Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 25: Steam Đại Hạ Giá

20 Bình luận - Độ dài: 1,755 từ - Cập nhật:

Roel luôn nghĩ rằng những vật phẩm được bán tại cửa hàng đó thực sự rất lạ, bắt đầu từ vật phẩm cường hóa huyết thống trước đó cho đến thứ huyết thanh này. Tác dụng phụ của chúng thực sự rất nặng, nặng tới mức cậu phải tự hỏi rằng liệu có ai bị điên không mà lại đi dùng chúng.

Để không chết vì sử dụng huyết thanh cường hóa 500 đồng vàng kia, thì người ta phải rút thêm 1500 đồng vàng ư?

Hê, thông minh đấy! Có loại chiến lược định giá ăn cướp trên thế giới nào bẩn thỉu hơn cái này không? Nếu nó nguy hiểm, tại sao lại không đi trộn hai loại huyết thanh đó lại với nhau trước khi bán chúng hả?[note44631]

Roel thở dài thườn thượt trước khi bắt đầu hướng ánh nhìn vào cái vùng đất được gọi là “Lobor” này. Hóa ra không có nơi nào như vậy trong Thần Quốc, nên Roel quyết định đi hỏi gia sư riêng dạy văn hóa và địa lý về nó.

“Thưa cậu chủ, đúng là có một nơi gọi là Lobor trên thế giới, nhưng nó lại ở tận đế quốc Austine, và thần không nhớ là đã từng có một cuộc chiến nào đã từng xảy ra ở đây. Có lẽ ngài đã nhớ nhầm rồi nhỉ?” người gia sư râu trắng tóc bạc Flori đáp.

Flori cực kỳ thông thái nhờ vào những chuyến đi vòng quanh thế giới hồi trẻ, nhờ đó mà ông được chọn làm gia sư cho Roel. Dù sao thì ông cũng đang hướng ánh nhìn chứa đầy sự khinh miệt về phía Roel.

Ông cho rằng tên thiếu gia hư hỏng này chỉ đơn giản là nghe mấy tin đồn về Lobor ở đâu đó rồi lấy nó ra để thử ông, và nếu ông không trả lời được câu hỏi đó thì cậu ta sẽ dùng vụ này để tạo ra mấy vụ lùm xùm.

“...Ta hiểu rồi. Nếu thế thì, hãy tiếp tục bài giảng đi, thưa ông Flori.”

Bất ngờ thay, Roel không nhân cơ hội này mà gây chuyện với vị gia sư già. Ngược lại, cậu lắng nghe một cách chăm chú trong suốt buổi học, dù cậu có hỏi một câu khá kỳ lạ vào cuối buổi học.

“Thưa ông Flori, có tồn tại bản đồ thế giới vào trước Kỷ nguyên Thứ Ba không?”

“Bản đồ vào trước trận Đại hồng thủy vào Thủ đô à? Thần không nghĩ ngài sẽ tìm được thứ gì như vậy ngoài chợ đâu. Ngài biết đấy, bản đồ khá là đắt đỏ. Nếu ngài muốn tìm một bản đồ từ hơn 1000 năm trước thì... Thần chỉ có thể nói rằng những người duy nhất sở hữu chúng là hoàng tộc của mỗi quốc gia.”

“À, ta hiểu rồi.”

Với một cái gật đầu, Roel tiễn biệt vị học giả già khó tính trong khi tự hỏi rằng liệu ‘Lobor’ mà Hệ thống đề cập đến đã tồn tại từ trước Kỷ nguyên Thứ Ba.

Cuộc di cư sang phía Tây trước khi Kỷ nguyên thứ ba bắt đầu đã giáng một đòn mạnh vào văn hóa loài người. Nhiều ghi chép lịch sử đã thất lạc vào thời điểm đó, để lại khoảng trống lớn trong lịch sử. Ngay cả một khu vực bị chiến tranh tàn phá từng tạo ra loại huyết thanh ghê gớm như vậy đã bị rơi vào quên lãng.

“Một nền văn minh đã bị lãng quên, hẳn là vậy nhỉ?”

Roel lẩm bẩm trong khi cảm thấy một chút thất vọng.

Có lẽ cậu là người duy nhất biết đến Lobor bị chiến tranh tàn phá cũng như loại huyết thanh tuy kỳ quặc mà lại hiệu quả do người Lobor tạo ra.

“Mà kệ đi. Nghĩ nhiều về nó cũng chẳng ích gì. Những gì mình cần tập trung bây giờ là làm thế nào để kiếm đủ số tiền để mua những thứ cần thiết.” 

Không có thời gian để Roel nghĩ nhiều. Cậu cần phải tích đủ số tiền để mua cả hai loại huyết thanh trong vòng một tháng. Có một lý do chính đáng khiến cho cậu trở nên vội vã đến thế.

【Giảm giá đặc biệt trong tháng – Lên đến tận 50%!

Huyết Thanh Cường Hóa Lobor Loại II

Giá: 250 Đồng Vàng

Huyết Thanh Làm Lạnh Lobor

Giá: 750 Đồng Vàng 】

“…”

Đây là thời điểm giảm giá 50% lận đó! Mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ - lên đến 1000 đồng vàng luôn!

Quả là sự trùng hợp khi giảm giá áp dụng lên chính vật phẩm mà Roel cần! Mặc dù giá cả có hơi quá đáng, tuy nhiên, cậu chưa từng nghe đến một loại thuốc nào như vậy được lưu hành trong Thần Quốc, nên nó hẳn là vật phẩm độc nhất vô nhị.

Vật phẩm trong Cửa hàng sẽ đặt lại vào mỗi tháng, và chỉ có một vài vật phẩm được giảm giá vào từng thời điểm. Nếu bỏ qua cơ hội này, cậu không còn cơ hội mua nó thêm lần nữa!

Quả là ngu ngốc nếu cậu không tận dụng khuyến mại lần này!

Có thể nói, 1000 đồng vàng vượt xa những gì Roel có thể chi trả được. Có một điều cần phải biết rằng khoản tiền hàng tháng của cậu chỉ vỏn vẹn 20 đồng vàng! Ngay cả khi cậu đòi hỏi thêm từ Carter, ông cũng chỉ chu cấp cho cậu tối đa 100 đồng.

Cần phải nhớ rằng, Phó Chỉ huy của Hội thánh Hiệp sĩ, tiền lương chỉ có vài trăm đồng vàng mỗi tháng, và một quan chức bình thường làm việc ở Thánh Đô cũng chỉ kiếm được 100 đồng một tháng.

Và nó cũng được coi là lạm phát tiền công do chi phí sinh hoạt cao của Thánh Đô!

Giờ mình có thể làm cái quái gì được chứ? Liệu mình nên thử cướp ngân hàng một phen không nhỉ?[note44634]

Roel vắt óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp, và cuối cùng thì cậu cũng tìm ra được một cách đó là: Kickstarter![note44632]

Không phải do Roel chả có một xu dính túi vào lúc này. Cậu đúng là có một chìa khóa cho rương báu mang tên Hệ Thống, nhưng cậu cũng thiếu tiền để lấy được các báu vật bên trong nó.

Nếu mấy vật phẩm trong Cửa Hàng Xu Vàng đắt đến thế, thì hẳn mấy con hàng trong nó cũng toàn đồ ngon. Ít nhất thì, đống vật phẩm đó cũng khá đáng tin cậy, bởi các tác dụng phụ của mỗi thứ đều được ghi rất rõ ràng. Hơn thế nữa, một số trong số chúng thậm chí là đồ cổ với niên đại hơn nghìn năm khiến chúng trở thành những báu vật vô giá!

Nói thật thì, Roel sẽ không làm điều này nếu cậu còn có lựa chọn khác. Bởi Roel chả dại đến mức bán mấy cái vật phẩm nguy hiểm này, nhưng những thứ được bán trong Hệ Thống thường khá ngon. Mà cũng chả ai biết trước được nếu nó có thể sẽ dẫn đến một số hậu quả khó lường.

Ờ thì, dù sao cũng chả còn lựa chọn nào khác nữa. Mấy thứ giảm giá trong thời gian có hạn mang một sức hấp dẫn rất lớn khiến cho người ta cảm thấy như thể họ sẽ hối hận cả đời nếu bỏ lỡ nó, chưa kể đợt giảm giá này còn bao gồm hai vật phẩm mà Roel đang cần nữa!

Sau một hồi tự thuyết phục bản thân rằng điều này thực sự rất cần thiết, Roel chuyển sang câu hỏi kế tiếp – cậu nên nhờ gây quỹ từ ai?

Cậu cần phải tìm một người mua vừa giàu có mà cũng vừa đáng tin cậy. Cậu chả muốn bị lừa vào một giao dịch với lợi ích một chiều và cũng không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một người có thể đáp ứng được hết yêu cầu trên – Carter

Hàng ngon thì nên được dùng trong nội bộ!

Nếu nó được bán cho cha mình, Roel thậm chí sẵn lòng đi bán những vật phẩm mạnh nhất trong Cửa Hàng Vàng. Vấn đề là cậu khó lòng mà giải thích nguồn gốc của những vật phẩm đó, và có thể Carter cũng không có ý định dùng mấy đồ trông khả nghi đó nữa.

Trên hết, đa số các vật phẩm đều có nguy cơ tiềm ẩn mỗi khi dùng hoặc tiêu thụ chúng, do tác dụng phụ nghiêm trọng đó. Sẽ thật tệ nếu cậu tự mình đặt cha mình vào tình huống nguy hiểm bởi chúng.

Nói tóm lại, Roel vẫn cảm thấy an toàn hơn nếu bán chúng cho một người ngoài. Tốt hơn hết là không nên để nhà Ascart dính líu tới mấy cái giao dịch liên quan đến các vật phẩm nguy hiểm này.

Vậy nên, cậu chỉ còn lại vài lựa chọn.

Chuỗi cung ứng ở thế giới này không  phát triển tốt như thế giới gốc của cậu, nên giờ chỉ có vỏn vẹn vài người có đủ khả năng tham gia vào những cuộc giao dịch với cái giá trên trời này. Tóm lại, Roel chia đối tượng khách hàng mình thành ba loại:

Đầu tiên là các quý tộc khác. Điều này vượt ngoài khả năng của Roel vào lúc này, vì cậu chưa có bất kì mối quan hệ đáng tin cậy nào với giới quý tộc.

Thứ hai, nhóm các thương nhân du mục thường ghé qua Thành phố Ascart mỗi năm. Những thương nhân này có khả năng tài chính giao động khác nhau, và lịch trình di chuyển của họ cũng không cố định. 

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, những thương nhân đã và đang hoạt động tại thành phố Ascart. Trong số đó, chỉ có duy nhất một công ty thương nhân mà Roel nghĩ có đủ độ tin cậy và khả năng chi trả các mặt hàng của Roel.

Và đó chính là tổ chức thương nhân lớn nhất ở trên Lục địa Sia, một tổ chức mà trải dài xuyên suốt những vùng đất rộng lớn, Hiệp hội thương gia Sorofya.[note44633]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Một trong các vợ tương lai của chú là cả núi tiền di động luôn nên chú cứ yên tâm nhá, Roel.
Trans: Một trong các vợ tương lai của chú là cả núi tiền di động luôn nên chú cứ yên tâm nhá, Roel.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ
FB88 nhà cái số một uy tín hàng đầu tại Việt Nam
Xem thêm
Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà gái
Xem thêm
Adu sau này main được phú bà bao nuôi à
Xem thêm
Tầm này gặp vợ phú bà chắc còn lâu :'>
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn lâu lắm bác :))
Xem thêm
TRANS
Sóng gió phủ đời trai, tương lai ăn bám vợ=))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chạn vương là nhất =)))
Xem thêm
TRANS
Hồi trước t cũng hay bị lùa kiểu này lắm, nhất là con gà rán nào đó, dm, tốn 1 đống để rồi nó giảm 90%, cayyyyyyyy dell chịu dc
Xem thêm
Main khá đấy, đúng là hảo hán, best kinh doanh
Xem thêm