Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 694 Hilt và Colbert

27 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

“......”

“......”

Hilt, sau khi có một màn đọ mắt ngắn ngủi với Fran, khẽ tự nhủ với bản thân mình.

“......Ra vậy, hiểu rồi.”

“?”

Hiểu gì cơ? Không hiểu ẩn ý của Hilt là gì, Fran khẽ nghiêng đầu.

“Chẳng trách mà Colbert bị đánh bại. Ở tuổi này mà đã mạnh đến thế rồi......”

Ồ, là vậy sao? Chẳng có gì lạ mà Hilt và Colbert, cùng là môn sinh của trường phái Dimitris, có một mối quan hệ khăng khít lâu dài. Tôi đoán là cả hai cùng lứa với nhau. Nếu là vậy, trong mắt cô ta, Fran chính là nguyên nhân đã khiến Colbert bị rút phép thông công, đuổi khỏi môn phái.

Cô ta có lý do để thù ghét chúng tôi, nhưng đó không phải là lý do chính đáng.

Tôi có thể thấy được cảm xúc phức tạp của cô ta đằng sau cái trừng mắt ấy. Cô ta cũng hiểu rằng Fran không làm gì sai cả, nên suy nghĩ của cô gái với Fran cũng có phần lẫn lộn.

“Bạn của Colbert?”

“Bạn sao...... Colbert kia từng là hôn phu của tôi. Mà anh ta bị trục xuất khỏi môn phái rồi nên chuyện đó cũng trôi sông đổ bể hết.”

“Thưa tiểu thư, tôi chỉ là một trong số các ứng cử viên thôi.”

Hilt có nhiều ứng cử viên cho vị trí hôn phu của mình, và người đàn ông xứng đáng nhất sẽ được chọn để trở thành lang quân của Hilt.

Lang quân của Hilt phải là người có đủ khả năng để hỗ trợ cô, người thừa kế hợp pháp của môn phái Dimitris. Colbert đã bị trục xuất khỏi môn phái, và dĩ nhiên là cũng đã đánh mất tư cách ứng cử viên hôn ước với Hilt của mình.

“Và Charlie, ứng cử viên còn trụ lại cuối cùng, không chỉ mạnh hơn tôi, mà còn gần tuổi với tiểu thư hơn và vẻ ngoài cũng ưa nhìn hơn, không phải sao?”

“Chắc vậy.”

Hóa ra quan hệ giữa họ không chỉ đơn giản là bạn bè.

Hilt đáp lại sự hờ hững của Colbert bằng một cái nhún vai cũng hờ hững như vậy. Tuy nhiên, gương mặt của cô gái rõ ràng đã chùng xuống buồn bã.

Chờ đã, chẳng lẽ Hilt có tình cảm với Colbert......? Cha nội đó có biết không?

Nói đến Colbert, tôi chỉ nghĩ đến việc anh ta bị Io thu hút mà thôi......

“Hilt có định tham dự không? Để trả thù cho Colbert.”

 “Không, tôi sẽ chỉ xem mà thôi.”

“......Ra vậy.”

Hilt nói rằng mình sẽ không dự thi. Cô ta trông rất khó nhằn, thế nên nghe vậy tôi không khỏi thở phào trong nhẹ nhõm. Cơ mà với Fran thì đó là điều rất đáng tiếc.

Không, bây giờ chuyện của Dimitris quan trọng hơn.

『Fran, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta.』

“Nn......”

Fran, sau khi được tôi nhắc lại mục đích của mình khi đến đây, liền quay sang Dimitris.

“Ta được biết rằng tiểu thư muốn gặp ta, nhưng để làm gì?”

“Nn. Đây. Từ vương quốc Belios.”

“Ồ?”

Sau khi lấy ra chiếc túi chúng tôi có nhiệm vụ trao cho Dimitris, Fran đặt nó lên bàn.

Dimitris nhìn xuống chiếc túi và cầm nó lên.

“Vương quốc muốn thuê mạo hiểm giả giúp họ Nghĩa Vụ Goldishia của mình. Bên trong có một bức thư.”

“Hmm, ra thế.”

Dimitris nhanh chóng lấy ra chiếc phong bì và mở nó ngay tại chỗ. Vừa đọc, ông ta vừa gật gù.

Nhiệm vụ của chúng tôi coi như thế là xong. Phần còn lại là chuyện riêng giữa vương quốc và Dimitris.

Trái với dự tính của tôi, nhiệm vụ hóa ra dễ dàng đến mức không ngờ.

“Vậy? Sẽ nhận nhiệm vụ của vương quốc Belios hay không?”

Fran hỏi Dimitris. Thực ra nếu em ấy thuyết phục được Dimitris lên cùng một thuyền với mình, con bé sẽ được nhận thêm một khoảng thưởng nữa.

“Có hay không à? Nếu đoàn người của bọn chúng không có Weenarhyn đi theo, nhiệm vụ này có gì hay ho chứ? Cô bé chọn nhận nhiệm vụ này sao?”

“Có thể nói vậy.”

“Hừm......”

Sau khi nói rằng mình không có hứng thú gì với yêu cầu này, Dimitris bỗng rơi vào nghĩ ngợi sau khi biết được câu trả lời của Fran.

Rồi ông lão bất ngờ nhìn sang cháu gái của mình, Hilt. [note41574]

“......Được rồi. Thế này thì sao? Hắc Lôi Công Chúa, tiểu thư có tham dự đại hội võ thuật năm nay hay không?”

“Nn. Tất nhiên rồi.”

“Nếu tiểu thư đánh bại Hilt trong giải đấu, ta sẽ theo tiểu thư đến Belios. Thấy sao?”

“Nếu ông muốn vậy!”

Không có lấy một nụ cười trên môi, ông lão điềm nhiên đề xuất một thỏa thuận quan trọng với Fran. Còn Fran thì tất nhiên em ấy sẽ hào hứng nhận rồi. Là Fran, con bé hoàn toàn sẵn sàng đánh đổi tiền thưởng thêm để có cơ hội chiến đấu với Hilt.

Tuy nhiên, trái với Fran đang hừng hực khí thế là Hilt đang trở nên bối rối.

“Ch-Chờ đã, ông nội?”

“Còn Hilt, nếu cháu đánh bại Hắc Lôi Công Chúa, ta sẽ giải nghệ và từ bỏ vị trí trưởng môn phái lại cho cháu.”

“......Chuyện đó......!”

“Hừm, ta đã có một vợ và một con rồi đấy. Ta đâu phải là gỗ đá đâu mà không biết tình cảm thực sự của cháu được đặt ở đâu?”

“......Nói cách khác, nếu cháu trở thành trưởng môn phái, cháu có thể tùy ý lựa chọn hôn phu cho mình?”

“Trở thành trưởng môn phái, mọi thứ thuộc về môn phái cũng sẽ nằm trong tay của cháu. Đừng lo cho lão già chuẩn bị về hưu này. Và cũng đừng lo môn phái sẽ sớm bị suy yếu. Ta vẫn sẽ tiếp tục giúp cháu huấn luyện cho môn sinh như mọi khi.”

“Hiểu rồi. Nếu ông đã chuẩn bị cho cháu một phần thưởng như thế, làm sao mà cháu sẽ từ chối được.”

Giờ đây, giữa Fran và Hilt đã không còn là một màn đọ mắt đơn giản nữa rồi.

Chiến khí của cả hai bên cọ sát nhau mãnh liệt.

Tôi có thể cảm thấy tầng dưới bỗng nhiên trở nên náo động. Các mạo hiểm giả bên dưới hẳn đang bị chiến khí của hai người họ dọa khiếp vía.

“Ông nội, nếu cháu và cô ta không gặp được nhau thì sao?”

“Vậy người nào vào vòng sâu hơn sẽ là người chiến thắng.”

“Hiểu rồi.”

“Nn.”

Chẳng người nào hỏi rằng lỡ đâu cả hai cùng rớt tại vòng sơ loại thì sao cả, bởi đó là chuyện bất khả thi. Fran và Hilt đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, vấn đề là người nào rớt lại trước mà thôi.

Cơ mà tại sao lần tham dự nào chúng tôi cũng bị thử thách vậy kìa? Năm ngoái thì có Thú Nhân Vương, còn năm nay thì có Dias và Dimitris.

“Vậy sao......?”

Và đơn độc giữa cơn bão chiến khí ấy là Colbert với gương mặt phức tạp. Xin lỗi, nhưng tương lai của đồng chí sẽ được quyết định trong trận quyết đấu giữa Fran và Hilt đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Hilt là người thừa kế chính thống và cũng là cháu gái của Dimitris. Cái này chương trước mình dịch thiếu, xin lỗi mọi người.
Hilt là người thừa kế chính thống và cũng là cháu gái của Dimitris. Cái này chương trước mình dịch thiếu, xin lỗi mọi người.
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Khó nhể. Nếu Fran thắng thì Belios có 1 người trợ giúp mạnh mẽ, nhưng Hilt sẽ buồn vì không cưới được người mình yêu. Còn mà Hilt thắng thì sẽ được cưới người mình yêu nhưng ngược lại, Belios sẽ chỉ có mỗi Fran thôi (mặc dù nhiêu đây cũng đủ)
Xem thêm
Colbert kiểu: u-ủa alo? Ủa??? Ủaaaa alo???!!!
Xem thêm
Khổ cho đám mạo hiểm giả rank thấp cứ bị Quái Thú hù cho bay mất vài phần linh hồn
Xem thêm
Tương lai của Colbert lên voi hay xuống chó thì tuỳ vào trận đấu này . Nếu Hilt thắng thì Hilt chọn Colbert làm chồng và dĩ nhiên sẽ dc quay lại môn phái rồi
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Càng nhiều kèo, càng dzui :))
Tks trans
Xem thêm