RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 2-19

3 Bình luận - Độ dài: 1,356 từ - Cập nhật:

Cuối cùng San San cũng rời khỏi nhà mình, dường như mọi chuyện đến đây là kết thúc, cuộc sống của Lâm Trạch từ giờ có lẽ sẽ êm đềm. Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản kết thúc như vậy không? Lâm Trạch không dễ dàng tin điều đó. Vì trước đây mỗi khi cậu thả lỏng cảnh giác, ngay sau đó cậu sẽ gặp xui xẻo lớn.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng bây giờ Lâm Trạch đã tin việc San San muốn thoát khỏi A Lạc. Nhưng Lâm Trạch lại nghĩ rằng, không ai có thể chắc chắn rằng San San và A Lạc không phải là đồng bọn. Nếu cả hai từ đầu đến giờ chỉ đang diễn kịch trước mặt mình thì sao? Giả sử họ thực sự diễn kịch để lừa mình, vậy mục đích thực sự của họ là gì? Phải chăng có mục đích nào đó không thể công khai?

Mang theo suy nghĩ tồi tệ nhất, Lâm Trạch lập tức đóng cửa phòng, đồng thời khóa luôn cửa sau. Lúc này trong nhà chỉ còn lại một mình cậu.

Nghĩ đến việc A Lạc và San San gặp nhau, điều đầu tiên họ làm là đi lên tầng hai và xuất hiện trong phòng của mình, giả vờ như đang đối đầu nhau. Lâm Trạch bắt đầu lục lọi phòng của mình và Claudia, cố gắng tìm kiếm xem có thiết bị quay lén hoặc nghe lén nào được lắp đặt trong phòng hay không.

Từ khi cậu hạ gục hai tay chân của A Lạc cho đến lúc lên lầu, khoảng thời gian đó tầm bốn phút. Nếu là một người chuyên nghiệp, có lẽ khoảng thời gian này đủ để họ lén lắp đặt thiết bị quay trộm hoặc nghe lén ở một góc nào đó.

Từ đầu đến cuối, Lâm Trạch chưa bao giờ tin tưởng San San. Cậu kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng nhưng không phát hiện ra gì. Nhưng cậu không nản lòng, tiếp tục lục soát khắp mọi ngóc ngách đáng ngờ trong ngôi nhà, vẫn không tìm thấy gì.

Để tránh bỏ sót, Lâm Trạch lại kiểm tra thêm một lần nữa phòng của mình và Claudia. Cậu kiểm tra cả dưới gầm giường, thậm chí còn tải ứng dụng phổ biến để tìm kiếm thiết bị nghe lén và giám sát nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Lúc này, trái tim căng thẳng của Lâm Trạch mới được thả lỏng đôi chút. Cách tốt nhất để giải tỏa nghi ngờ không phải là tin tưởng mù quáng mà là thu thập bằng chứng một cách cẩn thận, thực tế. Có vẻ như cậu có thể tin vào những lời San San nói trước đây.

Có vẻ như San San thực sự không hòa hợp với A Lạc và cô ta định rời bỏ anh ta. Khi vừa ngồi xuống giường để nghỉ ngơi một chút, chuông cửa dưới nhà vang lên.

Nhìn vào đồng hồ, Lâm Trạch dường như dự đoán được điều gì đó, cậu lập tức chạy xuống mở cửa nhà.

Trước đó khi đang tìm kiếm trong căn nhà, vì sợ người khác quấy rầy, Lâm Trạch đã khóa chặt cửa phòng. Cũng chính vì lý do đó, Claudia sử dụng chìa khóa của căn nhà nhưng không thể mở cửa.

"Chuyện gì đây, tại sao lại khóa cửa phòng?"

Claudia hỏi Lâm Trạch như vậy.

"Vì anh muốn nghỉ ngơi yên tĩnh một chút."

Lâm Trạch đáp lời Claudia.

"Nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì là yên tĩnh cả."

Claudia trả lời Lâm Trạch như vậy.

Bởi vì lúc này trán của Lâm Trạch đẫm mồ hôi, quần áo dính đầy bụi bẩn.

"Chuyện này thì nói dài lắm, để anh nói về việc của San San trước nhé, thật ra cô ấy đã rời khỏi nhà chúng ta rồi."

Lâm Trạch ngay lập tức báo cho Claudia biết những gì đã xảy ra vào buổi chiều.

Nhưng Claudia không hề tỏ ra bất ngờ, như thể cô đã biết trước mọi chuyện.

