Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 716 Trận chiến với Sibyl/ Kiểm tra

20 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:

『Chào mừng quý vị khán giả đến với vòng tứ kết! Anh hùng của tộc hắc miêu, người cho đến nay đã phô diễn thực lực xứng đáng với danh tiếng của mình, Fran Hắc Lôi Công Chúa đã đến! Vẫn nhỏ nhắn như ngày nào! Nhưng chớ quên rằng sức mạnh của cô chẳng ai không kính sợ cả!』

Tiếng cổ vũ xung quanh chúng tôi bừng lên như sấm dậy. Chỉ mới còn là vòng tứ kết mà thôi, nhưng sự cuồng nhiệt của khán đài tưởng chừng đã lên đến đỉnh điểm rồi vậy.

『Phía còn lại của chúng ta là Sibyl lính đánh thuê, người đã bất ngờ đánh bại không biết bao nhiêu thí sinh nặng kí với sức mạnh hủy diệt đến choáng ngợp của mình!』

Đối diện với nhau trên đấu trường, Fran và Sibyl nhìn chằm chằm lẫn nhau.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Nn.”

“Ta có chứng kiến trận đấu giữa cô và Biscotto. Đó không phải là tất cả khả năng của cô, đúng không?”

“Nhận ra sao?”

“Kukuku. Tất nhiên rồi!”

『Chú ngựa ô của năm ngoái gặp ngựa ô của năm nay! Ai sẽ là người chiến thắng đây!?』

Quả thật, đây là trận chiến giữa ngựa ô với nhau.

“Lôi Đình Gia Tốc!”

“Haha! Vậy cô thực sự là một hắc miêu đã tiến hóa.”

Chứng kiến những tia sét đen oằn mình thức dậy xung quanh Fran, Sibyl bật cười vui vẻ.

Có vẻ cô ta đã dành thời gian ra để điều tra danh tính của Fran. Dù sao thì câu chuyện của em ấy rất nổi tiếng mà, chỉ cần lắng nghe một chút thì bất cứ ai cũng sẽ biết được ngay.

Chúng tôi nên chuẩn bị tâm lý với việc đối phương đã ít nhiều biết về các kĩ năng của chúng tôi rồi.

“Lên đi, cho ta thấy tài cán của mạo hiểm giả hàng đầu nào!”

“Khỏi cần phải bảo.”

『Trận chiến xin được phép bắt đầu!』

“Cheer!”

“Nn!”

Ngay khi có hiệu lệnh, Sibyl liền xông đến. Quả thật hành động của cô ta có làm tôi bất ngờ một chút. Dù gì thì cho đến nay, các đối thủ của chúng tôi đều giữ khoảng cách để quan sát mà......

Đối thủ của chúng tôi không có ý định bỡn cợt một chút nào.

Lưỡi kiếm của cô ta được vung ra với tốc độ khủng khiếp, và nó đang nhắm thẳng đến cổ họng của Fran.

Nhưng bất ngờ không đồng nghĩa với việc chúng tôi không chuẩn bị trước khả năng này.

『Không Thuẫn Đa Lớp!』

Lần này, chúng tôi chẳng chơi đùa quanh nữa. Trước đòn tấn công của Sibyl, tôi tạo ra nhiều lớp phong ma kết giới để bảo vệ Fran.

“Vô chú sao!?”

“Hm!”

Fran tung ra một nhát chém nhắm thẳng vào phần sườn hở của Sibyl.

Đáng lẽ nó đã là một đòn tấn công hoàn hảo......

“Kuhahahaha! Còn yếu lắm!”

“Mu.”

Nhưng lưỡi kiếm của tôi không gây ra sát thương nào cả.

Không hẳn là nó bị chặn lại bởi kết giới. Cảm giác có phần giống như dùng ống nước đánh vào lốp xe hơn.

Cả hắc sấm cũng chẳng làm tổn thương được Sibyl.

(Master?)

『Anh vẫn chưa biết!』

Đòn tấn công của chúng tôi đang bị kĩ năng giảm tải sát thương nào đó của cô ta vô hiệu hóa. Kháng vật lý và kháng sấm sét sao? Cơ mà như thế chẳng phải là quá ngẫu nhiên mà cô ta có thể chống chịu lại những gì chúng tôi có rồi sao?

“Ora!”

Fran đỡ lấy nhát chém của cô ta và đột kích vào sơ hở ngay khi có cơ hội, nhưng đòn tấn công của chúng tôi đã bị phản công trả đũa. Nó rất nhanh, nhưng chưa đủ sự sắc bén để tóm được Fran.

Fran, né được nhát chém ấy mà chẳng phải mất nhiều sức lực, tung ra một cú đá thấp vào đùi trong của Sibyl.

