Giữa một vùng đất hoang tàn cháy rụi. Ở trung tâm trên đỉnh một ngọn núi đổ nát đen sì, hai cô gái đứng đối mặt nhau.
Một người là cô gái với mái tóc dài màu hồng đào.
Cơ thể trần trụi trắng nõn của cô không hề có một vết bỏng hay vết bẩn nào.
Hào quang bạc tỏa ra từ cơ thể cô, minh chứng cho nguồn bạch ma lực khổng lồ, ngăn chặn mọi vết thương và bụi bẩn.
Dáng vẻ của cô gái được bao bọc bởi hào quang trông thật thần thánh và rực rỡ, nhưng đôi mắt cô lại bùng cháy ngọn lửa căm hận. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt với ánh mắt thù hận như muốn thiêu rụi tất cả, cả kẻ thù lẫn những thứ xung quanh, thậm chí cả bàn tay đang chìa ra muốn cứu giúp cô.
"... Ngươi là ai?"
"Tông đồ thứ bảy, Sariel."
Sariel, trong bộ lễ phục trắng tinh khôi với mái tóc bạc dài tung bay cũng tỏa ra hào quang bạc giống như cô gái kia. Nhưng khác với hào quang bùng cháy dữ dội như ngọn lửa của cô gái, hào quang của Sariel chỉ le lói, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
"Đã xác nhận sự thức tỉnh của Tông đồ thứ mười một. Xin chúc mừng, cô đã được ban cho Thánh Hộ của Bạch Thần."
"Hừ, chuyện đó ta biết rồi."
"Hãy nhanh chóng đến Nhà thờ Elysion để làm lễ chúc phúc. Giáo hoàng đang đợi cô."
"Ngươi dám ra lệnh cho ta sao... Ta là người được Chúa lựa chọn!"
BÙM! Một vụ nổ lớn kèm theo ánh sáng chói lòa bùng phát dưới chân Sariel.
Không cần niệm chú, không cần thuật thức, chỉ đơn giản là giải phóng một lượng lớn bạch ma lực với mật độ cao. Ma lực không được kiểm soát nhanh chóng tan biến, nhưng sức công phá của nó vẫn rất lớn.
Cô gái trút bỏ toàn bộ cơn thịnh nộ của mình vào luồng ma lực dày đặc đó.
Đống gỗ ngay lập tức cháy đen, gạch vụn và vô số mảnh vỡ bị thổi bay. Nếu có người bình thường ở đây, chắc chắn họ sẽ tan thành tro bụi.
"Có lẽ cô ấy đang bị rối loạn tinh thần do cú sốc thức tỉnh."
Tuy nhiên, Sariel vẫn đứng yên như không hề hay biết về vụ nổ. Cô ấy đã dịch chuyển ra sau lưng cô gái ngay trước khi vụ nổ xảy ra.
"Cô cần phải nghỉ ngơi một chút."
"Đừng có đùa với ta! Ta sẽ không nghe lời ai nữa, ta tự do, ta tự do!"
Một vụ nổ ánh sáng khác bùng phát.
Sức mạnh hủy diệt liên tục và lan rộng, nhưng đối với Sariel, một Tông đồ thì nó chẳng khác gì một trò trẻ con. Không, nó thậm chí không phải là một cuộc tấn công, chỉ là sự trút giận, giống như một đứa trẻ đang vung tay vung chân, la hét trong cơn giận dữ.
"Thế giới này sai rồi, mọi thứ phải theo ý ta, bởi vì ý chí của ta chính là ý chí của Chúa , nếu không thì tại sao!?"
Cô gái hét lên những lời vô nghĩa, và tiếp tục giải phóng ánh sáng trắng như muốn phá hủy mọi thứ, như muốn phủ nhận tất cả những gì cô nhìn thấy.
"Con người cô như thế nào, quá khứ của cô ra sao, tất cả đều vô nghĩa."
