• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 198 - Chuyên hóa phòng ngự và Cứ vờ như chưa thấy gì

12 Bình luận - Độ dài: 1,152 từ - Cập nhật:

Kể từ lúc Maple bắt đầu nhấn chìm căn phòng trong biển độc tới nay cũng đã hàng tiếng đồng hồ.

<Venom Capsule> được slime và <Bộ Thực Giả> bao bọc bên ngoài đang ngày càng phình to tới cực hạn.

Maple trả <Bộ Thực Giả> lại đúng vai trò của nó, mọi chuyện đều đang diễn tiến theo hướng có lợi đối với cô ít nhất là cho tới lúc này.

Giống như cô đã nói rằng mình rất giỏi chiến thắng theo kiểu câu giờ, căn phòng cuối cùng cũng hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển độc, tuy nhiên kết quả lại chẳng giống mong đợi của cô.

“Chất độc không hề công dụng chút nào sao……? Ư~......”

Mặc dù toàn thân đều đã bị chất độc phủ kín, cặp song sinh vẫn liên tục phóng giáo và kiếm về phía cô.

Maple vẫn luôn khóa chặt mắt vào cặp song sinh, thế nhưng họ lại không tỏ ra thực sự bị chậm lại chút nào cả.

Tuy nhiên, dần dà thì họ đã không còn nhắm vào Maple nữa mà chuyển sang con slime.

Chẳng biết nên nói là hên hay rủi mà vì đặc tính kháng độc của con slime mà nó vẫn đang bị Maple điều khiển.

Con slime bị cặp song sinh nhắm tới do nó đã phá hủy quá nhiều vũ khí được họ phóng đi.

Nhưng rồi cuối cùng những đòn tấn công từ cặp song sinh đều bị <Venom Capsule> hấp thụ sạch mà chẳng thể chạm tới con slime được.

Ngoài ra, <Venom Capsule> cũng đã phình to tới cực hạn khiến cặp song sinh cũng chẳng thể gây sát thương lên nó được.

Maple lại một lần nữa trở nên bất khả chiến bại, nhưng đồng thời cô cũng chẳng thể tìm ra phương thức chiến thắng được.

“N~ mị phải làm sao đây…… mình mà tấn công là bị né hết ráo à…… liệu rằng mình có đánh trúng nếu như tiếp cận đủ gần không đây?”

Maple tính tới phương án trườn qua làn độc hướng chéo lên phía trần căn phòng.

Do toàn bộ căn phòng đều đã bị chất độc nhấn chìm cả nên Maple trông cứ như thể đang bơi giữa không trung vậy.

“Trước hết…… mình cần phải thử đủ mọi cách để ngăn chúng trốn thoát đã!”

Maple lấy từ trong rương đồ ra hàng loạt các lá bùa và rải đều chúng ra khắp biển độc.

“Mình cũng không rõ là bùa trừ tà có thể cản chúng lại không nữa…… được không đây ha”

Maple đã sử dụng hàng tá các vật phẩm không cần thiết như vật ngáng đường rồi sau đó cô kéo dãn con slime tới cực hạn và phủ lấy toàn bộ vị trí xung quanh cặp sinh đôi tới vài lớp liền.

“Được rồi! Vậy thì phiền mị chút nhé~”

Maple thao tác tạo ra một lỗ trên khối slime và chui vào trong.

Sau đó cô dí con dao găm dừng ngay trước bụng của một trong hai đứa song sinh.

“Ăn đòn đi nhé~! <Hydra>!”

Giữa căn phòng đã chìm trong biển độc, Maple lại muốn phóng thêm một luồng độc khác.

Tất nhiên, kết quả là không gian xung quanh Maple hóa thành cơn cuồng phong.

Mất một lúc sau đó, Maple bắt đầu đảo mắt nhẹ để kiểm tra xung quanh.

“Chúng vẫn né được sao? Đâu rồi…… A! Đây, rồi?”

Theo hướng nhìn của Maple, tại đó là cặp song sinh đang nằm bất động, chúng gần như không còn bị slime bao phủ và đang bị vô số các vật phẩm của Maple đè lên.

“N~, n~......?”

Không biết vì sao mà Maple cũng cảm thấy dường như có điều gì đó bất thường ở đây.

“Kh, không làm sao đấy chứ?”

Maple tỏ ra lo lắng nên đưa tay chọt vào chân cặp song sinh khiến chúng đột nhiên cất lời.

~“A~ chúng mình bị bắt mất rồi”~

~“Chúng mình bị bắt rồi ha”~

~“ “Vậy thì kết thúc cuộc chơi thôi nào” ”~

Nói xong, những hạt sáng dần tụ lại quanh cặp song sinh và dần tỏa sáng hơn.

~“ “Lần sau hãy lại cùng chơi tiếp nhé” ”~

Dứt lời, cặp song sinh cùng nhau biến mất.

CMaple chỉ biết nhìn mà chẳng thể làm gì khác với thứ cảm xúc khó tả hiện lên trên gương mặt.

“A! Đúng rồi, mình nhớ là chúng còn chẳng có thanh HP nữa…… vậy hóa ra là mình chưa đánh bại được chúng sao. N~, có rương báu vật sao?”

Túm cái váy lại là cũng giống như lần Maple đụng phải con ốc sên ở event trước đó, cô phải tìm một phương thức khác thay vì chỉ biết tấn công.

Nhưng vấn đề là Maple cứ liên tục đạp phải bẫy rồi lại tìm cách trả đũa trong mệt mỏi mà chẳng thể để ý tới chuyện đó được.

“Nhưng mà……”

Maple tiếp đất trở lại trước khi đi về phía rương báu vật.

Và cùng lúc khi Maple giải trừ <Venom Capsule>, hàng tá các vật phẩm cũng như nguyên liệu cấp thấp từ trong phòng đổ sụp xuống.

“Chẳng lẽ mình không nên làm như vậy sao?...... Ph, phải nhanh lên còn quay về thôi nào!”

Còn chẳng thèm kiểm tra rương báu, Maple cứ thế nhanh chóng ném hết vật phẩm và nguyên liệu trở lại rương đồ rồi liền rời khỏi đó và quay về.

____________________

Ở một nơi khác sau đó.

Một vài ngày sau, đội ngũ quản trị game đang tiến hành công việc sửa lỗi.

“Maple ấy! Cô ấy mà là bug thật thì đã tốt quá rồi, nhưng thực tế lại nào có phải đâu!” [note42995]

“Đặt bản thân vào trong con slime sao……?”

“Vấn đề nó nằm hết ở hệ thống của con slime đấy ! ! Tại sao các cậu lại để nó vào trong một cái bẫy ngẫu nhiên cơ chứ!”

“Cứ cho là nó không tấn công được đi, nhưng đánh vào nó mà cứ trượt hết như vậy thì cũng sẽ sớm đo đất mà thôi”

“Nếu không có nó thì khéo khi viên nhộng đó đã bị vỡ ra rồi……”

“Bình tĩnh lại nào. Chúng ta cần phải sửa lại khả năng dịch chuyển của cặp hồn ma song sinh trước…… Còn đám slime cứ để nguyên như vậy chắc cũng không sao cả đâu. [Vai trò cái bẫy] của nó không có vấn đề gì cả, miễn sao đừng để chuyện kia tái diễn là được” [note42996]

Và như vậy, những tiếng nói cứ liên tục bay qua bay lại.

Kết quả là trò chơi tiến hành bảo trì đột xuất với thông báo về vấn đề chỉnh sửa xung quanh slime và cũng như là một vài loại boss khác.

Ghi chú

[Lên trên]
bug thì còn fix được, chứ gặp trường hợp này thì
bug thì còn fix được, chứ gặp trường hợp này thì
[Lên trên]
vừa kịp test hình thái mới được đúng 1 lần duy nhất thì đã bị game xóa vội
vừa kịp test hình thái mới được đúng 1 lần duy nhất thì đã bị game xóa vội
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đó ko phải lỗi, đó là tính năng
Xem thêm

ssg Trùm Cuối out trình cả đám Game Master
Xem thêm
Toẹt vời. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Xem thêm
TRANS
ao chình hơn cả admin
Xem thêm
lmao bé đi tới đâu là phải fix lỗi tới đó
Xem thêm
Chúng tôi gọi đây là out trình
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Tội mấy ông qtv =))
Xem thêm