RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 251: Chạy sô (42)

15 Bình luận - Độ dài: 1,570 từ - Cập nhật:

Đến trước bồn ngồi của nhà vệ sinh, Bành Cương Nghị nhìn bồn ngồi rồi bật cười ha ha.

“Hân Diên à Hân Diên, đoán chừng cô cũng không ngờ nhỉ. Còn cái con Lâm Linh kia nữa, không biết hôm nay có quay vào đây không.”

Bành Cương Nghị đưa tay về phía mép bồn ngồi của bồn cầu lấy một cái máy quay lén ra, sau đó lại lấy thêm một máy nữa từ phía sau sọt giấy. Bành Cương Nghị nắm chặt hai máy quay lén, tâm trạng sung sướng tự đắc, giống như vận động viên chạy marathon tay cầm chiếc cúp có được không dễ dàng vậy.

Nếu mọi thứ đã thuận lợi như vậy, ngược lại bây giờ tâm trạng Bành Cương Nghị cũng không gấp gáp, dù sao thì phòng trang điểm cũng không có ai, chi bằng mình kiểm tra chiến lợi phẩm trước.

Sau khi khóa trái cửa phòng trang điểm, Bành Cương Nghị lấy ghế xếp ngồi một bên, sau khi mở laptop lên lần nữa rồi để trên một cái rương nào đó, kế tiếp Bành Cương Nghị thuần thục lấy dây nối ra, đồng thời kết nối số liệu vào máy quay lén, lúc này đèn nạp điện của máy quay lén bắt đầu lóe lên, chứng tỏ đã kết nối máy tính thành công.

Có điều lúc này máy tính cũng không hề có bất kỳ nhắc nhở phần cứng kết nối nào, chỉ có nhấp vào sử dụng phần mềm đồng bộ, mới có thể thấy được nội dung ở phần cứng bên trong máy quay lén.

Sau đó Bành Cương Nghị nuốt nước bọt, phấn khích mở hình khởi động phần mềm đồng bộ, đây là hình khối vuông nhỏ màu đen.

Lúc này Bành Cương Nghị tập trung tinh thần nhìn vào màn hình laptop, không hề để ý Lâm Trạch chui ra từ phía sau tấm màn sân khấu nào đó phía sau hắn ta, tay đang cầm điện thoại của mình quay hắn ta lại, có lẽ đây gọi là ác giả ác báo.

Lúc này Lâm Trạch lấy cách gậy ông đập lưng ông, chẳng phải Bành Cương Nghị muốn quay lén sao, vậy thì mình cũng quay lén hắn luôn, dùng thủ đoạn bỉ ổi kia của đối phương để vạch trần mặt mũi kinh tởm không muốn ai biết của đối phương.

“Để mình nghĩ xem mấy giờ Hân Diên vào phòng trang điểm, mình sẽ xem từ lúc đó.”

Lúc này Bành Cương Nghị lẩm bẩm một mình, mặt mũi vô cùng thô bỉ, có thể là hắn ta quá tập trung vào màn hình laptop, cho nên bây giờ cũng không để ý Lâm Trạch đứng phía sau mình.

Lúc này góc quay đầu tiên mà Bành Cương Nghị chọn là máy quay sau sọt giấy vụn của nhà vệ sinh. Nói rồi hắn nhấp vào một đoạn video, chỉ thấy đoạn video này là video của một cô gái mặc kimono đi vào nhà vệ sinh, thấy cô gái này đang bắt đầu cởi quần tất của mình trước sọt giấy trong nhà vệ sinh.

Bành Cương Nghị thấy cảnh này thì không biết tại sao, hắn ta giơ tay thành thạo kéo khóa quần tây của mình xuống, đồng thời bắt đầu tự mình sờ đi sờ lại "cây nấm" căng trướng của mình.

Mặc dù Lâm Trạch còn muốn quay chứng cứ thêm một chút, nhưng nhìn thấy tên khốn Bành Cương Nghị này lại muốn lấy video mình cởi quần tất để tự "an ủi", quả thật là không ai nhịn nổi.

Nếu mình còn không ngăn đối phương lại thì tiếp theo không chỉ đối phương có thể nhìn thấy "rồng vàng lớn" của mình, mà nói không chừng mình còn có thể nhìn thấy "cây nấm" suối phun.

Sau đó hai tay vẽ một vòng tròn, một tay Lâm Trạch khoác lên vai Bành Cương Nghị, tay còn lại đặt lên eo hắn.

Bành Cương Nghị đang thoải mái, bên dưới cứng như sắt, đang lúc sắp đạt đến mức hưng phấn nhất thì đột nhiên xuất hiện cảm giác khiến bản thân lập tức như rơi vào hầm băng, đây rõ ràng là phía sau mình đột nhiên có người xuất hiện. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, trong căn phòng này chắc không có ai mới đúng chứ, nhưng cũng đủ dọa Bành Cương Nghị một sống hai chết.

“Tên này, anh bớt lấy video người khác ra làm hành động đồi bại đi.”

Hai tay Lâm Trạch như chim sơn ca tung bay, như yến nhẹ vượt nước.

Đánh lén cộng thêm kỹ thuật nhu đạo nhắm chuẩn vào nhược điểm, đối phó với Bành Cương Nghị chẳng phải làm tốt không mất chút sức sao, hắn ta lập tức ngã mạnh đập đầu xuống đất.

“Người đâu mau đến đây, bắt tên cuồng quay lén lại!!!”

Lâm Trạch hét lớn như thế, chớp mắt mấy tên bảo vệ trong hội trường phá cửa xông vào, hiệu suất vô cùng cao, người dẫn đầu chính là đội trưởng Hầu của đội bảo vệ.

Trước khi Lâm Trạch thực hiện kế hoạch, bản thân không thể không liên hệ với nhân viên của công ty nghệ thuật. Dưới sự bảo đảm lần nữa cho Hân Diên, anh chọn hợp tác với đội trường Hầu của đội bảo vệ.

Đội trưởng Hầu vào phòng trang điểm đầu tiên thì đã để ý đến Bành Cương Nghị, sau đó lúc nhìn thấy laptop và máy quay lén kết nối với laptop. Theo nhiều năm kinh nghiệm xử lý công việc bảo vệ của đội trưởng Hầu, ngay lập tức đã biết chứng cứ đã vô cùng xác thực rồi.

Cho dù Lâm Trạch không đề nghị lấy điện thoại quay lại chứng cứ mang tính quyết định thì sự nghiệp của Bành Cương Nghị trong giới nghệ thuật cũng coi như đã bị hủy hoại, huống hồ còn là quản lý trông coi lại tự quay lén nghệ sĩ mình phụ trách phải bảo vệ. Người đứng sau Bành Cương Nghị chắc chắn sẽ không bảo vệ hắn ta, đoán chừng thậm chí sẽ chủ động cùng công ty nghệ thuật truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn cũng không chừng.

Sau đó đội trưởng Hầu bảo vệ lập tức lấy điện thoại của mình ra, ông ta báo ngay tình hình hiện tại cho lãnh đạo cao nhất công ty, trước mắt là trông chặt tất cả ông chủ lớn. Bây giờ ông chủ lớn cũng vô cùng quan tâm đến chuyện Hân Diên bị Bành Cương Nghị quay lén, đây là chuyện rất rất ghê tởm, huống hồ bây giờ cô còn là nghệ sĩ hái ra tiền hot nhất của công ty nghệ thuật, do đó ông chủ lớn gác lại mọi tình hình trong tay, ra lệnh cho bảo vệ nhất định phải điều tra chặt chẽ.

Sau mấy phút, đám bảo vệ đã trói Bành Cương Nghị lại.

“Mau buông tôi ra, mau buông tôi ra, đội trưởng Hầu, tôi là quản lý của Hân Diên đấy, tên khốn nhà anh mau buông tôi ra.”

“Chết đến nơi còn dám cứng miệng à.”

Mặc dù ban đầu đội trưởng Hầu không ác cảm với Bành Cương Nghị lắm, nhưng thân là bảo vệ thì điều khinh bỉ chính là người quay lén, huống hồ còn là đồ vô sỉ tự mình giám sát, ông ta lập tức bước lên đá một cái vào bụng Bành Cương Nghị.

Một đá này vô cùng khéo léo, vừa khiến bụng Bành Cương Nghị vô cùng khó chịu, nhưng sẽ không khiến bụng Bành Cương Nghị để lại bầm xanh, có thể nói là kỹ thuật đánh đập tra hỏi đặc biệt.

Một đá vẫn chưa hả giận, lại thêm một đá suýt chút khiến Bành Cương Nghị nôn cả dạ dày ra.

Bụng Bành Cương Nghị khó chịu, dường như lúc này muốn vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, muốn trốn khỏi phòng trang điểm này, sắc mặt hắn ta cực kỳ điên cuồng, nhưng lại bị mấy tên bảo vệ đè chặt dưới đất.

Có thể là chê Bành Cương Nghị giãy giụa quá hung mãnh, mấy tên bảo vệ dưới sự ủy quyền của đội trưởng Hầu, cả bọn tay đấm chân đá hắn một trận mới khiến tên đó yên ổn lại.

Mấy phút sau, cảnh sát đã đến hiện trường đồng thời đưa Bành Cương Nghị đi, hơn nữa lấy đi toàn bộ thiết bị quay lén làm chứng cứ, đồng thời lấy bản gốc video Bành Cương Nghị xx trong điện thoại của Lâm Trạch.

Lâm Trạch cảm thấy những chứng cứ này đã đủ rồi cho nên đã lén thủ tiêu đoạn video quay được "rồng vàng lớn" của mình, Lâm Trạch không muốn để "rồng vàng lớn" của mình bị đồn cảnh sát cho vào chứng cứ, đồng thời bị cảnh sát truyền nhau xem.

Sau mười mấy phút, ở cách thành phố khác, cảnh sát ba đường bắt đầu lục soát hai căn nhà ở của Bành Cương Nghị và nhà của bố mẹ hắn ta sau khi nhận được báo án của công ty nghệ thuật, muốn điều tra xem có video quay lén khác không. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tí thì lộ hàng 🤡
Xem thêm
May cho LT
Xem thêm
may cho rồng vàng lớn :)))
Xem thêm
Anh Bành giờ theo anh Bảnh rồi
Xem thêm
May cho anh Bành đấy :))
Xem thêm
Anh Bành đi rồi anh Bành à
Xem thêm
Xuýt nữa anh Bành được rửa mắt r :))
Xem thêm
Anh Bành đi rồi anh Bảnh ạ
Xem thêm
May cho anh Bành là check cam bên sọt rác trước đấy :v
Xem thêm