Bước vào bên trong ngôi nhà, Claudia liếc nhìn nhà bếp và phát hiện ra Lâm Trạch chưa chuẩn bị bữa tối.

"Muốn làm bữa tối thì sẽ phải chờ lâu đấy, hôm nay chúng ta đi ăn ngoài đi."

Claudia đề nghị như vậy.

"Anh không có ý kiến gì."

Lâm Trạch cũng không phản đối.

Claudia ngồi trên ghế sofa, lướt app liên quan để tìm nhà hàng cho bữa tối nay.

Như đang nói về một chuyện nhỏ không mấy quan trọng, Claudia nhắc nhở Lâm Trạch.

"À đúng rồi, có một việc em nên nói với anh, em không thích con điếm San San."

"Chuyện này thì… anh đã biết từ lâu rồi."

Lâm Trạch đáp lời Claudia.

Thật ra chẳng cần Claudia phải nói, ngay từ khi gặp San San, Claudia đã gọi cô ta là con điếm, Lâm Trạch đều nhìn thấy rõ ràng.

Trừ khi bị ngu ngốc, ai cũng có thể nhận ra Claudia không ưa San San.

"Vậy nên cuộc gọi báo cho A Lạc là em gọi đấy."

Claudia thốt ra một thông tin chấn động, khiến Lâm Trạch ngớ người.

Thật sự Lâm Trạch không ngờ rằng việc A Lạc đột nhiên xông vào nhà mình lại có một câu chuyện như vậy đằng sau.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Trạch không biết phải nói gì nữa.

Tuy nhiên, kiểu làm việc trực tiếp như thế này, quả thật là phong cách của Claudia, không chút quanh co.

Không hề kéo dài rườm rà, muốn làm gì thì làm ngay. Sau đó, Claudia lại tiết lộ cho Lâm Trạch một thông tin khác.

"Tiện thể nói luôn, em cũng đã nói với Chu Lạc về việc A Lạc xuất hiện và cảnh báo anh ta cẩn thận với con điếm San San. Như vậy thì, em đoán là sau này em sẽ không còn thấy con điếm đó ở gần chỗ ở của mình nữa."

Lâm Trạch gãi đầu, Claudia quả thật là người làm việc rất hiệu quả. Cậu chỉ mới báo cho cô một biển số xe thôi, vậy mà cô ở trường học đã điều khiển từ xa để xảy ra cả một màn kịch trong nhà mình.

Tuy nhiên, Lâm Trạch dường như cũng cảm nhận được một chút không hài lòng từ Claudia. Trông cô thực sự rất ghét San San, đến mức nếu để San San ở lại thêm một chút, Claudia sẽ cảm thấy không vui.

Rất nhanh sau đó, Claudia đã chọn được nhà hàng và yêu cầu Lâm Trạch ngồi cạnh mình. Cô đưa điện thoại cho cậu xem.

"Anh thấy cửa hàng này thế nào?"

"Nhìn có vẻ được đấy, đúng là lâu rồi không ăn sushi, vậy thì chọn chỗ này đi." Lâm Trạch nói.

Nói xong Lâm Trạch đứng dậy, bởi vì cậu biết rằng Claudia rất coi trọng quy tắc khi ăn uống nên không thể mặc quần áo bẩn này mà đi cùng cô đến nhà hàng được.

"Chờ anh mười phút nhé, anh đi tắm và thay quần áo, rồi chúng ta sẽ ra ngoài."

"Nhân tiện trong thời gian đó, em có thể làm xong bài tập của mình. Hôm nay có vẻ nhiều bài tập nhỉ."

"Nếu anh đang nói về bài tập ở trường thì em đã nhờ người làm giúp rồi nên không cần lo." Claudia đáp lại Lâm Trạch.

Lâm Trạch nghĩ rằng đây đúng là phong cách của Claudia, việc gì có thể nhờ người khác làm thì cô tuyệt đối không tự tay làm.

"Em không sợ điểm thi thấp à?"

"Chỉ là kiến thức cấp ba thôi mà, với lại thi cử có quan trọng không chứ?" Claudia đáp lại Lâm Trạch.

Trong lúc Lâm Trạch và Claudia đang cười nói vui vẻ, cậu không để tâm lắm. Chính việc Claudia nói cho Chu Lạc về sự xuất hiện của A Lạc đã khiến San San gặp rắc rối lớn ngay sau đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
vợ support tận tâm thế :)))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm