Trashlesse Oblige ~ 18 ki...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 23 - Tên phản diện cặn bã nhảy tap-dance trên bãi mìn của người khác

4 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

“Rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì?”

“......”

Mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Tất cả những người có mặt đều chết lặng trước những hành động khó hiểu của tôi.

“Ngươi hỏi ta đang muốn nói cái gì à? Chà, con gái của gia tộc Nam Tước Webern có một câu hỏi thú vị đấy.”

Tôi nở một nụ cười mỉa mai về phía Iris.

Lúc nãy, vì để không bị Iris ghét quá nhiều nên tôi đã nói nhảm để nhằm thu hút sự chú ý của cô ấy.

Thật ra, tôi rất hiểu tâm trạng của Iris lúc này.

Quê hương của Iris hiện đang bị ảnh hưởng từ những cuộc tấn công của quái vật, đó là lý do cô ấy lo lắng hơn bất cứ ai.

Khi đến đây, Iris đã mong đợi được cùng những quý tộc cấp cao tham gia hội nghị bàn luận và đưa ra giải pháp liên quan đến vấn đề này.

Tuy nhiên, thứ mà cô thấy được chỉ là sự vô tâm và tham ô của những quý tộc ấy.

Bảo cô ấy không cảm thấy sốt ruột mới là lạ.

Bình thường, nếu là Iris như mọi khi, cô vẫn có thể kiềm chế để nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng tình hình hiện tại khiến cô ấy hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh.

–Tuy nhiên, tôi đang vướng phải một vấn đề rắc rối hơn.

Để sự kiện được diễn ra đúng theo thiết lập gốc, tôi buộc phải khiêu khích cô ấy.

Tôi phải nói “ta có nên bắt ngươi về làm vợ lẻ không nhỉ?” chỉ một vài giây trước khi cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát.

Tiện nói thêm, thông tin này sẽ được tiết lộ ở phần sau của câu chuyện, nhưng Iris Webern là con ngoài giá thú, vì thế nên địa vị trong gia tộc của cô ấy rất thấp.

Cô ấy chỉ giữ được vị trí nhờ vào tài năng kiếm thuật của mình.

Và mặc dù không phải nghĩa vụ của mình, nhưng Iris vẫn quyết định rời khỏi quê nhà, đến Lyon để bảo vệ người dân.

Nói cách khác, Kuzutos đã nhẫn tâm giẫm nát hai quả mìn trong lòng Iris.

Lần đầu tiên là khi Kuzutos phớt lờ lời nói của Iris về cuộc thảo luận liên quan tới quái vật.

Và lần thứ hai là khi hỏi xem Iris có muốn trở thành vợ lẻ của hắn không.

Quả đúng là Kuzutos–mới gặp lần đầu mà đã có thể nhảy tap-dance trên bãi mìn của người khác thì đúng thật là không phải ai cũng làm được.

Đến ngay cả trùm cuối cũng từng nói “Ultos? À, cái thằng cặn bã đó.” là bạn đủ hiểu. 

Nhưng mà, nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục đi theo hướng này, hình ảnh của tôi trong mắt Iris chắc chắn sẽ rất tồi tệ.

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Iris lớn lên và bước vào học viện cùng với những ấn tượng xấu về Kuzutos?

Tất nhiên là cô ấy sẽ căm ghét tôi tới tận xương tủy.

–tới lúc đó mà không lộn cái bàn tại học viện, thì tôi chỉ có nước đi chầu trời.

Có người sẽ nghĩ tôi nên thử thay đổi hình tượng sau khi vào học viện, nhưng nó quá rủi ro, tôi muốn làm nó càng sớm càng tốt.

Vậy thì, làm sao để sống sót đây?

Suy nghĩ một hồi.

Cuối cùng, tôi đã quyết định sẽ làm thế này.

“Webern…”

Tôi dang rộng tay hướng về phía Iris.

“Điềm xấu đang bắt đầu cựa mình. Đã đến phải chuẩn bị rồi–Webern. Lưỡi kiếm xinh đẹp được sinh ở vùng biên cương. Đừng nhầm lẫn giữa bạn và thù.”

Đúng vậy–

Đây chính là chiến lược mà tôi đã nghĩ ra.

—Nói những điều nghe có vẻ nguy hiểm một cách đầy ẩn ý.

Nói chung là cũng chẳng còn cách nào khác.

Hiện tại, tôi đang trong vai “công tử ngạo mạn và khó ưa của gia tộc Randall” giống như trong cốt truyện gốc.

Nhưng như thế không tốt.

