• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 201 - Chuyên hóa phòng ngự và Sự kiện thứ 7

14 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

Sau vài ngày kể từ hôm Maple đi khám phá căn biệt thự chứa đầy bẫy, Maple vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu tìm kiếm ban đầu với <Iron Body> và <Heavy Body> được.

Maple đang ngồi lại tại hội quán, vừa đung đưa chân vừa suy nghĩ.

“Mu~...... kiếm ở đâu đây? Cứ ngỡ như là sẽ tìm được chỗ này chỗ kia, nhưng có khi nào nó là vật phẩm giới hạn thời gian không nhỉ?”

Ưm~ưm~, đang trong dòng suy nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ của Maple liền bị âm báo tin nhắn chặn lại.

“N~. A, là sự kiện tiếp theo sao. Thể loại là chiếm hầm ngục à”

Maple đọc nội dung bên trong.

Sự kiện lần này có nhiệm vụ là đánh chiếm một tòa tháp nhỏ hơn 10 tầng, tùy thuộc vào độ khó mà số lượng huân chương nhận được cũng khác nhau.

Sự kiện không triển khai gia tốc thời gian, cộng với việc có thể nâng mức độ khó lên cao hơn nên sẽ khá mất thời gian để quét sạch hết các hầm ngục.

“Cái khó nhất ở đây là không biết tất cả mọi người có tham gia được không nhỉ? N~to, mà mặc dù là nếu tham gia một mình thì phần thưởng cũng sẽ tốt hơn đấy nhỉ”

Ở độ khó cao nhất, phần thưởng quét sạch hầm ngục sẽ là 5 huân chương mỗi người trong tổ đội. Còn nếu chơi đơn thì con số sẽ được tăng lên 10.

“Lần này mình không phải chạm trán với các người chơi chơi khác nhỉ…… ưm, đúng vậy ha. Được rồi được rồi”

Maple tự mình gật đầu trước viễn cảnh bản thân có thể thoải mái tận hưởng sự kiện lần này.

Theo như thông báo thì sự kiện sẽ bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 4.

Nhìn vào màn hình khiến Maple bất chợt nhớ ra một chuyện.

“Đó giờ mà cũng đã 1 năm rồi cơ à…… Lạ lùng cái là chính bản thân mình lại đang tận hưởng sao? Sự kiện tiếp theo à……”

Đủ thứ chuyện mà Maple đã trải qua gợi nhớ lại trong cô chỉ toàn là niềm vui.

Có những kỉ niệm cứ hồi tưởng lại là khiến Maple bật cười, cô đều có thể liệt kê ra bằng hết, tuy nhiên vì thế cô có thể nhớ rõ được tới từng khoảnh khắc tranh đấu một.

Nhớ về những điều đó khiến tinh thần khám phá của Maple trỗi dậy trở lại.

“N~, được lắm~! Phải cố gắng đi tìm skill cho tới trước sự kiện tiếp theo thôi nào~!”

Pyon~, Maple bật dậy khỏi ghế và rối mang theo tâm trạng khác biệt thẳng tiến tới thị trấn trên tầng 6.

Sau đó Maple rời khỏi hội quán, tuy nhiên mọi chuyện thì vốn vẫn chẳng hề có chuyển biến gì.

Maple vẫn chẳng rõ cô phải tìm những skill đang cần ở đâu.

“Làm sao bây giờ đây ha…… A đúng rồi! Cũng lâu lắm rồi chưa xem thông tin trên bảng thông báo nhưng lần này thử tìm ở đó xem sao nào!”

Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng tốt, và thế là Maple thẳng tiến đi về phía trung tâm thị trấn.

Maple bắt đầu xem xét bảng thông báo sau khi đã luồn lách được qua đám đông, và rồi thông tin về cả 2 skill cô đang tìm kiếm hiện ra dễ dàng tới nỗi công sức đổ sông đổ bể của cô bấy lâu nay hóa thành trò hề.

“Hiểu rồi hiểu rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi nè! E~to……”

Maple hướng thẳng mắt tới phần nội dung trên bảng.

Và rồi vẻ mặt Maple trở nên tối sầm lại sau khi cô xem xong hết thông tin.

Trước hết, cả 2 skill <Iron Body> và <Heavy Body đều yêu cầu một lượng chỉ số nhất định đối với <VIT> và còn cả là <MP> và <STR>

<Iron Body>

Tăng 100% sát thương nhận phải từ thuộc tính hỏa và lôi.

Giảm 30% sát thương phi phép thuật nhận phải.

Tiêu thụ 50 MP.

Hiệu ứng duy trì 2 phút.

Có thể tái kích hoạt sau 5 phút.

Chỉ số MP cần đạt 50 và VIT cần đạt 80 để có thể học.

<Heavy Body>

Miễn nhiễm khả năng bị đánh bật.

Không thể di chuyển nếu <STR> thấp hơn <VIT>.

Tiêu thụ 10 MP.

Hiệu ứng duy trì 1 phút.

Có thể tái kích hoạt sau 3 phút.

Về cái đầu tiên thì vốn Maple đã không thể học được, tiếp theo là hiệu năng lại còn rất thấp.

Sẽ không có chuyện Maple chịu bỏ qua khả năng gần như miễn nhiễm sát thương để đổi lấy chút MP được.

Còn cái thứ 2 lại có vấn đề nằm ở việc không thể di chuyển trong 1 phút.

“Còn nơi có thể tìm được chúng là…… đây rồi! Để mình ghi lại nào, được rồi~. N~, mà vốn hiện tại mình nào có học được chúng đâu? Cơ mà……”

Dẫu cho có kiếm được <Heavy Body> thì đối với Maple về căn bản cũng gần như vô dụng.

Maple rời khỏi bảng thông báo phía trước rồi tiếp tục nghĩ xem nên làm gì đối với bộ kỹ năng bản thân trong lúc quay trở về đường chính.

“Dù sao thì chúng cũng đang không có vấn đề gì…… với lại là mình cũng đã nghiên cứu kỹ lắm rồi nữa! Hay là cứ lấy <Heavy Body> đi. Còn sau đó thì……”

Maple gửi đi vài tin nhắn rồi tiến ra các khu vực để bắt đầu đi tìm <Heavy Body>.

Một khi mà Maple đã có trong tay đầy đủ thông tin thì không có lý do gì để lũ quái vật xung quanh khu vực kìm chân cô lại cả.

Mất một hồi thì cuối cùng Maple cũng đã thành công tìm được skill.

Sau đó, Maple tiếp tục cày cấp thêm chút đỉnh và bào mòn bộ hắc giáp của mình, cũng đã nhiều ngày trôi qua.

Hôm nay lại một ngày Maple đăng nhập vào game như bình thường khác, Maple mở cánh cửa ở hội quán ra.

Maple đẩy mạnh mở cánh cửa của hội quán nằm bên dưới tầng 5.

Và hiện đang có Sally ở trong đó.

Sally tỏ ra đôi chút ngạc nhiên khi thấy Maple hùng hổ tiến vào như vây, sau đó cô cất lời.

“A, Maple. Hôm nay bắt đầu sự kiện rồi đó. Thế cậu định tính sao? Chơi đơn, hay là rủ cả 8 người cùng đi đây?”

Thấy không ai theo sau Maple nên Sally đoán là cô ấy sẽ tự đi một mình.

“Không chơi đơn, mà đi tám cũng chẳng à!”

“......?”

“Lầy này là hai chúng mình cùng đi đó!”

Maple đã nhắn tin cho mọi người từ trước.

Trong đó, cô nói rằng nếu được thì lần này cô sẽ tham gia riêng với Sally.

Và rồi toàn bộ mọi người trong <Maple Tree> không một ai phản đối chuyện cô và Sally sẽ đi khám phá cùng nhau.

“Cũng đã lâu rồi chúng mình mới chơi cùng nhau như vậy đó nhỉ?”

Nghe Maple nói khiến Sally tự nhiên thờ thẫn mất một lúc, nhưng rồi sau đó cô liền vui sướng mỉm cười với Maple.

“Hay đấy! Nếu vậy thì, mục tiêu của cậu là……”

“Tất nhiên là NO DAMAGE rồi!”

“Mình cũng chẳng hề yếu đi chút nào đâu, dù ở tầng 5 nhưng mình đã liên tục luyện né tránh rồi đấy”

“Còn mình thì cũng đã chuẩn bị hoàn hảo nhằm bảo vệ Sally rồi đây nè~!”

Và thế là sau đó cả hai liền thẳng tiến tới tòa tháp diễn ra sự kiện.

Chưa bao giờ mà hai người lại cùng nhau rảo bước tung tăng tới như vậy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận


những bước chân vui vẻ mang lại sự tramkam cho các Quản Trị Viên
Xem thêm
Sally sẽ cưỡi trên lightsaber của Maple mà bay chăng? :v
Xem thêm
Boss này không thể bị hạ được rồi. Heavy Body không thể di chuyển trong 1 phút, nhưng chắc kiểu ếu gì em nó cũng nghĩ ra mấy kỹ năng kết hợp để bỏ luôn cái hiệu ứng của Heavy Body
Xem thêm
TRANS
Bật full vũ khí mà xả thôi :)) bay bằng lực đẩy của vuc khí có tính là di chuyển ko nhể
Xem thêm
TRANS
Lightsaber kéo dài tận 5p cơ mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
rip event
Xem thêm
Những bước chân hăm hở trên con đường mang đến đau khổ cho GM :V
Xem thêm
hmmm
mấy cái skill này kiểu mấy ông GM cố tình để Maple ko xài đc đko nhờ :D
Xem thêm
GM lại chuẩn bị khóc với 2 chị rồi
Xem thêm
Heavy Body hợp Sally thật
Xem thêm
Mlem mlem mlem
1 game thủ đẳng cấp và 1 lỗi game đi vs nhau =))
Xem thêm