• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 206 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng hai

7 Bình luận - Độ dài: 1,132 từ - Cập nhật:

Hoàn tất phá đảo tầng một, hai người cùng nhau tiến lên tầng hai vào một ngày khác.

Việc đã hoàn tất phá đảo tầng một cho phép họ bắt đầu trực tiếp ngay từ tầng hai.

Bước lên tầng trên, đập vào mắt họ là khu hành lang với những giá sách phủ kín khắp 2 bên tường.

Những giá sách cao tới kịch trần với phần bề rộng hành lang tương đương với tầng một.

“Là thư viện, phải không nhỉ?”

“Mà đúng là thế rồi còn gì. N~, chắc hẳn sẽ bị công kích ma pháp nhiều lắm đây”

“Hẹp như này thì mình không thể cưỡi lên Syrup được rồi……”

Như maple đã nói, không gian trong nhà thế này không cho phép cô sử dụng Syrup được.

Miễn họ có thể duy trì thế bay giữa không trung là họ có thể tránh được vô số thứ, chỉ là đối với sự kiện này thì không thể áp dụng như vậy được.

“Tốt nhất là chúng ta cứ từ từ đi mà tìm đường thôi nhỉ?”

“Vâng~. Đúng vậy đó, chỉ là có hơi mất thời gian đôi chút à”

Cả hai người liền bắt đầu băng qua khu hành lang.

Họ tiến tới ngã tư với cả hai bên trái phải đều là những lối đi với sách treo đầy hai bên tường giống y hệt nhau.

“Maple, chúng ta đi hương nào đây?”

“......Bên trái?’

“Vậy thì bên trái nào”

Sau đó cả hai người rẽ sang lối bên trái ngã tư.

Từ phía giá sách, một cuốn sách bắn ra và hướng thẳng về phía 2 người họ. 

“......! Yot, to!”

Sally liền phản xạ xoay người đi và né cuốn sách đang lao tới, cô vung con dao găm đang cầm sẵn trên tay ra phản công lại.

Mặc dù hiệu ứng sát thương đỏ đã hiện lên nhưng con quái vật sách hoàn toàn không bị mất đà.

Sau đó, cuốn sách há ra với phần mép trang là tua tủa những chiếc răng nanh sắc nhọn mà đáng ra chẳng thể thấy trên những cuốn sách khác.

Nó cứ thế lao tới ngoạm thẳng vào mặt Maple.

“Uwa~ ! ? Chờ đã…… nào, Sally! Mình chẳng nhìn thấy gì hết á! Nh, nhả nó ra với!”

Maple lắc đầu qua lại liên tục, thế nhưng con quái vật vẫn nhất quyết ngoạm chặt không buông.

“Ráng chờ chút ha. <Double Slash>!”

Sally liên tục chém vào con quái vật đang lộ ra đầy sơ hở.

Có vẻ là do nó có mức HP khá thấp, con quái vật liên nhanh chóng bị tiêu diệt và hóa thành những hạt sáng.

“Giật mình quá à…… cơ mà, đây là loại quái vật nằm trên tầng này nhỉ”

“Quả thực vậy á. Chỉ là mình không rõ liệu chúng sẽ xuất hiện tiếp từ đâu thôi”

Việc không thể nắm bắt được vị trí tiếp theo chúng sẽ xuất hiện thực ra không làm ảnh hưởng tới khả năng né tránh của Sally, cô vẫn quyết định thận trọng thăm dò xung quanh.

Tuy nhiên, do quái vật chỉ xuất hiện một khi họ đi qua vị trí nhất định, vậy nên hiện tại họ không tìm được dấu hiệu của bất kì con nào.

“Mình dùng <Tâm Trao Yêu Thương Nhé>?”

“Ưm, nhờ cậu ha. Phong ma pháp có nhiều đòn đánh tầm xa lắm”

Maple bật <Tâm Trao Yêu Thương> lên rồi sau đó cô uống một lọ potion để hồi đầy thanh HP trở lại.

Và thế là cả hai lại tiếp tục đi trên con đường với những giá sách phủ chật ních hai bên.

“Mà kể ra cuốn sách ban nãy cũng chẳng phải mạnh lắm ha”

“Chắc là vậy sao? mà dù sao thì sức tấn công của nó cũng chẳng cao lắm nhỉ? Có lẽ vậy……”

Miễn là giao chiến với Maple thì ngay cả khi đối thủ sở hữu một ngưỡng sức mạnh tương đối, từ phía ngoài nhìn vào vẫn chẳng rút ra được kết luận gì cả.

Trước Maple thì dù có là một hay một nghìn thì cũng giống nhau cả.

“Trông mấy cuốn sách kỳ lạ này lại làm mình nhớ đến Kaede ha”

“......Mà khéo khi con boss còn giống hệt như vậy luôn á. Phương thức tấn công phải nói là vô cùng đa dạng”

“Mình hiểu rồi. Mà chẳng biết có chỗ nào cho mình ít thông tin không ha? Ở đâu cũng toàn là sách hết”

Maple với lấy một cuốn từ phía giá sách bên trái ra. Tuy nhiên cuốn sách chẳng hề nhúc nhích khỏi giá sách chút nào.

“Không được rồi. Tiếc quá ha”

“Cơ mà kiểu gì nó cũng đang nằm ở chỗ nào đó thôi. Mà dù sao thì trước đó chúng ta chưa khai phá hết tầng 1 thì đã đụng phải boss tầng rồi. Vậy thì chúng ta cùng tiếp tục đi tìm thôi nào”

“Đúng vậy ha!”

Trong khi Maple còn đang vui vẻ đáp lại, một cuốn sách lại bắn ra ngoài.

Cuốn sách bay thẳng lên phía trần nhà và liền đổ sét xuống dưới.

Những dòng điện chạy khắp một khu rộng lớn, phát ra ánh sáng chói khắp toàn bộ hành lang đi kèm với lôi thanh vang vọng.

“Tính sao đây Sally? Mình bắn nó nhé?”

“Ưm, chói mắt quá à”

Hai người họ thậm chí vẫn còn đủ bình tĩnh để bàn luận với nhau.

Maple triển khai vũ khí ra và hướng thẳng họng súng tới.

Phát laser đầu tiên lóe lên ánh chớp xóa sổ toàn bộ những dòng sét đang đổ xuống, và rồi phát laser thứ hai thiêu cháy cuốn sách.

Cái kiểu tấn công chẳng biết khoan nhượng là gì đó lại một lần nữa khiến đám quái vật bị hủy diệt tức thì.

“Fu~fu~fu~, miễn là không có bẫy thì đừng có mơ làm khó mình nhé!”

“Đáng tin cậy quá à. Ấy, tiếp theo là liền 3 cuốn sách đang tiếp cận kìa”

Từ phía xa xa là những cuốn sách được bọc trong lớp sáng nhẹ đang bay là là về phía 2 người. Sally gọi Maple ngay khi cô vừa mới phát hiện ra, còn Maple cùng liền định hình được ngay hành động tiếp theo.

“Lần này để mình!”

Cô lại chia thẳng họng súng tới những cuốn sách.

Để có thể đánh bại Maple, đám quái vật buộc phải tiến vào phạm vi tấn công của cô.

Chuyến khám phá của họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu, và trước một Maple với gần như là 100% sức mạnh, đám quái vật kia âu cũng chẳng khác lũ tép riu là bao.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

1 hay 1k atk với Maple chẳng khác gì nhau
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
loliiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm