Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 696 Trận đấu loại

12 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

Năm nay, trận đấu loại vẫn được tổ chức theo hình thức sinh tồn.

Các thí sinh tham dự sẽ được phân thành những nhóm nhỏ khoảng 5 hoặc 6 người, và người trụ lại cuối cùng sẽ dành được quyền đi tiếp. Không khác gì năm ngoái hết.

Chẳng có gì thú vị ở những trận đấu giữa những tay mơ này cả. Tuy nhiên, nếu may mắn chúng tôi sẽ bắt gặp được những thí sinh nổi bật tham gia thi đấu. Chứng kiến những người mình quen biết so tài cũng không lãng phí thời gian chút nào.

Giống như phần thi đấu của bộ ba mạo hiểm giả nữ Scarlet Maiden đã giúp chúng tôi bán quán ở Barbra. Họ đang cố gắng hết sức mình.

Kĩ thuật của họ đã có sự tiến bộ vượt bậc kể từ năm ngoái. Trong một năm qua, chắc chắn họ đã rất nghiêm túc muốn cải thiện bản thân mình. Tôi có thể thấy được điều đó từ kĩ năng chiến đấu của họ hiện tại.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể chinh phục được vòng đấu loại.

Khả năng chiến đấu của họ ngã về hướng phối hợp tác chiến theo tổ đội hơn là sức mạnh cá nhân. Đã thế họ còn hợp với việc chinh phạt hầm ngục và chiến đấu ngoài hoang dã hơn nữa chứ.

Ngay từ ban đầu, các trận chiến đối kháng không phải là sân nhà của đạo tặc Maia và pháp sư Lydia rồi. Cuối cùng thì hai người họ sớm bị các thí sinh khác coi là mối đe dọa lớn nhất và bị hội đồng, và bị đánh bại một cách đầy xui xẻo như vậy.

Ngoài ra thì đối thủ của Judith, thủ lĩnh của bộ ba và cũng là kiếm sĩ của nhóm, cũng rất khó nhằn,

Anh ta là môn sinh của trường phái Dimitris. Dù vẫn còn là môn sinh thôi, nhưng riêng năng lực chiến đấu mà nói thì anh ta đã đạt đến hạng C rồi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta có lúc nhìn sang Hilt.

Tôi đã được nghe Colbert kể thêm về trường phái Dimitris, và có vẻ như công việc của Hilt chủ yếu là huấn luyện môn sinh của trường phái.

Vốn là một người chẳng biết gì ngoài khổ luyện, Dimitris chẳng màng đến chuyện truyền bá trường phái võ thuật mà mình sáng tạo ra lắm.

Ngay cả thế, vẫn có rất nhiều võ đường và đệ tử theo học nổi lên khắp nơi, lý do là bởi không thiếu người muốn trở thành đệ tử của Dimitris.

Ban đầu thì các mạo hiểm giả tập tành trường phái Dimitris chỉ từ những kiến thức sơ bản lượm lặt được từ những lời truyền miệng nhau mà thôi.

Theo thời gian, bản thân Dimitris bắt đầu có chút hứng thú với việc thu nhận đệ tử, và số lượng môn sinh chính quy bắt đầu tăng lên. Và chẳng mấy chốc, võ đường của ông ta đã lên đến con số 100 môn sinh.

Số môn sinh ít hơn dự đoán sao? Đó là bởi chương trình huấn luyện của lão khắc nghiệt đến quái đảng. Vì thế mà trường phái đã đào thải vô số môn sinh không theo kịp nổi.

Thân là một mạo hiểm giả hạng S, nếu muốn, ông ta có thể dễ dàng có được cả ngàn môn sinh.

Nếu có môn sinh nào vượt qua được tất cả những chông gai trên mà không nản lòng, người đó sẽ được đích thân Dimitris huấn luyện. Tuy nhiên, với người đó mà nói, địa ngục vẫn chưa chấm dứt bởi lẽ được chính lão ta uốn nắn còn khủng khiếp hơn nữa. Nói huấn luyện theo kiểu Sparta là còn nói giảm nói tránh.

Những người đến được giai đoạn đó chính là Colbert và Hilt.

Hơn nữa, một người có sức chiến đấu cao cường như Colbert với môn phái mà nói cũng chỉ như đàn anh mà thôi, chưa phải là bậc thầy.

Khả năng chiến đấu của Hilt và những bậc thầy khác là tuyệt đối, không có gì phải bàn cãi cả.

Thực tế là từ trước đến nay, môn phái chỉ sản sinh ra có ba bậc thầy mà thôi.

Để có thể trở thành bậc thầy của môn phái, người đó phải đạt đến mạo hiểm giả hạng A mà không phá vỡ phong ấn của mình. Không còn thử thách nào khắc nghiệt hơn đâu.

“Oneesama có quen biết với người vừa bị đánh bại sao?”

“Nn. Một mạo hiểm giả đến từ Barbra.”

Có vẻ Fran đã ủng hộ Judith trong lòng. Khi cô ấy bị đánh bại, em ấy đã vô tình thốt lên một tiếng “A”, và điều đó đã không lọt khỏi sự chú ý của Katley.

“Vậy sao? Thật đáng tiếc.”

“......Xin lỗi.”

“Tại sao Nilfe lại xin lỗi?”

“Vì anh ta là môn đệ của ông nội......”

Nilfe định cúi đầu, gương mặt như chực khóc. Thấy thế, Fran liền cản lại.

“Nilfe không làm gì sai cả. Họ thua là tại họ mà thôi.”

“Vậy ư?”

“Nn.”

“......Cảm ơn chị.”

“?”

Nilfe nở một nụ cười nhẹ nhõm. Fran không hiểu đầu đuôi mọi chuyện cho lắm, nhưng chiến thắng vừa rồi có vẻ đã khiến Nilfe cảm thấy phức tạp.

Thân là cháu gái của một người nổi tiếng, chẳng có gì là mà cô bé sợ bị người khác nhắm đến cả.

Cụ thể hơn, một người có tính khí hoang dã như Dimitris chắc chắn có không ít kẻ thù. Và cô bé hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của bọn chúng chỉ vì cô là cháu gái của ông ta. Thấy cô bé lập tức xin lỗi Fran như vậy, có vẻ chuyện nói trên đã không chỉ xảy ra chỉ một hoặc hai lần.

“Tiểu thư, đây.”

“Cảm ơn, Michael.”

Michael dịu dàng chìa ra một chiếc khăn tay cho Nilfe đang ngấn lệ. Michael không chỉ mạnh, gã còn chu đáo nữa!

Tuy nhiên, Fran lại đang tỏ ra thận trọng với Michael. Đôi khi, ánh mắt của em ấy lại lườm sang anh ta. Giống như khi con bé quan sát Hilt hay Colbert vậy.

Không phải là thù địch, nhưng đó chắc chắn là ánh mắt của thú săn mồi tìm lấy điểm yếu và khoảng hở của mục tiêu tiềm năng. Dù sao thì gã cũng chưa có hành vi gì đáng ngờ cả.

“A, Oneesama! Người kia là một trong những thí sinh lọt vào vòng thi đấu chính năm ngoái!”

“Nn. Charlotte.”

Có vẻ như Charlotte cũng góp mặt cho giải đấu năm nay. Tuy thứ hạng mạo hiểm của cô ấy ngang ngửa với Judith, khả năng chiến đấu của cô lại phù hợp với các trận chiến đối kháng hơn Lydia hay Maia. Không biết lần này Charlotte sẽ có cơ hội vào được sâu hơn không?

Bấy giờ, không ai trên đấu trường có đủ khả năng để đương đầu với màn khiêu vũ của cô ấy cả. Địch thủ của cô ấy hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống. Không chỉ vậy, nhờ thẩm định, tôi được biết là bản thân cô ấy cũng đã mạnh hơn năm ngoái rất nhiều.

Không chỉ có cấp độ cao hơn trước, chức nghiệp của cô cũng đã thay đổi. Nếu trước đây cô ấy là Chiến Vũ Sĩ, thì giờ cô ấy là Chiến Vũ Đấu Sĩ. Cô ấy cũng đã có thêm kĩ năng độc nhất Vũ Đạo Ngây Ngất, và học được nhu pháp nữa.

Năm ngoái, Charlotte đã bị Elsa đánh bại vì thiếu khả năng tấn công. Vậy là cô ấy đã có sự chuẩn bị để khắc phục điểm yếu đó cho năm nay.

Hiện tại thì chúng tôi có nên đến an ủi nhóm Scarlet Maiden không? Mới gần đây họ trông tự tin lắm, và giờ thì bắt đầu sụt sùi rồi.

Tôi cũng muốn chào hỏi Charlotte nữa.

Không biết địch thủ năm nay của chúng tôi sẽ là kiểu quái vật gì đây?

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Mấy bé gái có minh họa chưa nhở.... Chắc còn lâu lắm....
Tks trans
Xem thêm
Nhiều trận nghe có vẻ hay quá, tiếc là không đi sâu
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm
Cố gắng lên Scarlet Maiden
Xem thêm