Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối tình đầu

Chương 11: Canh bạc

0 Bình luận - Độ dài: 3,898 từ - Cập nhật:

Trở lại văn phòng nhỏ bé vài ngày trước, sau khi Tanaka và Sakura mang về tin tức về buổi gặp mặt đầu tiên và khả năng Hanazawa cùng Aya sẽ đến thăm. Tin tức đó giáng một đòn mạnh vào sự bình tĩnh mà Kaito cố gắng duy trì.

Tiếp đón một Ngôi sao hạng B từ HoshiTalent đến cái văn phòng bừa bộn, chật chội này? Đó chẳng khác nào tự hủy. Quan trọng hơn, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta không thể tránh mặt Aya được nữa. Cậu ta đã cố gắng dựng lên một kế hoạch dự phòng như một bức tường ngăn cách, nhưng có vẻ như số phận đang cố tình đưa đẩy cậu ta vào tình huống khó xử này.

"Họ nói... chính xác là khi nào sẽ đến đây?"

Kaito hỏi với giọng đều đều, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

"À, chị Hanazawa chưa nói cụ thể về thời gian. Chị ấy chỉ nói sẽ liên lạc lại để sắp xếp."

Sakura đáp.

Kaito thầm thở phào. Ít nhất vẫn còn thời gian để suy nghĩ và tìm cách xoay chuyển tình thế.

Kaito nhìn quanh văn phòng. Tanaka và Sakura đã bắt đầu công việc dọn dẹp, cố gắng làm cho nơi nay sạch sẽ hơn. Nhưng cậu ta chỉ lắc đầu ngao ngán. Dù có lau dọn sạch sẽ đến đâu, bản chất của nó vẫn không thay đổi. Một văn phòng nhỏ bé, thiếu chuyên nghiệp như này hoàn toàn không tương xứng với tầm cỡ của HoshiTalent.

Trong đầu Kaito có một giải pháp khác. Thay vì cố gắng thay đổi một sự thật không thể thay đổi, họ có thể tiếp cận vấn đề theo hướng khác. Thay vì tự đặt mình vào thế bị động, họ có thể chủ động hơn.

Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là cậu ta và quá khứ với Airi. Liệu cậu ta có nên đối mặt với quá khứ của chính mình, hay là nên tiếp tục lẩn trốn nó?

"Anh Tanaka. Anh thật sự muốn tiếp tục theo đuổi hợp đồng này đến cùng sao? Em vẫn nghĩ khả năng thành công không cao đâu."

Kaito bất ngờ lên tiếng.

Tanaka dừng tay lại rồi ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp.

"Anh biết chứ. Anh biết là khó khăn, là rủi ro. Nhưng Kaito à, anh thật sự muốn cái văn phòng này phát triển. Anh muốn có một bước tiến lớn. Cứ mãi làm mấy việc lặt vặt, tìm được một Ngôi sao hạng D rồi sao nữa? Chúng ta vẫn sẽ mãi giậm chân tại chỗ, thậm chị thua lỗ ấy chứ. Tham vọng của anh có lẽ hơi lớn, nhưng cứ cầm cự thế này thì có ý nghĩa gì?"

Anh ta giãi bày với vẻ mặt đầy ưu tư.

Nghe những lời tâm sự của Tanaka, Kaito im lặng một lúc. Cậu ta đã có trong đầu một kế hoạch đầy rủi ro, một canh bạc thật sự.

"Thật ra... em có một cách."

Kaito nói chậm rãi.

"Cách gì? Em có cách gì sao?"

Tanaka ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy hy vọng.

"Nhưng em không chắc cách này có ổn không."

Kaito ngập ngừng.

"Em cứ thử nói xem nào!"

Tanaka thúc giục.

"Anh nghĩ xem, nếu chị Hanazawa đến đây, chị ta sẽ hài lòng với văn phòng của chúng ta sao?"

Kaito hỏi ngược lại.

"...Chắc là không rồi."

Tanaka thừa nhận một cách cay đắng.

"Nếu đã biết trước kết quả như vậy, tại sao chúng ta không nghĩ theo một hướng khác?"

"Hướng khác?"

Tanaka nhíu mày.

"Tại sao chúng ta phải gặp họ ở đây? Chúng ta có thể tìm một địa điểm khác để hẹn."

Kaito nói ra biện pháp của mình.

"Địa điểm khác? Chẳng lẽ em muốn thuê một phòng họp sang trọng hay hẹn ở nhà hàng?"

Tanaka chưa hiểu lắm. Họ không có dư dả như vậy.

"Không phải. Anh nghĩ kỹ xem, chúng ta đang làm việc cho ai trong chiến dịch này?"

Kaito lắc đầu rồi gợi ý.

"...Ý em là... hẹn họ ở trụ sở BoxMuzic?"

Tanaka đăm chiêu suy nghĩ.

"Đúng. Gặp ở đó vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa cho họ thấy sản phẩm thực tế, lại tránh được việc họ đánh giá văn phòng của chúng ta."

"Hay! Ý kiến này hay đấy!"

Tanaka reo lên.

"Anh đừng vui mừng vội. Giả dụ họ đồng ý đổi địa điểm, anh có thể thuyết phục được họ với ngân sách của chúng ta sao?"

Kaito kéo Tanaka lại hiện thực.

"...Chuyện đó đúng là khó. Hanazawa đã tỏ rõ thái độ với ngân sách của chúng ta rồi."

Tanaka lại tỏ ra buồn rầu.

"Vậy tại sao cuộc đàm phán vẫn chưa hoàn toàn kết thúc?"

Kaito hỏi.

"Là do... Aya. Cô ấy nói muốn xem xét thêm về tính sáng tạo của chiến dịch."

"Vậy chúng ta có ý tưởng nào đủ sáng tạo cho một ngôi sao như Aya chưa?"

Kaito nhìn thẳng vào Tanaka.

"Chưa... Mấy ý tưởng của anh đều quá đơn giản, không đủ tầm."

Tanaka lắc đầu.

"Em... có ý tưởng gì sao?"

Anh ta nhìn Kaito với ánh mắt đầy mong đợi.

"Em có."

Kaito đáp chắc nịch.

"Là gì? Nói anh nghe xem!"

"Khoan đã. Trước khi nói về ý tưởng, em phải nói về độ rủi ro của nó. Chỉ có hai kết quả. Một là thành công vang dội. Hai là thất bại thảm hại. Không có đường lui. Một khi đã quyết định bước lên con thuyền này, chúng ta không thể quay đầu lại được nữa đâu."

Kaito khuyến cáo.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Tanaka nuốt một hơi.

"Đúng vậy. Anh có đủ tự tin không?"

Kaito hỏi.

"Em biết mà, Kaito. Từ trước đến giờ anh luôn tôn trọng ý kiến của em. Dù ý tưởng có điên rồ thế nào, anh cũng chưa bao giờ gạt đi ngay. Nói đi, kế hoạch của em là gì?"

Tanaka nhìn thẳng vào mặt Kaito và nói. Anh ta biết Kaito đôi khi rất khó hiểu, nhưng những phân tích và đề xuất của cậu ta thường rất sắc bén và hiệu quả.

Kaito hít một hơi thật sâu.

"Kế hoạch của em là..."

Kaito bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Cậu ta biết đây là một canh bạc nguy hiểm. Nó hoàn toàn dựa vào phản ứng của Airi, vào việc liệu cô ấy còn chút tình cảm nào với cậu ta không. Nếu Airi ghét cậu ta và muốn cắt đứt hoàn toàn, kế hoạch sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng nếu ngược lại... thì đây có thể là chìa khóa duy nhất.

Sau một hồi lắng nghe Kaito trình bày, Tanaka ngồi lặng đi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"...Em thật sự định tìm một nhạc sĩ để viết một bài hát mới hoàn toàn cho chiến dịch này sao?"

Tanaka hỏi với sự hoài nghi.

"Đúng vậy. Em có quen một nhạc sĩ rất tài năng. Nhưng danh tính của người đó không thể tiết lộ ra được."

"Nhưng... nếu không biết danh tính thì làm sao Hanazawa đồng ý với một đề xuất mơ hồ như vậy được?"

Tanaka lo lắng.

"Em biết. Nhưng vấn đề mấu chốt không nằm ở Hanazawa, mà là ở Aya. Anh chỉ cần tập trung thuyết phục Aya thôi. Em sẽ chuẩn bị sẵn một bản thảo chi tiết những gì anh cần nói. Anh chỉ cần học thuộc và diễn đúng như vậy trong buổi họp tới là được."

Kaito đáp.

"Chỉ cần thuyết phục Aya thôi ư? Em chắc không?"

Tanaka vẫn bán tín bán nghi.

"Em đã nói rồi. Đây là một canh bạc. Nếu Aya tỏ ra hứng thú, dù chỉ một chút, khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Ngược lại, nếu cô ấy tỏ ra khó chịu, thì không cần đợi Hanazawa, chính Aya sẽ là người chủ động rút lui."

Kaito nhắc lại.

Tanaka nhìn vào vẻ mặt kiên định của cậu ta.

"Thôi được rồi. Anh đã nói là tin em. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch này. Anh sẽ liên lạc với Hanazawa để đề nghị đổi địa điểm sang BoxMuzic."

Cuối cùng, anh ta thở dài.

***

Hai ngày sau, Tanaka và Sakura trở về từ cuộc đàm phán thứ hai tại BoxMuzic.

"Kaito! Quả nhiên như em nói! Aya thực sự tỏ ra hứng thú với ý tưởng bài hát mới!"

Tanaka reo lên khi nhìn thấy Kaito, giọng vẫn còn run run.

"Nhưng mà họ yêu cầu chúng ta phải có một bản demo trong vòng một tuần! Chỉ một tuần thôi, anh Kaito à!"

Sakura xen vào, vẻ mặt lo lắng.

"Không sao, anh cũng đoán được sẽ không dễ dàng như vậy rồi."

Kaito gật đầu, vẻ mặt không hề ngạc nhiên.

"Vậy thì, anh Tanaka, anh cho em nghỉ phép một tuần được không? Em cần đi gặp nhạc sĩ mà em đã nói và làm việc trực tiếp với họ để hoàn thành bản demo."

Kaito quay sang hỏi Tanaka.

"Một tuần? Được rồi. Em cứ đi đi. Nhưng phải trở lại trước cuộc họp tuần tới đấy nhé."

Tanaka hơi do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Tuy còn nhiều câu hỏi nhưng dù sao thì Tanaka cũng đã hứa, và giờ anh ta phải đặt cược vào Kaito.

***

Sau đó, Kaito trở về căn hộ của mình.

Một tuần? Cậu ta cười khẩy. So với thời gian hồi còn học cấp ba, một tuần là quá đủ để hoàn thành cả một bài hát hoàn chỉnh, chứ không cần nói đến demo.

Cậu ta bật chiếc máy tính xách tay của mình lên. Việc đầu tiên là truy cập vào trang web của JinkouVoiceStudio. Đúng như cậu ta dự đoán, sau sự thành công bất ngờ của 'Lý Thuyết Tình Yêu', công ty phát triển phần mềm này đã nhận được đầu tư lớn và phát triển vượt bậc. Phiên bản JinkouVoiceStudio 2 đã ra mắt với nhiều tính năng mới và cải tiến đáng kể về chất lượng âm thanh.

Lần này, Kaito không cần phải dùng bản thử nghiệm giới hạn nữa. Cậu ta trực tiếp mua bản quyền đầy đủ của phần mềm. Sau đó, cậu ta mở phần mềm soạn nhạc miễn phí quen thuộc lên.

Nhắm mắt lại, cậu ta lục lọi trong kho tàng ký ức về âm nhạc từ thế giới cũ. Cậu ta chọn một bài hát khác, vẫn rất sôi động, trẻ trung và cùng phong cách 'Lý Thuyết Tình Yêu'. Aya chắc chắn sẽ rất hài lòng với bài hát này.

Và rồi, Kaito lại lao đầu vào công việc soạn nhạc. Tiếng gõ phím và kích chuột vang lên đều đặn trong căn phòng của cậu ta trong nhiều ngày.

***

Sáu ngày sau, chỉ một ngày trước cuộc đàm phán tiếp theo, Kaito xuất hiện trở lại tại Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka.

"Kaito! Cuối cùng em cũng về rồi!"

Tanaka và Sakura mừng rỡ như bắt được vàng.

"Sao rồi? Em đã làm việc với nhạc sĩ kia chưa? Có bản demo chưa?"

Tanaka trông phờ phạc hẳn đi vì lo lắng suốt tuần qua.

"Trong này là bài hát hoàn chỉnh."

Kaito gật đầu, lấy ra một chiếc USB nhỏ từ trong túi và đưa cho Tanaka.

"Hả? Hoàn chỉnh luôn sao?"

Tanaka sửng sốt. Sakura cũng tròn mắt ngạc nhiên.

"Em nghe thử được không anh Kaito?"

Sakura tò mò hỏi.

Kaito gật đầu. Tanaka run run cắm USB vào máy tính văn phòng. Một giai điệu sôi động, bắt tai nhanh chóng vang lên từ loa máy tính.

"Ồ? Là giọng máy tính à?"

Tanaka nhận ra ngay. Sakura cũng ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Vì chưa có ca sĩ chính thức nên họ đành phải dùng giọng máy tính."

Đó là giọng từ JinkouVoiceStudio 2 mà cậu ta đã bỏ công tinh chỉnh.

"Tuyệt vời! Cảm ơn em nhiều lắm Kaito! Em vất vả quá rồi!"

Tanaka xúc động, vỗ vai Kaito.

"Không có gì đâu anh."

"À đúng rồi. Vậy còn tên nhạc sĩ thì sao? Mai họ hỏi thì anh phải nói thế nào?"

Tanaka chợt nhớ ra.

"Anh chỉ cần nói rằng văn phòng chúng ta có toàn quyền sở hữu và sử dụng bài hát này là được."

"Toàn quyền sở hữu? Thật sao?"

Tanaka bán tín bán nghi.

"Anh yên tâm. Em đã có thỏa thuận rõ ràng với nhạc sĩ đó rồi."

Kaito nói dối không chớp mắt.

"Ừm... mà hình như anh thấy bài này hơi ngắn thì phải? Có phải em lấy nhầm bản demo rồi không?"

Tanaka hỏi lại sau khi nghe hết bài hát.

"À, nhạc sĩ nói họ chỉ định viết một lời cho bài này thôi. Dạo này họ rất bận nên không có thời gian viết thêm lời thứ hai."

Kaito đã chuẩn bị sẵn lý do.

"Như vậy có ổn không? Một bài hát thường phải dài hơn chứ?"

Tanaka lo lắng.

"Nhạc sĩ rất bận anh à. Với lại, quảng cáo cũng đâu cần quá dài. Nếu chị Hanazawa không đồng ý thì chúng ta đành chịu thôi."

Kaito lặp lại lý do.

"Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Mai cứ trình bày thế này xem sao."

Tanaka cầm chặt lấy chiếc USB trong tay, cảm thấy vừa hy vọng vừa thấp thỏm không yên.

***

Ngay hôm sau, tại phòng họp của BoxMuzic.

Không khí có phần trang trọng hơn lần trước. Mọi người đều đã có mặt. Trên bàn họp, một chiếc máy tính xách tay đã được chuẩn bị sẵn.

Lần này, không cần những màn dạo đầu dài dòng. Mọi người đều biết mục đích chính của buổi gặp mặt hôm nay.

"Anh Tanaka. Anh đã chuẩn bị bản demo theo yêu cầu của chúng tôi rồi chứ?"

Hanazawa lên tiếng trước, đi thẳng vào vấn đề.

"Tất nhiên rồi."

Tanaka cố gắng tỏ ra tự tin, dù tim đang đập mạnh.

"Vậy phiền anh mở lên để mọi người cùng đánh giá."

"Được."

Tanaka hít một hơi rồi cắm chiếc USB vào máy tính. Anh ta mở file nhạc Kaito đã chuẩn bị sẵn.

Giai điệu sôi động lại một lần nữa vang lên. Giọng hát máy tính tuy thiếu cảm xúc nhưng rất rõ ràng và đúng nhịp điệu. Nó kéo dài đúng một phút ba mươi giây rồi kết thúc.

"Là giọng máy tính sao?"

Sato hỏi, có chút ngạc nhiên.

"Đúng. Vì hiện tại chưa có ca sĩ chính thức nên đành phải dùng tạm giọng máy tính."

Tanaka trả lời theo đúng kịch bản.

Hanazawa vẫn giữ im lặng, đôi mắt sắc sảo của cô ta không nhìn vào Tanaka mà hướng về Aya, quan sát phản ứng của cô ca sĩ.

Aya ngồi im lặng nghe từ đầu đến cuối. Khi giai điệu kết thúc, cô khẽ thở ra, một nụ cười nhẹ và ánh mắt đầy cảm xúc hiện lên trên gương mặt.

"Em thấy... bài hát này rất hay. Giai điệu rất bắt tai, và em nghĩ nó khá phù hợp."

Cô ấy nói khẽ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Nghe được lời nhận xét tích cực từ Aya, Tanaka và Sakura không giấu nổi vẻ vui mừng. Họ hồi hộp nhìn về phía Hanazawa, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Hanazawa nhìn Aya, rồi lại nhìn Tanaka.

"Được rồi. Vì Aya đã tỏ ra hài lòng với bản demo này, chúng ta có thể tiếp tục cuộc đàm phán."

Cuối cùng, cô ta gật đầu một cách chuyên nghiệp.

Tanaka thầm reo lên trong lòng. Vậy là thành công bước đầu.

"Trước khi đi vào chi tiết hợp đồng, em có thể hỏi lại về nhạc sĩ sáng tác bài hát này được không? Em thực sự rất ấn tượng."

Aya bất ngờ lên tiếng, nhìn thẳng vào Tanaka.

"Thật xin lỗi. Nhưng như đã nói, nhạc sĩ không muốn tiết lộ thông tin cá nhân vào lúc này."

Tanaka hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp lại theo lời Kaito dặn.

"Vậy còn vấn đề bản quyền thì sao? Nếu chúng ta sử dụng bài hát này cho chiến dịch, vấn đề bản quyền phải được làm rõ."

Hanazawa hỏi tiếp với giọng dò xét.

"Về việc đó, xin cô Hanazawa yên tâm. Văn phòng chúng tôi đã có thỏa thuận riêng với nhạc sĩ. Chúng tôi có toàn quyền sở hữu và quyết định việc sử dụng bài hát này."

Tanaka nói chắc nịch.

Hanazawa lại liếc nhìn sang Aya. Thấy Aya khẽ gật đầu, cô ta mới tiếp tục.

"Vậy nếu chúng tôi muốn mua lại hoàn toàn bản quyền bài hát này thì sao? Để HoshiTalent toàn quyền quản lý và sử dụng cho các hoạt động khác của Aya trong tương lai?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của Tanaka.

"Việc này... chúng tôi cần phải xem xét thêm..."

Anh ta lúng túng trả lời.

"Anh Tanaka, vừa nãy anh nói văn phòng anh có toàn quyền quyết định đúng không? Vậy anh có thể quyết định ngay trong buổi họp hôm nay được không? Mọi người ở đây đều là người bận rộn, chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi một tuần rồi, không thể cứ tiếp tục chờ đợi những câu trả lời mơ hồ được."

Giọng Hanazawa trở nên nghiêm khắc hơn.

Tanaka cảm thấy cực kỳ khó xử. Anh ta liếc nhìn Sakura cầu cứu, nhưng cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Hay là thế này đi. Thay vì mua bán như vậy, tại sao hai bên không thỏa thuận đồng sở hữu bản quyền bài hát này nhỉ?"

Đúng lúc đó, Sato lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Đồng sở hữu?"

Hanazawa nhướng mày.

"Đúng vậy. Tôi thấy việc này cũng hợp lý mà. Văn phòng Tanaka vẫn giữ quyền sử dụng bài hát cho chiến dịch BoxMuzic, còn HoshiTalent có thể sử dụng bài hát cho mục đích khác của Aya. Đôi bên cùng có lợi."

"Ý kiến này... cũng không tệ. Anh Tanaka thấy sao?"

Hanazawa suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Tanaka.

"Tôi cũng đồng ý với phương án này."

Tanaka vội vàng đáp, cảm thấy như vừa thoát nạn.

"Tốt. Vậy phiền anh cung cấp thông tin cụ thể về bài hát này. Tên bài hát là gì? Độ dài khoảng bao lâu?"

Hanazawa hỏi.

"Bài hát này tên là 'Kẻ Cắp Trái Tim'. Về độ dài thì như mọi người vừa nghe, nó dài một phút rưỡi."

Tanaka bình tĩnh trả lời.

"Một phút rưỡi? Tôi muốn hỏi về bản hoàn chỉnh, chứ không phải bản demo vừa nghe."

Hanazawa hỏi lại.

"Đó là bản hoàn chỉnh."

Tanaka đáp.

"Đó là bản hoàn chỉnh sao? Tại sao lại ngắn bất thường như vậy?"

Hanazawa nhíu mày.

"...Bởi vì, nhạc sĩ nói rằng họ rất bận. Với lại họ cho rằng thời lượng quảng cáo không cần quá dài, nên một lời nhạc là đủ để truyền tải thông điệp rồi."

Tanaka lại phải lặp lại lý do đã chuẩn bị.

