• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 60: Đằng sau sự hạnh phúc

10 Bình luận - Độ dài: 515 từ - Cập nhật:

“Hayate-kun, con dao này cắt rất tốt. Nhìn này, nó thái cà rốt và củ cải thật mượt mà.”

“Ồ, tuyệt. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây?”

“Hmm, em vẫn đang nghĩ món mà em sẽ nấu hôm nay.”

      

Tôi thật là may mắn.

Khi có một người bạn gái xinh đẹp sẵn sàng nấu ăn cho tôi.

Nhưng thật đấy, kĩ năng dùng dao của ẻm đang tốt hơn.

         

“Sumire, em đang dần tốt hơn trong việc nấu ăn đấy.”

“Vì em đang nấu cho người mình yêu mà.”

“Anh thật hạnh phúc khi nghe được điều đó. Hãy cho anh biết nếu anh có thể làm gì để giúp em.”

“Không, ổn mà. Em sẽ xử lý được. Ồ, chúng ta hết bơ rồi. Em đi mua bơ đây.”

“Vậy thì anh sẽ đi cùng.”

“Không cần đâu. Em sẽ quay lại sớm thôi.”

Sumire chậm rãi rời khỏi phòng.

        

***

       

POV: Murasaki Sumire

       

“Giờ thì, người ở trong Momo-nyan. Cậu sẽ chết vì tớ chứ?”

“L-Làm ơn tha cho tôi! Tôi sẽ không làm thế nữa!”

“Hmm, tôi nên làm gì đây? Chà, đưa tôi bức ảnh mà cậu chụp với anh ấy đi.”

“Tôi chỉ có dữ liệu thôi.”

“Vậy thì đưa tôi cái điện thoại chứa dữ liệu đó đi. Tôi sẽ phá hủy nó ngay tại đây.”

“L-Làm ơn… Tôi sẽ không làm thế nữa.”

“Hmm…”

        

Đằng sau địa điểm sự kiện hôm qua.

Tôi tiếp cận Mifune-san, người vừa hoàn tất công việc bán thời gian và đang cởi bộ đồ linh vật, chĩa dao vào cô ấy.

        

“Chết đi.”

“Eek!”

“Đùa thôi. Ahaha, con dao này hơi cùn rồi, cậu có thể đổi sang cái mới không?”

“...Tôi chỉ là nhân viên bán thời gian thôi, nên…”

“Các nhân viên khác vẫn ở bên ngoài mà, phải không? Nhanh lên. Nếu không, lần sau có thể là tôi sẽ làm thật đấy.”

“Đ-Được, đợi tí.”

       

Tôi nghĩ rằng cô ấy nhanh chóng cởi bộ đồ linh vật và chạy ra ngoài, sau đó báo cáo tôi hoặc bỏ trốn, tôi có thể sẽ cắt cô ta thành từng mảnh.

Nhưng Mifune-san thật sự mang đến một còn dao mới.

        

“Đ-Đây!”

“Đừng chạy. Đó là dao đấy, thật nguy hiểm.”

“Haa… Haaah… tôi hứa mình sẽ không tiếp cận Takizawa-kun lần nữa. Thế là đủ rồi, phải không?”

“Hmm, nếu cậu nói thế. Nhưng tôi sẽ cầm theo con dao cũ với tôi.”

“T-Tại sao?”

“Bình thường mà, phải không? Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ giết bạn gái của người mà tôi yêu. Kể cả khi phải tốn nhiều năm, xóa sổ cuộc sống ai đó, nếu có khả năng tôi được ở bên người đó vào tương lai…”

       

‘Tôi sẽ không do dự.’

Sau khi nghe câu đó, Mifune-san gục ngay tại chỗ.

Nói rằng bản thân yêu anh ấy mà không làm được nhiều như thế thật lố bịch.

Tôi có nhiều quyết tâm thế đấy.

Bây giờ.

Tôi đã nhận được con dao mới.

       

“Mình nên nấu gì tối nay đây?”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ê, ko bt sao nma t lại thấy có bạn gái như này lại hay ae à, kiểu hạnh phúc đến cuối đời mà ko ai cản trở ấy
Xem thêm
Bạn sắp đủ điều kiện vào giáo phái yandere,chỉ cần thiếu 1 tý nx thôi là đc=)) Đó là khả năng chịu phạt khi có bất cứ tơ tưởng đến ng con gái khác <(")
Xem thêm
@Dungdio:D: khi đã yêu yan thì trong mắt chỉ còn mỗi ng đó thôi nên uy tín.
Nhấn mạnh là YÊU yan
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời