Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 718 Phàm ăn

21 Bình luận - Độ dài: 1,756 từ - Cập nhật:

“Aaaaa!”

“Oraaaa!”

Màn trao đổi kiếm thuật giữa Fran và Sibyl đang trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết.

Sử dụng Lôi Đình Gia Tốc, Fran không ngừng tung ra những đòn tấn công nhanh như chớp nhưng cũng chứa đựng toàn bộ sức mạnh của mình lên Sibyl. Chúng đua nhau xé rách da của Sibyl và làm chấn động nội tạng của cô ta.

Trong khi đó, cùng với ma thuật tái tạo không ngừng hồi phục bất cứ chấn thương nào xuất hiện, Sibyl không chậm lại dù chỉ một chút. Trái lại, như trả đũa cho áp lực mà chúng tôi đang gây ra, tốc độ của cô ta càng lúc càng trở nên nhanh hơn.

Trước trận giao đấu khó thể nào theo dõi được ấy, khán đài im phăng phắc vì nín thở, tưởng nhưng tiếng hò reo cỗ vũ trước đây chẳng hơn gì là ảo ảnh vậy. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, họ vẫn biết rằng họ đang chứng kiến một trận chiến vượt xa ranh giới của thường thức.

Nhưng dẫu cho trận chiến có ác liệt thế nào đi nữa, cả hai bên chẳng ai bị thương gì đáng kể. Các vết thương Fran vừa gây ra, tuy sâu hơn những vết thương trước, chỉ chớp mắt sau đã biến mất.

Có lần em ấy tập trung toàn bộ những đường kiếm của mình vào một điểm và thành công cắt đứt được một ngón tay bên tay trái của Sibyl, nhưng chỉ một loáng sau là nó đã hồi phục lại rồi. Tôi đoán là nhờ kĩ năng Tái Tạo Tức Thời cả.

Trong khi đó, toàn bộ những đòn tấn công của Sibyl Fran đều tránh được. Ban đầu, tôi còn giúp em ấy bằng kĩ năng Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý nữa, nhưng nó tốn quá nhiều ma lực. Thà sử dụng Bước Nhảy Không Gian còn hơn. Thiệt hại duy nhất mà Fran hứng chịu đến nay là sự kiệt quệ đến từ chính Hắc Lôi Gia Tốc của bản thân mình.

May là trước đó chúng tôi nhận được ma thuật sinh mệnh khi còn ở vương quốc Belios. Nhờ nó mà cái giá phải trả cho kĩ năng ấy đã thuyên giảm, nên phải một thời gian nữa sức chiến đấu của con bé mới bị ảnh hưởng.

Trông thì thế trận tưởng như đang gặp bế tắc. Nhưng thực sự thì chúng tôi là bên đang bị bất lợi. Sự mệt mỏi sẽ không tự nhiên biến mất. Tôi nghĩ rằng khả năng phòng ngự bí ẩn của Sibyl cũng không miễn phí, nhưng nó tiêu tốn cô ta bao nhiêu ma lực thì tôi không biết.

Người nào cầm cự được lâu hơn, người đó sẽ thắng. Và tôi sợ rằng chúng tôi đang là bên thua cuộc trong trận chiến ấy.

Tôi muốn chấm dứt trận đấu này càng nhanh càng tốt. Tôi có một kế hoạch, và đó là mắt của Sibyl.

Cùng với những đòn tấn công của chúng tôi nay đã được yểm trong nguyên tố thiên, chúng tôi có thể đâm thủng nhãn cầu của cô ta. Nếu lưỡi kiếm của tôi có thể đột phá vào não, không có kĩ năng nào trên đời này có thể cứu được cô ta cả.

Có lẽ cũng đã nhận ra điều đó, Sibyl đang tích cực chủ động tránh những đòn tấn công nhằm vào mặt mình hơn bao giờ hết.

Linh cảm sắc sảo như thú hoang đã giúp cô ta nhận biết được điểm chí mạng của mình.

『Bằng một cách nào đó, chúng ta phải khóa cô ta tại chỗ!』

(Chỉ của Master?)

『Sức mạnh thể chất của cô ta quá lớn. Ngay cả với những sợi chỉ thép của anh, nhiều khả năng cô ta vẫn có thể thoát ra dễ dàng.』

Trước đó, khi Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý giúp chúng tôi đỡ lấy từ cô ta một đòn, lượng ma lực mà tôi phải tiêu thụ là vô cùng khủng khiếp. Còn nhiều hơn cả bí kĩ mà Colbert đã sử dụng nữa. Và chúng chỉ là những đòn đánh thường của cô ta thôi đấy.

Ma kiếm của Sibyl chú trọng đến độ bền hơn, vì thế chỉ số tấn công của nó khá thấp. Nói cách khác, sức công kích đáng sợ của cô ta đến từ chính sức mạnh của cô ta. Tôi có thể sử dụng những sợi chỉ thép của mình để khóa chặt một con quái vật như cô ta trong bao lâu chứ?

(Vậy thì?)

『Cho cô ta kinh ngạc một chút.』

(Ra thế.)

Với một đường kiếm dứt khoát, Fran chủ động đẩy lùi đối phương để rút về. Động tác có phần rất khoa trương.

Sibyl, nhận thấy Fran đang chuẩn bị một chiêu thức đặc biệt, cười toe toét đầy dữ tợn. Tất nhiên, phản ứng của cô ta không chỉ nằm trong dự đoán, mà còn có lợi cho chúng tôi nữa.

Cô ta hoàn toàn không để ý đến chân của mình.

『Urushi! Ngay bây giờ!』

“GROOO!”

“Hả!?”

Urushi, lá bài mà chúng tôi giữ trong tay áo từ đầu trận đấu tới giờ, cuối cùng đã được đánh xuống. Chắc chắn không mấy ai có thể giữ được bình tĩnh của mình khi cậu ta nhảy ra như thế đâu.

Quả thật là trước khi hàm răng của cậu ta khép lại, cô ta liền có phản ứng ngay. Tuy nhiên, cô ta đã không thể thoát khỏi cú cắn vào chân của cậu ta.

“Nó lớn đến thế sao!?”

Tôi đoán là cô ta đã biết về Urushi từ trước rồi, nhưng thông tin về kích thước thật sự của cậu ta thì còn khiếm khuyết.

Urushi chưa từng trở về kích thước thật của mình từ khi đặt chân đến thành phố này, hay kích thước lớn hơn một chú sói là bao. Không ai biết cũng phải.

Sibyl lập tức nhảy lùi lại khi Urushi xuất hiện, nhưng cô ta vẫn bị bộ hàm khổng lồ của cậu tóm được.

Dù sao đi nữa, chỉ mỗi cái đầu của Urushi thôi đã dài đến năm mét rồi. Bấy giờ, Sibyl đã bị mắc kẹt vào một góc hàm của Urushi.

Ngay cả răng nanh của Urushi cũng không gây ra nổi sát thương lên Sibyl, và như thế, cậu ta đã giữ chắc chân của cô ta từ phần đầu gối trở xuống.

“Chậc! Thứ n—”

“Hắc Sấm Rền Vang!”

Sibyl định tấn công Urushi, nhưng Fran mới là người nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, với tốc độ như hiện thân của một tia sét thực sự, Fran đã ở ngay trước mắt cô ta với một đòn tấn công chết người.

“Kuoo!”

Khi mà Sibyl nghiêng đầu của mình sang một bên vào những giây phút cuối cùng, đầu lưỡi kiếm của tôi đã từ mắt chuyển sang miệng của cô ta, nhưng không sao cả.

『Ta sẽ xé tan ngươi từ trong miệng ra ngoài!』

Đó vẫn chưa phải là tất cả. Tôi còn chuẩn bị cho cô ta một loại độc dược đặc biệt được lấy ra từ rương đa chiều nữa đấy! Và rồi—

“Mugu!”

“!”

Fran tròn mắt kinh ngạc. Chẳng riêng gì em ấy, cả tôi cũng vậy.

Sibyl đã cắn đầu mũi kiếm của tôi. Đó chẳng phải là chiêu dùng miệng đỡ kiếm trong truyền thuyết sao? Sự quyết đoán cùng khả năng phản ứng của cô ta thật sự là quái vật. Lực hàm của cô ta cũng chẳng vừa nữa chứ.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới là thứ làm chúng tôi choáng váng.

*Clenk!*

『Hể?』

Và rồi, Sibyl nghiền nát đầu lưỡi kiếm của tôi với răng của mình. Hàm răng quỷ thần gì vậy!? Dù cô ta có kì dị đến thế nào đi nữa, tuyệt đối làm gì có chuyện cô ta có thể cắn được tôi, vốn đang được cường hóa bằng ma lực!?

Tuy nhiên, thực tế đang phản bội lại thường thức của tôi. Trong khi đầu mũi kiếm của tôi đã bị mất đi một khúc, thì hàm răng của cô ta vẫn nguyên vẹn.

*Rắc Rắc—!*

Và cô ta không chỉ cắn mà thôi.

“Ngon quá, đó là một thanh kiếm tốt đấy! Và có vẻ như nó còn được tẩm trong độc nhỉ?”

Cô ta thản nhiên hấp thụ hết kịch độc do tôi chuẩn bị.

Ngấu nghiến lưỡi kiếm của tôi xong, cô ta liền nuốt hết vào dạ dày của mình. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta vừa ăn tôi, cũng như loại kịch độc có thể khiến bất cứ ai phải đột tử chỉ với một giọt.

“Ngươi còn non lắm!”

“Gâu!”

Ngay sau đó, Sibyl chuyển mục tiêu của mình sang Urushi và liền ăn mất một phần mũi của cậu ta.

“Con sói này cũng ngon quá! Đã vậy sức mạnh của nó cũng lớn nữa chứ! Ma lực bóng đêm thật dữ dội!”

Sibyl hét lên như vậy. Trong khi đó, ma lực của cô ta đã đột ngột tăng lên.

Cô ta có thể ăn thịt đối thủ của mình để mạnh hơn sao?

“Đứng yên đó cho ta thử một miếng nữa nhé?”

“Ku......”

『Urushi, lùi lại ngay!』

Vừa khẽ thét sợ hãi, Urushi vừa rút lui. Thấy Sibyl vừa thản nhiên ăn thịt mình đã khiến cậu bé thất kinh cô ta.

Cảnh tượng một mĩ nữ vui vẻ ăn sống một con ma thú thật sự đã để lại chúng tôi một ấn tượng rất lớn. Ngay cả Fran cũng không thể không choáng váng khi thấy Urushi bị cắn mất như thế.

『Cô ta cuối cùng là cái thứ quái quỷ gì vậy...! Không chỉ Urushi, cô ta còn ăn cả anh nữa!』

(Master, anh không sao chứ?)

『Tái Tạo Tự Động đang được kích hoạt, có vẻ không có vấn đề gì... ơn trời!』

“Urushi thì sao?”

“Kun......”

Cả tôi và Urushi đều đang hồi phục lại. Thể xác thì không sao, nhưng tổn thương tâm lý phải nói là rất lớn.

『Năng lực của cô ta là gì vậy......? Khả năng ăn uống của cô ta chỉ kì dị thôi, hay nó có liên quan đến khả năng phòng ngự của cô ta......』

《Phân tích đơn vị tên Sibyl: Hoàn tất.》

『A, Hệ Thống Thông Báo! Thật ư!』

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

nghe mùi maple nha nhất là cái mồm j cũng gặm
Xem thêm
Tuy là không cầm khiên nhưng chắc Sibyl này tăng max VIT rồi 😇
Xem thêm
phàm ăn à nghe quen ghê :))
Xem thêm

Master với Urushi bị sang chấn tâm lý với tóc đỏ hoang dã này thật luôn chứ =]]
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Thất đại tội rồi
Xem thêm
Slime bản cuồng chiến à?? Bá vãi
Xem thêm