• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20: Cái gọi là phần "họp hành" (Phần 2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,654 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-------------------------------------------

Cái gọi là phần "họp hành" (Phần 2)

"Nhờ Amemoto-kun mà chị đã hiểu rõ tình hình rồi. Đây đúng là một vấn đề nan giải."

Cạch!

Watanuki-senpai mở nắp bút, đứng trước tấm bảng trắng trong phòng của tôi.

Không gian đêm khuya càng làm nổi bật khí chất giống một gia sư của chị ấy. Dù vẫn đang mặc đồng phục, vẻ ngoài trưởng thành đến mức chẳng ai để ý đến yếu tố giảm hiệu ứng đó.

Nhân tiện, tôi và Mei cũng mang đồng phục. Nhìn sang chị tôi, trông có vẻ đang bồn chồn vì sự kiện bất thường này. Đúng là trẻ con thật.

"Giờ thì, khi mọi người đã nắm được vấn đề, chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp— 'Chiến dịch khôi phục Thần Tình Yêu cho câu lạc bộ bắn cung!'"

"Tên chiến dịch nghe thật là… ấn tượng nhỉ…"

Senpai viết lên bảng trắng một cách đầy hoa mỹ.

Rồi quay lại, nở một nụ cười tự hào.

" nghe này Amemoto-kun, cái tên này rất có ý nghĩa đó! Liên quan giữa cung của thiên thần và câu lạc bộ bắn cung ấy!"

Hóa ra chị ấy đã suy nghĩ kỹ trước khi nói. Tôi lập tức rút lại suy nghĩ ban đầu về vẻ nghiêm túc của senpai.

"A, ra vậy! Cách đặt tên phong cách thật! Rất sáng tạo đó! Tớ cũng sẽ cố gắng nghĩ thêm ý tưởng cho Miina!"

Mei sau khi hiểu ra thì hứng khởi, phồng má, giơ ngón tay cái lên. Nếu đã có ít nhất một thành viên hào hứng thế này, thì cái tên cũng không quan trọng lắm.

"Vậy có ai có ý kiến gì không?"

"À! Có nè!"

"Mei-san, mời cậu."

"Sao Rino-chan không đơn giản tuyên bố với mọi người luôn nhỉ? 'Từ giờ trở đi, mọi người được tự do yêu đương! Hãy hẹn hò thật nhiều, hôn thật nhiều! Còn mấy chuyện nhạy cảm thì chịu trách nhiệm trong phạm vi có thể nha!' Kiểu vậy đó!"

Chị tôi hăng hái đưa ra một đề xuất quá sức thẳng thắn, đúng phong cách của một gyaru.

Nhưng nếu mọi chuyện có thể đơn giản như thế, thì đã chẳng cần họp bàn làm gì.

"Nếu mình tuyên bố như vậy, chắc mọi người sẽ nghĩ mình bị hâm mất. Hơn nữa, tớ không phải đang muốn cổ vũ mạnh mẽ chuyện yêu đương trong câu lạc bộ. Ngoài ra, nếu đưa ra một tuyên bố rõ ràng như thế, sẽ dẫn đến xung đột gay gắt với các senpai khóa trên đã tốt nghiệp. Không khéo, cả câu lạc bộ sẽ bị kéo vào căng thẳng không đáng có."

"Hửm… Vậy là?"

"Bác bỏ."

"Aaa—! Không được à—!"

Ứng viên đầy nhiệt huyết của chúng tôi bị đánh bại, nằm dài trên sàn. Trong khi tôi vẫn đang ngồi ngay ngắn, thì chị tôi lại vô tư duỗi thẳng hai chân lên đùi tôi.

"Chân chị đau quá, em xoa bóp giúp đi~ Mệt ghê á~"

"Chị đừng có nằm lười trước mặt Watanuki-senpai chứ… Haizz."

"Hehe, thích nghe em thở dài nè. Cảm giác như em cưng chị vậy~ Nhân tiện, lâu rồi không làm bài massage đặc biệt cho chị ha?"

Hồi cấp hai, Mei đã từng giúp tôi điều chỉnh bài massage "thư giãn đặc biệt". Tôi không thể ngó lơ chị ấy được.

Tôi bắt đầu xoa bóp bắp chân thon thả của chị ấy theo trình tự từng thấy trong video hướng dẫn.

"…Amemoto-kun, lần sau hãy massage chân cho chị nhé."

"Hả!?"

Khoan đã, vậy có ổn không?

Tôi theo phản xạ liếc xuống đôi chân dài thẳng tắp của senpai. Đôi chân luôn được bao bọc trong trang phục vừa khít, khiến tôi cảm giác như là thứ không thể tùy tiện chạm vào.

"…À, ừm. Để lần nào đó, lần nào đó nha."

"Lần sau nhé."

Lời "để lần khác" của tôi bị hóa giải chỉ bằng ba chữ ngắn gọn.

Trong khi tôi còn chưa hết sốc, senpai đã vỗ tay bốp!— dấu hiệu bắt đầu tập trung trở lại.

"Giờ thì. Chúng ta mới bắt đầu cuộc họp, không được lạc đề. Quay lại vấn đề chính nào. Mục tiêu là thay đổi quy tắc ngầm trong câu lạc bộ. Nhưng với tư cách chủ tịch, chị không thể chủ động đứng ra thay đổi nó… Đây là điểm khó khăn nhất."

Dù vậy, cũng không thể không tận dụng ảnh hưởng của senpai được.

Giống như có một quân bài mạnh trong tay, nhưng không thể dễ dàng đánh ra.

Không ai nghĩ ra ý tưởng tiếp theo. Mei, người vẫn đang được tôi xoa bóp chân, càng uể oải hơn, buông thõng người xuống và lẩm bẩm…

"Nghe chuyện này xong, đúng là phiền phức thật ha. Giá mà có thể hô to từ bên ngoài 'Hãy để câu lạc bộ bắn cung được yêu đương đi!' thì hay biết mấy. Nếu cần, chị xông thẳng vào luôn nhé?"

"Không, dù chị có làm vậy thì cũng chẳng tác động được mấy đâu— ơ mà, ý này cũng không tệ đấy chứ."

"Thật á!? …Ừm, chị tin vào khả năng phán đoán của em! Nếu kế hoạch này được chấp nhận, chị sẽ một mình quậy tưng bừng luôn!"

"Chị đâu cần làm quá đến thế. Như vậy chẳng khác nào qua một đêm đã biến thành kẻ lập dị cả. Bình tĩnh nào, bình tĩnh."

"A fuuu~"

Tôi mạnh tay hơn khi xoa bóp chân, giúp chị ấy bình tĩnh lại.

Nhưng thực ra, Mei vừa đưa ra một ý tưởng không tồi. Nếu có tác động từ bên ngoài, sẽ tạo được cái cớ hợp lý để tận dụng quân bài mạnh đang bị giữ lại. Tôi giơ tay lên.

"Vâng."

"Mời Amemoto-kun."

"Ờm… Nếu chúng ta tạo ra một học sinh nào đó đến câu lạc bộ bắn cung chỉ để tìm người yêu thì sao?"

"Tham gia câu lạc bộ để có người yêu? Câu lạc bộ của bọn chị có chi phí ban đầu khá cao đấy. Có ai như thế thật không?"

"Cứ cho là vậy đi. Trong buổi trải nghiệm, người đó sẽ giả vờ tán tỉnh mọi người."

Chúng ta có thể giải thích trước với thành viên câu lạc bộ kịch và nhờ họ giúp đỡ.

"Sau đó, Watanuki-senpai sẽ trách mắng học sinh đó. Trong lời khiển trách, chị sẽ khéo léo lồng vào thông điệp 'Chỉ cần không mang chuyện yêu đương vào hoạt động của câu lạc bộ, thì chủ tịch sẽ không phản đối việc hẹn hò.' Như vậy, phương hướng mới của câu lạc bộ sẽ được truyền đạt một cách nhẹ nhàng."

"Hừm… Kế hoạch này có vẻ được đấy."

Ồ, có vẻ senpai đang suy nghĩ nghiêm túc.

Chị ấy đặt tay lên cằm, gật gù. Khuôn mặt đầy nghiêm nghị của một chủ tịch thực thụ.

"Được rồi, quyết định vậy đi. Nhờ em lo buổi trải nghiệm thứ hai nhé, Amemoto-kun."

"Vâng, em hiểu r—… Hả, em á!?"

Chị đùa đấy à?

"Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta không thể lôi người ngoài vào chuyện này, mà trong số thành viên nhóm, người duy nhất có thể tán tỉnh chị mà không khiến chị khó chịu… chính là em."

Câu này không phải nói đùa. Senpai nhìn tôi bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Đúng là tôi đã đưa ra kế hoạch, nên tự mình thực hiện cũng hợp lý… nhưng mà…

"Nhưng em không có khí chất của một 'nam sinh đến câu lạc bộ bắn cung để tìm người yêu' đâu. Nhìn em trông mờ nhạt lắm. Nhỉ, Mei?"

Tôi nhìn về phía chị tôi, người vừa rồi còn hừng hực khí thế định xông vào câu lạc bộ.

Và—trời ơi, mắt chị ấy sáng rực lên rồi. Biểu cảm này, rõ ràng là chị ấy vừa nảy ra ý tưởng gì đó!

"Chờ tí nhé!"

Chị tôi hất chân ra khỏi đùi tôi, lao ra khỏi phòng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Chưa đầy một phút sau, chị ấy quay lại, trên tay cầm một túi đồ trang điểm.

"Chị sẽ phụ trách trang điểm cho em! Chúng ta có gương mặt khá giống nhau, nên đảm bảo là trang điểm lên sẽ rất hợp! Cài tóc mái lại bằng kẹp, chỉnh trang kỹ lưỡng là có ngay vẻ lãng tử liền à!"

"Hả…"

Dạo này nam giới trang điểm cũng không còn lạ, nhưng tôi thì…?

Dù chỉ là trong một ngày, tôi vẫn thấy xấu hổ và không hợp với tính cách của bản thân. Chắc hẳn Watanuki-senpai cũng muốn đổi người nếu có thể…

"Quyết định rồi nhé. Vai tán tỉnh là của Amemoto-kun. Em đã có kinh nghiệm tham gia trải nghiệm câu lạc bộ bắn cung một lần rồi, nên là lựa chọn tốt nhất. Fufu~ Chị rất mong chờ được thấy em sau khi trang điểm đấy."

Trước khi tôi kịp phản đối, mọi chuyện đã được ấn định.

Những cô gái bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại các xu hướng trang điểm nam giới mới nhất, ríu rít bàn luận sôi nổi.

"Rino-chan còn thời gian không? Thử nghiệm luôn nhé, cùng nhau trang điểm cho Touya đi~"

"Chị sẽ nhắn mẹ là về trễ một chút. Chị cũng có chút kinh nghiệm trang điểm, có thể giúp được đấy."

Chết rồi, tôi nhận ra cảm giác quen thuộc này rồi.

Giống hệt lần tôi bị đám gyaru vây quanh trong giờ nghỉ trưa!

Bị hội chị em trêu đùa…!

Nhưng mà, chỉ trang điểm thôi có đủ để tạo sức thuyết phục không nhỉ?

Cần phải luyện tập diễn xuất và chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng nữa chứ…

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tem, tfnc. Sao tên chap lại là phần 2 nhỉ, phần 1 đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có 1 chương cùng tên trc đó mà
Nhưng tác ko để là phần 1 thui
Xem thêm
Trang điểm là sao main ko từ trai thành gái là ok r chứ làm xong mà đổi luôn giới tính là 🌚
Xem thêm
Hy vọng a main ko vai gãy :))))
Xem thêm