• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 183 - Chuyên hóa phòng ngự và Bổ sung trừ tà

8 Bình luận - Độ dài: 1,107 từ - Cập nhật:

Maple cưỡi trên lưng Syrup đã quay trở lại thị trấn và rồi cô hạ cánh xuống bên dưới.

“Phù~...... Chắc hẳn phải có thứ vật phẩm nào đó công hiệu lên đám hồn ma đó chứ!”

Maple tin rằng hẳn sẽ có những thứ khác có tác dụng bên cạnh những lá bùa kia, và thế là cô bắt đầu cuộc hành trình dạo bước quanh thị trấn.

“Cơ mà chắc mình nên tới cửa hàng có bán mấy lá bùa đó xem trước ha”

Ưu tiên trước mắt của Maple là phải tìm được loại bùa trừ tà trước, sau đó cô tiến vào trong cửa hàng.

“Quả nhiên…… đây rồi!”

Maple dạo quanh cửa hàng và rồi đã tìm ra được một loại bùa.

Một loại vật phẩm dạng lá bùa màu đỏ với những ký tự khó hiểu được viết lên trên đó.

Sau khi nhìn và xác nhận chính xác vật phẩm đó chính là lá bùa trừ tà, Maple mua lấy chúng nhiều nhất có thể.

“Mà liệu mình có nên bán bớt nguyên liệu không nhỉ? Lượng tiền của mình vừa bị hao hụt nhiều quá mà”

Maple vẫn còn muốn đi tìm mua ở nhiều cửa hàng khác nữa, cô quyết định bán bớt đi những nguyên liệu dôi dư ra để bổ sung thêm chút vốn trong người.

Maple chẳng tìm được thứ gì có vẻ như mang lại tác dụng tức thì, vậy nên cô rời khỏi cửa hàng và dạo bước tiếp trên trục đường chính.

Cũng có nhiều cửa hàng bỏ hoang đang nằm đầy rẫy ở hai bên mặt đường.

“Liệu chỗ nào có bán đồ tốt đây ha?”

Maple ngó nghiêng khắp nơi và đang tự hỏi xem liệu mình nên đi đâu tiếp, cùng lúc đó, một gương mặt thân quen đang tới từ đằng trước cô.

“A~! Mii à!”

Maple vẫy tay với Mii khi trông thấy cô, Mii phần nào đã để ý tới và cũng tiến tới chỗ Maple.

Tới chỗ Maple rồi, Mii nói nhỏ vào tai Maple chỉ để cho 2 người họ có thể nghe thấy.

“Lâu rồi không gặp nhỉ Maple. Sao? Việc thám hiểm của cậu ổn không?”

“Cũng ổn à. Mà giờ mình đang muốn tìm một vật phẩm nào đó có tác dụng trừ tà. Chứ đòn tấn công của mình khó mà có thể tiêu diệt hồn ma quá mà”

“Ủa vậy à? Vậy thì cậu cứ thẳng đường đi xuống tới cửa hàng phía cuối đó, có món vật phẩm chất lượng được bày bán ở đó đấy. Nếu mình nhớ không nhầm là <Phong Ma Muối> [note39401] thì phải? Mà chắc là vậy đó” 

Maple giờ lại trông tương sáng hẳn lên khi cô được Mii chỉ cho về món đồ đó.

“Cảm ơn cậu! Vậy mình đi đây nhé!”

“Ừ. Nếu nó giúp được cậu thì tốt”

“Nếu cậu có vấn đề gì thì để mình giúp cậu sau nhé? Chắc chắn mình sẽ đi đấy”

Mii đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy chào Maple, hai người đi qua nhau và tiếp tục dạo bước trên trục đường chính.

Maple tiễn Mii đi cho tới lúc khuất tầm mắt, cô bắt đầu tiến tới cửa hàng mà đã được Mii chỉ cho trước đó.

Mất một lúc đi bộ, cửa hàng được Mii chỉ cho Maple nay đã ở ngay trước mắt cô.

Một cửa hàng rất đỗi bình thường với phần cửa sổ lành lặn không nứt vỡ, chẳng giống như những cửa hàng bỏ hoang khác mà cô đã thấy trước giờ”

“E~to…… Cửa hàng có bán đồ trừ ta ha? A đây rồi!”

Sau khi đã tìm được cửa hàng, Maple tiến vào trong.

Từ trang bị cho tới vật phẩm, có đủ thứ khác nhau đang được bày biện bên trong đó.

Maple chọn tiến tới chỗ có đặt trang bị trước.

“Còn có cả đại khiên và đoản kiếm đây này! E~to <Phá Tà Đại Khiên> và <Phá Tà Đoản Kiếm> à” 

Thanh đoản kiếm mang hiệu ứng cường hóa sát thương khi tấn công chống lại các quái vật dạng hồn ma.

Cả tấm đại khiên cũng có tác dụng triệt tiêu bớt sát thương khi phòng thủ chống lại các quái vật dạng hồn ma.

“Ưm…… cơ mà, cái này cũng không được rồi”

Maple đặt lại món trang bị vừa nhấc ra về lại kệ.

Ngay từ đâu Maple đã chẳng nhận phải bất kỳ sát thương nào, vậy nên đại khiên là không cần thiết.

Mà ngoài ra, đối với Maple thì cô cũng chẳng thể sử dụng đoản kiếm để gây ra bất kỳ sát thương nào, vậy nên đoản kiếm cũng không cần nốt.

“Vậy thì trước hết là muối đã nhỉ. Đi mua thôi nào”

Đảo mặt nhìn quanh cửa hàng và cô ngay lập tức đã tìm được muối.

Maple ưu tiên mua chúng trước rồi sau đó là bổ sung thêm các vật phẩm công kích lửa và gió mà cô vẫn thường dùng.

“Chắc thế này là ổn rồi ấy nhỉ. Hở?”

Mua sắm xong hết rồi, Maple lại đánh mắt một lượt nhìn quanh cửa hàng thêm lần nữa để xem có bất kỳ món gì mà cô đã để xót không, và một món đồ nằm ở góc cửa hàng mà cô đã vô tình bỏ qua lúc trước hiện đang đập thẳng vào mắt.

“Ủa? Máy hút bụi sao?”

Trước mặt Maple là một thứ trông hệt như chiếc máy hút bụi. Maple chạm tay lên phần vòi hút nối dài ra từ chiếc máy.

Maple cầm nó lên và thấy rằng bên trên nó cũng được in những dòng chữ màu đỏ hệt như là trên tấm bùa vậy, cộng với việc nó được bày bán trong cửa hàng này khiến cô tin rằng hẳn là nó phải mang một tác dụng nào đó.

“Hừm. Liệu nó có dùng được không ha?...... À, chắc cũng không được đâu. Nhìn nó trông chả khác gì viên đá muối dưa cả” [note39402]

Maple lại từ tốn đặt chiếc máy hút bụi về vị trí cũ.

Cô quyết định rời khỏi cửa hàng và quay về trục đường chính.

“Nếu mình có thể tiêu diệt chúng chỉ bằng cách hút vào trong máy hút bụi thì hay quá rồi…… Cơ mà hẳn là nó sẽ không hiệu quả đâu nhỉ?”

Cô nghĩ là vậy, thế nhưng những chữ “vật phẩm trong phòng” hiện lên trên phần mô tả của chiếc máy hút bụi vẫn ở đó chứ không hề biến mất.

Ghi chú

[Lên trên]
muối phong ấn ma quỷ
muối phong ấn ma quỷ
[Lên trên]
vật nặng đè lên vại dưa để nén dưa xuống khi muối ấy
vật nặng đè lên vại dưa để nén dưa xuống khi muối ấy
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận


tưởng co.op với Mii đi làm Ghost Slayer chứ
Xem thêm
Rồi mấy anh GM lại phải thức đêm rồi
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Luigi is that you?
Xem thêm
bug đấy hốt đi bé
Xem thêm