Tóm tắt
Trích từ Fanpage hội quán Oregairu
Oregairu Another là phần truyện do Wataru sáng tác, viết về Oregairu trong 1 diễn biến hoàn toàn khác và nó không canon, không có chút liên quan nào tới phần chính truyện (CÓ YUI END!!!). Chuyện là quà tặng kèm trong bản đặc biệt của BD/DVD ss2 hồi 2015.
Trong bản Another, Yukino không có tình cảm với Hachiman. Vấn đề của Yukino không phát sinh nên cô không trở nên yếu đuối, trong dịp năm mới cô không chạm mặt với mẹ mình. Yukino ủng hộ Yui, Hachiman biết Yui có tình cảm với cậu. Hachiman và Yui đã cùng đi chơi công viên giải trí với nhau vào ngày valentine (chỉ 2 người thôi đó). Đến tối, khi 2 người đang ngắm pháo hoa, Yui đã tặng bánh quy cho 8man để thể hiện tình cảm dành cho cậu (chứ ko như cuối ss2, cô tặng bánh cho cậu là để bày tỏ sự cảm kích).
Hachiman trả lời rằng: “Những thứ như cảm xúc hay những mối quan hệ, tôi không biết phải diễn tả chúng như thế nào cho đúng, nếu nói thành lời, tôi cảm thấy chúng sẽ biến thành thứ gì đó hoàn toàn khác...Bởi thế, dù có nói gì đi nữa, tôi vẫn thấy nó sai. Nhưng 1 ngày nào đó tôi sẽ nói ra. Chỉ 1 chút nữa thôi...”
Yui đáp lời: “Tớ sẽ không chờ nữa đâu, mà tớ sẽ tự làm” (Giống với lời cô đã nói với 8 hồi lễ hội văn hoá)
Sau đó Yui khẽ hỏi: “Không biết lần tới chúng ta có quay lại đây nữa không nhỉ?”
“Chúng ta sẽ, chắc vậy.” Hachiman trả lời
"Vậy hứa nhé” Yui đáp
Cả 2 ngoặc tay hứa 1 cách bẽn lẽn, rồi cái ngoặc tay đó dần trở thành cái nắm tay. Câu chuyện khép lại.
24 Bình luận
Cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu có ý kiến gì đừng ngại chia sẻ giúp mình để mình sửa chửa ạ, chúc các bạn ngày tốt lành, rất vui được gặp các bạn.
Hy vọng tác giả mai sau mát tay cook lun canon Iroha với Kawasaki, còn đụng tới siu canon cô giáo thì tui không còn hối tiếc j nx.
btw, tks trans and the machine trans
mong bác đừng ghi tắt vì nhìn nó cứ khó nói thế nào ấy 😃
tôi: zubu yahallo và cá mụp kawasaki iz bezt (còn chị nhà thì out tier rồi, anh nhà lần đầu gặp còn ngớ cả người mà)