"Anh Tanaka, anh không đùa đấy chứ? Một bài hát hoàn chỉnh, đặc biệt là để phát hành, thường có độ dài khoảng ba phút với cấu trúc hai lời rõ ràng. Một phút rưỡi thì quá ngắn."

Hanazawa tỏ rõ sự không hài lòng.

"Tôi biết, nhưng nhạc sĩ thật sự rất bận..."

Tanaka chỉ biết lặp lại lý do đó.

"Vậy anh có thể về trao đổi lại với nhạc sĩ, yêu cầu họ viết thêm lời thứ hai được không?"

Hanazawa ép tới.

"...Tôi e là việc này hơi khó. Lịch trình của họ rất kín..."

Tanaka cảm thấy rất áp lực.

Hanazawa nhìn thẳng vào Tanaka, ánh mắt sắc như dao. Nhưng rồi, cô thấy Aya quay sang, thì thầm điều gì đó vào tai mình. Hanazawa thở dài, sự bực bội trên mặt dịu đi một chút.

"Anh Tanaka, lần trước tôi có đề nghị với anh rồi. Liệu chúng tôi có thể đến thăm văn phòng của anh được không? Để hiểu rõ hơn về quy trình làm việc và đội ngũ của anh."

Hanazawa bất ngờ chuyển chủ đề.

"Không được!"

Tanaka buột miệng từ chối, gần như là phản xạ.

"Anh Tanaka, tại sao anh lại tỏ thái độ không hợp tác như vậy? Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành đối tác rồi, việc tìm hiểu về nhau là hoàn toàn bình thường mà."

Hanazawa cố thuyết phục anh ta.

"Cô Hanazawa, tôi nghĩ đây là cuộc họp ba bên mà. Có vấn đề gì quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể thảo luận ngay tại đây. Dù sao thì tất cả chúng ta đều là người bận rộn, đúng không?"

Tanaka nhận ra mình phản ứng hơi thái quá. Anh ta cố gắng chữa cháy, lặp lại chính lời Hanazawa nói lúc trước.

Hanazawa nhìn Tanaka đầy ẩn ý, rồi lại liếc sang Aya. Thấy Aya gật đầu lần nữa, cô ta mới nói tiếp.

"Thôi được rồi. Chúng tôi tạm thời chấp nhận bài hát này. Chúng ta bàn tiếp về kế hoạch thực hiện cụ thể đi."

"Anh Tanaka, về phần quay quảng cáo, anh có ý tưởng gì chưa?"

Sato hỏi, đưa cuộc thảo luận trở về đúng hướng.

"À, tôi biết là BoxMuzic có studio riêng đúng không? Liệu chúng ta có thể sử dụng nó để thực hiện việc thu âm và ghi hình được không?"

Tanaka hỏi.

"Tất nhiên là được."

Sato xác nhận.

"Vậy thì tốt quá. Chúng ta có thể giải quyết được vấn đề chi phí và địa điểm rồi. Chúng ta sẽ thực hiện thu âm và ghi hình ca khúc mới ngay tại studio của BoxMuzic."

Tanaka nói.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

Hanazawa hỏi, vẫn còn chút hoài nghi.

"Cô Hanazawa à, ngân sách của chúng ta chỉ có hạn. Việc quay chụp ngoại cảnh sẽ tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của chiến dịch lần này chính là bài hát. Chỉ cần bài hát 'Kẻ Cắp Trái Tim' này thành công thì chiến dịch của chúng ta chắc chắn cũng sẽ thành công. Tôi nói có đúng không?"

Tanaka lần này trả lời tự tin hơn hẳn. Anh ta nhấn mạnh vào tên bài hát, nhìn thẳng vào Hanazawa.

Hanazawa bực bội ra mặt, nhưng lại quay sang nhìn Aya. Và một lần nữa, Aya lại gật đầu đồng ý.

"...Đúng."

Hanazawa nghiến răng đáp lại một cách miễn cưỡng.

"Tốt! Vậy chúng ta ký hợp đồng chứ?"

Tanaka mỉm cười rạng rỡ và lấy ra bản hợp đồng.

Sau một hồi im lặng căng thẳng, Hanazawa cuối cùng cũng cầm lấy cây bút. Với sự đồng thuận của cả ba bên, bản hợp đồng hợp tác giữa Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka, BoxMuzic và HoshiTalent cuối cùng đã được ký kết.

Canh bạc của Kaito có thể nói là đã thành công.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận