Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Tuần đầu tiên

Chương 32: Thiên tài

36 Bình luận - Độ dài: 2,820 từ - Cập nhật:

“Các trò còn chờ gì nữa.” - Thầy Kenzo để tay lên bao kiếm thêm một lần nữa trong khi mắt ông ta vẫn nhìn về những học trò của mình.

Một giọng nói mang đầy sát ý vang vọng cả căn phòng trống rỗng đó:

“Lao lên đi chứ.”

Dòng Mana hiện giờ là bậc F của thầy bộc phát ra. 

Nhưng hình như nó không đơn thuần là bậc F nữa vì dòng năng lượng đó quá mạnh mẽ để so sánh với Mana của hạng F.

Và quan trọng nhất là... màu của nó đang chuyển dần sang màu đỏ thẫm.

‘Không thể nào? Mana vô hệ thì phải là màu xanh chứ? Takagi Kenzo thì cũng chỉ biết Lôi Ma pháp... thứ có màu vàng cơ mà? Có lẽ nào...’

“Aura?” - Haruki là người đầu tiên phát hiện ra thứ sức mạnh bất thường kia. 

Trong giây phút ngắn ngủi như thế mà cậu nhóc đã có thể tìm ra được điều đó rồi. Ryoshu cũng khá bất ngờ khi nghe thấy điều đó. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cậu càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình.

Aura, hay còn gọi là đấu khí, một loại sức mạnh bí ẩn mà chỉ có các Thức tỉnh giả thuộc hệ Cận chiến mới có được. Nó cường hóa giác quan và sức mạnh thể chất của đấu sĩ đó lên gấp nhiều lần cùng với ý chí và độ bền vô hạn.

Đám bạn cũng bất ngờ trước sự phát hiện của cậu bạn mình, và đặc biệt là cô gái kiêu ngạo - Esther - còn hỏi lại lần nữa để xác nhận:

“Thật á? Đây là Aura á? Cơ mà đúng là tớ chưa thấy dòng năng lượng nào lại mạnh mẽ đến vậy cả... nhưng tớ chưa từng thấy dòng Aura nào lại rõ ràng đến thế cả?”

Đúng là thông thường thì Aura sẽ không bao giờ lộ diện quá rõ ràng với những người thức tỉnh bậc thấp hơn. Chỉ trừ khi... Aura của người đó mạnh đến mức mà đến cả những Thức tỉnh giả cấp bậc thấp hơn cũng có thể thấy rõ mồn một đến như này.

‘Mình không ngờ ông ta cũng dùng được Aura đấy... trong game chưa từng nhắc đến chi tiết đó bao giờ cả.’

“Thầy khá ngạc nhiên khi các em có thể phân biệt được Mana với Aura tốt đến vậy. Nhưng cái này là thứ mà các trò sẽ sớm hiểu thôi... nên đừng tìm hiểu vội vàng quá làm gì.”

Dòng năng lượng kì lạ màu đỏ đó vừa xuất hiện thôi mà giờ nó đã dần hòa quyện cùng với màu xanh của Mana và bao quanh người ông ta. 

Hình bóng thầy Kenzo trong chốc lát dường như đã trở thành một người khổng lồ.

“Trói buộc!” - Hiệu lệnh từ cô nàng Charlotte vừa dứt một cái là những sợi dây ẩn nấp nãy giờ đã chui ra từ nền xi măng cứng cáp và cuốn quanh chân tay ông ta.

Kenzo chẳng những không ngạc nhiên mà còn tranh thủ chấm điểm cho cô công chúa tóc vàng đó:

“Ý tưởng tốt! Kiểm soát Mana tốt! 60 điểm. Nhưng nếu chỉ khống chế không thôi thì-”

Khi thầy Kenzo định thoát khỏi dây leo đó thì Haruki tốc biến ra trước mặt ông ta.

“Kiếm kỹ Tenku, thế kiếm thứ năm!” - Dòng Mana mang nguyên tố của cả hai ma pháp hệ ánh sáng chói lòa và ngọn lửa thiêu đốt đó kết hợp lại thành hệ Mặt trời. 