"Im đi, im đi, im đi! Ta là Misa, ta xinh đẹp hơn bất cứ ai, ta cao quý hơn bất cứ ai, ta là người được Chúa yêu thương, ta--"
Sariel đã áp sát vào lưng cô gái, và vòng tay quanh cổ cô.
"Từ giờ trở đi, cô chỉ cần thực hiện sứ mệnh của Tông đồ thứ mười một. Hoàn thành ý chí của Bạch Thần, sứ mệnh thiêng liêng."
"Ư, khụ, hự!"
Sariel siết chặt, sức mạnh siêu phàm của cô ấy đè bẹp cả hào quang bạc bảo vệ, khiến cô gái nghẹt thở. Cô gái, người chỉ có vẻ ngoài yếu đuối của một thiếu nữ sẽ sớm bất tỉnh.
"Nguyện Chúa phù hộ cho cô."
Cô gái ngất xỉu trước khi kịp nghe hết câu nói của Sariel.
Một cuộc gặp gỡ không mấy êm đẹp, nhưng đối với cô gái... đối với Misa, đó chính là lần đầu tiên cô gặp Sariel.
—-----------------
Sự xuất hiện của "Peaceful Heart", hay còn gọi là Thiên Không Pháo Đài, ngay sau khi bão cát tan biến đã khiến mọi người trên boong tàu náo loạn.
"Cái, cái quái gì vậy!? Một tòa thành đang bay trên trời sao? Đây là chuyện không thể nào!"
"Đùa sao? Nó còn to hơn cả con tàu này nữa."
"Mình đang mơ sao...?"
"Này, có tiếng gì đó! Giọng của một cô gái!"
Ngay cả những thủy thủ vũ trang dũng cảm, những người vừa chiến đấu với lũ Sand Bat, cũng phải kinh ngạc trước cảnh tượng khó tin này. Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vũ khí cổ đại khổng lồ bay trên trời, tôi không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng sự ngạc nhiên đó, cũng như tiếng ồn ào xung quanh đều trở nên vô nghĩa trước cảm xúc đang dâng trào trong tôi.
"Lily, Fiona, Sariel... xin hãy giúp anh. Chúng ta sẽ sử dụng đội hình "Nghịch Thập Tự - Anti Cross"."
Đội hình mạnh nhất của chúng tôi khi đối đầu với Tông đồ.
Ngay cả Sariel thời còn là Tông đồ thứ bảy cũng đã bị dồn vào đường cùng bởi đội hình này. Giờ đây, chúng tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lần này, tôi nhất định sẽ giết được Tông đồ.
"Không ngờ lại gặp Tông đồ ở đây. Nhưng đã gặp rồi thì phải xử lý thôi."(Lily)
"Ở đây không có chỗ để chạy trốn. Mà, dù sao chúng ta cũng không thể tránh khỏi trận chiến này."(Fiona)
Khác với tôi, Lily và Fiona đều rất bình tĩnh và quyết tâm.
"Chủ nhân, tôi đề nghị rút lui."
Nhưng Sariel lại phản đối.
Cô ấy không hề đánh giá thấp sức mạnh của chúng tôi, và cũng không hề sợ hãi khi phải chiến đấu với đồng đội cũ của mình.
Nếu vậy thì lý do duy nhất khiến cô ấy phản đối là sự chênh lệch về lực lượng.
"Ý cô là chúng ta không thể đánh bại Misa sao?"
"Không chỉ có Misa, mà còn có một Tông đồ khác nữa."
Hai Tông đồ.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ về điều đó, câu trả lời đã xuất hiện trước mắt tôi.
"-- Hmm, gương mặt quen thuộc. Đúng là ngươi rồi."(Misa)
Một bóng người trắng muốt đáp xuống boong tàu từ pháo đài trên không. Âm thanh "Đùng!" vang lên khi cô ta tiếp đất bằng chân trần. Đó là Misa với hào quang bạc bao phủ, minh chứng cho thân phận Tông đồ của mình.
"Quả nhiên, đúng là khuôn mặt của ác quỷ."(MariaBelle)
Và bên cạnh Misa là một cô gái tóc vàng... không, đó là con trai. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta dễ phân biệt giới tính hơn Simon.
Dù chưa từng gặp cậu ta, nhưng dựa vào thông tin mà Sariel cung cấp, tôi đoán cậu ta là Tông đồ thứ mười hai, Mariabelle.
Nguy hiểm thật. Đội hình "Nghịch Thập Tự- Anti Cross" được thiết kế để đối phó với một Tông đồ.
Không, có lẽ chúng tôi vẫn có thể sử dụng nó với hai Tông đồ... nhưng liệu hợp thể Excelion với Lily liệu có thể đối phó hai Tông đồ cùng lúc hay không?
Vấn đề không phải là thắng hay thua. Kẻ thù của tôi đang ở ngay trước mắt, và còn có thêm một Tông đồ khác, kẻ mà dù sao thì tôi cũng phải tiêu diệt. Tôi không thể bỏ qua cơ hội này.
Nhưng mặt khác, tôi cũng nghĩ đến lời khuyên của Sariel, và cân nhắc việc rút lui. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, chúng tôi có thể sẽ bỏ mạng tại đây.
Thông thường, chúng tôi sẽ tiêu diệt từng Tông đồ một. Chúng tôi không tự tin đến mức có thể đối đầu với nhiều Tông đồ cùng lúc.
Nên đánh hay nên chạy?
Sariel đã nói cho tôi biết tất cả những gì cô ấy biết về các Tông đồ, bao gồm cả khả năng chiến đấu của họ. Tông đồ thứ mười một, Misa, và Tông đồ thứ mười hai, Mariabelle. Khả năng của họ là--
"Chủ nhân, tôi sẽ câu giờ bằng cách nói chuyện với họ. Trong lúc đó, ngài hãy chuẩn bị."
Sariel gửi tin nhắn cho tôi qua thần giao cách cảm của Lily. Có lẽ cô ấy thấy tôi đang do dự. Tôi gật đầu đồng ý, và Sariel bước lên phía trước, như để bảo vệ tôi.
"Đã lâu không gặp. Misa, Mariabelle."
"Sariel!?"(Misa)
"Sariel! Chị... chị còn sống sao!?"(Mariabelle)
Cả hai đều sốc khi nhìn thấy Sariel, như thể đang nhìn thấy một người chết sống lại. Có lẽ họ nghĩ rằng Tông đồ thứ bảy đã chết trong chiến tranh.
Thập tự Quân hẳn biết Sariel còn sống và đang làm hầu gái cho tôi, thế nên chúng sẽ không công khai điều đó. Tốt nhất là chúng coi Sariel như đã bỏ mạng.
"Có vẻ như tôi đã được coi là tử trận trong Chiến tranh Galahad."
"Hmm, ta biết ngay là cô chưa chết mà!"(Misa)
"Hai người đến đây để giết tôi, kẻ đã phản bội Chúa sao?"
"Đồ ngốc! Không phải vậy, sao cô lại nghĩ như vậy chứ, đúng là đồ vô duyên!"(Misa)
"Em mừng là chị còn sống, Sariel! Thật sự rất mừng!"(Mariabelle)
Có vẻ như Sariel rất được lòng đồng đội.
Mặc dù Misa nói những lời khó nghe, nhưng nét mặt ả ta lại rất vui mừng, còn Mariabelle thì thể hiện rõ sự vui sướng khi gặp lại Sariel.
Họ là những người trở thành Tông đồ sau Sariel, có thể coi là hậu bối. Sariel đã chứng kiến sự thức tỉnh của họ, và đã chiến đấu cùng họ trong nhiều trận chiến nên họ khá thân thiết.
Nhưng nhìn cách họ nói chuyện, tôi cứ có cảm giác họ chỉ là những học sinh trung học. Thực tế, họ cũng chỉ tầm tuổi đó. Có một số Tông đồ đã sống hơn trăm tuổi nên không thể đánh giá tuổi tác của họ qua vẻ bề ngoài, nhưng Misa và Mariabelle thực sự là những thiếu niên.
