• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 210 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng hai 5

10 Bình luận - Độ dài: 812 từ - Cập nhật:

Maple cùng Sally lao ra khỏi căn phòng, họ vội vàng đóng cánh cổng lại và rồi tựa lưng vào.

“Phù~...... tạm thời thì có thể bình tĩnh lại chút rồi”

“Nh, nhưng giờ phải làm sao Sally?”

“Dù cậu có nói là phải làm sao thì…… mà Maple, cậu bị đánh cắp mất skill nào vậy?”

Muốn quay lại đó thì cần phải nắm rõ mọi thứ trước đã, Sally quay sang hỏi Maple.

Kiểm tra giàn skill bản thân, Maple phát hiện ra rằng <Thần Máy Móc>, <Hỗn Loạn Dâng Trào>, <Ngai Vàng của Thiên Vương> và <Bách Quỷ Dạ Hành> đều đã bị cướp mất. [note45934]

“<Hỗn Loạn Dâng Trào> bao gồm cả <Cuồng Bạo> và mọi thứ liên quan đều bị mất sạch”

“Hế…… dù là trang bị đều không bị nhắm tới…… thế nhưng ảnh hưởng của nó vẫn rất đáng kể. Vậy còn thời gian hiệu lực thì sao?”

“Không thấy đâu luôn? Ch, chẳng lẽ skill của mình sẽ không trở lại sao?”

Maple nhìn về Sally tỏ vẻ lo lắng.

“Chẳng biết là tiêu diệt boss xong…… hay là, phải vượt qua được tầng này nhỉ? Mà, nếu là chờ tới khi hết sự kiện thì chúng chắc chắn sẽ trở lại thôi……” 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hai người sẽ không thể bỏ cuộc việc chinh phục tòa tháp được.

“N~...... Làm thì vẫn làm được thôi. Nhưng vấn đề là bằng cách nào đây……”

“Ầy, nếu là cách này thì sao nhỉ?”

Maple kinh ngạc nhìn về phía Sally.

“Mà, hướng tới mục tiêu không sát thương nhận phải thì chắc không thể rồi, vậy nên để cho nó lấy mất skill <Tâm Trao Yêu Thương> của Maple nghe cũng được đấy. Nếu như con boss sử dụng skill đó thì sẽ chẳng khác gì tự sát cả[note45935]…… vấn đề là liệu nó có sử dụng hay không thôi”

“Sally, bên cạnh đó thì nếu như nó lấy <Phòng Ngự Tuyệt Đối>, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy!”

“Cậu nói cũng đúng…… để mà Maple đánh mất khả năng phòng thủ thì quả nhiên là……”

Maple sẽ chẳng khác gì người thường nếu như để cho năng lực phòng thủ biến mất.

Công không được mà thủ cũng chẳng xong, Maple sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Giữa dòng suy nghĩ, trong đầu Sally chợt nảy lên ý tưởng.

“......Maple nè, số <VIT> của cậu là bao nhiêu? Không bao gồm skill ấy”

“Ế~? À, ừm……? Nhắc mới nhớ thì dạo gần đây mình cũng chẳng thèm để ý nữa. E~to……”

Maple mở lên một tấm bảng xanh lam để kiểm tra lại chỉ số <VIT> hiện tại.

“Đâu đó cỡ hơn 2000 một chút?” [note45936]

“N~......”

Sally nhắm tịt mắt lại như để tiêu hóa từng câu từng chữ một.

“A, cậu có cần mình nói nốt số lẻ không?”

“Con số không hề sai…… biết là không phải tính sai nhưng mà……”

Ít nhất thì Sally cũng hiểu được rằng Maple đã không còn là mối lo nữa.

Giàn skill của Maple không tốn tại bất kỳ đòn xuyên giáp nào cả, vậy nên chỉ đơn giản là cướp được skill của Maple thì cũng không đồng nghĩa với việc có thể đánh bại cô.

“Nếu vậy thì Maple, cậu tập trung bảo vệ mình nhé. Chứ mình là mình không đối phó nổi với giàn vũ khí đó của cậu đâu……”

“Ưm, mình làm được! Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

“Cứ việc câu giờ đứng đợi thôi. Bằng khi nào con boss đó đủ đen đến mức lấy trúng <Tâm Trao Yêu Thương> ấy”

Việc Sally sử dụng <Double Slash> lên con boss vẫn gây được một lượng sát thương nhất định, điều đó cho thấy rằng năng lực phòng ngự cơ bản của nó không hề cao.

Tiếp theo là ngay cả khi nó có cướp được cả <Phòng Ngự Tuyệt Đối> lẫn <Pháo Đài>, cô chắc chắn rằng vẫn có thể xử lý nó được.

“O~K~! Kế đó sẽ là đồng loạt tấn công nhỉ!”

Maple tung nắm tay về phía trước lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc phản công trở lại.

“Ưm, mà vì tiếp theo kiểu gì cũng có chỗ phát sinh vấn đề, chúng ta cần phải họp bàn chiến lược kỹ càng trước đã. Mà chỗ này thì khỏi phải lo nguy hiểm gì rồi”

Sally nghi ngờ con boss có thể vẫn còn chưa bung hết toàn bộ sức mạnh, cô nhắc nhở Maple không được hành động liều lĩnh.

“Vậy thì chúng ta cần phải vẽ ra nhiều kịch bản cũng như là chiến lược cụ thể”

Và từ đó, hai người bắt đầu cùng nhau vạch ra chiến lược để đảm bảo chắc chắn khả năng chiến thắng.

Ghi chú

[Lên trên]
mất sương sương cỡ phân nửa sức mạnh chứ mấy
mất sương sương cỡ phân nửa sức mạnh chứ mấy
[Lên trên]
nhắc cho ai không nhớ thì kích hoạt tốn rất nhiều HP
nhắc cho ai không nhớ thì kích hoạt tốn rất nhiều HP
[Lên trên]
trừ hết skill đi rồi mà vẫn còn hơn 2k, bảo hack thì lại tự ái
trừ hết skill đi rồi mà vẫn còn hơn 2k, bảo hack thì lại tự ái
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ủa nếu ngay từ đầu maple bật skill ngai vàng thì có chặn đc skill nào cỉa boss ko ta
Xem thêm
Chưa biết chắc đó là hệ ác quỷ hay ko vì dạng thuộc loại sáng tạo nhiều hơn
Xem thêm
Lấy hết mà vẫn còn tận 2000 VIT thì ai chơi :)))
Xem thêm
Lần trước lấy set trang bị thì còn skill x6 mà lấy skill thì [Tàn Phá Tích Tụ] +stat cơ bản trên 2k =]]
Xem thêm
cốt lõi của bé là đống vit mà ko xử đc thì còn khướt lmao
Xem thêm
Mong dev lần này ko khóc thét nữa =))
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
Event lần này bao nhiêu tầng nhỉ, mới tầng 2 mà khó khăn quá
Các dev đang ăn mừng
Xem thêm