Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 27: Cô Ta Còn Có Thể Thích Thứ Gì Khác Nữa

17 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

Có hàng tá thứ trong bộ sưu tập mùa đông mới nhất của Sorofya, từ mỹ phẩm dù chứa đủ thứ nguyên liệu kỳ lạ nhưng lại rất hiệu quả cho đến nhu yếu phẩm hàng ngày, đá quý, nước hoa và thậm chí là cả đồ ăn và thức uống độc lạ. Không hề thiếu một thứ gì cả.

Đối với trang phục thì bản danh mục chỉ nêu chi tiết loại vải, tên người thiết kế và người thêu; song bản thân sản phẩm lại không được hiển thị trên danh mục.

Một trong những tình huống oái oăm nhất có thể xảy ra giữa các nữ quý tộc đó là hai người mặc trang phục y hệt gặp nhau trong cùng một bữa tiệc.

Đó là lý do mà những nhà thiết kế sẽ dành ra một chuyến đến nhà khách hàng để đo đạc và thiết kế một bộ trang phục riêng cho người đó. Nhờ vậy mà họ có thể đảm bảo rằng mọi trang phục đều là hàng độc nhất.

Bộ váy mà Alicia mặc trong chuyến thăm của Nora là bộ trang phục mà Carter tặng cô khi cô lần đầu đến nhà Ascart. Ngay cả Roel cũng phải thừa nhận đó là một bộ váy khá đẹp. Nó giờ đã trở thành tài sản quý giá nhất của cô bé.

Dù vậy, Roel không yêu cầu Anna mang bản danh mục để xem đống đồ đó. Chúng khá ấn tượng, nhưng cậu chỉ hứng thú với thứ nằm ở trang cuối cùng – danh sách yêu cầu.

Một trong những chức năng giao thương của hiệp hội là thu mua vật phẩm và những vật phẩm trong danh sách yêu cầu là những thứ thiết yếu mà Sorofyas đang cần.

Việc quý tộc đưa ra những yêu cầu đặc biệt đối với thương nhân không phải là hiếm, vì thế danh sách yêu cầu của họ được đưa ra với mục đích đáp ứng những yêu cầu đó.

Lấy ví dụ như, nếu Roel muốn một cục xà phòng thơm ngay bây giờ nhưng nó lại không có trong thành phố Ascart cũng như các vùng lân cận. Những gì cậu cần làm là đưa ra yêu cầu về một thứ ‘thơm và có thể dùng để làm sạch cơ thể’. Một khi yêu cầu được tiếp nhận, hiệp hội sẽ đưa nó vào danh sách yêu cầu và thu mua nó từ những vùng khác trong Thần Quốc hay thậm chí là các quốc gia khác.

Có thể thứ mà cậu nhận được không phải là một cục xà phòng thơm nhưng, chí ít nó cũng sẽ là một cục đá đáp ứng được điều kiện ban đầu đưa ra.

Chỉ những khách hàng tay to mặt lớn mới được phép đưa ra yêu cầu, đồng thời họ phải đặt cọc trước với hiệp hội. Sau khi giao dịch được xác nhận, phí hoa hồng sẽ được chi trả cho các thương nhân. Đây đơn thuần là một dịch vụ đặc biệt dành riêng cho các khách VIP để thỏa mãn nhu cầu của họ.

Có hai lý do khiến Roel muốn bán những vật phẩm của cậu thông qua danh sách yêu cầu:

Thứ nhất, những người đưa ra yêu cầu này là những khách hàng tiềm năng, do đó cái giá họ trả thường cao hơn rất nhiều so với giá mà hiệp hội đưa ra.

Thứ hai, việc mua bán trong danh sách yêu cầu là ẩn danh và người ẩn danh có thể là người bán hoặc người mua. Chỉ có hiệp hội mới biết được danh tính của những người tham gia giao và trong suốt vài thập kỷ qua chưa từng xảy ra bất cứ trường hợp nào làm lộ thông tin của khách hàng.

Nói tóm lại, việc này hoàn toàn có lợi và đảm bảo an toàn!

Tuy vậy, vẫn có một thứ không thể tránh khỏi. Roel cần một vật phẩm trong hệ thống có thể đáp ứng được một trong các yêu cầu trên. Và để có nó thì ta phải cực kỳ may mắn.

Đáng mừng thay, thực sự có một vật phẩm trong Cửa Hàng Xu Vàng đáp ứng được một trong các yêu cầu.

Yêu cầu: Có khả năng làm xoa dịu linh hồn, kìm hãm tà thuật và ngăn chặn undead hóa.

Roel nhìn cẩn thận yêu cầu rồi quay sang nhìn Cửa hàng của Hệ thống.

[Trấn Hồn Đăng Sarchorme - Một chiếc đèn dầu được tạo ra bởi mục sư Sarchome. Nó đưa tới sự bình yên cho những linh hồn đi về đất mẹ. Nhờ đó mà ta không cần phải lo có mấy thứ kỳ lạ trồi lên.

Hiệu ứng sẽ kéo dài cho đến khi cạn dầu.

Giá: 5000 xu vàng]

“...”

Chắc đủ rồi nhỉ?

Roel chống cằm trong khi nhìn đi nhìn lại yêu cầu và phân mô tả của chiếc đèn.

Nhìn cái tên là biết ‘Làm xoa dịu linh hồn’— ✔ 

Ngăn chặn undead hóa— ✔.

Còn lại là phần ‘kìm hãm tà thuật’.

Chà, nếu tà thuật có khả năng undead hóa thì hẳn nó cũng có khả năng kìm hãm tà thuật, đúng không?

Kìm hãm tà thuật— ✔

Tự gật đầu với bản thân, Roel đặt bản danh mục xuống bàn và bắt đầu nghĩ xem cậu nên làm gì.

---------------------------------

“Cha ơi, con muốn đi một chuyến đến Hiệp hội Thương nhân Sorofya.“

“Hửm? Có thứ gì mà con muốn mua à? Nếu thế thì con chỉ cần gửi một người hầu tới đó đặt hàng thôi.“

Bên trong thâm tâm của Carter, ông thực sự bối rối trước yêu cầu của cậu con trai.

Là một tên thiếu gia hư hỏng, từng có được bất cứ thứ gì mình muốn chỉ bằng cách ra lệnh cho người hầu, Roel chưa bao giờ cần phải đi đến hiệp hội. Gửi đi một đơn đặt hàng chỉ là một việc vụn vặt, vậy nên việc giao phó lại cho hầu cận là hợp lý.

Thực lòng thì Roel có thể đi thẳng đến đó mà không cần phải thông báo cho Carter biết, nhưng điều đó sẽ khiến ông nghi ngờ cậu. Do đó, để không phá hủy lòng tin mà cậu bỏ công gầy dựng, Roel cho rằng tốt nhất là nên báo cho ông trước.

“Thực ra thì… con không mua đồ cho bản thân.“

Roel có vẻ như đã suy ngẫm trong giây lát trước khi cọ xát đôi tay một cách vụng về và trả lời bằng khuôn mặt có phần ngượng ngùng. Phản ứng này ngay lập tức lôi kéo sự tò mò của Carter.

“Mùa đông sắp tới rồi nhưng con vẫn chưa đưa quà chào mừng cho Alicia kể từ khi em ấy đến với nhà chúng ta. Vì vậy con quyết định tự mình duyệt qua những sản phẩm gần đây của hiệp hội và tặng thứ gì đó mà em ấy thích.

“À, ta hiểu rồi. “

Carter hạ chiếc bút xuống và nhìn cậu con trai mình với vẻ bất ngờ. Ông không ngờ rằng con trai mình có thể thay đổi nhiều đến như vậy chỉ sau vài tháng. Đến mức mà con trai ông bắt đầu biết quan tâm đến người khác.

Nhờ có một người em gái để chăm sóc đã giúp thằng bé phần nào trưởng thành rồi!

(Điểm thiện cảm +200!)

Với ánh sáng màu xanh lục nhấp nháy trên đầu mình, Carter gật đầu mang theo nụ cười tán thành.[note45641]

“Đó là một ý kiến tuyệt vời. Con cứ đi đi, ta sẽ chuyển tiền cho Anna. “

“Cảm ơn cha, con sẽ sớm trở lại.“

Thành công với kế hoạch của mình, Roel nhanh chóng cảm ơn ông rồi bước ra khỏi phòng với sự hân hoan.

Với nước đi đơn giản này, mình vừa có tiền và một đống điểm thiện cảm vừa dễ dàng che giấu mục đích của chuyến đi này nữa. Đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn mà!

Không hổ danh là mình!

Tuy nhiên trong lúc Roel đang ăn mừng chiến thắng trong tim, Carter đột nhiên gọi cậu.

“Chờ đã.“

“Hửm?“

Âm thanh chiếc bị bật ra đằng sau vang lên, Carter đứng lên. Ông bắt đầu dò xét cậu kỹ lưỡng, đến mức khiến Roel phải đổ mồ hôi hột.

C-chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha đã nhận ra có gì đó không ổn rồi sao? 

Nhớ lại cách mà ông sở hữu được thứ sức mạnh siêu việt đó, trái tim Roel lỡ mất một nhịp trong khi lo lắng chờ đợi những lời tiếp theo từ miệng Carter.[note45642]

“Con tới đó để mua thứ gì đó cho Alicia, phải không? “

“Vâng, đúng vậy.“

“Con có thể tùy ý xem xét mà không lo vướng bận thời gian. Con sẽ phải chuẩn bị thêm một món quà nữa ngoài cái của Alicia ra bởi… Sinh nhật của Công chúa sắp đến rồi.“

“Vân… Gì cơ ạ? “

Roel, vừa trả lời theo phản xạ, thình lình nhận ra những lời của Carter và đứng hình trong cơn sốc.

“Công chúa sao?“

“Ừ, là Nora điện hạ. Do con bị sốt cao năm ngoái nên con không thể đến bữa tiệc sinh nhật của người ấy được. Dù sao đi nữa, năm nay con sẽ phải đi bù.”

“C-Chuyện này…“

“Theo lẽ thường thì, do chúng ta đến từ cùng một gia tộc nên chỉ cần gửi một món quà. Nhưng con đã là bạn của công chúa, hơn nữa là năm ngoái con vắng mặt nên tốt nhất lần này con đi tặng riêng cho người ấy một món quà… Cứ quyết định vậy đi!”

Carter vỗ tay ra hiệu ngừng bàn luận. Ánh mắt của ông lóe lên sự hài lòng với kế hoạch mình nghĩ ra, trong khi khuôn mặt Roel dần nhăn nhúm lại một cách cay đắng.

Cha à, liệu cha có thể dừng việc nói mấy chuyện vô nghĩa được không? Ai là bạn của ai chứ? Tại sao cha lại có thể tin lời của một người như cô ta vậy hả?[note45643]

“Món quà đó không cần phải là thứ gì giá trị. Có lẽ con nên chọn một món quà nào đó phù hợp với sở thích của Công chúa thì hơn,” Carter mỉm cười.

Thứ gì đó Nora thích và không quá giá trị…[note45644]

Thật sự đáng sợ khi mà câu trả lời ngay lập tức lướt qua đầu Roel. Cậu không thể không tự lẩm bẩm.

“Hẳn là xích chó nhỉ?”

Ghi chú

[Lên trên]
Tư bản k bằng tranh thủ :V
Tư bản k bằng tranh thủ :V
[Lên trên]
Phải chăng đây là gầy ?
Phải chăng đây là gầy ?
[Lên trên]
Đen ☹
Đen ☹
[Lên trên]
Edit: *ngó xuống dưới chân* =))))
Edit: *ngó xuống dưới chân* =))))
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hơi cay ông bố
Xem thêm
Rồi tặng xong là dùng lên man chứ ai rồi lại một pha bóp chim :>
Xem thêm
chuan ko can chinh
Xem thêm
Vãi cả xích chó ạ
Xem thêm
Khổ thân :))
thx trans
Xem thêm
Đen ????
Xem thêm
ờ.....
Xem thêm
Xúc xích và sữa là dc r :))
Xem thêm