• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 191 - Chuyên hóa phòng ngự và Trợ giúp

9 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:

Trong lúc vẫn đang thường hay cùng cùng Chrome tập cách dùng đại khiên, Maple đang đi lang thang quanh tầng 6 nhân lúc đang rảnh.

“Ưm, về món đó mà Sally muốn thì mình đã tìm được rồi. Mình có gì cần phải làm tiếp không ta?”

Vừa đi vừa nghĩ mất một lúc, Maple đi tới kết luận rằng từ giờ cho tới sự kiện tiếp theo cô không còn việc gì cần làm cả.

“Được thư giãn thế này thì cũng hay ghê. Chứ cứ đi chiến đấu với hồn ma đúng là khó lắm mà”

Trong lúc Maple còn đang ngồi trên mấy chiếc ghế dài đặt trong thị trấn với đôi mắt hướng lên những đám mây trắng trôi trên bầu trời, bất chợt có tin nhắn gửi đến.

“Ưm? Ai vậy ta…… a~, là Mii à!”

Maple đọc nội dung tin nhắn.

Đằng đó nhắn Maple rằng nhờ cô đi cùng đi tiêu diệt quái vật giúp nếu như Maple có đang rảnh.

“Đúng lúc mình đang rảnh nên là được…… ~mà. Gặp nhau ở cổng phía đông nhé”

Maple ngồi dậy khỏi hàng ghế rồi bắt đầu đi ra cổng phía đông.

Khi Maple tới cổng phía đông, Mii đã chờ sẵn cô ở đó.

“Xin lỗi! Cậu đợi lâu chưa?”

Nghe thấy Maple nói vậy, Mii ngó nghiêng xung quanh rồi mới đáp lại.

“Không sao đâu. Tôi còn phải xin lỗi vì đã đột nhiên nhờ cậu như vậy”

“À không. Với mình thì ổn thôi mà”

“Vậy sao. Cơ mà cảm ơn cậu nhiều. Vậy chúng ta đi nhé?”

“Ưm!”

Maple đi cùng Mii rời khỏi thị trấn.

Đi càng xa khỏi thị trấn, không gian xung quanh càng vắng người qua lại, biểu cảm của Mii dần trở nên thả lỏng hơn trước.

“Không cần phải dùng <Cuồng Bạo> cũng ổn sao? Như vậy thì sẽ chậm lắm đó, mình thì vẫn ổn thôi nhưng còn Mii thì sao?”

“Được mà. Mình còn muốn cứ thong thả vừa đi vừa nói thế này cơ”

Hai người cùng nhau cứ từ đi tới điểm đến trong khi bàn về mấy chuyện xảy ra gần đây.

Rằng là về sự kiện cuối cùng ra sao hay bây giờ là về kẻ địch ở tầng 6 như thế nào.

Mii thực ra cũng cảm thấy không thoải với bầu không khí của thị trấn lắm, nếu vậy thì hẳn là cô ấy sẽ hợp với Sally hơn nhiều.

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, cuối cùng họ cũng đã tới nơi.

“Ưm. Kia là ngôi mộ kìa”

“Đúng rồi đấy. Ở quanh đây có hồn ma mà…… chúng sẽ cho skill cường hóa các kháng hỏa hệ. Thế nhưng chúng lại khá mạnh và kèm theo cả sát thương lan nữa” 

“Đúng như vậy thì hãy cứ để mình lo này! <Tâm Trao Yêu Thương>! <Ngai Vàng của Thiên Vương>”

Sau lưng Maple mọc ra đôi cánh thiên thần, màu tóc cô chuyển sang màu vàng còn đôi mắt chuyển thành màu xanh lam.

Từ phía sau Maple là một chiếc ngai vàng trắng hiện ra, trên đầu cô hiện nay cũng là một chiếc vòng thánh đang tỏa sáng rực rỡ.

Ngồi xuống chiếc ngai vàng, Maple nhìn về phía Mii và mỉm cười.

“Giờ thì mặc định là sẽ không sao hết. A, nhưng cậu đừng có đi ra quá xa nhé?”

“Ư? A, ơ, ừ. Mình hiểu rồi”

Mii cố ngăn bản thân mình tiếp tục nhìn vào Maple và chuyển hướng sang đám hồn ma lam đang bắt đầu hồi sinh lại.

“<Viêm Đế>!”

Từ phía xung quanh Mii hiện lên hai cầu lửa lớn, chúng lần lượt nhấn chìm hồn ma phía trước.

Dẫu vậy, do chúng mang skill cường hóa khả năng kháng hỏa hệ, đến ngay cả Mii cũng không thể hạ chúng chỉ với một đòn duy nhất được.

“Đúng là vẫn chưa thể mà…… đấy là mình còn cường hóa chúng lên đôi chút rồi đấy!”

Mii tiếp tục vung tay và bắn cầu lửa ra tiếp, cùng lúc đó, toàn bộ tầm nhìn xung quanh họ đều bị bao phủ trong màu xanh lam từ đám hồn ma phát ra.

“......~! Ơ~, đúng rồi”

Maple quay đi nhìn lại khắp các hướng ngọn lửa cháy.

Giữa ngọn lửa chính là Maple ngồi trên ngai vàng vẫn đang phải hứng chịu đòn tấn công nhưng là với cây HP đầy nguyên.

Miễn là có pháo đài bất khả chiến bại bảo vệ Mii ở đây, chẳng có lý do gì để cho mấy con hồn ma tép riu này có thể đánh bại cô được.

“Vậy thì để mình thả phanh luôn”

u40783-e377b3a5-c3d9-46d2-bf6d-1fb2fc4bf129.jpg

Chả mấy chốc mà Mii đã có thể quét sạch toàn bộ đám hồn ma tiến tới.

Tiêu diệt tới hàng chục linh hồn vừa mới xuất hiện xong, Mii quay trở lại về phía Maple vẫn đang ngồi ở đó.

“Cảm ơn nhé Maple. Cậu cứu mình rồi”

“Cậu ổn không đó? Mà tuyệt thật đấy! Từ nãy tới giờ mình được đặt ở giữa ngọn lửa luôn…… nó đẹp và lấp lạnh thực sự luôn đấy!”

“Việc đó…… ổn sao? Nó thực sự ổn hả? Mà, mình nghĩ là chắc chỉ có mình Maple mới có thể nhìn thấy được quang cảnh đó mất”

“Vậy sao? Vậy mình là người may mắn rồi!”

“Cũng có thể đấy. Ưm…… hy vọng là mình có một cái gì đó để trở ơn cậu…… a! Đúng rồi nè”

Trông Mii như thể là cô vừa mới nhớ ra điều gì đó. Sau đó cô kể cho Maple nghe về những gì mình biết.

“Mình biết được từ cửa hàng thông tin trong thị trấn rằng là có một nơi nào đó có thể kiếm được skill <Iron Body> với <Heavy Body> đấy. Có thể là nó sẽ cho thêm <VIT> hay là một vài chỉ số kháng nào đó.Nó chẳng đưa ra thông tin nào khác ngoài nói rằng nó nằm ở phía nam, cơ mà mình đã phải bỏ ra một khoản kha khá nên chắc hẳn phải là skill tốt đấy”

“Thông tin về skill cũng có thể mua được sao……”

Maple tròn mắt nhìn về phía Mii, Mii cũng tròn mắt nhìn lại Maple cứ như thể là đang cố nhại lại cô.

“Cậu không biết thật sao……? E~to, chi phí cũng khá là đắt đỏ đấy. Bù lại thì cậu sẽ có được thông tin về những skill chất lượng”

Mii sau đó cũng kể cho Maple nghe về vị trí của cửa hàng thông tin.

Maple ghi lại thông tin chi tiết rồi sau đó cảm ơn Mii.

“Mình cũng muốn cảm ơn cậu nữa. Nếu cậu có việc gì thì cứ nói cho mình nhé. Chắc chắn mình sẽ cố gắng giúp cậu!”

“Ưm, vậy gặp lại sau nhé!”

Chia tay Mii xong, Maple hướng về phía Nam để đi tìm những skill theo như lời Mii nói.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bộ này phải đổi thành là : hành trình làm boss trong game và đồng bọn :)))
Xem thêm
Maple sắp bất tử rồi...
Xem thêm
Mii-chan tiếp tay cho kẻ phá game kìa :)))
Xem thêm
1 mình gái support là đủ lmao đố máu giảm nổi
Xem thêm
Maple bây giờ có thêm vài skill buff dame cho đồng minh thì hết xảy luôn
Xem thêm
Có cổ động rồi đó
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm