"Khốn khiếp, đúng là tình huống tệ nhất..."
Tôi không khỏi nghiến răng tức giận, cơn giận hướng vào chính bản thân mình. Là Lily, người sở hữu chiến hạm trên không Shangri-La, lẽ ra tôi phải nghĩ đến khả năng bị chia cắt bởi phép dịch chuyển ngay khi nhìn thấy "Peaceful Heart".
Tôi nhận ra sai lầm của mình khi Kurono lao vào tấn công Misa để kéo cô ta vào "Luyện Ngục Kết Giới- Inferno Fall" của Fiona, đúng vào lúc đó, ánh sáng dịch chuyển lóe lên.
Đã quá muộn. Kurono đã bị tách ra khỏi chúng tôi, và bị đưa đến chỗ Misa.
Tôi muốn đến cứu Kurono ngay lập tức, nhưng tôi biết rằng điều đó là không thể.
"Peaceful Heart" đã được bao bọc bởi một kết giới phòng thủ vững chắc, biến nó thành một chiếc lồng giam cầm Kurono bên trong. Anh ấy không thể thoát ra, và chúng tôi cũng không thể vào trong.
Nhưng vấn đề lớn nhất là ở đây còn có một Tông đồ khác.
Tông đồ thứ mười hai, Mariabelle.
Mặc dù cậu ta là Tông đồ mới nhất, nhưng sức mạnh của cậu ta không thể xem thường. Tôi không thể nào lơ là cảnh giác.
Tôi muốn đến cứu Kurono càng sớm càng tốt. Nhưng trước hết, tôi phải loại bỏ Mariabelle.
Tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
—-------------------------------
"Misa đúng là lúc nào cũng giành phần ngon cho mình."
Mariabelle nhìn "Peaceful Heart" với ánh mắt ghen tị. Cơ hội để tự tay trừng phạt Kurono, kẻ đã cướp đi sự trong trắng của Sariel đã bị Misa giành mất.
Lý do cậu đi cùng Misa đến đây không chỉ vì lo lắng cho cô ta, mà còn vì cậu muốn tự tay trả thù Kurono.
Nhưng giờ Misa đã nhốt Kurono trong tòa thành của mình, cậu không thể làm gì được nữa. Mặc dù Kurono là một quỷ tộc mạnh mẽ, nhưng hắn ta không thể nào đánh bại một Tông đồ trong một trận đấu tay đôi. Dù Misa là một Tông đồ còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng sức mạnh Thánh Hộ của cô ta rất đáng gờm. Cậu tin chắc rằng Misa sẽ không thua, và sẽ tiêu diệt được Kurono-- chính vì vậy, Mariabelle thở dài, và nhìn về phía những cô gái quỷ tộc trước mặt.
"Chị Sariel, xin hãy đợi một lát. Nếu Misa đã giết hắn, em cũng không còn lý do gì để chiến đấu--"
"Đội hình "Nghịch Thập Tự - Anti Cross"!"
Ngay khi Lily hét lên, Sariel đã hành động.
Cô ấy không chút do dự đâm cây thập tự thương đen kịt tỏa ra tia sét, về phía Mariabelle, đồng đội cũ của mình với sát ý mãnh liệt.
"Chị, chị làm gì vậy!?"
Đúng là Tông đồ. Mariabelle dù bất ngờ vẫn kịp thời rút thanh kiếm rapier ra đỡ đòn.
"Tông đồ thứ mười hai, Mariabelle, nếu ngươi thả Kurono, chủ nhân của ta và rời khỏi đây ngay lập tức, ta sẽ tha mạng cho ngươi."
"C-chủ nhân? Chị gọi hắn là chủ nhân sao? Đừng nói nữa, chị Sariel... em không muốn nghe những lời đó từ miệng chị!"
"Đáng tiếc."
Sariel lạnh lùng nói, như thể chỉ đang đưa ra một nhận định đơn thuần.
Cô ấy không hiểu tại sao Mariabelle lại kích động, tức giận, và đau khổ đến vậy.
Dù không hiểu cảm xúc của cậu ta, nhưng Sariel biết rằng cậu ta không có ý định rút lui.
Sariel cũng có chút tình cảm với hai người bạn cũ của mình. Cô ấy không muốn tấn công họ nếu họ chịu rút lui. Trừ khi Kurono ra lệnh.
Nhưng nếu họ muốn chiến đấu, cô ấy sẽ không nương tay.
Vì vậy, thật đáng tiếc. Đây là cơ hội cuối cùng để Mariabelle rút lui an toàn.
"-- Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall."
Lần này, kết giới của Fiona đã được kích hoạt thành công, biến biển cát thành một vùng đất hoang tàn, với những ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội.
"Đây là đâu!? Mình bị dịch chuyển sao... không, không phải, bầu không khí khó chịu này... chẳng lẽ là ma thuật không gian thế giới!?"
Mariabelle kinh ngạc nhìn xung quanh.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả sự thay đổi của cảnh vật, là cảm giác cơ thể nặng nề, như thể đang ở dưới nước-- nói cách khác, sức mạnh của Tông đồ, Thánh Hộ của Bạch Thần đang bị suy yếu.
Ngay cả những trạng thái bất lợi hay suy yếu thông thường cũng không có tác dụng với Tông đồ, vậy mà sức mạnh của cậu ta lại bị suy giảm rõ rệt đến vậy. Chắc chắn đây là vùng đất dị giáo, nơi không có ánh sáng của Bạch Thần hoặc là lãnh địa của Tà thần.
Cậu ta không ngờ lại có người có thể tạo ra một kết giới quy mô lớn như vậy... nhưng kẻ đó đang đứng ngay trước mặt cậu ta.
"Một ác quỷ thực sự sao?"
"Ít nhất thì hãy gọi ta là Ma Nhân."
Đứng trước mặt Mariabelle là Fiona, một nữ Ma Nhân với mái tóc xanh dài và hai chiếc sừng như pha lê, được biến đổi bởi "Chứng minh sự tồn tại của ác quỷ - Noir Taboo".
Bên cạnh cô ấy là Sariel, tay cầm "Phản Nghịch Thập Tự Thương - Rebellion Cross", và Lily với đôi cánh tỏa sáng đang bay lơ lửng trên đầu họ.
Cả Sariel, Ma nhân và tiên nữ, đều là những mỹ nhân tuyệt sắc trong mắt Mariabelle.. Nhưng cậu biết rằng, ma quỷ càng xinh đẹp, như Succubus.thường đi kèm với sự nguy hiểm chết người,
Cậu sẽ không bao giờ lơ là, dù đối phương có xinh đẹp đến đâu.
Dù họ có mang hình dáng của những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng luồng khí tức tà ác, như đang thiêu đốt da thịt, tỏa ra từ họ khiến cậu không thể nào xem thường.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng họ là đồng bọn của Kurono và không mấy quan tâm. Nhưng cậu ta đã nhầm.
"Khí tức này... cả hai đều là Tông đồ của Tà thần sao?"
Cậu có thể nhận ra ngay lập tức rằng họ đã nhận được Thánh Hộ của Tà thần. Không, ngay cả khi nhắm mắt lại, cậu cũng có thể cảm nhận được.
Một khí tức áp đảo. Cậu chưa bao giờ thấy một hiện thân của tà ác nào mạnh mẽ đến vậy.
So với họ, những ma thuật sư và kiếm sĩ cấp cao mà cậu ta từng đối mặt trong cuộc chiến chống lại dị giáo đầu tiên chỉ là hạng tôm tép. Chúng cũng đã nhận được thánh hộ từ các vị thần dị giáo, nhưng... hai người này mạnh hơn chúng rất nhiều, đúng là quái vật.
"Nhưng sứ mệnh của Tông đồ là tiêu diệt những con quái vật tà ác! Ta sẽ không nương tay, ta sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh-- Mở ra, cánh cổng Eden! "Triệu Hồi Linh Thú - Superior Summon"!"
Nếu Misa có kỹ năng đặc thù là "Mị lực” thì kỹ năng đặc thù của Mariabelle là "Triệu hồi".
Thông thường, triệu hồi sư sẽ triệu hồi và điều khiển những con quái vật mà họ đã thuần hóa, hoặc những tinh linh mà họ đã ký kết hợp đồng. Một triệu hồi sư hạng 5 có thể điều khiển cả rồng Salamander, hoặc những tinh linh cao cấp có thể giao tiếp với con người.
Nhưng với khả năng triệu hồi được ban tặng bởi Bạch Thần, Mariabelle có thể triệu hồi những sinh vật mạnh mẽ hơn cả những con quái vật mạnh nhất.
Đó là "Linh Thú".
Tinh linh cao cấp được hình thành từ ma lực với mật độ cao. Nhưng Linh thú là một loại tinh linh đặc biệt, sở hữu lượng ma lực khổng lồ, vượt xa khả năng hấp thụ của sinh vật thông thường. Ngay cả những triệu hồi sư hạng 5, hay những ma thuật sư cung đình hàng đầu, cũng chưa chắc có thể triệu hồi được một Linh thú, và nếu có triệu hồi được thì cũng chưa chắc đã điều khiển được chúng.
"Hãy đến đây, từ vực thẳm mặt trời, khu vườn đỏ rực, "Hỏa Diễm Sư Vương - Engarde"!"
Một ma trận ma thuật, không, một cánh cổng, được tạo thành từ ngọn lửa đỏ rực, xuất hiện. Từ cánh cổng bốc cháy dữ dội ngay cả trong vùng đất luyện ngục này, một con sư tử khổng lồ bước ra. Đó là Linh Thú "Hỏa Diễm Sư Vương - Engarde".
Một con sư tử khổng lồ, với bộ lông rực lửa. Hào quang thiêu đốt tỏa ra từ cơ thể nó, bờm lửa bốc cháy dữ dội, và trên đầu nó là một chiếc sừng lớn, trông giống như vương miện.
Con sư tử lửa này với chiều dài hơn 30 mét, to lớn và mạnh mẽ hơn cả Manticore, đứng sừng sững giữa vùng đất luyện ngục.
"Hãy đến đây, từ tận cùng của mây đen, bên kia sấm chớp, "Tử Điện Lôi Bàng - Ramdain"!"
Tiếng sấm sét vang dội làm rung chuyển mặt đất, và một cánh cổng được tạo thành từ tia sét xuất hiện. Một con đại bàng lao ra từ cánh cổng, xé toạc màn sét dữ dội.
Đôi cánh lớn của nó tỏa ra tia sét tím, bay lượn trên bầu trời đỏ rực. Chỉ cần vỗ cánh, nó có thể tạo ra những đám mây đen giăng kín bầu trời, chứa đựng sức mạnh của sấm sét. Đó là Linh thú "Tử Điện Lôi Bàng - Ramdain".
Ngay cả Garuda, chúa tể bầu trời của Atlas, một sinh vật mà ngay cả rồng cũng phải dè chừng. Cũng trông thật nhỏ bé khi so với đôi cánh của Ramdain.
"Hãy đáp lại lời mời gọi của hồ nước ánh sáng, thiếu nữ thuần khiết, "Linh Tuyền Nữ Hầu - Salem"!"
Một làn sương trắng mỏng manh xuất hiện, và một dòng suối phun trào giữa vùng đất hoang tàn. Một cánh cổng được tạo thành từ dòng nước lấp lánh mọc lên từ mặt nước.
Cánh cổng như một đài phun nước tách ra, và một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy trắng tinh khôi, bước ra. Cô ấy có làn da trắng muốt, gần như trong suốt, cơ thể thì được tạo thành từ nước thánh. Đó là Linh thú "Linh Tuyền Nữ Hầu - Salem".
Cơ thể và mái tóc của cô ấy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mang đến cảm giác mát mẻ giữa vùng đất luyện ngục chết chóc.
"Dù đối thủ là quỷ tộc, ta vẫn sẽ tự giới thiệu bản thân theo đúng phép tắc của hiệp sĩ."
Mariabelle giơ cao thanh kiếm rapier bac, tỏa ra hào quang bạch ma lực, và tự tin xưng danh.
"Ta là Mariabelle Ygnosis. Một trong mười hai Tông đồ được Bạch Thần lựa chọn, Tông đồ thứ mười hai, Mariabelle."
Và cậu thiếu niên Tông Đồ cùng với ba Linh thú: "Hỏa Diễm Sư Vương - Engarde", "Tử Điện Lôi Bàng- Ramdain" và "Linh Tuyền Nữ Hầu - Salem" , chuẩn bị tấn công .
"Tấn công!"
Engarde lao về phía trước, như một quả cầu lửa khổng lồ. Ramdain cũng lao xuống từ trên trời, sấm sét vang dội.
Sariel, người đứng đầu hàng ngũ đã sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến-- nhưng Lily đã nhảy ra trước cô ấy.
Lily lao thẳng vào Engarde, con sư tử khổng lồ, và suýt chút nữa đã bị hàm răng sắc nhọn của nó nghiền nát.
Trước hàm răng rực lửa, Lily không hề sử dụng "Meteor Striker" hay "Star Destroyer", cô chỉ nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
"Chỉ là một con chó săn của Tông đồ hạng xoàng, mà dám tự xưng là Sư Vương, thật nực cười-- "Hỏa Diệm Nữ Vương - Overdrive"!"
Nữ vương của lửa, với hào quang đỏ thẫm tượng trưng cho sức mạnh của Quỷ Vương, đấm bay con sư tử lửa.
Cú đấm nhỏ bé của Lily đánh trúng mũi Engarde, khiến con sư tử khổng lồ, dài 30 mét, bị đánh bật ra xa, lăn lộn trên mặt đất.
"Cái...!?"
Mariabelle không thể nói nên lời.
Cậu biết rõ rằng Engarde không phải là một con rối làm bằng giấy.
Dù Engarde có thể bị chùn bước trước những ma thuật cao cấp thuộc tính thủy hoặc băng, những thuộc tính tương khắc với hỏa, nhưng... cậu không thể nào ngờ được rằng nó lại bị đánh bại chỉ bằng một cú đấm của một cô gái nhỏ bé.
"Không thể nào, Engarde bị đánh bay sao... khoan đã, có lẽ tiên nữ đó sở hữu sức mạnh phi thường."
Mariabelle cố gắng bình tĩnh phân tích sức mạnh của đối phương.
Không phải lúc nào vẻ bề ngoài cũng phản ánh đúng thực lực. Có những ma thuật sư mặc giáp trụ nặng nề, có những ông lão chống gậy hóa ra lại là sát thủ, có những con rồng vảy đỏ lại phun ra hơi thở băng giá.
Nếu vậy, việc tồn tại một thiếu nữ tiên với sức mạnh siêu phàm, chuyên chiến đấu cận chiến bằng tay không cũng không phải là điều quá khó tin.
"Vậy thì, Ramdain, hãy dùng sấm sét của ngươi để ngăn cô ta lại!"
"-- "Hỏa Long Pháo - Volga Flare"!"
"Walpurgis", sau khi giải phóng phong ấn, bắn ra một con hỏa long khổng lồ, như là hiện thân của núi lửa đang phun trào.
Lúc này, Fiona đang ở trạng thái Ma Nhân, được cường hóa bởi "Chứng minh sự tồn tại của ác quỷ - Noir Taboo" và môi trường luyện ngục, cô ấy đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của "Walpurgis".
"Hỏa Long Pháo - Volga Flare" được tung ra với toàn bộ sức mạnh, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước khi cô ấy tiêu diệt binh lính của "Mũi Tên Phán Xét".
Con hỏa long được giải phóng có kích thước ngang ngửa với con rồng mà cô đã gặp ở dãy núi Balrog. Cơ thể nó được tạo thành từ dung nham nóng chảy, uốn lượn và bay lên trời, há to miệng, và cắn vào con đại bàng sấm sét, Ramdain.
"R-Ramdain!!"
Ramdain bị hỏa long cắn trúng, tạo ra một vụ nổ trên không trung-- ĐÙNG! ĐÙNG! Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, và con hỏa long đã quấn chặt lấy Ramdain, không cho nó thoát ra.
Ramdain kêu lên đau đớn, và cố gắng chống cự bằng cách phóng ra sấm sét, nhưng nó dần mất độ cao, và cuối cùng rơi xuống đất.
"Hỏa Long Pháo - Volga Flare" trông giống như một tia laser dung nham, nhưng thực chất nó là một con hỏa long thực sự. Vì vậy, nó có thể hành động độc lập ở một mức độ nhất định, và việc kéo con mồi từ trên trời xuống đất là bản năng của loài rắn.
Nhưng Ramdain không phải là một con chim bình thường. Nó là một Linh thú có thể sánh ngang với rồng, chúa tể bầu trời. Nó không thể nào bị đánh bại chỉ bằng một ma thuật tấn công.
Nhưng sự thật là, Ramdain đã bị rắn lửa khổng lồ kéo xuống đất.
Cậu phải thừa nhận rằng, con hỏa long này cũng mạnh ngang ngửa với Ramdain, một Linh Thú.
"Không thể tin được, cô ta có thể sử dụng ma thuật mạnh đến vậy sao?"
Mariabelle biết rằng chính Ma Nhân nữ kia đã tạo ra thế giới luyện ngục này. Cậu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Fiona có thể duy trì một kết giới không gian quy mô lớn như vậy, và còn có thể chiến đấu bên trong kết giới một cách bình thản. Thật sự xứng danh là một phù thủy, không, một ác quỷ với sức mạnh ma thuật ngang ngửa với Tông đồ.
"Nhưng ta không thể rút lui!"
Mặc dù Engarde bị đánh bại, Ramdain bị bắn hạ và hoàn toàn mất thế chủ động, nhưng Mariabelle vẫn không hề sợ hãi. Đây chính là lúc cậu phải chiến đấu hết mình.
Đối thủ của cậu là hai Tông đồ của Tà thần, và người cậu yêu. Nếu cậu không chiến đấu, thì cậu không xứng đáng là Tông đồ, không xứng đáng là đàn ông.
"Salem, hãy bảo vệ Sariel. Ta sẽ tự mình xử lý chúng."
Cậu không hề có ý định làm Sariel bị thương. Dù bây giờ cô ấy đang đứng về phía kẻ thù, nhưng cậu không thể nào làm cô ấy bị thương được. Nếu người đó là Misa thì cậu ta có thể chấp nhận việc làm cô ta bị thương, nhưng Sariel thì khác. Đó chính là điểm yếu của cậu.
Dù biết rằng điều đó có thể bị lợi dụng nhưng Mariabelle vẫn chọn bảo vệ Sariel.
Đó là lý do cậu triệu hồi Salem.
Xét về sức mạnh chiến đấu thuần túy, có những Linh thú mạnh hơn Salem. Nhưng nếu muốn bắt giữ đối phương mà không làm họ bị thương, Linh thú điều khiển nước thánh như Salem lựa chọn tốt nhất.
Trước tiên, cậu phải bắt giữ Sariel, nếu không, cậu sẽ không thể nào tập trung chiến đấu thoải mái được. Cậu biết rõ rằng nếu để Sariel tiếp cận tấn công cậu, cậu chỉ có thể tập trung phòng thủ, và đó cũng chính là mục đích của đối phương.
Lúc này, Sariel đang lao thẳng về phía cậu. Engarde và Ramdain, dù bị đánh bại, nhưng vẫn có thể cầm chân Fiona và Lily.
Tình hình đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu. Cậu sẽ dùng khả năng của Salem để nhốt Sariel vào kết giới nước thánh, sau đó, cậu và hai Linh thú còn lại sẽ hợp sức tiêu diệt Fiona và Lily.
Đó là kế hoạch của Mariabelle-- và tất nhiên, Lily cũng đã nhìn thấu điều đó.
""Meteor Striker", "Star Destroyer"-- Full Burst!"
Hai tia sáng đen kịt, không phải màu trắng, bắn về phía Salem, vượt qua người Sariel.
Lily đã câu giờ bằng cách đá bay Engarde, và bây giờ, cô rút ra hai khẩu súng, và bắn yểm trợ cho Sariel.
Mariabelle, người nghĩ rằng Lily chỉ giỏi chiến đấu tay đôi đã bị bất ngờ. Nhưng Salem, với tư cách là Linh thú, đã nhanh chóng triển khai ma thuật phòng thủ.
Salem giơ hai tay lên, và một bức tường nước mỏng manh, tỏa sáng nhạt, xuất hiện.
Lily đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng Salem sử dụng ma thuật phòng thủ dựa trên nước thánh. Vì vậy, thay vì sử dụng tia laser ánh sáng, thuộc tính mà tiên nữ thường sử dụng, cô đã chuyển sang hắc ma lực.
Nếu sử dụng ma thuật ánh sáng, hầu như sẽ không có tác dụng gì với bức tường nước thánh. Nhưng với hắc ma lực, thuộc tính đối nghịch đã tạo ra một phản ứng dữ dội khi va chạm với " Full Burst!" của Lily--
"Rơi xuống."
Fiona chỉ nói một câu, và những tảng đá bốc cháy từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng vào Salem, người đang đỡ đòn tấn công của Lily.
"Salem!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, hình bóng Salem biến mất sau màn khói bụi.
Cậu không nghĩ rằng Salem đã bị tiêu diệt, nhưng chắc chắn nó đã bị thương-- Nhưng giờ Mariabelle cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
"Nhiệm vụ của ta là ngăn cản ngươi."(Sariel)
"Sariel! GƯ!?"
Sariel lao ra khỏi màn khói, cây thập tự thương đen kịt lóe sáng tia sét.
Kế hoạch của Mariabelle đã hoàn toàn thất bại, và cuối cùng, cậu ta phải đối mặt với Sariel, người con gái mà cậu ta muốn bảo vệ.
3 Bình luận