"Tôi có một câu hỏi."
"Lạ thật, cô lại hỏi han sao? Hôm nay ta đang vui, nên cô cứ hỏi đi."(Misa)
"Tông đồ thứ bảy tiếp theo đã thức tỉnh chưa?"
"Hả? Cô chưa nghe nói gì sao?"(Misa)
Sariel đã rời khỏi Thập tự quân sau Chiến tranh Galahad nên làm sao cô ấy biết được chứ.
Nhưng tôi rất biết ơn Sariel vì đã hỏi câu hỏi mà tôi đang thắc mắc. Tôi đã nghĩ đến khả năng sẽ có Tông đồ thứ bảy thứ hai, thứ ba... nhưng nếu Tông đồ mới xuất hiện quá nhanh, thì sẽ rất rắc rối.
Các Tông đồ không được bổ sung ngay lập tức khi một người trong số họ biến mất, mà họ được thức tỉnh theo ý muốn của Chúa. Có những thời điểm mà không đủ mười hai Tông đồ.
Nhưng cũng có khả năng Tông đồ mới sẽ xuất hiện ngay lập tức. Mặc dù khả năng đó rất thấp nhưng nó vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng.
"Chúa đã phán rằng sẽ không có Tông đồ thứ bảy nào nữa."(Misa)
"Em cũng không rõ lắm, nhưng Anh Hùng-sama và Michael-sensei cũng nói vậy, nên chắc chắn là đúng rồi."(Mariabelle)
Nói cách khác, sẽ không bao giờ có Tông đồ thứ bảy nào nữa.
Liệu có phải nếu tôi "cướp" hết tất cả các Tông đồ, thì họ sẽ biến mất vĩnh viễn không...
"Ra vậy. Đó là hình phạt mà Chúa dành cho tôi."
"Ai quan tâm chứ. Chỉ là cô không còn là Tông đồ nữa thôi mà."(Misa)
"Đúng vậy, dù chị có mất tư cách Tông đồ,thì cũng chẳng sao cả. Đối với em, chị vẫn là... ừm, bạn bè!"(Mariabelle)
Có vẻ như họ không hề khinh thường Sariel vì cô ấy không còn là Tông đồ nữa.
Misa và Mariabelle đều nói những lời rất tốt đẹp, và tôi không thấy họ có ý đồ gì xấu. Có vẻ như họ thực sự quan tâm đến Sariel.
"Vậy giờ, chúng ta cùng về thôi. Giờ Sariel đã bình an vô sự, ta không muốn ở lại cái xó xỉnh này thêm một giây phút nào nữa."(Misa)
"Chị Sariel, chúng ta về Elysion thôi."(Mariabelle)
Nếu chỉ nhìn vào tình huống hiện tại, đây sẽ là một cảnh tượng cảm động: tìm thấy người bạn tưởng đã chết ở vùng đất địch và đưa cô ấy trở về quê hương. Nhưng kết thúc như vậy là không thể.
"Tôi không thể."
"Hả? Tại sao?"(Misa)
"Tôi đã phản bội Chúa, và bị tước bỏ tư cách Tông đồ. Tôi không thể quay trở lại Thập tự Quân nữa."
"Sao cô lại nói vậy chứ, đồ ngốc! Ta cho phép cô quay về mà. Ta sẽ không để ai làm hại cô đâu."(Misa)
"Đúng vậy, Sariel, chị đừng lo lắng, cứ để mọi chuyện cho bọn em. Chị không cần phải chiến đấu cho Thập tự Quân nữa... Từ giờ trở đi, em sẽ bảo vệ chị!"(Mariabelle)
Họ đặt tình bạn lên trên quyết định của Bạch Thần. Thật là một tình bạn cao đẹp. Mariabelle thậm chí còn nói những lời gần như tỏ tình... Có lẽ nào cậu ta thích Sariel?
"Nếu hai người lo lắng cho tôi thì không cần đâu. Tôi không có ý định quay về Thập tự Quân hay Sinclair."
