Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 01 - Tôi chỉ là không thích nhân vật này.
7 Bình luận - Độ dài: 1,228 từ - Cập nhật:
“Cái diện mạo gì đây…’’
Tôi không thể không thốt ra.
Trước một tấm gương lớn là hình ảnh phản chiếu của một thằng nhóc đang mặc trên mình một bộ quần áo được may đo cẩn thận.
Tuy nhiên, đôi mắt của của thằng nhóc ấy lại cho thấy sự rõ đê tiện và dâm dục.
Hay nói cách khác, một tên cặn bã.
Không đời nào tôi lại trông như thế này.
Nhưng khi nhìn vào diện mạo trong gương, tôi đột nhiên nhận ra.
“Lẽ nào là…”
Không đời nào, nó không thể là thật, đừng nói với tôi là-
Cái diện mạo này, cái diện mạo này, chắc chắn là…
“Tên cặn bã Kuzutosu!!!”
Tiếng hét của tôi vang gắp căn phòng.
Randall Ultos.
Là con trai cả của Công Tước Randall, nắm giữ quyền lực lớn nhất trong vương quốc và là tên phản diện quý tộc trong trong một tựa game lãng mạn dành do người lớn.
Thường được gọi với cái tên “Kuzutosu”.
Hơn thế nữa, mức độ bị ghét của tên cặn bã này phải nói là phi thường.
Đơn giản mà nói thì tên này là một quý tộc phản diện đóng vai trò như một Mid-Boss trong game.
Kuzutosu, tên này giống như một con lợn “mập” xấu xí, hắn ghen tị với nhân vật chính đẹp trai người chỉ vừa mới ghi danh vào Học Viện Ma Thuật và luôn cố gắng tìm cách quấy rối nhân vật chính theo nhiều cách.
Nhưng nếu chỉ có như thế thì hắn chỉ là một tên phản diện bình thường.
Độ rác rưởi của Kuzutosu không chỉ dừng lại ở đó.
Trong câu chuyện, một trong những nữ chính đã từng bị tổn thương sau khi mẹ của cô mất lúc cô còn nhỏ, và không ai khác chính Kuzutosu là nguyên nhân của sự kiện đó.
Kuzutosu là một nhân vật kinh tởm khi hắn suốt ngày làm chuyện đồi bại, bẩn thỉu với các nữ chính, những người được yêu quý bởi các player.
Và trên hết, hắn luôn cố loại bỏ nhân vật chính.
Thêm nữa, hắn tự gọi mình là “Bokuchin” và luôn cười theo một cách phiền toái “gu-gu-fufufufu” làm cho nhân vật của hắn trở nên rất không được ưu thích và bị ghét bởi rất nhiều player.
Tìm đâu ra trên đời người có thể yêu thích nhân vật này chứ?
Và theo cách này, Kuzutosu đã trở nên nổi tiếng theo một cách tồi tệ.
Trong một cuộc phỏng vấn với đội ngũ sản xuất game, nhóm phát triển game cũng nói rằng “Tôi cũng không thể tha thứ cho tên này”, và trong nhiều tác phẩm của người hâm mộ, một tuyến đường tiêu chuẩn dành cho nhân vật chính, người đã được tái sinh ở một thế giới khác, để đập cho tên cặn bã này thành một vũng máu và chữa lành tổn thương thời thơ ấu của nữ chính.
Khoảnh khắc Kuzutosu xuất hiện trên buổi phát sống trực tiếp, đã có rất nhiều bình luận mắng chửi kiểu như-“Tên cặn bã chết tiệt”, “Shine lol”,...
Đúng vậy.
Nhưng câu chuyện không chỉ kết thúc ở đó.
Các Mid-Boss khác có thể giảng hòa với nhân vật chính và hợp tác với cậu ta để phát triển cốt truyện game, nhưng với tên cặn bã này, thậm chí còn chẳng có bất kỳ sự kiện nào tương tự như vậy, có lẽ bởi vì hắn ta thật sự đáng bị khinh bỉ.
Phải không?
Không phải nó là một đống hỗn độn sao?
Cái kết của tên cặn bã này là hắn ta đã bị thao túng bởi những kẻ chủ mưu và chết.
Mặc dù được sinh ra trong một gia đình danh giá, Công Tước Randall, nhưng kết thúc hắn ta lại bị đối xử như một miếng gỉẻ rách bởi nhân vật chính và thường dân.
Nhân tiện, khi tên cặn bã này chết, nhân vật chính cũng chẳng thể hiện bất kỳ sự đồng cảm nào đối với hắn.
“Chờ một chút, hiện tại hắn ta bao nhiêu tuổi?”
Tôi lên tiếng nghi ngờ.
Mặc dù tôi có thể trông giống một tên cặn bã, nhưng tôi vẫn chưa có thừa cân lắm.
Nếu tôi nhìn vào diện mạo của mình, thật ra tôi trông vẫn chưa tệ lắm.
Tôi nhìn thẳng vào gương.
Khoảng 8 hoặc 9 tuổi gì đó, tôi đoán?
Ở độ tuổi này, Kuzutosu đã nhận ra tài năng về ma thuật của mình và bắt đầu trở nên tự phụ về nó.
Hắn ta có nỗi ám ảnh về phụ nữ và ích kỷ. Hắn không bao giờ chịu học ma thuật cũng như luyện tập với một thanh kiếm.
Và vì vậy, khi kết thúc một cuộc sống không lành mạnh, hắn ta sẽ trở thành một miếng rác thải bị đánh bại bởi nhân vật chính trong trò chơi.
–Nhưng.
Tôi vẫn có thể thay đổi nó mà đúng không?
Tôi tự hỏi bản thân trong gương.
Sau khi nghĩ về nó, câu trả lời thật ra khá đơn giản.
Tóm lại, tất cả những gì tôi cần làm đó là tránh làm tất cả những hành động đê tiện được gây ra bởi tên cặn bã này trong cốt truyện chính.
Theo cách đó tôi có thể thoát khỏi các chết.
Đúng thật là tôi muốn chìm đắm trong tình yêu, nhưng tôi không muốn tạo một dàn harem đầy những cô gái xinh đẹp giống như Kuzutosu trong cốt truyện. Tôi chọn một tình yêu thuần khiết.
Đúng vậy, hay nói cách khác, tôi chỉ cần sống một cuộc đời nghiêm túc, sống thật thà. Luyện tập vừa phải và nghiên cứu vừa phải.
Cố gắng tránh xa khỏi tổ đội của nhân vật chính nhiều nhất có thể.
Chỉ có thế.
Tôi muốn trở thành một trong những nhân vật quần chúng vỗ tay xung quanh tổ đội của nhân vật chính ở phần cuối của game.
“Được rồi”
Tôi đã quyết định.
Tôi nắm chặt tay và nhìn vào gương một lần nữa.
Này tên cặn bã.
Xin lỗi, nhưng tôi sẽ sống một cuộc đời thật nghiêm túc kể từ bây giờ.
Chà, vì tôi chỉ nghĩ về sự sống còn của bản thân, tôi đoán mình cũng không khác gì tên cặn bã đó.
Nhưng không sao.
Tuy nhiên–
Tôi thật ngây thơ. Tôi thật sự quá ngây thơ.
Tôi chưa từng nghĩ tên cặn bã này có thể rác rưởi tới vậy, và khi tôi nhìn thấy một hầu gái đang run rẩy trước mặt mình, trong lòng tôi cảm thấy mất mát.
“Ultos-sama, em thật lòng xin lỗi. Liệu em đã gây rắc rối cho ngài? Em xin lỗi, làm ơn hãy để em được tiếp tục làm công việc này, em còn có gia đình.”
Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.
Khi nói điều đó, cơ thể của cô hầu gái run lên cầm cập.
“......”
Tôi chỉ có thể im lặng và sự bối rối được thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Hãy để tôi nói một điều.
–Này, tên cặn bã.
Mày không cảm thấy đã hơi quá trớn trong khi bản thân chỉ mới chỉ là một đứa trẻ thôi sao????


7 Bình luận
Thôi kệ cứ tem