• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 185 - Chuyên hóa phòng ngự và Dưới màn đêm

7 Bình luận - Độ dài: 1,118 từ - Cập nhật:

Thứ cảm giác rơi xuống tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng dừng lại, không gian xung quanh Maple bây giờ đây chỉ phủ toàn một màu đen tuyền.

“Cái, cái gì vừa xảy ra thế……?”

Maple nhìn ra xung quanh, một góc tối nào đó giờ đây đang phát sáng đỏ rực lên.

Không gian từ đó bị vỡ ra và rồi xuất hiện một con quái vật trông hệt như con hồn ma đỏ đại mà bản thân Maple đã tiêu diệt không biết hàng bao nhiêu lần.

Từ vết nứt xuất hiện giữa không trung đó hiện chỉ có phần thân nhô ra với đôi cánh tay dài tới gấp vài lần người Maple.

“Là, làm, làm sao bây giờ?”

Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến Maple chắc chắn rằng nó không thể nào bị thanh tẩy như bình thường được.

Tuy nhiên là hồn ma nào có để yên cho Maple đứng đó, nó duỗi lấy cánh tay mình ra hòng tóm lấy Maple.

“~To~to, Ế~? Ch, chậm thế”

Maple chạy đi nhằm tránh khỏi cánh tay đang với tới, cuối cùng cô cũng chạy thoát ra khỏi tầm với của nó.

Kinh nghiệm trốn chạy đối với Maple gần như là không có, cô đã rất ngạc nhiên và rồi dừng lại để xem xét hồn ma.

Cho tới khi cánh tay của hồn ma được duỗi hết ra, nó biến mất theo và vết nứt không gian cũng được phục hồi trở lại.

“Bảo sao mình cứ cảm thấy không ổn…… biết ngay mà!”

Maple ngoái đầu nhìn về phía đằng sau và thấy một vết nứt không gian mới chuẩn bị xuất hiện.

“Ăn muối của ta đi này!”

Maple ngay lập tức ném muối vào nửa trên cơ thể vừa mới xuất hiện, sau đó cô chạy đi rồi kiểm tra sát thương gây được.

“Hay quá, nó có hiệu quả rồi!”

Mặc dù hiệu quả của nó có đôi phần kém hơn so với khi sử dụng lên đám hồn ma trên núi, thế nhưng chắc chắn rằng HP của nó đã bị bào đi.

Cảm thấy rằng mình vẫn có cơ hội, sau đó Maple mở rương đồ để lấy thêm các vật phẩm ra chờ cho lần nó sẽ xuất hiện tiếp theo

“Nào tới đi. Hở?”

Cả một vùng không gian vừa bị xé toạc ra ngay trước mặt Maple.

Từ khe nứt đó hiện ra cả con boss hồn ma lẫn đám hồn ma đỏ giống ở trên núi khi trước.

Chúng trông cũng nguy hiểm như những con hồn ma đỏ xuất hiện ở ngọn núi đó, chúng dần tiếp cận Maple với chiếc hộp sọ lơ lửng phía sau.

“Bọn mi không tới được đây đâu~ <Ngai Vàng của Thiên Vương>”

Maple ngồi lên chiếc ngai vàng và ngay lập tức skill của đám hồn ma đang tiến tới đó bị đánh bật lại.

Tuy nhiên, việc Maple đang ngồi yên ở đó khiến bản thân cô không thể tránh khỏi khi con boss tấn công được.

“Cứ như thế này còn tốt hơn là mình quay đầu bỏ chạy”

Maple quyết định rằng sẽ không bỏ chạy đi đâu nữa, tay của con boss dần lao tới Maple và quấn chặt cô bằng cả 2 tay.

“Nó không thể dùng được skill à? Cơ hội ngay đây rồi!”

Maple liên tiếp gây sát thương lên con boss bằng việc dán những lá bùa lên đôi cánh tay đang quấn lấy cô.

Maple lấy lại tinh thần sau khi những lá bùa trừ tà cho thấy rằng nó có tác dụng, thế nhưng hiệu quả sau cùng lại chẳng đáng kể lắm.

“Otto…… toto. Nó bắt dính mình rồi”

Cả hai cánh tay vẫn đang quấn chặt lấy Maple và càng ngày càng siết mạnh hơn.

“Mà kệ đi…… á~ ! ?”

Maple hứng chịu một cơn sốc chạy dọc khắp người và rồi thanh HP của cô đang bắt đầu tụt.

Từ những gì Maple thấy, tốc độ giảm HP còn nhanh hơn cả hiệu ứng hồi HP của chiếc ngai vàng nữa.

Hồn ma vẫn cứ siết chặt lấy cơ thể Maple, cô cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng vẫn chẳng thể nào thoát ra được.

Thế nhưng những gì mà con hồn ma làm lại chẳng hề dừng lại với chỉ có vậy.

“Ế~...... chờ~, uwa~!”

Nó vẫn cứ giữ chặt Maple như vậy rồi bắt đầu nâng cô lên trời.

Chiếc ngai vàng đó chỉ có tác dụng khi ngồi xuống mà thôi, cô chẳng thể làm được gì khi bị nhấc lên được.

“Ư~…… đ~, đau nha. Th, thả ta ra mau……~! A đúng rồi <Cuồng Bạo>!”

Việc nó tách thành công Maple ra khỏi ngai vàng cũng đồng nghĩa với việc xóa luôn một số hạn chế gây ảnh hưởng tới cô.

Maple đội lốt quái vật hiện lên từ đôi cánh tay của hồn ma đang quấn lấy, Cô dễ dàng thoát khỏi được và ngay lập tức tạo khoảng cách đủ để an toàn.

“Ư~…… lâu lắm rồi mới thấy đau thế này đây…… mình bất cẩn quá rồi”

Vì Maple vẫn chưa giải trừ skill nên chiếc ngai vàng vẫn đang nằm yên trên mặt đất.

Hiệu năng của nó vẫn được thực thi miễn là Maple ngồi xuống đó.

“Ở trạng thái này thì mình sẽ có thể kiểm tra skill của kẻ địch dễ dàng hơn đây…… vậy thì để xem nào”

Đã lâu lắm rồi Maple mới lại phải hứng chịu đau đớn như vậy, cô quyết định kiểm tra thật kỹ con quái vật trước.

Với lốt quái vật bao phủ bên ngoài thế này, cô cũng không phải lo lắng mình bị hứng chịu bất kỳ cơn đau nào.

“Rồi rồi, để mình sắp xếp lại những skill có thể dùng được đã…… vẫn ổn vẫn ổn. Trong những trường hợp như vậy thì mình đã được Sally chỉ cách gì nên làm rồi”

Maple tiếp tục giữ khoảng cách với đám quái vật trong khi tự nhủ bản thân phải thực sự bình tĩnh

Sau một hồi chiến đấu, Maple giờ đây khó chịu ra mặt khi cô nhận ra rằng mọi đòn đánh ở dạng <Cuồng Bạo> của mình không gây ra được bất kỳ sát thương nào lên con boss hồn ma cả.

“Sử dụng phun lửa thì có thể giải quyết lũ lâu nhâu được rồi…… ku~...... nhưng mình không muốn bỏ kích hoạt đâu"

Tiếp tục đi thu thập thêm thông tin, Maple tỏ ra chán chường khi nghĩ tới lúc mà cuối cùng cô cũng phải giải trừ <Cuồng Bạo>.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Kumaʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
tem, mà giờ thiêng thế
Xem thêm