Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 709 Sibyl với Colbert

20 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

Trận chiến giữa Colbert và Sibyl đã được bắt đầu.

Nhìn thoáng qua, Colbert như đang di chuyển quanh đối phương. Thực chất là anh ta đang tìm lấy khoảng trống cơ hội mà mình có thể khai thác.

Dù sao thì một trong những thế mạnh của Colbert là nhẫn nại mà. Anh ta không bao giờ tấn công một cách vội vã.

Trong khi đó, Sibyl không di chuyển lấy một li và đang tỏ ra rất thích thú trước cách mà Colbert di chuyển. Quả nhiên, cô ta là một kẻ cuồng chiến.

Trận chiến giữa Fran và Mordred cũng có phần tương đồng như thế. Trong trận chiến đó, khoảng cách sức mạnh giữa cả hai đã bị Mordred thu hẹp một cách khó tin. Chính bản tính cuồng chiến của Fran đôi khi lại tạo cơ hội cho kẻ thù.

Vừa chậm rãi bước quanh đấu trường như vậy, Colbert vừa duy trì khoảng cách với đối phương.

“Này, anh là một võ sư à?”

“Tôi cũng từng là kiếm sĩ. Nhưng xin đừng vội coi thường chỉ vì tôi đánh tay không, có thể sẽ có hại cho sức khỏe của cô đấy.”

“Được lắm! Tôi mong chờ đấy!”

Cả hai bên thong thả cùng nói chuyện và cười cợt với nhau, tuy nhiên, thời gian đang dần cạn kiệt.

“Nhận lấy!”

“Xin chiếu cố!”

Trước khi Colbert kịp chủ động tấn công, Sibyl là người đã động thủ trước.

So với ngày xưa, cấp độ của Colbert chỉ tăng thêm hai cấp. Tuy nhiên mặt khác, cấp độ kĩ năng của anh ta lại có sự tiến bộ vượt bậc. Có vẻ như để gỡ gạc lại kĩ năng Dimitris Võ Lưu của mình, anh ta đã dành rất nhiều thời gian để tự rèn luyện bản thân mình lại thay vì chiến đấu với ma thú.

Giống như Biscotto, tôi không thể nào thẩm định được Sibyl. Giá mà Colbert có thể phá vỡ được cái ma đạo cụ trên người cô ta đang cản trở thẩm định của tôi nhỉ?

Trước mắt chúng tôi, một màn trao đổi chiêu thức đơn giản được khai mào. Về cơ bản là Sibyl tấn công, còn Colbert thì vừa phòng thủ vừa tìm cơ hội phản công.

Khả năng phòng ngự của Colbert rõ ràng đã trở nên công phu hơn trước. Không chỉ đỡ được, đôi khi anh ta còn né được cả những nhát chém rất nhanh của Sibyl nữa.

Về phía ngược lại, những đòn tấn công của Sibyl lại khá thô cộc. Tuy không hẳn là không có những đòn nhử, về mặt bản chất chúng đều là những nhát chém trực diện và đơn giản. Đó là một thế đánh tuyệt vời với ma thú, nhưng lại rất dễ bị con người đọc vị.

“Orraaaaa!”

“Kư! Cô đúng là mạnh đến quái đảng!”

“Hahaha! Sức mạnh là niềm tự hào của tôi đấy!”

“Và làm sao cô có thể cứng như thế được chứ!”

“Khoảng đó tôi cũng rất tự tin nhé!”

Thông thường thì một đối thủ chỉ biết dựa hơi vào sức mạnh của mình như Sibyl đáng ra đã trở thành một cái bao cát tuyệt vời cho Colbert rồi. Thực tế là đã có nhiều lần thanh kiếm của Sibyl bị Colbert vô hiệu hóa, khiến cho cô ta bị mất tư thế và ngay lập tức bị anh ta phản đòn.

Trận chiến ấy như là minh chứng cho việc kĩ thuật luôn có lợi thế trước sức mạnh thuần túy.

Tuy nhiên, sức mạnh thuần túy của Sibyl đơn giản là quá sức tưởng tượng.

Cú đấm móc được cường hóa bằng võ thuật của Colbert đã có một góc đánh hoàn hảo vào bụng của Sibyl, nhưng cô ta gần như chẳng nhíu mày. Thấy vậy, anh ta liền chuyển mục tiêu tấn công lên mặt của cô ta.

Ngay cả khi ăn phải một cú đấm vào mũi, cô ta vẫn điềm nhiên lấn tới và tiếp tục giáng một nhát chém lên Colbert.

