Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 746 Con tin được giải cứu?

19 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

Khi tôi dẫn sợi chỉ của mình đến đấu trường để quan sát tình hình, tôi thấy một gã đàn ông đeo mặt nạ bấy giờ đang đe dọa Dimitris.

Nhờ chiếc mặt nạ mà hắn giống như con người, tuy nhiên, từ Thẩm Định mà tôi biết rằng hắn là một undead.

Lượng ma lực hắn sở hữu cũng đáng gờm.

Ít nhất thì đe dọa của hắn cũng ở hạng C. Không, xét đến việc hắn có ma đạo cụ để ấn dấu ma lực, đủ trí tuệ để biết đóng giả làm con người và phá tung thị trấn này lên với âm mưu, chẳng có gì lạ mà hắn sẽ ở đe dọa hạng B.

Về năng lực chiến đấu, sở trường của hắn là ma thuật. Hắn có nhiều ma thuật độc dược, hắc thuật, cường hóa, vân vân ở cấp độ cao. Hắn thiếu xót khả năng đối kháng, nhưng ở khoảng cách xa, hắn là một kẻ địch nguy hiểm. Tuy không có kĩ năng độc nhất, bộ kĩ năng của hắn rất đa dạng và mạnh mẽ.

Bản thân tôi cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đánh bại hắn mà không để cho Katley bị liên lụy.

Gã undead, tên Acidman, trói chặt cơ thể của Katley với hắc thuật và bật cười đắc thắng. Người đàn ông đằng sau lưng hắn chẳng phải là hộ vệ của Nilfe ư? Anh ta có vẻ đã bị biến thành undead.

Không chỉ vậy, tôi còn cảm nhận được một liên kết khó chịu giữa Acidman và Katley nữa. Ra vậy, là một lời nguyền sao? Nếu Acidman bị tiêu diệt, Katley cũng sẽ mất mạng. Lượng ma lực mà hắn bỏ vào lời nguyền ấy chỉ có thể nói là vô nhân tính.

A! Dimtris vừa đánh bay một ông bác đứng ra cản đường kìa.

“Master, sao rồi ạ?”

『Tình hình đang rất nguy cấp. Nếu cứ thế này, kiểu gì Dimitris sẽ sớm mang chiếc vòng nô lệ ấy vào cổ mất.』

“......Chúng ta phải làm gì?”

『Trong tình huống xấu nhất, có lẽ anh sẽ nhúng tay vào với Tâm Linh Lực......』

Nếu Dimitris trở thành nô lệ của vương quốc Reidos, cán cân quyền lực của lục địa sẽ ngay lập tức có sự thay đổi.

Nhưng với Dimitris, bản thân ông trở thành nô lệ còn tốt hơn là để cháu gái của mình phải chết. Và miễn là không chết, thì ông ta vẫn sẽ có cơ hội để tự giải thoát bản thân.

“Nhưng sự an toàn của Nilfe và Katley là ưu tiên hàng đầu.”

『Đúng vậy.』

Chúng tôi không thể hành động liều lĩnh và gây nguy hiểm cho họ được. Phải làm sao đây?

Nếu mọi chuyện vẫn như thế này, vì lời nguyền mà chúng tôi không thể tiêu diệt tên undead. Ngay cả khi Nilfe đã được giải cứu đi nữa thì nếu lời nguyền ấy vẫn còn đó, tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa.

Trong lúc tôi và các mạo hiểm giả buộc phải cắn răng chịu đựng tình hình hiện tại, bỗng có một bóng người bước ra sân khấu.

『Sibyl!』

“......Viện binh?”

『Có thể lắm. Tình hình tệ quá.』

Nếu hắn vừa có con tin trong tay, vừa có sự trợ giúp của Sibyl, không đời nào mà tôi có thể thắng. Dimitris, người đáng tin cậy nhất ở đây, thì lại không chịu làm gì......

Trong lúc tôi không biết kế hoạch tiếp theo là gì, Acidman hối thúc Sibyl tròng chiếc vòng cổ nô lệ vào Dimitris.

Và Sibyl di chuyển.

『Hả!』

“Master, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

『Si-Sibyl đã phản bội lại tên undead!』

“!”

Không biết vì sao, nhưng Sibyl đã chém Acidman. Đó không phải là một nhát chém đơn giản. Nó là một đòn tấn công đoạt mạng.

Lưỡi kiếm của Sibyl dễ dàng chém Acidman làm đôi trước sự kinh ngạc của tất thảy mọi người. Dù hắn ta có mạnh thế nào đi nữa, nếu Sibyl đã quyết định phản bội lại hắn và tung ra một đòn tấn công bất ngờ, hắn coi như hết sống.

Đã vậy, Katley cũng an toàn. Trước đó, Sibyl đã hấp thụ lời nguyền của tên undead. Cuối cùng có thứ gì mà cô ta không ăn được không?!

“Master, lên nào.”

『A-à, ừ. Lên nào.』

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc trong lúc Fran di chuyển.

Từ lối đi mà Sibyl xuất hiện, Biscotto và Cricca cũng đã sớm lộ diện. Họ không chỉ có một mình. Ở bên họ còn có một cô bé.

Ngay khi thấy cô bé đó, Hilt la lớn.

“Nilfe!”

Đúng vậy, đó chính là Nilfe, người bấy giờ đang bị bắt giữ làm con tin. Cô bé giờ đây đang trong tay Cricca, và không có dấu hiệu bị chấn thương tâm lý hay thể xác.

Nhưng tại sao lại ở đây? Không, chẳng phải Sibyl vừa chém chết Acidman sao? Vậy tức là bọn họ vừa giải cứu Nilfe ư?

Cơ mà mục tiêu của họ là gì? Mặc dù cả hai đều đến từ vương quốc Reidos......

Trong lúc chúng tôi đang lâm vào thế bí, Sibyl đã giải cứu Katley. Và như vậy, cả hai con tin hiện tại đều đã nằm trong tay cô ta......

Ở Sibyl, người hiện đang phủi đi bụi bẩn trên quần áo Katley, tôi không thấy bất cứ ý định hãm hại nào cả.

Hilt lườm Cricca, hiện đang nắm lấy Nilfe, với một ánh mắt sắc lẻm.

“Các người... không phải là đồng bọn của tên mặt nạ sao?”

“Không, bọn ta không phải đồng bọn của nhau. Nhưng đúng là bọn ta đến từ cùng một vương quốc.”

“Ý của ngươi là vương quốc Reidos?”

“Phải. Tên là Sibyl, đoàn trưởng của Xích Gươm Kị Sĩ Đoàn, Vương Quốc Quảng Vực Thủ Hộ Quân.”

Sibyl dễ dàng tiết lộ danh phận của mình.

Tôi biết cô ta là hiệp sĩ, nhưng ai có thể đoán được cô ta là một đoàn trưởng hiệp sĩ hẳn hoi chứ! Và cái danh hiệu Vương Quốc Quảng Vực Thủ Hộ ấy nghe có vẻ rất ghê gớm.

Hilt cũng tỏ ra kinh ngạc.

“Đ-Đoàn trưởng? Ở một nơi như thế này?”

“Hahaha. Một nơi như thế này cũng có nhiều trò vui mà.”

Sau khi chuyển mắt sang các mạo hiểm giả và binh sĩ đang bao vây lấy mình và chực chờ nhảy đến bất cứ lúc nào, Sibyl cuối cùng đã nhận ra rằng mình đang bị bao vây bởi kẻ thù.

Bấy giờ, bọn họ vẫn còn nắm trong tay hai con tin nên chưa ai dám tấn công. Nhưng nếu có cơ hội, tất cả bọn họ sẽ khiến Sibyl phải đổ máu ngay tức khắc.

Ngay khi tưởng rằng tên Reidos thứ nhất đã bị đánh bại, thì một nhóm Reidos mới đã xuất hiện. Bấy giờ, Dimitris cũng đã dừng bước mà quan sát tình hình đang phát triển trước mắt.

Trong khi đó, những cái bóng mới đã xuất hiện.

“Urushi và Colbert, đã đến.”

Fran, hiện đã đến bên lối vào khán đài, nhìn xuống sân khấu phía dưới mà lẩm nhẩm.

“Tiểu thư Nilfe!”

“Gâu!”

Hai bọn họ đến giờ đã tất bật tìm kiếm Nilfe, nhưng cuối cùng hóa ra cô bé đã đi ngang qua họ và thế là bây giờ họ mới đuổi kịp.

 “Các người, thả hai tiểu thư kia ra!”

“Gâu!”

Không, cả hai bấy giờ là phao cứu sinh của Sibyl đấy. Làm sao mà cô ta có thể dễ dàng...

“À, được. Này, chạy đi.”

“Hể?”

Bị Sibyl đẩy đi, Katley nhìn lại người phụ nữ với gương mặt bối rối.

“Cricca, trả cô bé ấy về đi.”

“Vâng.”

Không như Katley khựng người lại vì bối rối, Nilfe nhảy vồ đến Hilt ngay lập tức. Hai người chị em đoàn tụ mà không gặp vấn đề gì.

“Hilt onee-chan!”

“Nilfe!”

Ngay cả như vậy, Katley vẫn giữ nguyên vẻ bối rối. Có lẽ là vì không hiểu mục đích của cô ta là gì.

“Tại sao? Tại sao lại giúp em.......?”

“Tôi chỉ đang trả nợ thôi.”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
tks. cua hơi két
Xem thêm
Acidman chết nhạt quá mà
Xem thêm
Hơi thất vọng:/
thx trans
Xem thêm
méo thoả mãn tí nào, những màn tính kế sau màn đầy nham hiểm đâu, những màn combat mãn nhãn đâu, đột nhiên não nó lười cũng vừa thôi chứ tác giả
Xem thêm
-un
AUTHOR
Bạn nói đúng ý tôi vl, cháp trước đã thất vọng r, ra chap này tôi còn mong sibyl vẫn sẽ giữ con tin để đem về reidos nhưng k làm j chúng nó, thì bùm, thả này, bai bai mấy bé :3 tác giả lười vl :v
Xem thêm
Cơ bản cả cái kế hoạch nó nát từ lúc fan với main đập nát lực lượng chính rồi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thank trans
Xem thêm