Tuy nhiên, ngay cả thế cũng chẳng đem lại hiệu quả.

『Chúng ta cần phải tìm cho ra điểm yếu của cô ta mới được!』

“Nn!”

Sau đó, giữa cả hai nổ ra một trận giao kiếm kịch liệt.

Vô số những nhát chém chết người được tung ra, nhưng cả Fran và Sibyl đều không bị thương chút nào.

Nếu Fran có thể tránh được tất cả, thì Sibyl có thể bình thản hứng chịu tất cả.

Phải, từ ngón chân tới đỉnh đầu, dẫu chúng tôi có chém vào vị trí nào của cô ta đi nữa, Sibyl cũng không đổ lấy một giọt máu. Ngay cả khi đâm thẳng vào nhãn cầu của cô ta cũng không được.

Phá Tà, Ma Độc Nha, Lưỡi Kiếm Nguyên Tố với đủ loại khác nhau, tất cả đều chẳng thể tổn thương nổi cô ta.

“Kiếm thuật khá lắm, nhưng vô dụng thôi!”

『Vậy còn ma thuật thì sao!』

Để việc tránh né lại cho Fran, tôi tung ra đủ loại ma pháp trên đời này lên Sibyl chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhịp trận của mình lại.

Hỏa diễm, bão tố, địa chất, đại dương, sấm chớp, băng tuyết, nung chảy, cát, độc dược, bóng đêm, ánh sáng, không-thời gian, tất cả tôi đều thử cả, hòng tìm cho bằng được một nguyên tố mà Sibyl không có khả năng đề kháng.

Bằng cách thao túng lửa, nước, đất, độc dược và gió, tôi có thể tung ra những đòn tấn công nguyên tố thuần túy.

Nhưng Sibyl chẳng ngại thứ gì hết.

Quả nhiên, kĩ năng của cô ta là giảm tải sát thương chứ không phải là đề kháng. Làm sao mà có người nào có thể đề kháng tất cả nguyên tố được?

“Chỉ nhiêu đó còn lâu mới tổn thương được ta!”

“Thế này thì sao!”

Sibyl tiếp tục lao đến mà không ngại chịu đòn một chút nào.

Vừa tránh một đường kiếm đánh vào mạn sườn của mình, Fran vừa thủ tôi sát bên hông.

Sử dụng phong thuật như lò xo nén chặt, lưỡi kiếm của tôi kêu rít lên một tiếng sắc lẻm trong lúc nhảy ra khỏi vỏ.

Thiên Không Bạt Đao của Fran nhắm thẳng đến cổ của Sibyl không chệch lấy một li.

Bình thường thì đó đáng lẽ là một chiêu định đoạt rồi. Thế nhưng, Sibyl thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt sang tôi.

Tôi biết là kĩ năng giảm tải sát thương của cô ta có giới hạn, nhưng ngay cả chiêu này cũng không thể vượt qua nổi giới hạn ấy ư?

 Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý sao? Không, chiêu đó đáng lý ra không thể đỡ lại được hắc sấm mới đúng.

Người đã khiến một kẻ như cô ta bị trọng thương lại là Colbert. Nói thế mới thấy bí kĩ mà Colbert tự phát triển tuyệt vời như thế nào.

Ngay cả thế, Thiên Không Bạt Đao của chúng tôi cũng không hề thua kém. Khi mà tôi đang tự tăng điểm ATK của mình lên bằng ma lực. dám nói uy lực chiêu thức của chúng tôi còn mạnh hơn thế nữa.

Nhưng... thật sự là không gây tí tổn thương nào luôn sao?

『Cái khả năng phòng thủ khốn kiếp gì thế này!?』

“Tốt! Đòn tấn công tốt lắm! Nhưng đừng mơ làm hại được ta với chỉ chừng đó! Hết giờ khởi động rồi, bây giờ ta nghiêm túc nhé!”

Và như thế, áp lực mà Sibyl tỏa ra đột ngột tăng chóng mặt, và một luồng ma lực màu đỏ tràn ra từ khắp người cô ta.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

kìa thử bọc nt Thiên chém xem có đứt đôi người ko :))
Xem thêm
Cricca gáh còng cmnl 2 đứa này
Xem thêm
Trâu thế tóc đỏ hoang dã
Xem thêm
Đứa đệ : ngài không được gây quá nhiều sự chú ý đâu đấy.
Sibyl : ok, ta biết rồi.
Đệ : ngài không được dìng chiêu dỏ đỏ đâu đấy.
Sibyl : ta biết rồi, có nhiều người thấy ta dùng nó rồi nên ta sẽ không dùng đâu.
=> Đứa đệ kiểu "tin chứ, tin thế đéo nào được"
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Gì trâu thế....
Tks trans
Xem thêm