Và từng cú đấm một của Colbert đều có sức mạnh đủ để khiến Goblin nổ tung thành từng mảnh đấy.

Tuy cũng không hoàn toàn lành lặn, thương tổn do Colbert gây ra đơn giản là bị lép vế trước khả năng tự hồi phục và sức mạnh thể chất của cô ta. Tôi đoán là cô ta có sở hữu Vô Hiệu Hóa Đau Đớn. Có lẽ cô ta còn có gì đó như Xung Chấn Đề Kháng hay Chịu Đựng nữa.

Ai có thể hình dung được rằng Sibyl là một chiến binh hoang dã như thế chứ.

Tuy nhiên bị sự kiên cố của Sibyl làm cho bất ngờ, Colbert đã sớm ổn định lại nhịp đấu của mình.

Nếu đánh không được, vậy thì đánh cho đến kì nào được mới thôi. Không chỉ vậy, nếu đối phương còn chẳng thèm bận tâm phòng thủ như thế, Colbert hoàn toàn có thể sử dụng kĩ năng chủ chốt của mình vào điểm trọng yếu của Sibyl.

Sau khi quay trở về tinh thần chiến đấu hoàn hảo, Colbert tung ra một loạt cú đấm, liên hoàn tấn công thẳng vào vùng bụng của Sibyl. Đòn tấn công ấy đã khiến cô ta chậm đi trong thoáng chốc và phải gập người lại. Thành công rồi sao?

Nhưng cơ thể kiên cố của Sibyl lại một lần nữa vượt xa tưởng tượng của Colbert, tôi, hay các khán giả khác đang chăm chú quan sát trận đấu khác.

Dù trực tiếp ăn phải mười cú đấm vào bụng, chuyển động của Sibyl không hề bị chậm lại dù chỉ một chút. Với một nụ cười hoang dã như thú săn mồi, Sibyl tiếp tục xông đến và gây áp lực lên Colbert.

Không chỉ vậy, chuyển động của Colbert đã có dấu hiệu chậm lại. Ban đầu tôi tưởng rằng anh ta đã thấm mệt, nhưng không phải.

“Haha! Chiêu đó tôi biết tỏng rồi nhé!”

“Hừ! Thế này thì sao!”

“Ồ, cứ thoải mái!”

“Thật hay đùa vậy!?”

Những đòn tấn công của Sibyl đang trở nên sắc bén hơn, như thể cô ta đã bắt đầu tiên đoán được chuyển động của Colbert vậy.

Những nhát kiếm của Sibyl dần trở nên khó đoán và khó phòng thủ hơn bao giờ hết. Đã vậy cô ta còn bắt đầu né được chiêu thức của Colbert, và đã có thể đỡ lại đòn phản công của anh ta, thậm chí phản công ngược lại nữa.

Sibyl đã bắt đầu nhìn thấu được kĩ thuật của Colbert. Trực giác và khả năng thích ứng của cô ta thật đáng sợ.

Và cuối cùng, lưỡi kiếm của Sibyl đã đột phá qua hàng phòng ngự của Colbert và ăn vào cơ thể của anh ta. Chỉ như vậy, tư thế của Colbert đã bị phá vỡ. Dù thế nào đi nữa, không ai được phép quên rằng sức tấn công của cô ta là rất lớn.

“Ugô!”

“Haha! Đầu hàng đi!”

“Vẫn chưa đâu!”

“Đã thành ra như thế rồi, còn muốn đánh đấm gì nữa?”

Bằng cách đạp ngược lại Sibyl đang lao đến truy đuổi, Colbert đã xoay sở để giữ khoảng cách với cô ta. Cánh tay trái rướm máu của anh ta đã ngừng chảy. Tôi đoán là anh ta đã thắt cơ bắp mình lại để ngăn máu chảy.

Tuy nhiên với tình trạng hiện tại, Colbert sẽ gặp rất nhiều khó khăn để sử dụng cách tay trái của mình. Trong khi đó, Sibyl gần như hoàn toàn lành lặn.

“Sibyl thật tuyệt.”

『Sự cứng cáp đó... Chắc chắn không thể chỉ dựa vào mỗi chỉ số mà có.』

(Kĩ năng?)

『Chắc vậy......』

Tôi có thể loại trừ khả năng Sibyl sử dụng ma pháp kết giới. Không có sự biến động nào ở dòng chảy ma pháp trong người cô ta cả. Nhưng tôi có thể thấy rằng những vị trí Colbert đánh trúng liên tục chuyển thành màu đỏ, và khi đó, sát thương do anh ta gây ra liền biến mất.

Chắc chắn là Colbert cũng đã để ý đến hiện tượng ấy.

“......Tôi không biết cơ chế phòng thủ của cô là gì, nhưng sát thương dưới một ngưỡng nhất định hoàn toàn bị triệt tiêu... Khoang, là kiểu giảm tải sát thương sao?”

“He? Khả năng quan sát tốt đấy. Vậy thì bây giờ anh định làm gì nào?”

“Tôi chỉ cần tung ra một cú đấm vượt quá sức chịu đựng của cô là được!”

“Hahahahaha! Đúng rồi đấy!”

Này, tự thú khả năng của mình dễ dàng như vậy thì có hơi thoải mái quá rồi không? Nhưng những lời vừa rồi không phải là nói dối. Sibyl thật sự sở hữu kĩ năng giảm tải sát thương.

Colbert bắt đầu chậm rãi đến gần Sibyl đang bật cười. Đó chỉ là dáng đi bộ rất bình thường, không hề có phong cách võ thuật nào ở đó cả.

Tuy nhiên, cả người anh ta đang cuồn cuộn bốc lên một nguồn ma lực khổng lồ. Ma lực của anh ta, vốn tập trung dưới vùng đan điền, đột nhiên tuần hoàn khắp cơ thể theo một vòng lặp tưởng chừng vô tận, và nguồn ma lực to lớn ấy dần thấm vào từng ngóc ngách trên cơ thể của anh ta.

Vài giây trôi qua, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại năm mét, nhưng Colbert vẫn chậm rãi đi bộ về phía đối thủ.

“Shiyaaa!”

Với một gương mặt phấn khích, Sibyl giáng một nhát chém lên Colbert.

Và khoảnh khắc tiếp theo, Sibyl biến mất, kéo theo đó là một âm thanh chấn động giữ dội.

Tại nơi mà Sibyl trước đó mới còn đứng là Colbert. Colbert, vốn mới đây còn đang chậm rãi đi bộ, đã ở tư thế đấm thẳng từ bao giờ.

『Em có thấy gì không?』

(Nn! Anh ta đã dồn ma lực xuống dưới chân và lưng để có thể di chuyển siêu nhanh.)

Nhờ giải phóng ma lực, Colbert đã đạt đến tốc độ khủng khiếp chỉ trong chớp mắt. Tuy vẫn còn chậm hơn Fran, gia tốc của anh ta lớn đến mức khiến tôi vô thức tin rằng anh ta đã vượt mặt Fran luôn đấy. Trong mắt khán giả, mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi tưởng chừng Colbert vừa dùng dịch chuyển vậy.

Đó chưa phải là tất cả, chiêu thức ấy thực chất rất khó để đoán trước. Không dấu hiệu báo trước, từ tĩnh bất ngờ chuyển sang động. Nhờ không dựa vào sức mạnh cơ bắp của mình để tấn công, Colbert hoàn toàn có thể đánh lừa cả Sibyl hay Fran với chiêu thức đó.

Ngay cả sát khí cũng không bị lộ ra ngoài. Đó là chuyện bất khả thi nếu như anh ta không thể hoàn toàn kiểm soát nội tâm của mình.

Sibyl bị đánh bay ngang với tốc độ khủng khiếp. Cứ như vậy, cô ta chắc chắn sẽ rời khỏi vòng tròn thi đấu. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

“Orraaaaaa!”

Nhưng rồi Sibyl gầm lên như một con thú hoang. Và cơ thể của cô ta bất ngờ dừng lại ngay giữa không trung. Đó không phải là khinh công, không phải là giải phóng ma lực. Nhưng quán tính đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Không chỉ vậy, cô ta bấy giờ đang lặng lẽ trôi nổi tại chỗ. Hình ảnh ấy bất chợt làm tôi liên tưởng đến Tâm Linh Lực.

“Bu...! Gaaaaa!”

Có vẻ vì đột ngột dừng lại như thế mà nội tạng của Sibyl đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Bấy giờ, cô ta đang thổ huyết dữ dội. Có khi nào phổi cũng bị hủy hoại rồi không? Trông như thể từng hơi thở của cô ta đều mang đến rất nhiều đau đớn vậy.

Nhưng Sibyl vẫn chưa bỏ cuộc. Tay trái của cô bất ngờ khoa trương hướng thẳng về phía trước. Hiện tại, hai bên đang cách nhau khoảng 20 mét.

“Gugoo!”

Lần này, Colbert là người bị đánh bay đi. Chiêu vừa rồi rất giống như Tâm Linh Lực, hoặc nó chính xác là Tâm Linh Lực. Sibyl có vẻ như là một tâm linh thuật sư khá mạnh mẽ.

Kế đến, Sibyl áp sát Colbert vừa bị đánh văng lên không. Cơ thể của cô ta trôi nổi và thực sự bay chứ không phải là được đẩy về phía trước như Đạn Pháo Tâm Linh.

Uwa, nói thật là tôi không tin là cơ thể con người có thể chịu đựng được Đạn Pháo Tâm Linh đâu. Nhưng nhờ vào lượng ma lực tiêu thụ khổng lồ mà tốc độ của cô ta vẫn rất lớn.

“Ora ora ora! Đầu hàng đi!”

“Chậc!”

Nằng cách sử dụng giải phóng ma lực lần nữa để sửa lại tư thế, Colbert đã kịp thời xoay sở đỡ lại được nhát chém của Sibyl. Tuy nhiên, chuyển động của anh ta đã trở nên chậm chạp hẳn.

Dường như chiêu thức vừa rồi đang khiến cả cơ thể của Colbert gào thét trong đau đớn. Và rồi, Sibyl đã bắt lấy cánh tay phải của anh ta. Không còn đường lùi nào nữa.

“Tóm được rồi nhé!”

Với một nụ cười tàn bạo, Sibyl đánh đầu vào đầu của Colbert. Phải, một cú đánh đầu.

Đầu của Sibyl va chạm dữ dội với đầu của Colbert.

Với một âm thanh chói tai, Colbert đã gục ngã. Cơ thể của anh ta rớt xuống đấu trường và nằm luôn tại đó.

“Haahhh...khà... quả là một trận đấu tuyệt vời......”

Sibyl bật cười mãn nguyện với khóe môi vẫn chưa khô máu của mình.

『Kết thúc rồi! Quả là một màn đánh đầu bạo lực! Âm thanh nghe khủng khiếp quá, không biết đầu của thí sinh Colbert có bị sao không đây? Pháp sư trị liệu đâu rồi, làm ơn nhanh lên!』

Colbert đã ngay lập tức được một pháp sư chạy đến chăm sóc, nhưng anh ta thực sự sẽ không sao chứ?

“......Đến chỗ của Colbert.”

『Ừ, thăm anh ta chút nào.』

___

Tên: Colbert

Tuổi: 39

Chức nghiệp: Cương Quyền Sĩ

Cấp độ: 49/99

HP: 516

MP: 458

STR: 311

VIT: 208

AGI: 266

INT: 146

MGC: 209

DEX: 242

Kĩ năng:

Ẩn Thân Lv.1; Cách Đấu Kĩ Lv.6; Cách Đấu Thuật Lv.7; Cảm Nhận Nguy Hiểm Lv.4; Khí Phối Gián Đoạn Lv.1; Quyền Thánh Thuật Lv.3; Quyền Đấu Kĩ Lv.9; Quyền Đấu Thuật Lv.Max; Gia Cường Khí Công Lv.5; Cương Lực Lv.9; Thúc Cước Thuật Lv.2; Gia Tốc Lv.9; Thân Thể Cường Hóa Lv.2; Bơi Lội Lv.4; Đại Dương Đề Kháng Lv.2; Ném Phóng Lv.5; Sinh Mệnh Ma Thuật Lv.3;  Kháng Độc Lv.2; Vật Lý Chướng Bích Lv.4; Giải Phóng Ma Lực Lv.6; Miên Khí Đề Kháng Lv.3; Tê Liệt Đề Kháng Lv.4; Nấu Nướng Lv.3; Ưng Nhãn; Thoái Lực; Ma Thú Diệt Giả; Phân Tách Suy Nghĩ; Tăng Nhỏ Sức Mạnh Cổ Tay; Thao Túng Sinh Lực

Kĩ năng Độc nhất:

Cương Quyền

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Ora ora ora
Xem thêm
tâm linh lực là 1 lực thì sao main ko thử dùng để giảm tải tác động lên ng Fran nhỉ
Xem thêm
Phong cách chiến đấu của Sibyl trừ vụ tâm linh lực đều hét lên vibe: Nanomachine son
Xem thêm
10 bé tóc đỏ thì 11 máu chó(. ❛ ᴗ ❛.)
Xem thêm
Hóng Hiltoria trả thù cho chồng tương lai
Xem thêm
Tóc đỏ hoang dã các cụ nói chớ có sai =]]
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Air Bender
Xem thêm