Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 783 Huyền thoại Quỷ Thần Vương Gardenia

16 Bình luận - Độ dài: 1,689 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang trở về Cảng Tây.

Trên đường, Fran có một cuộc trò chuyện với Tsalutta.

Thay vì nói rằng hai người họ đồng tâm ý hợp, mục tiêu của chúng tôi và sở thích của cô tình cờ hòa hợp với nhau hơn.

Trong khi Fran muốn biết thêm về năng lực của Tam gia tộc Goldishia và gia tộc Camellia, Tsalutta thì là một người thích giải thích.

Một khi đã có thứ để nói chuyện, cô gần như nói không ngớt. Bấy giờ, chúng tôi đang được kể cho một huyền thoại cổ xưa đã được gia tộc Camellia truyền lại từ đời này sang đời khác.

Đó là huyền thoại về sự ra đời của Tam gia tộc Goldishia.

“Hàng ngàn năm về trước, có rất nhiều người tộc elf sinh sống trên lục địa này.”

“Còn long nhân thì sao?”

“Hồi đó, long nhân và con người vẫn còn rất thưa thớt, và họ chủ yếu sống một cuộc đời thầm lặng theo làng mạc của họ. Vào thời điểm ấy, phong ấn mảnh vỡ của Quỷ Thần đã tồn tại trên lục địa rồi, nhưng đó là chuyện rất hiếm người biết đến.”

Dấu kín bởi các vị thần, nhiều người tộc elf thậm chí còn không biết rằng Quỷ Thần đang say ngủ ngay dưới chân mình.

“Nhưng rồi, có một elf sau khi biết được sự tồn tại của Quỷ Thần đã bắt đầu thờ phụng hắn ta. Có vẻ như kẻ đó thể chất đặc biệt, làm cho hắn bị tinh linh xa lánh.”

Không bộ tộc nào coi trọng tinh linh thuật như tộc elf. Chính vì thế, bất cứ ai không sử dụng được ma thuật này sẽ bị cộng đồng phân biệt. Và kẻ đó đã bị mọi người xung quanh ngược đãi nặng nề.

Tại sao tôi lại không thể sử dụng được tinh linh thuật? Tại sao tinh linh lại xa lánh tôi? Chẳng lẽ Thọ Mộc Thần đã bỏ rơi tôi rồi sao?

Tuyệt vọng nhen nhóm tà ác. Và sau khi kẻ đó chỉ ở yên trong phòng để thờ phụng Quỷ Thần mà không chịu làm lụm, hắn ta đã bị đuổi khỏi làng. Sau một thời gian lang thang trong rừng, hắn ta đã tình cờ đến được phong ấn của Quỷ Thần.

Chỉ là tình cờ, hay hắn ta đã được Quỷ Thần dẫn dắt, đó là chuyện không ai có thể biết chắc được.

Câu chuyện sau đó là hắn ta đã làm suy yếu phong ấn của Quỷ Thần và được Quỷ Thần ban phước.

Hóa ra các tinh linh không ghét hắn, mà thay vào đó, chúng sợ và không dám đến gần hắn bởi một kĩ năng mà bẩm sinh hắn đã sở hữu, “Tinh Linh Thực”.

Liệu chiều hướng xấu nhất đã được ngăn chặn nếu hắn ta được ai đó có kĩ năng Thẩm Định mạnh mẽ nói cho biết chuyện ấy không?

Dù sao đi nữa, cùng với Tinh Linh Thực đang say ngủ và chúc phúc của Quỷ Thần, hắn đã có được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy nhiên, hắn đã không có ý định trả thù ngay.

Không phải là hắn đã tha thứ cho các elf khác. Thay vào đó, hắn đã soạn thảo ra một bản kế hoạch giúp hắn từ từ hủy diệt họ.

Sau khi học được cách điều khiển tà khí, hắn đã quay trở lại tiên quốc. Với sức mạnh của mình, hắn đã đạt được nhiều chiến tích lẫy lừng trong quân đội. Và chỉ trong mười năm, hắn đã nắm quyền kiểm soát vương quốc đó.

Và đây là lúc mà kế hoạch trả thù của hắn thực sự bắt đầu. Bằng công nghệ chế tạo Chimera, bấy giờ vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, hắn sáp nhập chính bản thân mình với bốn mảnh vỡ của Quỷ Thần đang bị phong ấn tại lục địa Goldishia này.

Sau khi hấp thụ sinh mạng của hàng ngàn người tộc elf và các mảnh vỡ của Quỷ Thần, sức mạnh của hắn đã vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ người phàm nào.

“Quỷ Thần Vương Gardenia”, đó là cái tên mà lịch sử biết đến hắn, còn cái tên thật của hắn đã bị chìm trong quên lãng.

Giai đoạn đầu, Gardenia đã sử dụng sức mạnh của mình để không ngừng săn lùng tộc elf và tẩy não họ. Nhưng rồi sau một khoảng thời gian, hắn dần dần mất trí.

Đó là hiện tượng Chimera mất trí mà nhân loại khi đó vẫn còn chưa biết đến. Kết quả là hắn dần trở thành một con quái vật săn thịt không chỉ tộc elf mà cả những sinh vật khác với cơn đói không bao giờ có thể được thỏa mãn và khả năng phát triển dựa trên số lượng nạn nhân mà hắn ăn được.

Gardenia lớn dần và lớn dần, và cuối cùng, hắn đã ăn thịt toàn bộ tộc elf và tinh linh trên lục địa Goldishia.

Tuy nhiên, rồi một hôm, Quỷ Thần Vương, kẻ đã trở thành một con quái vật, biến mất.

Ngay cả khi hắn đã mất trí, có lẽ lòng căm thù đối với tộc elf vẫn còn nung nấu trong tim hắn. Thế nên, hắn đã vượt biển để tìm đến các tiên quốc ở trên lục địa khác.

Gia tộc Camellia không có câu chuyện nào đào sâu về khoảng thời gian của Gardenia ở lục địa khác cả.

Tuy nhiên, nhiều năm sau, vì một lý do nào đó, Gardenia đã trở lại lục địa Goldishia như là một người tộc elf đã đánh mất hết tà khí. Ngay cả thế, năng lực bí ẩn giúp cho hắn thao túng quỷ tộc vẫn còn đó.

Khoảng thời gian ấy, các vương quốc tộc elf đã bị xóa sổ từ lâu đã bị vương quốc long nhân nổi lên thay thế như chủ nhân mới của lục địa này. Gardenia cùng với những con người khác bị long quốc truy đuổi định cư tại rìa lục địa và bắt đầu lặng lẽ sinh sống tại đó.

Nhưng cuộc đời bình yên của hắn không kéo dài lâu.

Một ngày, một người phụ nữ tộc elf xuất hiện. Và cô đến để trả thù cho người thân của cô đã chết dưới tay của Gardenia.

Người phụ nữ đó tự nhận mình là Weena. Nguyên quán không rõ. Dẫu sao thì Weena cũng là một cái tên khá phổ biến của tộc elf vào thời đại đó.

Gardenia đồng ý tự nguyện chết dưới tay cô. Có vẻ như chính nhờ người chị em song sinh của Weena mà hắn đã lấy lại được nhân tính của mình.

Bản thân hắn cũng biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến. Ma hồn là căn nguyên của Chimera bên trong hắn và các mảnh vỡ của Quỷ Thần vốn bị hắn chia tách làm ba đã bị phong ấn xung quanh ngôi làng ấy.

Trước khi chết, hắn đã chia sẻ sức mạnh của mình cho ba người con và bảo họ gìn giữ phong ấn của Quỷ Thần.

Đó là khởi đầu của Tam gia tộc Goldishia.

“Nhưng theo thời gian, tai họa mà Quỷ Thần cũng như Chimera có thể gây ra đã dần bị quên lãng. Và rồi, Trismegistus, Long Nhân Vương, biết về chúng.”

Phần còn lại là huyền thoại về Trismegistus. Không chỉ sử dụng các mảnh vỡ của Quỷ Thần và ma hồn của Chimera, Trismegistus sẽ thêm vào nhiều nguyên liệu khác nhau nữa để tạo ra con ma thú quái ác nhất trong lịch sử, Abyss Eater, để rồi bị chính tay các vị thần trừng phạt.

 Trong câu chuyện của Tsalutta có một điểm khiến tôi đặc biệt quan tâm, chi tiết về người phụ nữ tộc elf xuất hiện để trả thù Gardenia.

(Là Weena sao?)

『Có khi lắm.』

Rất lâu về trước, một đại ma thú đã đặt chân đến vương quốc Belios. Và nó đã bị Rhyn phong ấn dưới đáy hồ nước ngọt với cái giá là chính tính mạng của mình. Đại Ma Thú thực chất là Gardenia sao?

Tôi không biết làm cách nào mà Gardenia có thể lấy lại được cơ thể nhân loại của mình và quay trở lại lục địa Goldishia, nhưng rất có khả năng là bản thể của hắn bị chia tách khỏi con ma thú trước khi nó bị phong ấn lại.

Sau đó, Weena đã đuổi theo hắn để trả thù. Đó cũng là một khả năng hợp lý, xét đến việc bản thân cô cũng biết về Quỷ Thần Bí Tích.

Mà cho đến khi chúng tôi thực sự đến và hỏi Weena, tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi.

Khi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như thế, Cảng Tây chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước mắt. Chúng tôi chia tay với Tsalutta tại đó.

Cô và những người khác sống tại nơi định cư của long nhân, cách bến cảng một đoạn tương đối xa.

Có vẻ như Bờ Bắc, Tây, Đông và Nam của lục địa đều có khu vực định cư của long nhân tương ứng, và chúng đều tách biệt với bến cảng.

“Nhớ chú ý cẩn thận với các long nhân ở khu vực định cư phía bắc.”

“Long nhân phía bắc?”

“Đúng vậy. Bọn chúng có tiếng coi thường các chủng tộc khác. Dạo gần đây, chúng còn trở nên hiếu chiến, thậm chí có vài lần đột nhiên vô cớ tấn công người khác nữa. Nói vậy, nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi. Tôi đảm bảo là phần lớn các long nhân trên lục địa này sẽ không hạ thấp bản thân đến mức đó đâu.”

Thật may là chúng tôi biết được điều đó. Tôi muốn chúng tôi rước vào người càng ít kẻ thù càng tốt.

“Okay. Sẽ cẩn thận.”

“Ừ, tạm biệt nhé.”

“Nn.”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Câu truyện về Elf Weena nghe giống cái bà high elf ở Belios lắm đó =]] gì chứ vì Rhyn thì thế giới có oẳng bả cũg dám làm mà
Xem thêm
Đúng bả rồi đó
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
tks. mùi fla đâu đây xD
Xem thêm
Cơ mà lần này hé lộ về thân phận của Đại Ma Thú...
Xem thêm
Weena già khú đế...
Xem thêm
Càng thôn phệ bao nhiêu thì càng mạnh bấy nhiêu, sao nghe miêu tả giống master của chúng ta quá nhỉ ??
Xem thêm
Có thể các vị thần tạo ra thân xác main dựa trên khả năng này để giúp phong ấn mạnh lên kể cả khi hấp thụ nhiều mảnh của quỷ thần
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Nói thế thì chắc lại có tên long nhân nào ddc bón hành cho xem
Xem thêm
thank trans
Xem thêm