Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thông tin ngoài lề

Bảng trạng thái của Amemiya Ryoshu (C43)

6 Bình luận - Độ dài: 1,279 từ - Cập nhật:

----Thanh trạng thái-----

[Amemura Ryoshu]

Chủng tộc: Con người

Bậc: Không phân hạng

----Danh hiệu----

Kẻ Đùa giỡn với Cái chết (!)

Bậc: Huy hoàng (Có thể tăng trưởng) (!)

Mô tả: Bạn đã đánh bại quái vật trên bạn bốn hạng!!! Cái quái gì vậy cơ chứ?! Bạn chính là người đầu tiên trong tất cả các vũ trụ đã từng được biết đến có thể đạt được thành tựu này!▯▮▮▮▯▯ gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến bạn!

-▯▮▯ (hồi phục?)

▯▮▯▮▯▯

-▯▮▯▮▯▯▮ (chưa có manh mối)

▯▮▯▮▯▯▮▯▯▮

-▯▯▮▯▯▯ (chưa có manh mối)

▯▮▮▯▮▯▯ 

-----Thông số-----

[Mana: 21 (E-)]

Lõi: 1 (Không phân hạng) 

Vòng: 3 (F-)

Mạch: 12 (D+)

[Chỉ số Chính]

Sức mạnh: 10,5 (F-) 

Chịu đựng: 12 (F-) 

Nhanh nhẹn: 10,4 (F-) 

Trực giác: 13 (F-)

(+1% Tỉ lệ Chí mạng)

[Chỉ số Phụ]

Quyến rũ: 4,5 (Không phân hạng) (+0,3 mỗi ngày)

Hồi phục: 41 (C-)

Trí tuệ: 15,3 (F-)

Thích nghi: 90 (SS+)

----Thẩm quyền----

[Hệ thống] (Cấp I) (tạm thời đang bị vô hiệu hóa)

-----Kỹ năng-----

[Nghệ thuật]

→ [Nấu ăn] (Tập sự)

[Đặc điểm]

→ [Lõi Mana] (Cơ bản)

→ [Kháng Nhiệt độ cao] (Hạ cấp)

→ [Kháng Axit] (Hạ cấp)

→ [Kháng Điện] (Hạ cấp)

[Tiềm năng]

→ [Kiếm thuật] (F+)

-Đâm (Cấp III)

→ [Ma pháp] (F)

-Tập trung Mana (Cấp VII)

-Biến đổi Mana (Cấp II)

-Truyền Mana (cấp VI)

-Hỏa Ma pháp (Tập sự)

→ [Cung thuật] (E)

-Viên đạn Thời gian (cấp I)

-Bắn tỉa (Cấp II) 

-Trọng kích (cấp II)

[Thiên bẩm]

→ [Siêu trí nhớ] (C-)

-Gần như Không thể Quên được

→ [Phản xạ Thần tốc] (D+)

-Tăng cường Giác quan

-Cái chết Trước mắt

----Nghệ thuật----

[Nấu ăn] (Tập sự)

Mô tả: chưa có

----Đặc điểm----

[Lõi Mana] (Cơ bản)

Mô tả: chưa có

[Kháng nhiệt độ cao] (Hạ cấp)

Mô tả: chưa có

[Kháng Axit] (Hạ cấp)

Mô tả: chưa có

----Tiềm năng----

[Kiếm thuật] (F+)

Mô tả: Đây là lần đầu tiên bạn chạm vào một thanh kiếm. Nhưng mà mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số 0! (của hạng F-)

-Đâm (Cấp III)

Khi kích hoạt, đòn đánh đầu tiên sẽ tiêu tốn “Thể lực” và tăng "Tỉ lệ chí mạng" thêm 15%.

[Cung thuật] (E)

Mô tả: Cung thuật là một trong những nghệ thuật chiến đấu mạnh mẽ và cơ động nhất. Bạn đã quen thuộc hơn khi dùng một cây cung. Nhưng mà vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi bạn thành một bậc thầy. (chưa có của hạng E mà chỉ có của bậc F+) 

-Viên đạn Thời gian (cấp I)

Khi kích hoạt, thời gian sẽ chậm lại gấp 3 lần trong 3 giây tiếp theo.

Số lần: 3 lần/giờ. (3/3)

-Bắn tỉa (Cấp II)

Hỗ trợ nhắm mục tiêu cho Người dùng. Và khi Người dùng bắn trúng mục tiêu chỉ định, tăng 12% “Tỉ lệ Chí mạng” cho đòn đánh đó.

-Trọng kích (cấp II)

Khi kích hoạt, mỗi giây để chuẩn bị một đòn tấn công sẽ tiêu tốn “Thể lực” và “Mana” để tăng “Sức tấn công” và “Tỉ lệ chí mạng” thêm 0,55%.

Tối đa: 22 giây.

----Thiên bẩm----

[Siêu trí nhớ] (C-)

Mô tả: chưa có

-Gần như Không thể Quên được

Có thể nhớ hầu hết mọi thứ từng nhìn thấy.

[Phản xạ Thần tốc] (D+)

Mô tả: chưa có

-Tăng cường Giác quan 

Cả 5 giác quan đều vượt ra ngoài phạm vi của con người bình thường nhiều lần.

-Cái chết Trước mắt

Có thể cảm nhận được cái chết đột ngột trước khi nó xảy ra, tăng chỉ số "Trực giác" thêm 20 đơn vị trong 1,5 giây.

----Thẩm quyền----

[Hệ thống] (cấp I)

Mô tả: ▯▮▮▮▯▯ tặng cho thực thể Amemura Ryoshu vì sự hiếu kỳ của hắn ta.

-Thanh trạng thái (Cấp I)

Có thể xem được thanh trạng thái ▮▯▮▯▮▯▯▮

-Giám định (Cấp I)

Có thể dùng để giám định ▮▯▯▮▯▮▮▮

----Vũ khí----

[Cung Vô định hình] (E-)

Mô tả: Một chiếc cung tinh xảo không hình dạng cụ thể này được chế tạo bởi bàn tay khéo léo của người bạn thân duy nhất của thợ rèn huyền thoại. Món vũ khí này chính là kỉ vật của tay thợ rèn đó.

-Rút gọn

Có thể rút gọn lại bằng cách truyền Mana vào cây cung.

-Phá Giáp

Dây cung siêu linh hoạt giúp mỗi lần bắn tăng 5% "Sức tấn công" và 10% "Tỉ lệ chí mạng".

Và nếu đó là “Đòn đánh Chí mạng”, giảm 50% “Phòng thủ” của đối thủ trong vòng 2 phút.

[Phi tiêu dây sắt] (F)

Mô tả: Một chiếc phi tiêu dây làm bằng sắt được chế tạo hời hợt bởi thợ rèn huyền thoại khi còn trẻ.

----Trang bị----

[Mặt nạ Ẩn thân] (D)

Mô tả: Đây là một chiếc mặt nạ được chế tạo hết sức qua loa bởi bởi một thợ rèn huyền thoại! Không thể tin được là có người lại ăn cắp một tuyệt tác lộng lẫy dở dang này!

-Lộng lẫy!

Tăng chỉ số “Quyến rũ” thêm 5 đơn vị khi trang bị mặt nạ này.

-Ẩn thân

Khi truyền “Mana” vào mặt nạ, người đeo sẽ được xóa đi một phần sự tồn tại.

-?

[Găng tay Thợ săn] (E-)

Mô tả: Chiếc găng tay chuyên dụng này đã được các thợ săn từ thời xa xưa dùng. Không hiểu sao nó lại nằm ở nơi này?

-Đôi tay Khéo léo

Tăng 5% Độ chính xác đòn đánh

-Bản năng Thợ săn

Nếu thời gian chuẩn bị cho một đòn đánh càng ít thì Sát thương càng tăng.

Tối đa: 1 giây thì sẽ gấp 2 lần Sát thương gốc.

Tối thiểu: 10 giây thì sẽ gấp 1,1 lần Sát thương gốc.

[Vòng cổ Trả thù] (A+)

Mô tả: Một chiếc vòng cổ từ thời xa xưa được đeo bởi người phụ nữ có quyền lực bậc nhất lúc bấy giờ.

-Lớp vỏ Bảo vệ

Giảm 65% “Sát thương” nếu đòn tấn công đó có thể giết chết Người dùng ngay lập tức.

Lần sử dụng: Ba lần/ngày (0/3).

-Phản chiếu

Khi kích hoạt, hãy tăng "Sức tấn công" cho đòn đánh tiếp theo của bạn bằng lượng Sát thương bạn đã nhận.

Và nếu đòn tấn công đó là "Đòn đánh Chí mạng", nạp lại Năng lượng bằng một phần tư năng lượng tiêu thụ.

Năng lượng: 0%.

----Vật phẩm----

Cuốn sách Lôi Ma pháp (C)

Thanh vàng x5

Thanh bạc x10

----Bảo vật----

[Hắc Long Đan dược] (S-)

Mô tả: Đây chính là đan dược hoàn hảo được làm từ trái tim của Hắc Long thần thoại. Khác với những đan dược thấp kém khác, đan dược độc nhất vô nhị này được kết tinh từ cả máu từ một trong những con rồng mạnh mẽ nhất và tinh chất hắc ám của Tử thần cổ xưa nhất. 

-Tái sinh

Sau khi hấp thụ đan dược, cơ bắp và mạch ma pháp trong cơ thể sẽ được giải phóng và mở rộng ra. Từ đấy, tăng tốc độ phát triển của người hấp thụ viên đan dược độc nhất này. 

Kèm theo đó, những chất cặn bã thừa thãi trong cơ thể cũng sẽ được loại bỏ hoàn toàn. 

-Hắc tâm

Trái tim sẽ mang tinh chất bóng tối mà không một con người hay chủng tộc nào khác ngoài Quỷ và Rồng có thể sở hữu.

Giới hạn sức mạnh và lượng ma pháp sẽ tăng gấp đôi. Tốc độ tăng trưởng và tốc độ hồi ma pháp sẽ tăng nhanh hơn gấp rưỡi. 

-?

--------

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hừm... Trò chơi này độc đáo nhỉ? Không có cái gọi là level nhân vật, thứ bình thường trò chơi nào cũng có.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vì cái đấy không hợp lý lắm cho một hệ thống tập trung vào khả năng phát triển theo ý muốn người chơi cho lắm bác ạ :>
Xem thêm
Phần mô tả của găng và mặt nạ bị tráo nhau kìa ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác nhiều nhé! Chả hiểu sao k thấy hạt sạn to đùng =))
Xem thêm
AUTHOR
ohhhhhhhh :000
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tui reup và chỉnh sửa lại xíu thôi, hai chương trùng kia tui mới yêu cầu xóa rùi
Xem thêm