• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 10 - Ma thuật Độc Quyền của nhân vật chính, boss cuối và cặn bã.

6 Bình luận - Độ dài: 1,125 từ - Cập nhật:

“À, ừm…” 

“...”

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất game, Carla Orland đang nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh.

“Cái đó~”

“Thôi quên đi. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.”

Cuối cùng, Carla-san cũng bắt đầu mở lời.

Có vẻ như cô ấy không muốn nhiều lời với tôi.

Điều này cũng dễ hiểu thôi.

Tôi nghe nói cách đây không lâu, nhưng có lẽ ấn tượng ban đầu của cô ấy về tôi khá là tệ.

À không, phải là rác rưởi mới đúng.

Kuzutos… nhờ ơn mày mà tương lai của tao sắp không giữ nổi rồi đây này.

“Thuộc tính ma thuật của cậu là–”

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Carla.

“[Không Gian] – nó là một thuộc tính ngoại vực vô cùng hiếm.”

“......”

“Này, có chuyện gì vậy? Cậu không cảm thấy vui à.”

Carla bối rối hỏi.

“Ma Thuật Ngoại Vực à?”

Tôi trả lời một cách bình tĩnh nhưng trong lòng lại khóc như điên.

Loại ma thuật mang tên [Không Gian] này chính là lý do Kuzutos bị ghét.

Ma thuật trong thế giới này có các thuộc tính riêng.

Ví dụ các thuộc phổ biến [Lửa] và [Nước].

Miễn là có sức mạnh ma thuật thì bất kỳ ai cũng có thể học được những loại ma thuật này. Tất nhiên là vẫn sẽ có sự khác biệt về mức độ thành thục.

Tuy nhiên, vẫn có những loại ma thuật mà chỉ có một vài cá nhân đặc biệt mới có thể sử dụng.

<<Ma Thuật Ngoại Vực>>

Chỉ có những cá nhân có khả năng vượt qua cảnh giới của người thường mới có thể sử dụng được.

Nhân tiện, Carla cũng sở hữu Ma Thuật Ngoại Vực.

Phải.

Tôi đáng lẽ phải cảm thấy vui mới phải.

Nếu là Kuzutos thì hắn sẽ nói mấy câu kiểu như, “Gufufufu, ta đúng là thiên tài!” hoặc tương tự thế.

Dĩ nhiên là cùng với ‘Ah~n’.

Nhưng tôi thực sự không tài nào vui nổi.

Dù đem so sánh với các loại Ma Thuật Ngoại Vực khác, [Không Gian] vẫn rất đặc biệt.

Nhưng mà cũng bởi vì,

bởi vì………

bởi vì………………

Ma Thuật [Không Gian] này là Ma Thuật —

Chỉ dành riêng cho nhân vật vật chính và Boss cuối.

“..............”

Đúng vậy.

Nó được tiết lộ ở phần sau của cốt truyện, Boss cuối của ‘Last Aca’ đã sử dụng một loại Ma Thuật không xác định.

Nhân vật chính, Sieg và những người đồng đội của cậu hoàn toàn bất lực trước thứ Ma Thuật đó. Nhưng chính điều này cũng đồng thời dẫn tới sự kiện thức tỉnh của cậu.

Nữ chính và những đồng đội của cậu từng người một bị đánh bại bởi loại Ma Thuật bí ẩn đó.

Ngay khoảnh khắc đó, nhân vật chính, người trước đây không có thuộc tính Ma Thuật nào, lại đột ngột thức tỉnh sức mạnh Ma Thuật.

Và chỉ Ma Thuật của nhân vật chính là có thể can thiệp vào Ma Thuật của Boss cuối.

Đúng vậy.

Vào lúc đó, Boss cuối cũng nhận ra gì đó.

–Cả hai đều sử dụng chung một thuộc tính.

Trong thế giới này, việc mọi người có thuộc tính giống nhau có vẻ khá bình thường. Nhưng đối với Ma Thuật Ngoại Vực thì điều đó dường như là bất khả thi.

Đã siêu hiếm rồi lại còn trùng lặp nữa.

Ai mà tin được cơ chứ?

Dù sao thì đây cũng là phân cảnh yêu thích của tôi.

Những phân cảnh thức tỉnh và phẫn nộ hoàn hảo cứ như một giấc mơ ấy.

Do đó, Thuộc tính Ngoại Vực [Không Gian] đã được công nhận là Ma Thuật mà chỉ có nhân vật chính và Boss mới có thể sử dụng.

Tất cả người chơi đều hạnh phúc.

…Ấy vậy mà chỉ một vài ngày sau đó, một thông báo chính thức bất ngờ được đăng lên.

–Vẫn còn một người nữa sở hữu Ma Thuật Ngoại Vực thuộc tính [Không Gian].

Ngay khi thông báo được đăng lên, những người hâm mộ bắt đầu đưa ra đủ mọi giả thuyết.

Ai là người sở hữu nó?

Liệu có phải là nữ chính?

Hay là một nhân vật mới?

Có thể là một nhân vật ẩn dễ thương nào đó?

Những suy đoán của họ cũng có cơ sở.

Tất cả người chơi đều mong chờ sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn đó.

Và rồi.

Điều đang chờ đợi họ lại là…

“Thật ra đó là Kuzutos… À không, là Ultos. Trên thực tế thì cậu ta cũng có thể sử dụng Ma Thuật Ngoại Vực theo như thiết lập ban đầu.” 

Thông báo trên buổi phát sóng trực tiếp là vậy đấy.

Và đương nhiên, những người hâm mộ đã nổi trận lôi đình.

Đùa nhau à?

Để Ma Thuật [Không Gian] chỉ được sử dụng bởi nhân vật chính và Boss cuối không phải là ổn rồi sao?

Chẳng phải như thế mới khiến nó trở nên đặc biệt à??

Có bao nhiêu nhân vật, tại sao lại phải là Kuzutos?

Tôi cứ nghĩ rằng hắn chỉ là Boss phụ.

Phần bình luận tràn ngập những lời mắng chửi bằng nhiều thứ tiếng.

“Hmm…”

Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi không khỏi không thở dài.

Ước gì nó chưa từng xảy ra.

Nhờ vào thuộc tính Ma Thuật này. Khoảng cách giữa tôi và mục tiêu trở thành nhân vật quần chúng đột nhiên xa vời vợi.

Hơn nữa, Ma Thuật của Kuzutos lại là vấn đề trong trường hợp này.

Đúng vậy.

Không quan trọng hắn thảm hại như thế nào, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều nếu như hắn chịu dùng Ma Thuật Ngoại Vực một cách ngầu lòi như nhân vật chính và Boss cuối.

Ấy vậy mà.

Thằng khốn nạn Kuzutos, nổi tiếng với việc toàn dùng tài năng vào những chuyện vô nghĩa.

Và đây là cách mà Kuzutos dùng Ma Thuật [Không Gian]:

Để nhìn trộm.

Nhìn xuyên quần áo của con gái.

–Hết.

……

…………

…………………

Buồn cười phải không? Thôi nào, cười chung với tôi đi.

Thật không thể tin được đúng không?

Trong khi Boss cuối dùng nó để rút những vũ khí ngầu lòi từ không gian trống hay nhân vật chính tạo một rào chắn không gian để bảo vệ những người đồng đội, thì tên này lại dùng nó để đi quấy rối các nữ sinh.

Cái này…Tôi không muốn có nó nữa.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi vô tình lẩm bẩm.

“Tôi muốn biến mất quá…”

“Eh?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

skill xịn ác
nhất là đoạn gần cuối
Xem thêm
NDK
Skill xịn vãi nồi vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Skill phổ thông mà. Như tụi SCP mới bá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khung giờ này quá đẹp để đăng chap :)))
Xem thêm