"Cô đang nói cái gì vậy, đồ ngốc! Sao cô lại nói như vậy chứ!?"(Misa)
"Đúng vậy, tại sao vậy, chị Sariel!?"(Mariabelle)
"Vì tôi là nô lệ của Kurono Mao."
Một tuyên bố gây sốc, đối với Misa và Mariabelle. Và có lẽ, cả đối với tôi nữa.
"... Hả?"
"Ý, ý chị là sao?"
"Tôi đã dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho ngài ấy. Tôi là vật sở hữu của ngài ấy, tôi không có ý chí tự do."
Khoan đã, Sariel. Cách nói của cô hơi--
"Tôi mất tư cách Tông đồ không phải vì thua trận."
"Sariel, chẳng lẽ cô..."(Misa)
"Tôi đã mất đi sự trong trắng."
"Không, không thể nào... Chị đang nói dối!!"(Mariabelle)
"Việc tôi không còn là Tông đồ nữa chính là bằng chứng. Kurono Mao đã cướp tôi khỏi tay Chúa. Vì vậy--"
Có lẽ đó là những lời an ủi mà Sariel dành cho những người bạn đang lo lắng cho mình.
"-- Bây giờ tôi rất hạnh phúc."
Một câu nói như đổ thêm dầu vào lửa.
Không phải là vụ nổ, mà là sát khí bùng phát.
"À, ra vậy... ra là như vậy..."(Misa)
Misa cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, người đang đứng sau Sariel.
Khuôn mặt xinh xắn của ả ta méo mó vì giận dữ và căm hận. Đôi mắt màu hồng lấp lánh trông thật ấn tượng... Ra vậy, ngay cả khi không làm gì, ả ta cũng có thể sử dụng "Mị lực" ở mức độ nhẹ.
"Tại sao... chuyện này không nên xảy ra..."(Mariabelle)
Còn Mariabelle thì trông vô cùng tuyệt vọng, như thể không thể chấp nhận được sự thật. Là một người đàn ông, cậu ta có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu khi biết được cô gái mình thích đã có người yêu.
Nếu tôi kể chi tiết về đêm hôm đó, đêm mà tôi "cướp" đi lần đầu tiên của Sariel, thì có lẽ cậu ta sẽ suy sụp tinh thần và không thể nào gượng dậy được nữa... Không, tôi không muốn cậu ta bùng nổ sức mạnh vì quá tức giận. Cậu ta là Tông đồ, không ai biết được cậu ta sẽ mạnh lên đến mức nào.
Hơn nữa, cũng là vì danh dự của tôi và Sariel, tôi không muốn tiết lộ chuyện đêm đó.
"Tôi không muốn đánh nhau với hai người. Xin hãy lui ra."
Này Sariel, cô nên nói câu đó trước khi tiết lộ chuyện nô lệ chứ.
Nhìn xem, cả Misa và Mariabelle đều trừng mắt nhìn tôi, kẻ đã cướp đi sự trong trắng của Tông đồ thứ bảy với quyết tâm không thể lay chuyển.
Xem ra không thể tránh khỏi trận chiến này rồi.
"Không đời nào ta tha cho hắn. Nếu cô đã còn sống thì mọi chuyện khác đều không quan trọng... Ta quyết định rồi, ta nhất định sẽ giết hắn!"(Misa)
Vậy sao, ta cũng đã quyết định giết ngươi từ rất lâu rồi.
Mà thôi, cũng được. Kế hoạch đối phó của tôi cũng được..
"Xung phong, đội hình "Nghịch Thập Tự- Anti Cross"!"
Tôi hét lên, và lao về phía trước. Không có lý do gì để nhường đối phương ra tay trước.
Kế hoạch đã được truyền đạt qua thần giao cách cảm. Không nên nói chuyện khi đối phương đang ở ngay trước mặt. Dù tôi nghĩ rằng hai Tông đồ đang quá kích động để nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng cẩn tắc vô áy náy. (cẩn thận trước thì không phải lo lắng)
Tôi rút Kubidan, và nhắm vào Misa.
Đồng thời, Sariel lao về phía Mariabelle.
Kế hoạch như sau: Chúng tôi, tôi, Lily và Fiona, sẽ sử dụng đội hình "Nghịch Thập Tự - Anti Cross" để đối phó với Misa giống như trong Chiến tranh Galahad.
Trong khi đó, Sariel sẽ một mình ngăn cản Mariabelle.
Mặc dù một mình Sariel không thể nào đánh bại Mariabelle, nhưng cậu ta thích Sariel. Tôi đã hỏi ý kiến Lily, và em ấy xác nhận điều đó.
Nói cách khác, cậu ta sẽ không giết Sariel. Làm sao cậu ta có thể xuống tay với người mình yêu chứ? Ngay cả tôi, người thậm chí còn chưa hẹn hò với Shirasaki cũng không thể giết Sariel.
Sariel sẽ câu giờ, bằng cách chiến đấu hoặc nói chuyện với Mariabelle cho đến khi chúng tôi tiêu diệt được Misa.
Vì vậy, trước hết, chúng tôi phải nhốt Misa vào "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall" của Fiona. Đó cũng là cách mà chúng tôi đã làm khi chiến đấu với Sariel.
Điều kiện là phải giữ đối phương trong phạm vi bán kính 100 mét.
Thông thường, khi cảm nhận được "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall", đối phương sẽ chạy ra khỏi phạm vi, với khả năng của Tông đồ, ả có thể làm được điều đó dễ dàng. Chúng tôi phải đảm bảo rằng Misa không thể chạy thoát.
Và nhiệm vụ đó thuộc về tôi. Fiona cần phải tập trung để thi triển "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall", một ma thuật không gian thế giới cấp cao, nên cô ấy không thể hỗ trợ tôi. Lily cũng cần chuẩn bị cho "Hợp Thể Tiên Nữ- Excelion", nên em ấy cũng không thể tham gia chiến đấu.
Vì vậy, tôi chủ động tấn công Misa bằng thanh đao của mình. Misa, ngươi cũng muốn giết ta, phải không? Vậy thì, hãy chiến đấu một trận công bằng. Nào, đến đây!
"Ta sẽ xé xác ngươi! Đừng hòng chết dễ dàng!"
Misa hét lên giận dữ, và một tia sáng lóe lên trong tay ả ta. Không phải là ma thuật tấn công thuộc tính ánh sáng, mà là một đôi cánh khổng lồ, không, đó là lưỡi hái.
Đó là một cây lưỡi hái lớn, được trang trí bằng hình đôi cánh. Phần gốc của lưỡi hái, đầu cán là một cây thánh giá bằng vàng lớn. Nếu không có lưỡi hái hình cánh, thì nó trông giống như một cây trượng của giáo sĩ với thiết kế lộng lẫy.
Cây lưỡi hái của Misa, trái ngược với hình ảnh lưỡi hái tử thần, trông rất thần thánh, và có vẻ không phù hợp cho chiến đấu, nhưng chắc chắn đó là vũ khí mạnh nhất của ả.
"Song Dực Liên Lý - Arc Division", vũ khí thánh điển dành riêng cho Tông đồ thứ mười một.
Tôi đã nghe Sariel kể về vũ khí này. Cô ấy không biết vũ khí của tất cả các Tông đồ, nhưng cô ấy biết rõ về vũ khí của Misa, hậu bối của mình.
Mặc dù Misa chưa giải phóng sức mạnh của "Song Dực Liên Lý - Arc Division", nhưng bạch ma lực với mật độ cao vẫn tỏa ra từ lưỡi hái.
Chỉ cần một nhát chém nhẹ, lưỡi hái có thể cắt đứt cả kiếm và áo giáp nhưng Kubidan của tôi có thể đỡ được.
"Kubidan!"
"Graaaaaaar!"
Đại đao nguyền rủa và đại liềm thánh va chạm vào nhau.