Dòng Mana đặc biệt đó của Haruki chính là thứ khiến cậu trở thành một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất Rainfall Disorder. Vì Nhật Ma pháp là thứ ma pháp mạnh mẽ và thuộc độc quyền của Haruki. 

Để dễ hiểu thì cơ bản là trên cả thế giới chỉ độc có cậu là vừa có Quang Ma pháp, thứ ma pháp hiếm có nhất chỉ dành cho Người được chọn, cùng với khả năng kết hợp Mana có một không hai của cậu ta. 

Nhưng không kém cạnh gì Haruki, Katia cũng tốc biến ra đằng sau lưng thầy ấy cùng với dòng Mana màu bạc hiếm hoi:

“Nghệ thuật Lưỡi hái Linh hồn”

Nhận thấy nguy hiểm thực sự ập đến, ông thầy thư sinh đó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tình huống đó.

Nhưng trước khi kịp rút cây kiếm ra thì Kenzo mới nhận ra một điều khác nữa.

‘Thầy phải quan sát đồ đạc mình cẩn thận chứ.’ - Ánh mắt Esther đã nói lên tất cả điều đó.

Một chiếc xúc tu đỏ chót như máu đang lắc cây kiếm trên không như thể đang chế nhạo đối thủ. Và không chỉ vậy, rất nhiều chiếc xúc tu khác còn đang khóa cử động lại cùng với những chiếc dây leo hung hãn của Charlotte.

Cô gái kia cầm lấy thanh kiếm cùng với một nụ cười tự mãn trên môi. 

Đó chính là Huyết Ma pháp trứ danh độc quyền của nhà White.

Trước sự hỗ trợ tuyệt vời của hai người đồng đội, Haruki mỉm cười và sau đó cố gắng dồn thật nhiều Mana vào tuyệt kỹ của mình. Cậu ta hét thật to cùng với đường chém dọc cực mạnh về phía ông thầy.

“Hoại Tịch Phương!” - Bầu trời trong thoáng chốc dường như đã bị cắt làm đôi thật vậy.

Và ở đằng sau Kenzo, cô công chúa Katia thì lại chẳng có phản ứng nào quá đặc biệt cả. Nhưng đôi mắt cô hiện lên một sát ý tăm tối đến mức có thể giết chết những kẻ yếu tim nhìn vào chúng. 

Giọng nói của cô lạnh lẽo tựa thời kì băng hà đã quay trở lại.

“Tử thần Đoạt mạng.”

Lưỡi hái của cô ta hiện lên một dòng năng lượng màu bạc lần nữa và sau đó một nhát chém ngang xuất hiện.

Cả hai người đã tung át chủ bài của mình luôn vào lần đầu tiên đụng độ với ông ta.

‘Đó hẳn là kế hoạch của Esther... nhưng...’

Kenzo chẳng mất một chút mồ hôi nào mà chỉ đứng đó nhởn nhơ và dùng hai bàn tay của mình chặn lại lưỡi kiếm của hai người một cách rất đơn thuần. 

Trên bàn tay ông ta có hiện lên một dòng Aura còn rõ ràng hơn cả trước nữa.

Thầy Kenzo chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà thế đứng của hai người đã bị tác động mạnh mẽ. Họ ngay lập tức ngã lăn ra sàn và đánh rơi vũ khí của mình.

“Tước đoạt vũ khí của đối phương. Học viên White được thêm 80 điểm.”

“Hai trò Volkov và Takahashi thì được thêm 90 điểm mỗi em cho sự nhanh nhạy và khả năng tung ra đòn tấn công mạnh mẽ, có thể kết liễu đối thủ nhanh chóng. Nếu vào tình huống bình thường thì kẻ thù hẳn đã đổ máu dưới lưỡi kiếm của các trò rồi.”

“Nhưng ta ở đây là để kiểm tra khả năng của các em trước tình huống BẤT bình thường.”

‘Thật đáng kinh ngạc.’

