Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 765 Mùa Đại Công Thế

25 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

“Và còn vị trí của mạo hiểm giả hạng S nữa, phải không?”

“Nn. Izario và Asuras.”

“Về phần Izario, ngài ấy chắc đang ở Bến Cảng Phía Đông đấy. Nếu tiểu thư đến công hội mạo hiểm chi nhánh bên đó, tiểu thư có thể sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn.”

Vậy là ở phía đối nghịch với Cảng Tây này nhỉ? Với chúng tôi những người chỉ mới đặt chân đến lục địa này, nghĩ đến việc phải đi xuyên qua Goldishia nghe có vẻ đáng sợ.

Hãy nghĩ đến việc tìm anh ta sau khi đã thăm mộ xong.

“Còn Asuras?”

“Tôi biết là ngài ấy đã đặt chân đến lục địa, nhưng vị trí cụ thể là đâu thì tôi bó tay. Thường thì thông tin về mạo hiểm giả hạng S sẽ hay đến tai chúng tôi......”

Có vẻ như nếu Asuras đang hoạt động tại các thị trấn hoặc ngôi làng bất hợp pháp bên trong kết giới, thông tin chính xác của ông ấy sẽ rất khó nắm bắt được.

Nếu là vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự tìm lấy Asuras. Mà chắc cũng không cần đến mức phải truy tìm đâu. Nếu may mắn, có lẽ chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau ở chỗ nào đó.

“Bên cạnh Izario, chẳng phải Asuras là một người rất nguy hiểm sao?”

“Có biết. Là người quen.”

“À, vậy thì được.”

Thấy người mà mình được nhờ vả trông cậy dùm nói rằng đang có ý định liên lạc với một mạo hiểm giả hạng S nguy hiểm, anh ta trở nên lo lắng cũng không có gì khó hiểu.

William thở dài nhẹ nhõm khi biết chúng tôi là người quen.

“Cảm ơn vì thông tin. Đã được anh giúp đỡ nhiều rồi.”

Vừa lúc Fran cúi đầu và ngồi dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, William bất ngờ cản em ấy lại.

“Chờ chút đã. Tôi còn có một số thông tin nữa muốn cho tiểu thư biết!”

“?”

“Hiện tại đang là Mùa Đại Công Thế đó. Xin đừng hành động dại dột!”

“Mùa Đại Công Thế?”

“Khoảng thời gian Kouma trở nên đông đảo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi vài năm lại xảy ra một lần.”

Bấy giờ, các căn nguyên Kouma đang tuôn ra với tần suất bất thường.

Có một số năm Kouma xuất hiện khá ít, nhưng một vài năm khác, số lượng Kouma cũng trở nên khủng khiếp bất thường. Những khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm ấy được gọi là Mùa Đại Công Thế, lúc mà số lượng Kouma đặc biệt đông đúc.

Không ai có thể đoán được khi nào thì Mùa Đại Công Thế tiếp theo sẽ đến cả. Có những lần nó kéo dài tới tận hai năm liên tục. Sau năm năm yên ắng, Mùa Đại Công Thế tiếp theo cuối cùng đã cận kề. Và nó sắp sửa nhấn chìm lục địa này bất cứ lúc nào.

“Vậy là số lượng và sức mạnh của Kouma sẽ lớn hơn bình thường?”

“Không chỉ vậy mà tần suất Kouma Độc Nhất xuất hiện cũng sẽ trở nên phổ biến hơn.”

Kouma Độc Nhất là những cá nhân mạnh mẽ sở hữu năng lực và khả năng không thể thấy ở bất cứ Kouma bình thường nào khác.

Không bao giờ có hai con Kouma như vậy giống nhau, và cách chúng được tạo ra đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Thế nên, chúng được gọi là Kouma Độc Nhất.

Về phần Kouma thông thường thì chúng được chia thành năm loại.

Loại kiếm sĩ, kích thước xấp xỉ goblin và chủ yếu tấn công theo kiểu áp sát địch thủ.

Loại cung thủ, kích thước còn nhỏ hơn loại kiếm sĩ, tấn công bằng cách bắn đạn ma lực từ khoảng cách xa.

Loại hiệp sĩ, kích thước vào tầm của tộc ogre, có thể chiến đấu cả tầm xa lẫn tầm gần.

Loại quái thú bốn chân, sử dụng răng nanh để chiến đấu và có kích thước dao động từ chó con tới một con ngựa.

Và cuối cùng là loại có kích thước của một ngôi nhà, loại Kouma dạng pháo kích với kích thước to lớn đặc trưng và khả năng tung ra những đòn tấn công tầm xa. Kích thước lớn nhất mà loại này có thể đạt được ghi nhận tới kích thước của một pháo đài.

Đó là những thông tin cơ bản của Kouma. Không ai biết liệu chúng có trí tuệ hay không, nhưng chúng có thể phối hợp với nhau như một đội quân và cùng coi nhân loại là kẻ thù.

Đàm phán hay chung sống với bọn chúng là bất khả thi. Cho đến khi một trong hai bên bị tận diệt, trận chiến này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

“Trong trường hợp của một nhóm Kouma thông thường, chúng được dẫn dắt bởi loại hiệp sĩ hoặc loại quái thú lớn. Tuy nhiên ở những nhóm đông đảo hơn, chúng có thể được dẫn dắt bởi loại độc nhất.”

“Có mạnh không?”

“Cũng tùy. Trong quá khứ, đã từng có một số con độc nhất có thể chiến đấu ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng S.”

Uầy, nghe ghê vậy. Chẳng phải hạng đe dọa của bọn chúng ít nhất cũng phải hạng A mới đánh ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng S sao?

“Nhưng những con độc nhất như thế phải vài trăm năm mới xuất hiện một lần. Cơ mà chúng vẫn rất mạnh. Trung bình thì cấp độ đe dọa của chúng vào khoảng hạng B lận đó.”

May mắn thật. Tôi không muốn nghĩ đến cảnh phải đương đầu với cái bọn đe dọa hạng A đâu.

“Về phần Castel, nơi mà tiểu thư đang hướng đến, nếu tiểu thư không khẩn trương lên thì sẽ tệ lắm.”

“Tức là sao?”

“Chủng loại tiêu biểu của các Kouma Độc Nhất xuất hiện trong khoảng thời gian Mùa Đại Công Thế là kiểu chiếm đóng.”

Đặc trưng của kiểu chiếm đóng là chúng có xu hướng hung hăng tấn công làng mạc và thị trấn, ăn sạch tất cả mọi thứ ở đó trước khi biến những nơi ấy thành căn cứ cho bọn Kouma.

Những thị trấn và làng mạc phía bên trong kết giới lục địa Goldishia được dựng lên ở những vị trí không có bóng dáng của căn nguyên Kouma hoặc những nơi bọn chúng khó có thể tuôn ra.

Tuy nhiên, sau khi một ngôi làng hoặc thị trấn nào đó đã bị đánh chiếm bởi kiểu chiếm đóng, vùng đất ấy sẽ không còn được coi là an toàn nữa. Kouma sẽ tuôn ra những nơi ấy như bình thường.

“Tất nhiên, Castel chắc chắn được dựng lên tại vùng an toàn. Nếu là thế...”

“Nó có thể bị tấn công?”

“Đúng vậy. Mục đích của tiểu thư là thăm mộ, phải không? Nếu nơi ấy bị kiểu chiếm đóng thôn tính, tất cả mọi thứ đều sẽ bị chúng ăn sạch. Con người, nhà cửa, mồ mả, tất cả.”

Sau khi nghe thấy William nói vậy, Fran đá tung cái ghế mình đang ngồi và đứng bật dậy, gương mặt nhuốm đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“......Tôi phải đi đây.”

“Khoang, khoang đã!”

“Nhưng......!”

『Fran, chúng ta chưa thể đi ngay được. Chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ của vương quốc Belios nữa.』

“......”

Fran cắn môi mình.

Không phải là em ấy chuẩn bị bỏ mặc nhiệm vụ của mình với vương quốc Belios để đến ngay Castel, nhưng gương mặt nóng vội của em ấy cũng rất khó để tả.

“Fran, không sao đâu, tiểu thư vẫn còn thời gian.”

“Ý của anh là sao?”

“Xin lỗi vì đã bảo tiểu thư phải khẩn trương lên. Chính xác thì Đại Công Thế vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi mới ghi nhận vài cuộc đụng độ nhỏ lẻ với Kouma Chỉ Điểm chỉ xuất hiện trước thềm Đại Công Thế mà thôi.”

Loại Chỉ Điểm là Kouma có vẻ bề ngoài như loài nhện có kích thước của đầu người. Nhiệm vụ của chúng chủ yếu là thu thập thông tin.

“Chỉ sau khi một số lượng lớn Kouma chỉ điểm xuất hiện thì Kouma Xâm Lược mới lộ diện. Có lẽ phải hơn một tuần nữa thì Mùa Đại Công Thế mới thực sự bắt đầu.”

Nếu là vậy thì Castel vẫn còn an toàn. Nếu chúng tôi nhanh chân lên sau khi hoàn thành thỉnh cầu của vương quốc Belios, chúng tôi vẫn có thể đến kịp.

“Và dù Đại Công Thế đã thực sự đến rồi đi nữa, loại xâm lược cũng sẽ không đột ngột gia tăng ngay. Và chúng thường ưu tiên nhắm đến những thị trấn gần trung tâm nhất hơn. Tấm bản đồ tiểu thư cho tôi xem chỉ đưa ra vị trí xấp xỉ. Nhưng tôi tin rằng tiểu thư vẫn còn đến mười ngày nữa.”

“......Được rồi.”

Tuy nhiên, chắc chắn là chúng tôi không có thời gian để dạo chơi. Chúng tôi cần phải đến Castel càng sớm càng tốt.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Cứ Fran đi đến đâu thì lại có biến cố kiểu hiếm hoi hi hữu lắm mới xảy ra. Có khi bình thường sống cả đời người cũng chẳng gặp qua tình huống như vậy. 😅
Xem thêm
săn kouma lên cấp gogobrbr
Xem thêm
mới để ý sao Asurasu mất u ròi
Xem thêm
Vì phát âm của người Nhật chữ "s" đã đọc là "su" rồi. Giống như kiểu tiền tệ trong bộ này là gorudo thật ra là cách người Nhật phát âm từ "Gold" ấy.
Xem thêm
rbr
vài trăm năm mới xuất hiện 1 lần à hmmm
Xem thêm

đám Kouma cũg có nhiều loại nhỉ
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
tks. thời gấp rút quá :v
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Nghe chữ "vài trăm năm mới xuất hiện một lần" là thấy sặc mùi flag rồi
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm