Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 90: Lồng nhốt thú (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,066 từ - Cập nhật:

Lẽ nào kiếp trước cô không nhớ vì đã luôn ở cùng với Electra sao?

Không chỉ ngài Hầu tước và vợ, mà còn có cả người con trai cả, người mà cô mới gặp lần đầu, cùng với Albireo Deneb, đang tiến tới chỗ của họ nữa.

Trong khi đó, Izar có lẽ đã đoán trước được rằng những con người này cũng sẽ có mặt.

‘Tên oắt đó hóa điên vì cô ta rồi.’

Ngay khi nhìn thấy mặt Albireo, tâm trạng của anh liền tụt về miền sâu thẳm.

Sao đôi mắt hắn lại trở nên cuồng nhiệt, rạng rỡ mỗi khi thấy cô gái chăn cừu đến thế? Không lẽ hắn thiếu đối tượng tình cảm xã giao hay sao?

“Cầu cho phước lành của Thần Adamant đổ xuống trên các vị, Hầu tước và Phu nhân Deneb.”

Albireo cũng nở nụ cười mà không hề bị Izar làm cho chùn người.

‘Oh, tên này đúng thực sự là một tên điên đáng khinh.’

Bầu không khí lạnh lẽo mà anh tỏa ra đủ để khiến cho quý cô nhỏ nhắn ở phía bên dưới phải cảm thấy lo lắng, run rẩy.

Bị che giấu bởi sát khí đang quẩn quanh, nhưng trông cô lộng lẫy như ánh trăng rằm.

Và nó khiến người ta cảm thấy khó chịu đến phiền phức.

‘Dù sao thì mình cũng chú ý tới cô ấy đầu tiên mà.’

Như một thứ đồ sáng bóng, nữ Công tước trông ấn tượng đến độ đủ để khiến ai ai cũng phải chú ý tới. Anh còn đã từng nghĩ rằng cô chỉ là một người thừa trong lâu đài.

‘Đúng như những gì mình mong đợi, cô ấy thật xinh đẹp.’

Nhưng dù cho cố có cố gắng giữ mình bình tĩnh thế nào, thì đôi môi của cô vẫn đang căng lên vì căng thẳng. Dựa vào tình hình, thì đây có vẻ như là lần đầu cô đến một nơi tụ họp của đông đảo giới quý tộc như thế này.

‘Nếu mình là người nắm lấy tay cô ấy thì sẽ tốt hơn chăng?’

Albireo kìm nén lại cảm giác đang dâng lên rồi cố rặn ra một nụ cười xã giao.

‘Đứng bên cạnh tên chồng thối tha đó đúng là khó coi mà. Mình đã biết từ cái vụ quả mâm xôi rồi.’

Nhưng khi Phrysia tiến lại gần, Albireo hoàn toàn trưng ra một nụ cười rạng rỡ thuần khiết, với hi vọng rằng ít nhất thì cũng có ai đó thật lòng thấy mừng vì thấy cô ở đây.

“Phu nhân, lâu rồi không gặp. Người ổn cả chứ?”

“Cầu cho phước lành cũng đổ xuống trên ngài nữa. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh.”

“Tôi đã luôn mong rằng trong khi người ở lại đây, sẽ có một cơ hội khác để được gặp mặt cô. Hoặc có lẽ là, một cuộc viếng thăm tới Học viện Ma thuật thì sao?”

“…Ah.”

“Cả hai người cùng nhau tới đó thì sao?”

Phrysia khẽ nhìn về phía Izar. Khuôn mặt của anh vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng hàm của anh ta đã nghiến lại một chút, chứng tỏ rằng anh không hề có hứng thú với chủ đề này.

“Mong là sẽ có ngày tốt nhờ thần Adamant.”

Thế nhưng, trong trường hợp này, thì không phải là do Thần thánh, mà chính do thái độ của chồng cô mới là thứ quyết định.

‘Không phải là con chó hay quẫy đuôi mà là một con chó lắm mồm à…’

 ‘Ngươi không thích thì làm được gì chứ? Kiểu gì mà ngươi chẳng tới đó.’

Thế nhưng, cả Izar và Albireo, khi nhìn quanh sảnh tiệc, đều có chung một suy nghĩ.

‘…? Gì đây?’

‘Kì lạ. Mình đã từng tới đây rất nhiều lần, nhưng lần này có chút khác thường…?’

So với các năm trước, lần này chắc chắn có nhiều đàn ông xuất hiện tại dinh thự của Antares hơn, thi thoảng lại láo liên cùng với ánh mắt đầy đen tối…

= = =

Đây không phải chỉ là một sự nhầm lẫn khi có sự xuất hiện nhiều bất thường của đàn ông trong dinh thự vào năm nay.

Nói cho đúng thì, những người này vốn thường sẽ ở căn phòng phía sau hoặc ở khu vực giải trí, nhưng hôm nay tất cả lại đều đang có mặt tại sảnh tiệc này.

‘Oh… giờ thì mạng che mặt của cô đâu đã dược gỡ xuống, nên hóa ra trông cô ta như thế sao?’

‘Hmm. Có hơi khác so với những gì mà tôi đang nghĩ nhỉ.'

Những tin đồn về ‘cô con gái ngoài giá thú của nhà Antares’ đã luôn rì rầm từ hồi diễn ra lễ cưới.

Có người nói cô trông đen đủi và thô kệch, cùng với một bộ trang phục bằng vải sợi cũ sờn và không có nổi một chiếc corset – một con đàn bà bị ruồng bỏ. Người khác thì lại nói rằng cô là một ả tiên cá dâm dục đã cám dỗ ngôi sao chổi.

Dù những lời nói về ‘Nữ Công tước Arcturus’ có rất nhiều, nhưng có một lời đồn mà người ta nghe đến nhiều nhất.

Rằng cô là một kẻ thô tục.

Thế nhưng…

‘Hmm… không giống như một con quái vật chút nào, trông cô ta được mắt hơn là mình nghĩ.’

So với sự phóng đãng điển hình của giới quý tộc, cô trông có vẻ thanh thuần hơn, dù đôi vai để trần có hơi gầy gò, nhưng chắc chắn là vẫn vòng nào ra vòng nấy. Vòng eo thon gọn của cô khiến họ kì lạ thay lại không nói nên lời.

Hẳn là vì sự đối nghịch so với thân hình cao lớn của chồng cô.

‘Cô ta thực sự ngủ  với tên khổng lồ đó sao?’

Khuôn mặt của cô ta thế nào, khi phải chịu đựng và quằn quại dưới thân hình to lớn đó?

Sớm bị những huyễn hoặc dâm dục đó bắt lấy, những tên say sỉn bỗng cứng người trước cái ý nghĩ đó.

‘Có lẽ, hôm nay, khi ngài Công tước bị sao nhãng, có thể sẽ có cơ hội để bắt lấy được khoảnh khắc cô ta trưng ra biểu cảm ấy chăng?’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận