Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 42: Ngươi Đáng Phải Chết

12 Bình luận - Độ dài: 1,780 từ - Cập nhật:

Roel chẳng thể nào ngờ sẽ có một death flag ngay giữa bữa tiệc này cả.

Sự hận thù của Alicia tới Roel gốc có thể bắt nguồn từ chính bữa tiệc này. Roel gốc đã không có đủ can đảm hay khả năng để dừng Bron lại, nên có lẽ cậu ta chỉ đứng ngoài nhìn trong sự sợ hãi.

Tuy nhiên, Roel hiện tại là một con người hoàn toàn khác.

Không có từ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của cậu. Cả tâm trí lẫn cơ thể Roel đều bừng lên một ngọn lửa rực cháy. Mana của cậu cũng bắt đầu cháy lên một cách nhiệt tình.

Cậu cuối cùng cũng thấy giá trị của việc cố gắng đạt tới Khởi Nguyên Cấp 6. Trong tâm trí cậu đã từng xuất hiện những suy nghĩ mông lung, như liệu cậu có thực sự cần sức mạnh để tránh death flag hay không. Nếu không, tại sao cậu lại phải cố gắng tới mức này?

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cậu đứng đối diện Bron, tất cả mọi nỗ lực cậu bỏ ra đều trở nên thoả đáng. Tất cả mồ hôi, nước mắt cậu đã bỏ ra, tất cả là để đánh cái thứ rác rưởi này bụp mặt xuống đất!

“N-Ngươi, ngươi từ đâu…”

Rầm!

Roel chẳng hề rảnh để nghe Bron lải nhải. Cậu dùng tay tóm lấy mặt tên nhóc tóc vàng và đập thẳng mặt hắn ta xuống mặt bàn gần đó.

Bùm!

Máu của Roel chảy nhanh hơn dưới tác dụng của mana, giúp cậu thể hiện sức mạnh siêu phàm của mình. Đầu Bron đập mạnh xuống bàn, tới nỗi chiếc bàn gần như in hằn nét mặt của Bron. Tuy nhiên, Roel thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Rầm.[note49903]

Rắc![note49904]

Trước khi có ai trong căn phòng lấy lại bình tĩnh, Roel tiếp tục dập đầu Bron thêm bốn lần nữa, và tới lần thứ năm, đầu hắn ta đã đục thủng cả cái bàn. Tới lúc đó, cậu mới chịu ngơi tay. 

"Con gián gan lì này, ngươi vẫn chưa chịu chết hả?”

Roel hướng cái nhìn lạnh lẽo tới Bron, người đang cố gắng nhấc đầu ra khỏi bàn. Có vẻ như hắn cũng đang ở Khởi Nguyên Cấp 6, nếu không thì hắn đã chết ngay từ đòn đầu tiên rồi. 

Cũng vào thời điểm này, nhóm quý tộc trẻ phía sau cậu cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự bàng hoàng.

“S-Sếp! Ngăn hắn lại!”

“Tóm lấy nó!”

Đám quý tộc trẻ vô cùng hoảng sợ khi thấy thủ lĩnh của chúng bị nã xuống bàn một cách dễ dàng, nhưng chúng không thể nào lùi bước được. Chúng là những thuộc hạ thân cận nhất của Bron. Chúng có nghĩa vụ hỗ trợ cho hắn và đối đầu với kẻ thù, kể cả khi đối thủ là trưởng nam của gia tộc Ascart. 

Tổng cộng là 11 đứa ư?

Roel nhanh chóng xác định số lượng kẻ địch cậu cần đối phó. Cậu ngay lập tức phát động Kiểm Soát Hơi Thở và lập tức hồi phục thể lực cậu đã dùng để đập đầu Bron, trước khi khoe chỗ cơ bắp bèo bọt ra cho lũ nhóc quý tộc. Việc chiến đấu với chúng là điều tất yếu. 

“Anh Roel!” 

“Alicia, đợi anh một chút. Anh phải xử lý lũ tôm tép này trước đã.” 

Roel quyết định an ủi Alicia đang khóc trước khi quay mặt về phía kẻ thù của cậu.

Có thể cậu đã đạt tới trạng thái Khởi Nguyên Cấp 6, nhưng vẫn khá khó để cậu đối mặt với cùng lúc nhiều kẻ địch như này. Dẫu sao, tất cả chúng đều là quý tộc, thậm chí một số còn vô cùng tài năng nữa. Trong số đó, có năm đứa cũng đạt tới Khởi Nguyên Cấp 6 giống cậu. 

Liệu cậu có thể thắng trận chiến này không?[note49905]

Trong cuộc chiến trực diện này, chiến thắng gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, một cuộc chiến thì phải dùng đến cả cơ thể lẫn trí óc.

Miễn là mấy đòn tấn công của cậu đủ mạnh để in đậm nỗi sợ vào đầu kẻ địch, cậu vẫn có thể khiến chúng bỏ cuộc. Cho dù những tên quý tộc trẻ này sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng tâm trí của chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. 

Với kế hoạch trong đầu, Roel quyết định chọn 1 trong 3 tên ngốc đang định tấn công trực diện cậu.

“Găng Tay Phép”

Với tiếng gầm đầy phẫn nộ, Roel tạo một lớp lửa màu xanh trên bàn tay trước khi nắm đấm của cậu va chạm vào chúng. Âm thanh xương gãy vang lên, và chúng bật ra một tiếng gào đau đớn.

“ARGHHHH–!”

Giáng một cú đấm thẳng vào Găng Tay Phép như thể dùng tay không đấm vào tường sắt vậy. Lực đấm càng mạnh thì phản lực càng lớn. Trong trường hợp này, sức mạnh của tên Khởi Nguyên Cấp 6 đã phản ngược lại vào chính hắn ta.

Đòn tấn công ấy đã làm gãy vài cái xương của hắn, khiến hắn lăn lộn dưới đất từ cơn đau đang hành hạ.

Trước cảnh tượng vừa rồi, hai tên tùy tùng còn lại đang chạy về phía Roel đứng đơ tại chỗ vì sốc. Chưa một tên nào đạt được Khởi Nguyên Cấp 6 cả, nên khi chúng nhìn thấy một kẻ mạnh hơn chúng, cả hai đứa đều rơi vào sợ hãi một cách dễ dàng. 

Đương nhiên là Roel không định bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để hạ kẻ địch. Cậu không ngần ngại tung nắm đấm về phía hai tên kia, giúp cả hai bay thẳng vào bức tường.

Sau khi đánh bại bộ ba, Roel lập tức quay lại và xử lý lũ lâu la còn lại. Đây chính xác là một cuộc hỗn chiến. Những kẻ đang ở Khởi Nguyên Cấp 7 đều không có đất dụng võ và rời khỏi cuộc chơi chỉ bằng một cú đấm. Còn đối với bốn tên đang ở Khởi Nguyên Cấp 6, tất cả đều đang đánh giáp lá cà với Roel. 

Những tên nhóc ở mức Khởi Nguyên Cấp 6 đều vô cùng đáng gờm. Hơn thế nữa, một trong số chúng có cơ thể cứng như đá. Kể cả Găng Tay Phép của Roel cũng không thể phá lớp phòng thủ một cách dễ dàng. Kẻ khác sở hữu đôi bàn tay nóng đến mức có thể dễ dàng đốt cháy da Roel nếu tên đó tóm được cậu. Còn với hai đối thủ còn lại, có lẽ chúng mới đạt tới cấp độ này không lâu nên chúng vẫn chưa có phép tấn công nào cả.

Đối đầu với một nhóm những kẻ siêu việt với khả năng công kích lẫn phòng thủ cao, Roel phải đánh ăn miếng trả miếng với chúng. Cậu dùng tay để khóa chặt tay chúng trong khi tay còn lại kích hoạt Găng Tay Phép và đấm thẳng vào mặt chúng với tất cả sức lực.

Ngay sau khi xử lí được lũ phiền phức nhất, cậu nhanh chóng di chuyển tới lũ đang đứng như thể hóa đá và sử dụng một đòn trong quyền pháp Muay Thái, bắt đầu từ đòn giữ vai đối phương trong khi khuỵu gối hướng lên trên, rồi nhắm thẳng vào hạ bộ hắn. 

“AHHH–”

Một tiếng hét vang lên báo hiệu Roel lại hạ được thêm một kẻ thù. Cảm giác một mình cân hết 9 trên 11 đứa thật tuyệt vời, nhưng đổi lại cậu phải trả cái giá quá lớn. Quần áo của cậu rách tơi tả, hai tay bị phồng rộp do tiếp xúc với sức nóng khủng khiếp, trong khi đầu gối cậu chảy máu đầm đìa vì những cú va chạm mạnh. 

Alicia không thể ngừng khóc khi nhìn Roel trong cảnh này.

Dù sao thì, thành tích chiến đấu của Roel cho đến lúc này đã làm những đứa còn lại - Luke và Shawn, ám ảnh và khiến cả hai không dám bước về phía trước. Một cái nhìn sắc bén từ Roel là đủ để chúng phải run sợ. 

“R-Roel, bọn tôi không muốn động đến gia tộc Ascart. Chúng tôi không có gan làm điều đó. L-là Bron, hắn là kẻ bắt chúng tôi đem Alicia tới đây!”[note49906][note49907]

“Đ-Đúng rồi, năm nay chúng tôi không hề có ý định bắt nạt con nhỏ đó! Chúng tôi thề!” 

Những lời mà Shawn và Luke nói khiến Roel đang mệt mỏi nhẹ nhàng chớp mắt. Cậu chậm rãi xử lý lời chúng vừa thốt ra trước khi gật đầu đầy thấu hiểu.

“Huh, vậy là hai đứa tụi bây đã bắt nạt em gái tao trước kia à?”[note49909]

“Hả? K-Không, ý bọn tôi không phải như vậy…”

“Thôi kệ đi. Bò ra khỏi đây và tao sẽ tha cho lũ tụi bay.”

Roel cười trong lúc chỉ tay về phía cánh cửa.

Cả hai tên đều hướng một ánh mắt do dự vào nhau trước khi gật đầu một cách quả quyết.p

“Bọn tôi sẽ làm!”

“Bọn tôi sẽ bò ra khỏi đây, nhưng… c-cậu phải giữ lấy lời hứa đó!”

Dưới sự đồng ý ngầm từ Roel, chúng quỳ xuống và bắt đầu bò ra ngoài. Nhưng sau đó, cả hai kinh hoàng trước bốn cú sút vào đũng quần của chúng từ Roel.[note49910]

Cộp!

“AHH —! N-ngươi!”

"Đúng là một lũ ngu xuẩn. Các ngươi quá ngây thơ khi tin lời của tao. Đến một tên ngốc cũng biết ta sẽ không để lũ đã bắt nạt em gái ta rời đi một cách dễ dàng như vậy!”

Roel cười đầy mỉa mai vào bộ đôi.

Thực ra, Roel đã quá kiệt sức rồi, thậm chí giờ cậu còn chẳng nhấc nổi tay lên. Kể cả cú đá lúc nãy cũng hơi quá sức với cậu. Nếu đây là một cuộc chiến thật sự, có lẽ cậu đã thua lâu rồi, nhưng may mắn thay là bọn nó đã quá sợ hãi và bị lừa.

“Nhưng ta là người biết giữ lời hứa. Các ngươi có thể bò ra ngay bây giờ. Ta chắc chắn sẽ không đuổi theo các ngươi nữa.”

Roel nói một cách vui vẻ. Tuy nhiên, cậu thấy có gì không đúng với biểu cảm hai tên kia. Cùng lúc đó, Alicia cũng hét theo.

“Anh hai, cẩn thận!”

Roel chỉ vừa kịp xoay người trước khi con dao đâm trực tiếp vào bụng cậu.[note49912]

[note49913]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans 2: x3.14
Trans 2: x3.14
[Lên trên]
Edit: F…
Edit: F…
[Lên trên]
Edit: Tất nhiên là…
Edit: Tất nhiên là…
[Lên trên]
Trans: Èo mấy thằng hèn
Trans: Èo mấy thằng hèn
[Lên trên]
Edit: Èo mấy tên trans hành edit :(((
Edit: Èo mấy tên trans hành edit :(((
[Lên trên]
edit: siscon detected
edit: siscon detected
[Lên trên]
Trans: Ahh, xót đấy
Trans: Ahh, xót đấy
[Lên trên]
Edit: Đáp án là bị ăn đâm nhé (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
Edit: Đáp án là bị ăn đâm nhé (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
[Lên trên]
F cho mấy bác chọn đáp án D
F cho mấy bác chọn đáp án D
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hóng :))
thx trans
Xem thêm
Chuẩn bị con em hoá chaos :)
Xem thêm
TFNC:)) đáp án E mị
Xem thêm
Hay đấy
Xem thêm
Lại chuyển sinh chăng
Xem thêm
Cần bồi thường gấp mau ra chap mới đi
Xem thêm
Wtf lừa vl có đáp án bị ăn đâm đâu
Cần bồi thường mai phải có chap mới
Xem thêm