, Sally đang nhảy từ cột này sang cột khác một cách chóng mặt và liên tục đóng băng các khối nước.

“Ngầu quá!”

Đôi mắt Maple đang tỏa lên một màu lấp lánh, thường thì những điều hay luôn kèm theo những cố gắng thầm lặng, đối với Sally hiện giờ cũng không khác gì cả.

“<Tay phải: Nhả Tơ> <Tay phải: Rút Tơ> <Tay trái: Nhả Tơ> <Chân trái: Nhả Tơ> <Tay trái: Rút Tơ> <Chân phải: Nhả Tơ> <Tay phải: Nhả Tơ> <Tay phải: Rút Tơ> <Tay trái: Nhả Tơ>”

Sally đang liên tục gọi lên thứ gì đó.

Cô liên tục gọi skill ra để bắn tơ ra rồi sau đó lúc này thì thu tơ lại, lúc sau lại hủy luôn tơ.

Sally đang nhảy liên tục trên trời trong lúc điều khiển tơ mà không mắc phải bất kỳ lỗi nào cả.

Sau đó Sally hạ cánh xuống dưới một cọc băng rồi tạm nghỉ.

“Phù, trước mắt là bước đầu đã xong rồi này. Nó sẽ bị giảm sức mạnh nếu cứ bị dính nước rơi xuống thế này…… Còn sau đó chúng ta chỉ cần tấn công thật lực là được rồi”

Cùng với việc bắn phá các khối nước để nó rơi xuống con Boss thế này, hiện diện của nó cũng đang dần thay đổi.

Phần lõi bên trong con Boss còn đang đáp cả thanh kiếm vào đầu Maple đã bắt đầu di động và nó trôi thẳng xuống nền mây bên dưới.

Sau đó, từ dưới nên mây hiện lên nhiều con Boss giống hệt khác cũng với những chiếc lõi tương tự.

Và việc họ đang dội nước xuống đất càng khiến chúng xuất hiện nhiều thêm, khiến việc phá hủy phần lõi lại càng trở nên khó hơn trước.

“Được đấy, mọi thứ đều đúng như đã định cả. Vậy thì <Huyết Kiếm>!”

Kasumi nói rằng từ giờ sẽ là phần của cô với thanh kiếm trên tay đang tan chảy dần thành thứ chất lỏng màu đỏ.

u40783-9f7becc1-c392-4955-9e9c-56fd2c88ebbf.jpg

Cái giá phải trả là thanh HP của Kasumi đã ngay lập tức bay mất đi một nửa.

Tuy nhiên hiệu năng đem lại thì hoàn toàn xứng đáng, thanh kiếm được làm từ thứ chất lỏng đỏ đó cũng đang vươn ra khắp bầu trời và trườn cả trên nền mây. Nó bắt đầu tấn công đám lõi sau khi đã khiến cả những đám mây trên bầu trời lẫn dưới nền may nhuốm trong một màu đỏ.

“Nếu đã không biết con nào là thật rồi thì cách tốt nhất là đập hết một thể luôn!”

Thanh kiếm dần trở lại hình dạng ban đầu trên tay cô khi đòn tấn công chấm dứt.

Skill đó có thể được kích hoạt không chút nguy hiểm nào do con Boss đã hoàn toàn nhắm tới Maple rồi.

“Giờ thì chúng ta còn cần phải lặp lại việc này tới tận ba lần nữa cơ. Con Boss này không dễ xử lý tới vậy đâu"

“Kasumi! Potion!”

“A~!”

Do vậy, họ cùng nhau tiến sang tập 2 trong cuộc khiêu chiến con Boss cuối của tầng này.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
cam rơn trans nhaaa
Xem thêm
ngắn quá :<
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm
TRANS
Ad đăng giờ hơi bị đẹp đấy :v
Xem thêm