Truyện sáng tác
Tóm tắt
Do quyển 3 được viết vào thời gian mình bận rộn nên mình đã không dành nhiều thời gian và tình yêu cho nó. Nhiều tuyến truyện được triển khai vội vã và phi lí. Đây là bản viết lại với cốt truyện và vốn từ chau chuốt hơn
Xem thêm
Nhóm dịch
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
20/12/2023
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
-
24/01/2024
47 Bình luận
Ban đầu mình viết tập truyện riêng về Linh dưới vai trò là tập phụ của tập 2. Nhận thấy tầm quan trọng của Linh đối với cốt truyện tổng thể, mình muốn sát nhập câu chuyện của bạn ấy vào tuyến truyện chính. Từ đó sẽ tạo ra 1 số thay đổi sau
+ Bởi vì diễn biến trong tập phụ của Linh diễn ra giữa Tập 1 và Tập 2 cũ nên sau khi sắp xếp lại, tập phụ về Linh sẽ trở thành tập 2 chính thức. Còn tập 2 cũ sẽ được đẩy xuống thành Tập 3.
+ Khải và Linh đóng vai trò nhân vật chính ngang bằng, có tuyến truyện riêng của mình. Nên những tập về Khải sẽ theo thứ tự số lẻ 1,3,5... còn những tập theo góc nhìn của Linh sẽ là những tập 2,4,6,...
+ Hai tuyến truyện của Khải và Linh không liên quan nên các cậu có thể đọc độc lập nha
Xin lỗi các cậu vì thay đổi đường đột này!
Các nhân vật đều có thời lượng xuất hiện đủ để mọi người hình dung được họ, dù là chính hay phụ, và nhóm của nv chính mang rất nhiều vibe shounen về tình bạn các thứ, nhưng tuyệt đối không thắng được bằng sức mạnh tình bạn.
(Ở đây chúng tôi không so ai đông anh em hơn, chúng tôi so ai có bài mạnh hack game hơn). Tình cảm gia đình cũng là một phần không thể thiếu khi đấy là vấn đề chính mà main cần vượt qua.Là một con dân nghiện ma túy bìa, tôi cảm thấy Soul:Driver có concept khá thú vị, có rất nhiều tiềm năng phát triển
(tất nhiên là tập đoàn nên sa thải đội ngũ cân bằng game không khác gì của Rito này đi). Tuy nhiên nếu các bạn tháo não ra và thưởng thức trận đấu hoành tráng cùng những pha lật kèo liên tục(giống như xem mấy anh tên Yu nào đó hack bài), thì truyện sẽ trở nên vô cùng hoài niệm đối với các bài thủ. Chưa hết! Truyện có thẻ bài waifu, có bài waifu, có bài waifu! Chuyện quan trọng nói ba lần!!!Chốt lại: Bạn muốn một câu chuyện nhẹ nhàng để đọc sau khi đã ngụp lặn trong drama quá lâu? Bạn muốn trở về tuổi thơ? Bạn là một duelist chân chính? Hãy chơi Soul:Driver.
Mà dù sao thì truyện đúng thể loại tôi thích, lại còn ít truyện chữ về thể loại đấu bài nữa nên có chút tính PR trong cmt này 🐸
Trong thời gian rảnh mình có viết thêm một bộ truyện phụ để làm mới đầu óc cũng như để xả stress. Dù không được chỉn chu bằng bộ kia nhưng mình cũng muốn thử sức với thể loại khác cũng như muốn mạnh dạn đưa lên đây để xin nhận xét, bộ này chương sẽ ngắn hơn nên hy vọng ra được thường xuyên hơn, hy vọng nhận được ủng hộ từ các cậu và không bị chết sớm.
Mình chỉ mới đọc chương một thôi, có vài chỗ như thế này, mong Hoa xem qua thử:
- Nhân tiện thì có lỗi đánh máy ở chỗ này: "Đã mười năm trôi qua kể từ ngày mất của nghệ sĩ dương cầm Lan Trang, thành phố này đã hay da đổi thịt nhiều lần từ ngày đó, trở thành trung tâm hành chính công nghệ lớn nhất miền đất này."
- Có vài câu của Hoa, đọc cảm mình cứ cảm thấy hơi gượng gượng, ví dụ như:
+"Hai cánh cửa mở ra, đập vào mắt sau khi bước vào, là sàn nhà lát gạch hình quả trám với những đèn chùm lung linh phía trên đầu." đoạn này đọc hơi khó chịu, mình bị khựng lại ngay lập tức. Hoa xem lại thử nhé.
+ "Đón chờ Chi bước vào, một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ váy dài cùng con gái bà ta đã chờ sẵn ở phòng khách." Câu này Hoa đảo lại mình đọc thấy hơi ngang ngang tai, mình nghĩ nên thêm vài từ gì đó ở giữa cho nó được mạch lạc hơn(theo cảm nhận cá nhân của mình thấy thế.)
- Có một chỗ mình thấy hơi hơi kì: "[...]mái hime cột đuôi ngựa" tại vì đang toàn là tiếng Việt bỗng dưng chêm một từ nước ngoài ở chỗ không cần thiết lắm mình thấy nó hơi kì kì á? Sao Hoa không gọi là mái công chúa luôn, mình thấy nó cũng đâu có dở lắm đâu.
- Thêm một cái nữa là về đối thoại á, mình cảm thấy lời thoại của Hoa nó hơi kịch một chút, kiểu chỉ vừa đủ để truyền đạt thông tin thôi, không có biểu cảm hay lối nói riêng, khi đọc vào mình không cảm nhận được đó là lời nói hay lời kể suông nữa. Mong Hoa xem lại thử nhé.
Tặng Hoa 5 sao ủng hộ vì lời văn và chiếc bìa xinh xắn nhẹ nhàng này. Mình không có theo dõi vì mình không hợp với thể loại truyện thôi, không phải chê bai gì đâu nhé.