• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 170 - Chuyên hóa phòng ngự và Ngai vàng

20 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

Thành quả lần này đã hiển hiện rõ mồn một.

Nhóm ba người Maple cứ thế tiến dần tới dưới sự bảo hộ tuyệt đối từ đôi cánh trắng.

Những mũi quang tiến bắn tới cũng chẳng cản bước họ lại được, khoảng cách giữa họ và con Boss đang dần thu hẹp lại tuy từ tốn nhưng cực kỳ chắc chắn.

Maple đánh tiếng hai cô bé còn lại chuẩn bị sẵn sàng khi họ đã chạm tới được tới chân Quang Vương.

“Vâng, chờ chúng em một chút ạ”

Cả Yui và Mai mỗi người đều đang lôi ra sử dụng kha khá những món vật phẩm.

Luồng khí đỏ bùng lên từ người họ cứ sau mỗi lần như vậy khiến sức tấn công của họ đang ngày càng được cường hóa lên thêm.

Cả hai kết thúc bằng việc lôi thanh đại búa thứ hai ra và đã chuẩn bị sẵn sàng.

“A~ đúng rồi! <Cổ Vũ>!”

Maple có được skill này kể từ hồi sự kiện thứ hai, nhưng cô cũng hiếm khi sử dụng tới.

Hiệu năng của nó giúp Yui và Mai tăng tới 20% <STR> và <AGI>, mặc dù chỉ có tác dụng hữu hạn.

Với việc <STR> của hai đứa được cường hóa lên tới 20%, sát thương đầu ra sẽ hoàn toàn bất cân xứng với việc Maple đi ném mấy cục đá đỏ khi trước.

Cùng với sự trợ giúp đạt tới tuyệt đối nhường này, Quang Vương đã bị cả hai chị em Yui và Mai giã nát bấy theo đúng nghĩa đen.

“ “ <Double Strike> ! ” ”

u40783-19424331-2aa7-4a8f-9f8f-83c7f427126e.jpg

Lôi thanh vang lên tới hai lần sau mỗi lần một bên tay đập búa xuống với tổng cộng là tám lần chia đều cho hai người họ, còn kết cục của con Boss thì không thể nào khác được.

Thứ ánh sáng cấu thành Quang Vương đang dần tan biến trở lại thành những hạt sáng lung linh.

Những hạt sáng đó dần rơi xuống ba người họ, cũng đồng lúc với việc cả ba nghe được thông báo về Skill mới nhận được.

“Làm được rồi! Fu~fu~! Mi gọi thêm cả hai thiên thần đề đánh ta cơ mà, nên thế này được gọi là công bằng đó. À mà mình kiểm tra Skill mới trước đã nào”

Maple xác nhận lại skill cô vừa nhận được.

<Ngai Vàng của Thiên Vương>

Kích hoạt kỹ năng giúp người chơi đang ngồi trên ngai vàng giảm sát thương nhận phải đi 20% cho tới khi người chơi bị bất hoạt hoặc kỹ năng bị giải trừ. 

Hồi 2% HP tối đa mỗi giây. 

Vô hiệu hóa toàn bộ các kỹ năng thuộc <Hệ thống: Ác Ma> đối với mọi vật thể trong vòng bán kính 30m, kỹ năng của bản thân cũng không ngoại lệ.

“À~…… hóa ra là do cái này à”

Maple tin chắc rằng đây chính là thứ đã khiến cô phải chật vật vì bị phong ấn skill lần này.

Nó chính là nguyên do khiến nhiều skill của Maple trở nên bất hoạt.

“Mình thử chút xem sao đã nào…… <Ngai Vàng của Thiên Vương> !”

Ánh sáng dần hội tụ lại đằng sau Maple khi cô vừa dứt lời, nó dần tạo thành một chiếc ngai vàng với hình dáng giống chiếc ngai vàng lớn khi trước nhưng được thu nhỏ lại để phù hợp với kích thước của Maple.

Tới khi Maple ngồi lên trên, ánh sáng từ đó dần tỏa ra lan khắp nền đất.

Ngoài ra, toàn thân Maple hiện giờ đang được phủ trong một lớp hào quang chói sáng, dù cho trông nó cũng khá mỏng.

Đôi cánh ánh sáng mọc ra từ lưng Maple và cũng chiếu xuyên qua cả chiếc ngai vàng, hệt như đôi cánh trên Quang Vương khi trước.

“Ồ~......hay ghê…… đẹp thật đấy”

Thực ra thì vốn những skill yêu thích của Maple đều không phải đã bị phong ấn sạch.

Giữa cả đống kỹ năng như vậy, chiếc ngai vàng này vọt lên với hiệu ứng bề ngoài quá sức lộng lẫy và nhanh chóng biến mình trở thành một trong những skill yêu thích nhất của Maple.

Dẫu nó khiến cô phải hy sinh phần nào khả năng tấn công.

Trong lúc Maple còn đang bận vừa cười vừa khua chân múa tay, Yui quay sang nói.

“Maple-san à? E~to…… nó là gì vậy?”

“Ơ, hả, không phải cả hai em cũng đếu nhận được skill mới sao?”

“Vâng. Bọn em nhận được skill bắn quang tiễn mà con Boss có dùng khi trước. Nhưng vì nó không liên quan tới <STR> nên đối với bọn em cũng vô dụng à”

Nghe vậy khiến Maple thoáng nghĩ.

Vì sao mà họ lại nhận được những skill khác nhau.

Và lý do khả dĩ nhất mà Maple nghĩ ra là việc cô vẫn đang kích hoạt skill <Tâm Trao Yêu Thương> cùng với đôi cánh thiên sứ vẫn đang nằm trên lưng này.

“Trên lưng Quang Vương cũng mọc ra cánh nhỉ…… chắc là vậy rồi. Nhưng mà điều kiện cụ thể lại không thấy được ghi ra ha”

Maple đứng dậy khỏi ngai vàng và rồi cùng đi về với hai cô bé.

Thứ hào quang đang bọc lấy Maple cũng như ánh sáng tỏa ra trên nền đất cũng biến mất ngay sau đó.

“À~, ra vậy hả. Ra là mình phải ngồi xuống thì nó mới kích hoạt. Trước mặt thì về thôi nhé hai đứa”

“ “Vâng!” ”

“Hửm…….? À không, đợi chị chút nào?”

Vừa lúc cô mới bảo cùng trở về với hai chị em, Maple dừng lại rồi bắt đầu đặt tay lên cằm suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau.

Trong khung cảnh đầy sấm chớp đánh xuống này, ở trên bầu trời là một con rùa khổng lồ lơ lửng cùng chiếc ngai vàng trên lưng đang chiếu sáng rực xuống cả một vùng nền đất. [note35928]

“Syrup? Bé có thấy nặng không đó?”

Maple hỏi Syrup đang vác chiếc ngai vàng trên lưng.

Chiếc ngai vàng được gọi ra và đặt đúng trên đỉnh mai của Syrup.

Cô tạm thời chưa tìm được bất kỳ thông tin nào về sức nặng của ngai vàng mà nó có thể tác động lên Syrup.

“Mình tạm thời hãy cứ để nó lên trên Syrup như thế này nhỉ. Ừ, cách này hay đấy chứ!”

“Maple-san, chúng ta sắp đi ra khỏi vùng sấm sét rồi”

Từ hướng Yui chỉ là những đám mây trắng đang dần hiện lên.

“Ừ, đúng rồi ha. Sau chuyến này các em định làm gì vậy?”

“E~to…… chắc là bọn em sẽ đi cày cấp thêm chút nữa à”

Như Mai nói thì cả hai đứa còn chưa đạt tới cấp độ khuyến nghị cho tầng này nữa.

“Nếu không thể đánh phát chết luôn thì bọn em cũng khó lòng trụ lại ở đây được à”

“Hừm. Chắc là chị cũng phải đi cày cấp thôi. Suốt dạo gần đây chị đã bỏ bê quá rồi”

Nói chuyện một hồi, cả ba đã về tới khu vực bình thường cùng Syrup với chiếc ngai vàng trên mai.

Ghi chú

[Lên trên]
vậy thôi từ giờ bạn chơi game một mình
vậy thôi từ giờ bạn chơi game một mình
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Rồi giờ làm thêm cái nhiệm vụ nữa thôi là thành tổng lãnh thiên thần rồi làm thêm vài cái nx là chúng ta có thiên thần sa ngã¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Giống thiền của con nào đó trong lol
Xem thêm
nghĩ mà tội mấy ông GM :)
Xem thêm
gậy ông đập lưng ông :))
Xem thêm
chắc kèo GM làm ra bộ skill này để counter Maple nhưng ai ngờ là chính bé lại lấy đc skill =))
Xem thêm
Giề đây
Ngai vàng thành quỷ vương nhanh vcl
Xem thêm
gm làm con này để kháng skill ác ma của maple nhưng kháng dame quá yếu :))
Xem thêm
maple ko có skill gây dame mạnh mà ko hệ ác ma nên tăng vit chi, tăng vit thì ai đánh nổi
Xem thêm
Đâu ai tính đến việc Maple gọi hội đâu :))
Xem thêm
Lão gilgamesh trong fate/stay:" con nhỏ này đạo nhái hàng của ta"
Xem thêm