Misa chỉ đơn giản là vung "Song Dực Liên Lý - Arc Division" bằng một tay, mà không hề sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, trong khi tôi đã sử dụng võ kỹ, vậy mà-- Chết tiệt, nặng thật, Tông đồ đúng là quái vật!
Chỉ số cơ bản quá khác biệt. Sức mạnh, tốc độ, lượng ma lực, tất cả đều vượt trội hơn con người. Đó là điều hiển nhiên, bởi vì Bạch Thần đã ban cho họ sức mạnh vượt quá giới hạn của con người.
Nhưng... tôi không còn yếu đuối đến mức bị đánh bại chỉ bằng sức mạnh đơn thuần nữa.
Tôi chỉ cần đỡ được đòn tấn công này là đủ.
"Fiona!"
"--Hãy rơi xuống, những tàn tro của ngọn lửa nguyên thủy! "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall"!"
Trước khi tôi kịp tung ra đòn tấn công thứ hai, Fiona đã triển khai thế giới luyện ngục, nhốt Misa vào trong đó.
Một biển lửa đỏ rực bùng lên, như một vụ nổ lớn--
"Hừ, đồ ngốc, ta mới là người bắt ngươi! "Bay Lên - Enter"!"
Ánh sáng trắng bao phủ biển lửa. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh sáng đã biến mất, và tầm nhìn của tôi trở lại bình thường.
Không có bầu trời đỏ rực của luyện ngục, không có núi lửa phun trào, không có dòng sông dung nham chảy xiết. Tôi không còn ở trong "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall" nữa.
"Đây là đâu...? Mình bị dịch chuyển đi đâu rồi?"
"Chào mừng ngươi, dù ta chẳng muốn nói câu đó."
Misa đang đứng trước mặt tôi.
Ả ta khoanh tay, vẻ mặt khó chịu trên nền trời xanh trong vắt và tòa thành trắng muốt.
"Trên Hàng không mẫu hạm sao... Khốn khiếp thật, ả ta đã dịch chuyển mình đến đây."
Có vẻ như tôi đã bị dịch chuyển đến pháo đài bay của Misa đang lơ lửng trên đầu chúng tôi.
Lily cũng có thể dịch chuyển tự do trong khu vực gần Shangri-La bằng ma thuật dịch chuyển gương. Có lẽ Misa đã sử dụng chức năng dịch chuyển của pháo đài bay để đưa tôi đến đây. Nói chính xác hơn, ả đã chia cắt chúng tôi.
"Đây là Peaceful Heart, tòa thành của ta, khu vườn của ta. Và cũng là pháp trường của ngươi."
Nếu Hàng không mẫu hạm này có chức năng tương tự như Shangri-La, thì chắc chắn nó cũng có kết giới phòng thủ. Một khi kết giới được kích hoạt, tôi sẽ không thể thoát ra ngoài. Dù tôi có thể phá vỡ kết giới, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải quay lưng lại với Tông đồ. Không phải là một ý tưởng hay.
"Ta đã giao Sariel và lũ rác rưởi kia cho Marie xử lý. Giờ thì, ta có thể từ từ hành hình ngươi."
Misa vung cây lưỡi hái khổng lồ, và tạo dáng trước mặt tôi.
Có lẽ ả ta nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng khi nhốt tôi ở đây, không còn đường thoát.
Tôi phải chiến đấu một mình với một Tông đồ đang ở trạng thái sung mãn nhất. Thật là một tình huống tuyệt vọng.
"Một chọi một sao... Được thôi."
Tốt, ta sẽ chơi với ngươi, Tông đồ thứ mười một, Misa. Chúng ta nhất định sẽ báo thù... Phải không, Vulcan?
10 Bình luận
Nói trước rồi mà,cũng có tí cảm xúc nào đâu
Cả cái đường tắt trừ Kẻ Khiêu Khích với Âm Mưu Gia hơi khoai ra còn đâu chỉ có chiến tranh,giết chóc liên tục
Âm Mưu Gia sẽ tăng IQ,ko biết nó có làm main khôn ra tí nào ko