Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 703 Năng lực của Biscotto

17 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Biscotto, bạn đồng hành của Sibyl, là một chiến binh đáng gờm.

Gã không hề yếu chút nào. Minh chứng lớn nhất là thể hình vạm vỡ và to lớn của hắn.

Ngay khi hắn ta bước vào đấu trường, tôi ngay lập tức thẩm định gã. Tuy nhiên, tôi tiếp tục gặp thất bại. Gã vẫn đang sử dụng đạo cụ để chặn thẩm định.

“Khiên lớn quá.”

『Vũ khí của gã là khiên sao? Anh không cảm nhận được nhiều ma lực từ gã lắm.』

“Nn. Trông rất cứng.”

Trang bị nổi bật nhất mà Biscotto mang theo mình chắc chắn là chiếc trọng thuẫn trên tay gã. Ngay cả một kẻ có vóc dáng khổng lồ như Biscotto chỉ cần khẽ cúi đầu xuống là đủ để được tấm khiên ấy che kín cơ thể rồi. Đã thế, nó còn rất dày nữa.

Tay còn lại của gã là một cây búa chiến. Có thể nói, chúng là trang bị tiêu chuẩn của thuẫn binh. Tuy nhiên, kích thước của chúng lại không theo tiêu chuẩn chút nào cả.

Người bình thường dù có vắt cạn sức bình sinh của mình ra cũng không thể nhấc nổi dù chỉ cây búa hay tấm khiên ấy. Thấy hắn thản nhiên nhấc cầm hai tay hai món trang bị như vậy, người ta có thể dễ dàng hình dung được sức mạnh thể chất của hắn to lớn đến thế nào rồi.

Đó là những trang bị chỉ có thể được sử dụng bởi chiến binh trong hàng ngũ mạo hiểm giả cấp cao.

Tuy nhiên, những trang bị như thế có thực sự hiệu quả khi chống lại quỷ tộc không? Bên cạnh đó, địch thủ của gã còn là tuýp nhanh nhẹn nữa chứ.

『Để xem chiến thuật của hắn ta là gì.』

“Nn.”

『Trường phái Dimitris... Vũ khí của cậu ta chỉ là một chiếc khăn quấn tay.』

“Khá mạnh.”

『Dù sao thì người đó vẫn là đệ tử của Dimitris mà.』

Tên của cậu là Zelt. Cậu ta là một chàng trai trẻ với gương mặt nghiêm nghị, tóc đen cắt ngắn. Trông cậu ta như một con khỉ đột vậy.

Về khoảng năng lực, cậu ta chắc cũng ngang ngửa với Colbert bị phong ấn nhỉ? Vì cậu ta vẫn chưa bị bắt phải phong ấn trường phái Dimitris của mình lại chứng tỏ cậu ta vẫn chưa đến giai đoạn thử thách cuối cùng.

Ngay cả thế, sức mạnh của cậu ta vẫn rất đáng gờm. Cấp độ trường phái Dimitris là Lv 6.

Đây sẽ là trận chiến như thế nào đây? Sau khi chào lẫn nhau, trận chiến giữa hai người họ lập tức được bắt đầu.

Tôi và Fran đều rất nóng lòng được theo dõi trận chiến này, và nó dữ dội và chóng mặt đúng như dự đoán.

“Tôi lên đây! Thuẫn Sĩ Điện (Cung Đền Của Thuẫn Sĩ)!”

“Nhanh quá!”

Quả nhiên, Zelt nhanh chóng tận dụng lợi thế về mặt tốc độ của mình để tấn công Biscotto. Sau khi vòng ra sau điểm mù của gã, anh ta liền tung ra hàng loạt những đòn tấn công siêu nhanh.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp khả năng phòng ngự của Biscotto. Tấm khiên của gã hóa ra nhanh đến bất ngờ, và tất cả những đòn tấn công nhằm vào gã hầu hết đều bị đánh bật cả. Tuy vẫn phải nhận lấy vào chiêu, tư thế của hắn vẫn không suy chuyển chút nào.

Trái lại, Zelt mới chính là người đang đánh mất lợi thế của mình. Cường độ tấn công của cậu ta giảm dần theo thời gian. Nếu nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy máu đang ứa ra từ chiếc khăn quấn tay.

Không chỉ đỡ lại được, Biscotto còn phản đòn lại bằng cách khẽ đẩy nhanh tấm khiên về phía trước để đập ngược lại nắm đấm của đối phương mỗi khi chúng lao đến. Những thương tích nhỏ ấy dần tích tụ lại và khiến cho đối thủ tự hủy hoại nắm đấm của mình.

Gương mặt của Zelt nhăn lại vì thất vọng. Chẳng mấy chốc, Zelt bị đặt vào thế không thể lao đến tấn công nữa. Tấm khiên của Biscotto đã trở thành bức tường thành mà cậu ta không thể vượt qua.

Hóa ra khoảng cách sức mạnh giữa cả hai lớn hơn tôi tưởng. Cuối cùng thì trận đấu được quyết định bằng một chiêu phản công của Biscotto, hạ gục Zelt thiếu sức mạnh tấn công.