Cho nên đã quyết định nói ra những lời đầy ẩn ý.

Như vậy, hình ảnh của tôi có thể thay đổi từ “công tử ngạo mạn và khó ưa” thành “công tử có hơi khó ưa nhưng hay nói ra những lời đầy ẩn ý và khó hiểu.”

Tôi nghĩ, tuyệt chiêu này đúng là hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Và nếu làm thế, sau này tôi có thể nói với Iris–

“Thật ra, khi đó thị trưởng Gregorio đã ép buộc tôi, cho nên tôi đành phải làm theo. Tôi thực sự không muốn đến nơi này, và mặc dù có vào bên trong, nhưng tôi chỉ có uống nước thôi!! Còn vụ hầu gái thì hoàn toàn là hiểu lầm!!”

Và tôi có thể xin lỗi Iris.

Ừm. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng bốc phốt luôn những việc làm xấu xa của Gregorio.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bán đứng tất cả những người có mặt tại hôm đó.

<Cheron: Đù>

Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ hết lòng nịnh nọt, làm thân với nhân vật chính Sieg và Iris.

Khí phách quý tộc? Nghĩa vụ quý tộc?

Những thứ đó không giúp tôi sống nổi trong cái thế giới 18+ này đâu.

Vậy nên, nếu có ai hỏi tôi “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?”, thì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Bởi chính tôi cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa.

“Chính vì có bóng tối nên mới có ánh sáng, và nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối. Tất cả đều là điều tất yếu. Mọi thứ trên đời này chỉ như hai mặt của một đồng xu mà thôi.”

“U-Ultos-sama…?”

Từ phía sau, tôi nghe thấy Riela đang bối rối gọi.

Nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục diễn thuyết.

“Những gì mắt thấy không phải lúc nào cũng là sự thật. Lũ quái vật cũng vậy. Đừng chỉ nhìn vào một điểm, hãy nhìn tổng thể. Cái ác thường ở những nơi không ai ngờ tới.”

“...!!! N-Ngươi biết gì đó đúng không? Nói rõ hơn cho ta biết đi!!”

Iris mở to mắt, như thể đang bám vào cái phao cứu sinh.

Nhưng.

“Ai mà biết được.”

Tôi không trả lời câu hỏi.

“–Sự thật, cô phải tự dùng chính đôi chân của mình để tìm ra nó. Chỉ có sự thật do chính tay mình giành lấy mới có ý nghĩa.”

Tôi kết thúc bài diễn thuyết đầy vẻ ‘nguy hiểm’ của mình, vẫy tay chào tạm biệt và quay người đi về phía câu lạc bộ bất hợp pháp đó.

Bỏ lại Iris đang hoang mang phía sau.

“C-Chờ đã… như thế nghĩa là sao? Này, nói rõ hơn đi…”

Tiện thể nói luôn, những điều tôi thực sự muốn nói là–

“Mọi thứ đều có hai mặt” nghĩa là tôi nhìn bề bài có thể là cặn bã, nhưng thật ra cũng có điểm tốt đó.

Kẻ xấu thực sự chính là gã thị trưởng, người luôn giữ vẻ ngoài nhìn có vẻ tốt đẹp!

Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải.

Nghe thì có vẻ sâu xa, nhưng thực ra hoàn toàn không có ý nghĩa gì thêm.

Và rồi–

Sự ồn ào ở lối vào dường như đã lắng xuống.

Tôi quay trở lại căn phòng và ngồi xuống, Riela tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi.

“Hình như tiểu thư Webern đã về rồi ạ.”

“Ừm. Có lẽ vậy.”

Với thứ này, Iris người từng kỳ vọng vào những quý tộc, sẽ thất vọng mà rời khỏi Lyon vào đêm nay.

—Cuối cùng cũng đến rồi.

“Ơ, ơ… sao tự nhiên buồn ngủ quá vậy nè…” một công tử ngồi kế bên tôi ngáp dài.

“T-tôi cũng vậy…”

Những tên khác cũng lần lượt than theo.

Từng người một, các thiếu gia quý tộc bắt đầu thiếp đi trên ghế.

“...bắt đầu rồi à.”

Tôi lẩm bẩm.

Có vẻ như Gregorio đã bắt đầu hành động.

–Giai đoạn hai.

Phần chiến đấu sắp bắt đầu. 

Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ về bước tiếp theo trong kế hoạch.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NDK
Thằng main bị chuuni chắc luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sắp thi gòi.
Xem thêm
NDK
Chúc trans ôn thi tốt nhé
Xem thêm