Lần cuối
Số từ
67.448
Đánh giá
5,00 / 4
Lượt xem
21.223

Tóm tắt

Những tình tiết mới, nhân vật bên lề, cốt truyện ẩn. Thế giới đang hợp lý hóa chính nó...

----

Sai lầm của tôi.

Chỉ trong vài phút bại não, tôi đã hứng chí tạo ra một con trùm gần như không thể tiêu diệt và đăng chương mới lên mạng. Kết quả là hoãn truyện một tháng, mà tôi thì chẳng nghĩ ra được cách giải quyết trong suốt quãng thời gian đó. Cuối cùng, do bị độc giả chửi, tôi tức mình viết qua loa để giải quyết con quái vật luôn cho xong. Sức mạnh tình bạn, hồi tưởng quá khứ lúc nào cũng hữu hiệu cho mọi vấn đề mà.

Và tôi lại sai...

Hoặc thằng độc giả, hoặc chính thế giới trùng với truyện tôi viết ra, đã tức mình với tình tiết. Nó ném tôi vào thân xác này, bắt tôi giải quyết mọi vấn đề do chính mình tạo ra. Nếu không có sức mạnh tình bạn, hồi tưởng quá khứ hay plot armor, thế giới này sẽ tàn sớm thôi, có khi còn trước cả khi con quái vật đó xuất hiện nữa chứ.

'Mình ghét đống rác này...'

Xem thêm
Chú thích thêm

----

Thành tựu (đang cập nhật):

-Sống quá 1 tháng

-Viết được 12 chương

-4k view

-Hơn 64k từ mà không pay màu

-Hoàn thành Arc 1

-Viết được 24 chương

-1 đánh giá

-4 đánh giá

----

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Arc 1: Mở rộng: Mở đầu
  2. 02.Arc 2: Mở rộng: Tiền truyện
  3. 03.Arc 1:Re
Reviews mới
Arc 1: Mở rộng: Mở đầu
Arc 2: Mở rộng: Tiền truyện
Arc 1:Re
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (180)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Anh này ra chap chưa?💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tưởng truyện sắp dead. ai ngờ vẫn còn người ghé qua à 💀💀
Nhưng không sao, giờ là 23h53'. Còn 7 phút nữa là sang ngày cuối, nên anh nì cook ngay đây :v
Xem thêm
Tim phát nào bác xong vol 1 remake thì đọc tiếp 😂😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế thì sẽ lâu đấyyyy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yay, afk gần hai tuần, một thế lực tâm linh nào đó đã kéo tôi trở lại vào đúng 1 ngày sau khi mod phát thư :v Mà có thế thì cũng chẳng cứu vãn được gì cả, tôi niệm rồi :))
Bảng K: Bảng cao thủ. Giữa một đống tiền bối rank thuộc hàng bậc nhất tự dưng lòi ra một thằng gà tập chơi được mấy tháng như tôi, thật sự cạn lời đm đen vãi chưởng đứa nào ta-. Nhưng tôi sẽ không gây nghiệp ở đây, dù sao thì xác định là thua rồi, phải sự cho kênh chat sự yên bình, không là pay trước mod.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mọi thứ đến quá đột ngột, tôi cũng chẳng có sức đâu mà nặn ra chương mới, nên là đăng remake thôi :v (cũng là hàng được tôi viết hơn nửa tháng trước)
Yah, than thở thế là đủ rồi, chắc cũng chẳng ai đọc đâu, viết lên thông báo thế thôi Khoan, thế này có giống di chúc quá không 💀💀
Xem thêm
AUTHOR
@Night and Lunar: Vâng, đồng chí quyết định remake sớm luôn 👀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Oh anh nì còn sống à😳😲
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nổi... rồi lại chìm :v
Xem thêm
Đào.......
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thỉnh thoảng quay lại không người ta lại tưởng truyện die :v
4 đợt kiểm tra trong 3 tuần, sương sương đâu đó mười mấy bài thi, sống không bằng chết 💀💀
Xem thêm
AUTHOR
same here 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lần đầu viết ngoại truyện :v muốn gõ thứ gì đó nhưng lười, nên yeah, cứ exta-story mà thẳng tiến
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hú hú!!! 40 tim òi, còn có một đánh giá nữa ;)) sao lại có cánh cụt thế kia :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Well, chương mới, nhiều chút chỉnh sửa giữa chương 1, một chút chỉnh sửa từ chương 2 đến 7. Dành cả thanh xuân chỉ để sửa lỗi :v
Xem thêm