Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 08 - Những ai đã từng bị Chuunibyou sẽ hiểu rõ về nó.

13 Bình luận - Độ dài: 1,100 từ - Cập nhật:

Một vài ngày đã trôi qua kể từ trận giả chiến với Enrique.

Những gì tôi làm trong suốt trận đấu khá đơn giản.

Nó là một phương pháp sử dụng ma thuật bằng cách tập trung ma lực vào một điểm.

Tất nhiên, bản chất của ma thuật là niệm phép hoặc tạo ra những ảnh hưởng từ ma thuật, nhưng bất ngờ thay, việc nâng cao khả năng thể chất bằng ma thuật trong một trận đấu tay đôi cũng không tệ.

Và hôm nay, tôi đang luyện tập vung kiếm tại sân tập.

“Chào buổi sáng, cậu chủ, hôm nay cậu trông tràn đầy năng lượng thật đấy.”

Những binh lính nói vậy khi đi ngang qua.

Đây rồi, chính là nó.

Họ bắt đầu để ý đến tôi rồi.

“Thế à, cảm ơn các ngươi.”

Tôi vẫy tay đáp lại bọn họ.

Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.

Nếu như cứ từng bước mà chinh phục lòng tin bọn họ thế này thì như một lẽ tất yếu, khi mà tôi gặp phải những tình huống khó nhằn sẽ có người nào đó đứng ra bảo vệ tôi.

Vậy thì. Cố gắng hết sức nào.

Tuy nhiên.

Cho tới hiện tại, vẫn có một người mà tôi cảm thấy rất khó hiểu.

“Chào, cậu chủ. Tâm trạng của cậu hôm nay tốt nhỉ.”

“À phải, ngươi cũng vậy.”

Tôi đáp lại một cách miễn cưỡng.

Trước mặt tôi là gã đàn ông vô tích sự mang cười toe toét, Enrique.

“Chà, chà, này cậu chủ. Hay là chúng ta đấu thêm một trận giả chiến nữa?”

Hắn ta nói trong khi đang tiến lại gần tôi với vẻ mặt vui vì một lý do nào đó.

Chuyện này thật không hợp lý chút nào.

Tại sao gã này lại muốn thu hút sự chú ý của tôi? 

Thêm nữa, Enrique dường như không nhận ra sự lúng túng của tôi mà cứ tiếp tục bước lại gần.

“Này cậu chủ.”

Enrique vòng tay qua vai tôi và tiến lại gần hơn.

“Khi nào thì cậu bắt đầu hành động?”

Hở???

Tôi sửng sốt.

Tôi thực sự không hiểu hắn ta đang hỏi về cái gì.

‘Bắt đầu hành động? Thằng cha này đang nói cái mẹ gì vậy? Liệu có phải hắn đang hỏi về cốt truyện game?’

Chờ đã, đừng nói với tôi là…

Có thể là tôi không biết, nhưng thằng cha này thật sự là nhân vật chính trong một spin-off nào đó chăng?

Tôi cẩn thận nhìn Enrique.

Một mạo hiểm giả rank F lâu năm ở tuổi 30 cười toe toét như một tên ngốc.

Thằng cha này mà là nhân vật chính á?

Không, không, không, quá phi logic.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu như có một spin-off nơi Kuzutosu trở thành nhân vật chính hơn là gã thua cuộc này.

Tôi nhắm mắt lại và cố tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu như thằng cha này trở thành nhân vật chính trong cái thế giới mà đâu đâu cũng toàn là gái đẹp như thế này.

…Yup, không thể nào.

Tôi gạt tay Enrique ra và nói.

“Vẫn chưa.”

“Vẫn chưa hở?”

“Đúng vậy, vẫn còn quá sớm.”

Nếu chúng ta đang nói về cốt truyện gốc của game, thì nhân vật chính có lẽ đâu đó khoảng 16 tuổi.

Cho nên là vẫn còn khá sớm.

Nhân tiện thì Kuzutosu cùng tuổi với nhân vật chính, nhưng vì thiết lập nhân vật nên danh tiếng và diện mạo cặn bã khiến cho hắn có phần trông già hơn bình thường.

…Đúng là danh tiếng xấu.

“Hmm…tôi hiểu rồi.”

Enrique gật đầu chậm rãi với những gì tôi nói.

“Thú vị thật. Vậy nên bây giờ cậu chỉ tập trung phát triển sức mạnh. Ẩn nấp trong bóng tối và chờ thời cơ hành động.”

“Hả, cái gì cơ…?”

Tôi ngơ ngác đáp lại.

‘Chờ thời cơ hành động’ cái gì?

Và hơn hết, làm ơn đừng nói với một khuôn mặt nghiêm túc, vì nó làm tôi cảm thấy khó trả lời.

“Được rồi, vậy thì tôi sẽ bắt đầu huấn luyện binh lính ngay từ bây giờ.”

“À, ừ…”

Tôi nhìn Enrique với biểu cảm kỳ lạ khi hắn ta tiến về phía các binh lính.

Một mạo hiểm giả vô dụng, rank F đang huấn luyện cho các binh lính với vẻ mặt tự mãn.

“Tập trung nào mấy đứa!”

“Nhìn và làm theo đi!”

………Quá đớn đau. Quá khó coi.

Vậy ra đây là cái mà người ta gọi là xấu hổ thay cho người khác. 

Những binh lính còn phấn kích kêu lên.

“Wow!”

Khiến cho khung cảnh trên trông thật đáng thương.

Tôi định bảo hắn ta dừng lại, càng cố tạo dáng ngầu chỉ khiến cho bản thân xấu hổ hơn mà thôi, nhưng rồi lại thôi.

À thì, tụi binh lính có vẻ cũng chăm chú lắng nghe và thực hiện theo sự chỉ đạo của hắn, sau tất cả thì Enrique cũng không hẳn là một người huấn luyện tồi.

“Ai rồi cũng sẽ có những khoảnh khắc như thế này, vậy nên tôi sẽ để hắn ta yên lần này.”

Sẽ có những lúc mà con người khao khát muốn trở nên đặc biệt.

Ai rồi cũng sẽ có lúc ảo tưởng sức mạnh một lần.

Phần lớn là giữa năm 2 trung học cơ sở.

Enrique cũng vậy, có điều là nó đến hơi muộn mà thôi.

Tôi quay về dinh thự với vẻ mặt bình thản như chưa từng nhìn thấy buổi huấn luyện kia của Enrique.

“Ultos-sama!”

Ngay khi vừa vào phòng thì Riela đột nhiên gọi tôi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ừm, giáo viên dạy ma thuật của ngài đã tới rồi ạ.”

“Vậy sao?”

Riela đưa tôi đến phòng tiếp đón khách.

Nghĩ kỹ thì trong thế giới này, ma thuật chính là chủ đạo.

Cũng không có gì lạ khi các gia đình quý tộc như Randall thuê gia sư cho con cái của họ.

Tới nơi.

Tôi mở cửa và cúi đầu chào theo một cách không thể nào quần chúng hơn.

“Rất hân hạnh được gặp c–hả?”

Khoảnh khắc khi tôi nhìn vào người trước mặt, tôi đứng hình ngơ ngác.

Người phụ nữ trước mặt tôi.

Thực sự quá xinh đẹp.

Và quan trọng nhất, khuôn mặt này lại vô cùng quen thuộc đối với tôi.

“–Carla-san.”

Carla Orland. 

Một trong những nữ chính được yêu thích nhất trong cốt truyện gốc đang ở ngay trước mặt tôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ơ má, giờ t mới lấy tấm ảnh các nhân vật ném vô gg dịch thì mới bik, nhân vật chính là bé tóc trắng. Ý là t tưởng nó là nữ chính vì t nghe là nhân vật chính là anh hùng. Nhưng nào ngờ anh hùng là nữ. Vãi thế ban đầu chúng nó yêu nhau theo hướng yuri à =)))))??????? Vãi thật chứ🤨
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hở fen, trong minh họa tôi cũng có nói mà. Và vụ yuri thì 50-50, tại vì trên manga cuối game có tùy chọn.
1 là im lặng rời đi. (Chắc là ko muốn chs les)
2 là giải thích rõ ràng. (Giải thích xog mà vẫn chs thì chịu.)
Xem thêm
@Cheron: t tưởng 2 lựa chọn là đó dẫn tới việc đi vô 1 route. Chưa kể t đâu bik là anh hùng là nữ. Mà vì đây là game nữa nên cứ mặc định là nam =)) vãi thật. Ra là gái
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRNC
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mệt quá ngủ quên. AE thông cảm :))
Xem thêm
NDK
Giữ sức khỏe trans nhé
Xem thêm