Ryoshu đang nổi da gà với việc đang xảy ra trước mặt mình.

Alan là một trong những nhân vật quan trọng nhất của trò chơi này. Với bộ não 219 IQ cùng sự quyết đoán và điềm tĩnh tuyệt đối, cậu ta có thể phân tích được tình huống và đưa ra các kế hoạch để giải quyết những vấn đề đau đầu nhất.

Và khả năng suy luận và lên phương án giải quyết khủng khiếp đó cũng áp dụng tương tự trong việc chiến đấu.

Tại sao những thông tin tưởng chừng như không liên quan này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu của Ryoshu.

Có lẽ là vì cảnh tượng độc nhất vô nhị đang xảy ra ngay đây.

PHẬP!

“Thế là em vào lớp A rồi đúng không thầy?”

Chưa kịp định hình được những gì vừa xảy ra thì giờ đây lại xuất hiện thêm giọng nói của một cậu nhóc từ hư không xuất hiện.

Kenzo trong giây phút ngắn ngủi đã nhận ra mình đã bị mắc bẫy bởi một cậu nhóc con. 

Alan xuất hiện cùng với khuôn mặt chẳng có lấy đến một chút cảm xúc nào cả. Như thể thứ gọi là cảm xúc của cậu nhóc hoàn toàn đã chết vậy. Mà đã thế cậu còn lạnh lùng đâm vào đúng chỗ không được cường hóa bởi Mana và Aura nữa.

‘Một con quái vật thật sự... Cậu ta có thể lừa được cả Kenzo nữa chứ...’

Tất cả những đòn tấn công kia, từ trói chân, tước vũ khí hay là thế gọng kìm. Nó chỉ là một màn trình diễn để lừa ông ta vào một cái bẫy nhiều tầng lớp. Và kết thúc điều đó là bước chân lặng lẽ cùng với đòn tấn công không chút sát ý hay Mana.

‘Vậy là khi vào học viên mình sẽ phải đối đầu với những người kiểu như này sao?’

Nhưng vẫn chưa hết! Đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

“Chị biết là chị có thể tin vào bộ óc thiên tài độc nhất của em mà... Alan yêu dấu của chị.”

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ và thanh lịch kia vang vọng cả căn phòng đó. Cậu nhóc hoàng tử tài năng kia cũng chẳng bận tâm lắm

‘Cô ta...! Sao cô ta lại ở đây.’

Ánh mắt của Ryoshu trở nên đầy dữ dội và chứa đầy sát ý hướng đến cô gái tóc đỏ đó.

“Có vẻ như tôi vào căn phòng không đúng lúc cho lắm nhỉ?” - Alice chẳng có chút biểu cảm nào cả và chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ryoshu.

Cậu ta dường như cảm nhận được cái nhìn của cô ta không chỉ đơn giản là chỉ nhìn đơn thuần... mà nó giống như việc cô ta đang nhìn thẳng vào linh hồn của mình.

Nhưng nhanh chóng cô ta quay đi, tỏ vẻ chẳng nhìn thấy gì cả. Bằng cách nào đó, trái tim Ryoshu ngừng thắt lại và dần đập trở lại. Alice quay ra nhìn cô bạn thân “cũ” của mình và nói:

“Esther... Cô không làm gì đi à? Sao cứ đứng nhìn đồng đội mình ngã xuống như thế? Thảm hại quá đấy.” - Giọng nói khinh miệt cùng biểu cảm lạnh như băng của cô ta thay thế cho khuôn mặt cười giả tạo vừa nãy.

Esther chẳng nói gì cả mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Tay chân cô ta có chút run rẩy.

‘Cô nhóc kiêu ngạo đó cứ thấy Alice là cóng hết lại... chẳng làm được gì cả.’

Ryoshu thầm thở dài trong đầu. Rồi sau đó nói trực tiếp với cô gái tóc đỏ kia:

“Này, Alice Scarlet.”

“Sao thế... tên thường dân vô danh mà ta không biết tên kia?”

Alice nói với tông giọng đầy mỉa mai. Điều đó khiến cậu ta cũng có chút bực bội nhưng cậu bỏ qua điều đó.

‘Để xem cô còn giữ được nụ cười giả tạo đấy trên khuôn mặt cô không?’ - Nụ cười dần hé lên đằng sau chiếc mặt nạ.

“Cô có thể bảo ba người bạn của cô...”

Cô ta không chờ được nữa nên liền chèn vào mồm Ryoshu:

“Ai cơ?”

“...”

Cậu ta dường như đã cạn lời trước thái độ chết tiệt của Alice.

“Nói lẹ đi. Ta không có thời gian để tiếp chuyện với kẻ rác rưởi như-”

Ông thầy Kenzo, người vẫn còn kẹt trong đống ma pháp của Esther và Charlotte, sau khi nghe được lời nói không lành mạnh của các học viên liền chỉ trích ngay:

“Học viên Scarlet! Chú ý ngôn từ của mình. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng trước khi ta hạ hạnh kiểm của trò!”

Kiêu ngạo là thế nhưng khi nghe thấy lời cảnh báo của thầy giám thị, Alice liền rụt lại như con rùa ngay. Cơ mà Ryoshu dần thấy sự ngầu lòi của mình đang bị xúc phạm nặng nề khi mà cứ bị ngắt lời:

“Bỏ đi, tôi cũng không quan tâm đến lời nói của cô đâu.”

“Rồi sao nữa? Ba người bạn...? Ý ngươi là sao?”

“Azure.”

Chỉ một từ thôi mà Ryoshu đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn. Đặc biệt là thầy Kenzo và Alice, họ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Không gian xung quanh trong chốc lát dường như có động tĩnh rất nhỏ. Nhưng điều đó làm sao mà qua mắt được nhóm nhân vật chính.

Esther là người đầu tiên nhận ra điều gì đó không ổn đang xảy ra. Sau đó là Haruki và Charlotte với khả năng cảm nhận Mana không thua kém gì cô nàng tóc màu trắng tro. Và cuối cùng là Katia và Alan lần lượt nhìn lên theo phản xạ.

“Là sao? Ta không hiểu ngươi đang nói cái quá- ý ta là cái gì vậy?” - Để ý thấy ánh mắt của thầy Kenzo đang bốc lửa kia, Alice ngay lập tức sửa lại lời nói của mình.

Dù cô ta chẳng sợ một ai cả nhưng cô ta sẽ khá e dè khi lỡ tay đập đi thứ liên quan đến chính tương lai của mình. Alice có vẻ như đang tránh né điều gì đó nhưng Ryoshu không hề quan tâm đến điều đó chút nào cả.

“Cynthia Azure, Selene Azure và Luna Azure. Các cô bỏ ngay cái thứ ma pháp ảo ảnh hạng ba này ngay cho tôi.”

Giọng nói của cậu ta trong thoáng chốc nghe lạnh lẽo hơn cả chính sự xuất hiện của một Tử thần. Sát ý từ lời nói cậu lớn đến mức khiến không gian xung quanh nứt toác ra.

“Híc.” - tiếng hét lên của cô gái vang lên đầy yếu ớt.

Và ngay sau đó, không gian xung quanh đã trở lại bình thường cùng với tiếng ngã xuống đất của một người. Và sau khi lớp màn đó hoàn toàn bay biến thì có thêm hơn trăm học viên xuất hiện trong tầm mắt Ryoshu. 

‘Vậy là cô ta đã tập hợp cũng được kha khá rồi đấy chứ?’

Hơn một trăm học viên ở đây không đơn thuần là những người yếu đuối như kia. Đa phần những học viên ở đây đều là con ông cháu cha của một gia đình quý tộc nào đó. Và có một số nhân vật cực kì mạnh mẽ không thua gì dàn nhân vật chính nữa cũng đang đứng đây.

Ngoài ra, trên mặt trận còn có sự xuất hiện của một nhân vật máu mặt hơn cả Alice Scarlet nữa. Ryoshu đặc biệt chú ý đến sự tồn tại của người đó. Kẻ đó vẫn giữ khuôn mặt bình thản như thể chẳng thấy một chút vui vẻ hay phấn khích gì cả. 

Kẻ đó chỉ đơn giản là đang thấy chán mà thôi.

“Cái gì đây!?” - Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi phép thuật đó khi nhận ra điều đó thì không thể kiềm chế được sự sửng sốt của mình. 

Một số giọng nói khác vang lên từ trong tòa nhà kia, nơi nhóm nhân vật chính cùng với Ryoshu vừa chiến đấu.

Hiện giờ Haruki, Katia, Charlotte, Alan, Esther và Ryoshu đang đứng ngay giữa chỗ trung tâm của tòa nhà. 

‘Đây là chỗ mà thầy Kenzo vừa chiến đấu xong mà. Vậy là họ đã yểm phép từ tận đấy rồi hả?’ - Ryoshu không thể không thấy ngạc nhiên trước khả năng ma pháp ảo ảnh của nhà Azure, một trong Ngũ Đại Công tước.

“Học viên Ryoshu được 100 điểm! Trò đã phát hiện ra ma pháp ảo ảnh có bất lợi cho đồng đội và nhanh chóng giải trừ nó. Rất đáng khen!”

Thầy giám thị Kenzo, người vốn không bị ảnh hưởng chút nào bởi thứ ma pháp đó và đã thoát khỏi ma pháp trói buộc của Charlotte và Esther, giờ đây đang đứng hiên ngang giữa nhóm bọn họ.

Một trăm học viên kia bắt đầu kích hoạt Mana và vào tư thế chiến đấu, báo hiệu cho đợt tấn công cuối cùng của buổi kiểm tra này.

Trong khi đồng đội “tạm thời” của cậu đang túa mồ hôi như tắm vì căng thẳng thì Ryoshu đang run lên không ngừng.

Sợ hãi? Không! Điều đấy không hề đúng một chút nào cả. 

Đây là sự phấn khích của một tên thần kinh khi mọi thứ đang đi đúng Y HỆT những gì hắn ta mong muốn.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

ừm sắp hết hồi 0 chưa bác nhỉ, còn mấy chap nữa thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn 1-2 chương nữa thui bác
Xem thêm
Kẻ đi săn sẽ là con mồi của kẻ bị săn🍬
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Câu này hay. Tôi xin luôn 🐧🫰
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đây là chương cuối hồi 0 r hả bác ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa chưa.. sắp thui
Xem thêm
Hành nhiều quá giờ hết cứu rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hết cứu thật
Xem thêm
Nghĩ lại mấy đứa nv9 này khó ở chung phết, Haruki với charlotte thì không nói chứ mấy đứa còn lại thì ko ưa main lắm, hay ad tính cho main thành kiểu hỗ trợ từ phía sau.

Và cảm ơn ad vì chương mới nhé, ad uy tín ad 10 điểm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái gì càng khó thì càng phải cố bác ạ. Main nếu chỉ hỗ trợ thì thế giới sẽ chết mất...
Xem thêm
Main được 160 điểm rồi nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks for the recap!
Xem thêm
Mấy ông là người hay là thần mà nhanh rứa, mới về nhà 1 phút thì thấy lên rồi :v
mà răng lại nói main như thế, tội main quá đó...
























phải là ĐỘNG KINH chớ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không phải người là chắc rùi bác =))) Và nói động kinh cũng chẳng sai chút nào cả. Càng ngày càng điên
Xem thêm
@AistinaBer: v là chúng ta đang đọc thử thách sinh tồn của 1 kẻ điên ở tg khác ???
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn tác rất nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đọc
Xem thêm
have a nice day!! sorry for late because Im studying for exam in Chuyen
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chuyen? Bác thi gì thế bác? À và cảm ơn bác đã đọc nhé! Như mọi khi!! 😍
Xem thêm
@AistinaBer: tôi thi thử chuyên câp 3 tui mới 2k9 à chào nhé anh TRAI
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Vâng , tên thần kinh 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
he's becoming madder and madder
Xem thêm