Toàn bộ khán đài đều đang hò reo hoan hô. Trong mắt của khán giả, chiến thắng của Biscotto như một màn lội ngược dòng ngoạn mục từ thế trận tưởng chừng một chiều mà Zelt nắm thế chủ động vậy.

Tuy nhiên thực tế thì đó lại là một chiến thắng áp đảo của Biscotto.

 『Cái khả năng phòng thủ ấy phiền phức đấy.』

“Hmm!”

Fran đang tưởng tượng ra cách thức để đánh bại Biscotto. Em ấy đang quan sát gã ta với một gương mặt tràn đầy động lực.

Sau đó, chẳng mấy chốc đã đến lượt của Sibyl. Tuy nhiên, chúng tôi lại chẳng thu được thông tin gì cả. Cô ta ngay lập tức đánh bại đối thủ của mình chỉ trong vòng năm giây.

『Đầu tiên thì cô ta là một kiếm sĩ.』

“Chuyên về tốc độ.”

『Bộ giáp nhẹ không có tấm kim loại bảo vệ nào cả. Chắc vậy.』

Chúng tôi đành phải chờ đến trận chiến tiếp theo của cô ta thôi. Trận tới, Sibyl sẽ gặp Colbert. Hy vọng đó sẽ là một màn so găng mãn nhãn.

Sau đó, chúng tôi ghé qua Công Hội Mạo Hiểm Giả một chuyến để báo cáo với họ chuyện về vương quốc Charce.

“Lại đám vương quốc Charce nữa sao......”

“Lại nữa?”

“Vâng. Dạo gần đây, hành vi của bọn chúng cũng gây ra không ít phiền toái.”

Có vẻ như sứ giả đến từ vương quốc Charce đang bận rộn chiêu dụ các thí sinh nổi tiếng khác nữa chứ chẳng riêng gì chúng tôi. Chúng chẳng biết xấu hổ mà giấu diếm gì hành tung của mình cả.

Cô gái tiếp tân thở dài với một gương mặt mệt mỏi.

“Bọn chúng đang gây rắc rối ở khắp mọi nơi......”

“Không thể đuổi chúng đi sao?”

“Không thể. Bọn chúng cũng chẳng phạm phải tội gì cả. Và cũng đâu chỉ có mỗi một mình vương quốc Charce là muốn chiêu dụ nhân tài.”

Cùng lắm thì công hội chỉ có thể cảnh cáo chúng không làm phiền các thí sinh dự thi mà thôi.

“Nhưng bọn chúng đúng là kì lạ nhỉ?”

“Kì lạ?”

“Đúng vậy. Thái độ và hợp đồng mà bọn chúng đưa ra tệ đến nỗi tôi chỉ có thể nghĩ rằng bọn chúng không có ý định đàm phán ngay từ ban đầu cơ.”

Tử tước Aimant không phải là trường hợp duy nhất. Hóa ra, tất cả các sứ giả đến từ vương quốc Charce khác cũng đều như thế cả. Và rồi, sau khi bọn chúng đã chọc giận một mạo hiểm giả nào đó, đồng bọn của chúng liền nhảy vào và xin lỗi với điệu bộ có phần thái quá.

Chuyện quý tộc thượng cấp ngoại quốc hạ mình như thế là vô cùng hiếm gặp. Chưa kể đến thái độ khôi hài của chúng nữa chứ. Cuối cùng thì đến giờ vẫn chưa có vụ đổ máu nào cả.

Nhưng nhìn chung thì chẳng có trường hợp nào cuộc đàm phán diễn ra trôi chảy hết. Có người còn thấy một số mạo hiểm giả tức tối bỏ đi nữa.

“Miệng thì khẳng định rằng mình là sứ giả của vương quốc Charce, nhưng phẩm chất của chúng lại tệ hết sức. Dù hoàng gia của chúng có độc đoán thế nào đi nữa, ai đời lại có thể cử toàn cái bọn ngu xuẩn đi để làm sứ giả thế? Hay bọn chúng không thực sự là người của vương quốc Charce?”

Có lẽ bọn chúng đang mạo danh vương quốc Charce và gây rối khắp mọi nơi để bôi nhọ danh tiếng của họ? Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra danh tính của chúng bằng Ước Định Dối Trá rồi. Chúng chắc chắn là sứ giả của vương quốc Charce.

“......Chúng có âm mưu gì sao?”

“Tôi cũng không biết. Hành động của chúng chẳng hợp lý gì cả... Dù sao thì công hội không muốn vương quốc Charce trở thành một vấn đề lớn hơn nữa. Chúng tôi đang có kế hoạch gia tăng số lượng lính gác, chủ yếu là để đảm bảo là các thí sinh sẽ không ra tay với quý tộc ngoại quốc. Nếu không thì phiền lắm. Fran-sama, làm ơn hãy ngó lơ bọn chúng nếu chúng đến lần nữa.”

“Nn. Đã rõ.”

Cuối cùng thì vương quốc Charce đang có âm mưu gì?

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Chắc tân vương đang kiến tạo hậu cung bằng trashtalk =]]
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Flag to đùng đã đc cắm
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Hừm, âm mưu gì đây....
Tks trans
Xem thêm
Lại bày trò gì đây
Xem thêm
kịch bản tự biên tự diễn ak
Xem thêm
-un
AUTHOR
cớm tốt cớm xấu à?
Xem thêm