• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối tình đầu

Chương 10: Bóng ma trong cuộc họp

0 Bình luận - Độ dài: 3,917 từ - Cập nhật:

Sau khi Tanaka và Sakura rời đi, chỉ còn lại Hanazawa và Aya ở trong phòng. Không khí căng thẳng của cuộc đàm phán trước đó dường như vẫn còn nguyên.

"Đề nghị tệ lắm à chị?"

Aya khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng. Cô ấy nhìn người quản lý của mình, cố gắng lý giải vẻ mặt chuyên nghiệp kia.

"Rất tệ là đằng khác, Aya à. Ngân sách đó gần như không đủ để làm bất cứ thứ gì tử tế theo tiêu chuẩn của chúng ta."

Hanazawa thở dài, sự mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt của cô ta.

"Vậy... chị muốn từ chối họ sao?"

Giọng Aya có chút hụt hẫng.

"Thẳng thắn mà nói, chúng ta không có được nhiều lợi ích từ hợp đồng này đâu em. Đó là chưa kể rủi ro về mặt hình ảnh nếu chiến dịch này thất bại."

Hanazawa day nhẹ thái dương.

"Nhưng chị à, chúng ta cũng đâu có hợp đồng nào có lợi ích lớn trong mấy tháng nay đâu... Nhất là nó còn liên quan tới lĩnh vực âm nhạc nữa."

Aya ngập ngừng nói.

"Chị biết. Nhưng lao vào một dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro chỉ vì không có lựa chọn nào khác không phải là cách làm việc chuyên nghiệp. Em thật sự muốn theo đuổi hợp đồng này, ngay cả khi biết rõ những khó khăn sao?"

Hanazawa hỏi với giọng nghiêm khắc.

Aya im lặng một lúc rồi đáp.

"Vâng. Hoặc ít ra... em cũng muốn thử xem sao. Dù sao thì đó cũng là lời đề nghị từ bạn cũ của em."

Cô ấy nhớ lại ánh mắt đầy hy vọng của Sakura.

"Aya, suy nghĩ đó không ổn chút nào trong công việc đâu em."

Hanazawa nhíu mày.

"Vậy tại sao chị còn muốn đến văn phòng của họ?"

Aya tò mò hỏi.

"Thật ra chị định dùng lý do môi trường làm việc không phù hợp, thiếu chuyên nghiệp để làm cái cớ từ chối họ một cách lịch sự. Nếu văn phòng của họ thực sự quá tệ thì..."

Một nụ cười có phần toan tính thoáng qua trên môi Hanazawa.

"Thế chẳng phải đây là vấn đề lớn rồi sao..."

Aya khẽ rùng mình.

"Dù sao thì đây cũng là một bài kiểm tra. Nếu họ thậm chí không thể chuẩn bị được một bộ mặt sáng sủa để đón tiếp đối tác tiềm năng, thì hy vọng gì vào việc họ có thể thực hiện cả một chiến dịch quảng cáo phức tạp chứ?"

Hanazawa nhún vai.

"...Đành vậy."

Aya thở dài, chấp nhận lý lẽ của Hanazawa.

***

Hai ngày sau, Hanazawa và Aya đang ngồi trong văn phòng.

"Tối qua chị đã nhận được email từ bên Tanaka. Họ đề nghị đổi địa điểm gặp mặt sang trụ sở chính của BoxMuzic. Lý do là để chúng ta có thể trực tiếp tham quan sản phẩm và hiểu rõ hơn về thương hiệu."

Hanazawa nói trong lúc kiểm tra lại lịch trình.

"Vậy là chúng ta không cần đến văn phòng của họ nữa sao chị?"

Aya hơi ngạc nhiên. Một cảm giác nhẹ nhóm khó tả len lỏi trong lòng cô.

"Ít ra họ cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của chị. Đổi địa điểm sang chỗ đối tác thứ ba cũng là một nước đi thông minh."

Hanazawa khẽ nhếch mép.

"May quá..."

Aya bất giác lẩm bẩm.

"Đừng mừng vội. Đây sẽ là một cuộc đàm phán ba bên. Có thêm đại diện của BoxMuzic nữa thì mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn. Chuẩn bị tinh thần đi em."

Hanazawa cảnh báo.

Hai người họ cứ ngồi chờ như vậy cho tới gần thời gian hẹn thì mới đi xuống tầng. Hanazawa không muốn đến sớm, cũng không muốn đến muốn.

Hanazawa và Aya bước vào chiếc xe sang trọng của công ty đã chờ sẵn và hướng đến địa chỉ trụ sở BoxMuzic.

***

Trụ sở của BoxMuzic không nguy nga như HoshiTalent, nhưng trông khá hiện đại và chuyên nghiệp.

Sau khi xuống xe, Hanazawa và Aya liền bước vào cửa chính của tòa nhà.

Sảnh chờ được bài trí đơn giản với các poster sản phầm và vài khu vực trưng bày tai nghe, loa cùng các thiết bị âm thanh mẫu mã mới nhất.

Aya đưa mắt nhìn những thiết bị được trưng bày. Chúng không thuộc phân khúc cao cấp mà cô từng đại diện, nhưng thiết kế trông khá ổn, trẻ trung và năng động. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lại nhen nhóm trong lòng cô ấy. Ít nhất, đây thực sự là một công ty về âm thanh.

Một người đàn ông trạc tuổi Tanaka, mặc vest chỉn chu, nhanh chóng bước ra từ phía trong.

"Chào mừng hai vị đã đến với BoxMuzic. Tôi là Yoshida Sato, trưởng phòng Marketing của công ty."

Anh ta nở một nụ cười thân thiện và chìa tay ra chào.

Ngay sau đó, Tanaka và Sakura cũng xuất hiện từ một góc khác, có vẻ họ đã đến sớm hơn.

"Chào chị Hanazawa, chào Aya!"

Sakura cũng đi đến chào, trông có vẻ thoái mái hơn hẳn lần gặp trước. Tanaka cũng gượng cười chào hỏi.

"Mọi người đến đông đủ cả rồi. Mời vào phòng họp."

Sato nói rồi dẫn đường.

Phòng họp của BoxMuzic khá tiêu chuẩn, không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi với màn hình lớn, bảng trắng và bàn họp dài. Mọi người được mời ngồi xuống ghế và uống nước.

"Anh Sato này, chắc anh cũng biết ca sĩ Aya đây rồi đúng không?"

Trước khi Sato kịp bắt đầu, Tanaka đột nhiên lên tiếng, hướng về phía Sato.

"Tất nhiên rồi! Aya là một ca sĩ nổi tiếng mà."

Sato đáp một cách tự nhiên.

"Đúng! Một giọng ca vàng thực thụ đấy! Anh biết không, trước đây tạp chí nào cũng có mặt của cô ấy trên bìa..."

Tanaka bắt đầu với giọng điệu mơ hồ. Anh ta nói hết từ tạp chí cho tới các buổi biểu diễn, rồi đến việc người hâm mộ đông không kể xiết. Có lời nào để khen thì anh ta đều lôi ra hết để dùng.

Hanazawa khẽ nhíu máy trước màn 'nịnh bợ' hơi lộ liễu của Tanaka nhưng vẫn giữ im lặng. Cô ta cảm thấy cách tiếp cận này hơi thiếu tinh tế.

Aya ngồi im, cô gắng mỉm cười lịch sự dù trong lòng cảm thấy hơi ngượng khi nghe Tanaka nhắc lại hào quang quá khứ. Đó đã là chuyện cũ rồi, bây giờ cô ấy không còn được như vậy nữa.

"Quả nhiên là danh tiếng của cô Aya rất tốt. Tôi cũng rất vinh hạnh được gặp mặt."

Sato cũng chỉ biết cười đáp lại Tanaka một cách xã giao.

"Mà nhắc mới nhớ, anh biết bài 'Lý Thuyết Tình Yêu' của Aya hồi đó rồi đúng không? Một hiện tượng thực sự đấy! Phá vỡ biết bao kỷ lục trên các bảng xếp hạng..."

Tanaka vẫn tiếp tục, dường như không nhận ra sự gượng gạo trong bầu không khí.

"...Giọng hát của Aya trong bài đó thì đúng là tuyệt đỉnh!"

Anh ta quay sang Aya rồi nói.

"...Vâng, cảm ơn anh đã khen."

Aya chỉ biết cười trừ đáp lại.

"Tôi cũng hay đọc tin tức và các bài phỏng vấn của Aya lắm..."

Tanaka nói tiếp, mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"...Đố anh Sato biết nhé. Lần đầu tiên Aya tập hát một cách nghiêm túc là ở đâu?"

Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng Aya. Cô ấy không hiểu tại sao anh ta lại hỏi câu đó. Cô ấy liếc nhìn Hanazawa, nhưng quản lý của cô ấy dường như vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, có lẽ chỉ nghĩ Tanaka đang cố gắng tạo không khí thân mật.

"Ừm... chắc là ở câu lạc bộ âm nhạc của trường cấp ba?"

Sato nhíu mày suy nghĩ.

"Sai rồi! Cho anh đoán lần nữa nhé. Gợi ý này: đó là một nơi rất ít người tới để tập hát."

Tanaka cười vui vẻ.

"Vậy... phòng karaoke?"

Sato trông hơi ngượng khi nói ra câu đó.

"Haha, lại sai!"

Tanaka bật cười lớn hơn.

"Thôi tôi chịu, khó quá."

Sato nhún vai, lắc đầu.

"Đáp án là..."

Tanaka cố tình kéo dài giọng, nhìn một lượt mọi người rồi tuyên bố đáp án.

"...trên sân thượng trường cấp ba!"

Xoẹt!

Aya cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô ấy giật thót người, ánh mắt nhìn thẳng vào Tanaka trở nên sắc bén hơn, hoàn toàn khác với vẻ e dè, ngượng ngùng trước đó. Trái tim cô ấy đập loạn xạ.

'Không thể nào! Chuyện đó... làm sao anh ta biết được?"

Aya thầm nghĩ trong lòng.

Sato cũng tỏ ra khá ngạc nhiên.

"Sân thượng sao? Thật không đấy cô Aya?"

Anh ta quay sang hỏi Aya để xác nhận.

"...À... vâng."

Aya cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cảm giác bối rối và hoang mang đang xâm chiếm tâm trí cô. Điều này đáng lẽ chỉ có cô ấy và một người khác biết. Cô ấy chắc chắn chưa từng kể chuyện này trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Nó quá riêng tư.

"Mà chuyện này không chỉ là thông tin bên lề đâu nhé. Nó còn liên quan mật thiết đến chiến dịch lần này của chúng ta đấy!"

Tanaka nói tiếp, vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Ồ? Liên quan thế nào? Nhưng mà thôi, xin anh đừng bắt tôi đoán nữa."

Sato lại tỏ ra bất ngờ.

Hanazawa bắt đầu tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, cuộc đố vui này thực sự chẳng có gì thú vị với cô ta cả.

Aya càng lúc càng thấy hoang mang. Cô ấy không hiểu Tanaka đang cố gắng dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu.

"Anh Sato, chiến dịch lần này của chúng ta là quảng bá cho dòng tai nghe không dây mới, đúng không?"

Tanaka hỏi.

"Đúng vậy."

Sato xác nhận.

Aya bỗng rùng mình. Một suy đoán mơ hồ, khó tin bắt đầu hình thành trong đầu cô ấy.

"Vậy thì anh nghĩ xem nhé. Khi Aya tập bài hát 'Lý Thuyết Tình Yêu' lần đầu tiên trên sân thượng đó, để không ai ở dưới nghe thấy tiếng nhạc, cô ấy đã phải làm gì? Cô ấy phải đeo tai nghe vào để nghe nhạc nền và hát theo! Chính là tai nghe không dây đấy!"

Tanaka tiếp tục, giọng đầy hào hứng.

"Thấy chưa? Chiến dịch lần này gắn liền với câu chuyện khởi đầu đầy cảm hứng của Aya luôn!"

Tanaka vỗ tay một cái sau khi nói vậy.

Sato gật gù, có vẻ ý tưởng này khá thú vị, dù không biểu lộ quá nhiều.

Hanazawa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Câu chuyện có vẻ khá hợp lý về mặt marketing, nhưng cách Tanaka trình bày thông tin đó khiến cô ta có cảm giác không ổn.

Aya thì không còn nghĩ được gì về việc nó có hợp lý hay không nữa. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Tanaka, rồi liếc nhanh sang Sakura ngồi bên cạnh. Cô ấy quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt. Có mối liên hệ nào ở đây không? Làm sao họ biết chuyện sân thượng? Làm sao họ biết chuyện tai nghe?

Tim cô ấy đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cô ấy muốn hỏi thẳng Tanaka ngay lập tức, nhưng lý trí mách bảo cô ấy phải kiềm chế. Đây là một cuộc họp quan trọng.

Cuộc đàm phán này, đối với Aya, đã không còn đơn thuần là một bản hợp đồng nữa rồi. Nó còn liên quan trực tiếp tới quá khứ của cô ấy.

"Thôi được rồi. Câu chuyện khá thú vị, nhưng chúng ta nên quay lại vấn đề chính. Mọi người đều rất bận rộn."

Hanazawa lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

"Đúng, mời cô Hanazawa bắt đầu."

Sato cũng đồng ý.

"Thông tin sơ bộ về thương hiệu và mục tiêu chiến dịch tôi đã nắm được từ lần gặp trước. Anh Sato, về phía BoxMuzic, tôi muốn xác nhận lại về mức ngân sách..."

Hanazawa nói, mở tập tài liệu ra.

Aya chỉ nghe loáng thoáng vài từ đầu rồi tâm trí cô ấy lại trôi đi. Ngân sách, điều khoản, kế hoạch,... tất cả đều trở nên mờ nhạt. Nhưng ký ức về mối tình đầu của cô ấy lại hiện về, rõ mồn một. Sân thượng lộng gió, hộp cơm với các miếng xúc xích hình bạch tuộc, giọng hát ngượng nghịu, khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, nụ hôn bất ngờ dưới ánh hoàng hôn...

Tại sao Tanaka lại biết chuyện sân thượng? Anh ta có liên quan gì đến người đó sao? Hay là Sakura? Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô ấy.

"...Aya? Aya!"

Tiếng gọi của Hanazawa kéo Aya về thực tại. Cô ấy giật mình ngẩng lên, thấy cả ba người còn lại đều đang nhìn mình.

"A... em xin lỗi. Mọi người đang nói đến đâu rồi ạ?"

Cô ấy vội vàng quay sang hỏi Hanazawa, mặt hơi đỏ lên.

Hanazawa nhìn Aya với ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng là Aya rất quan tâm đến hợp đồng này, nhưng cô ấy lại mất tập trung vào thời điểm quan trọng.

"Chị vừa xác nhận lại với anh Sato. Rất tiếc là ngân sách cho chiến dịch này gần như không thể tăng thêm được nữa, đó là quyết định từ cấp cao hơn của BoxMuzic. Em thấy thế nào về việc này?"

Hanazawa tóm tắt ngắn gọn lại cho Aya biết.

Aya hít một hơi, cố gắng tập trung lại.

"Em nghĩ... chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào khía cạnh sáng tạo của chiến dịch để bù đắp cho giới hạn ngân sách. Em mong mọi người có thể chia sẻ thêm về ý tưởng cụ thể."

Cô ấy lặp lại lời nói từ cuộc gặp trước, như một cái phao cứu sinh.

"Anh Tanaka, về vấn đề này, bên anh có đề xuất gì không?"

Sato gật đầu rồi quay sang Tanaka.

"Có chứ! Chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ về điều này. Vì Aya là một ca sĩ, ấn tượng mạnh nhất của công chúng về cô ấy chính là âm nhạc, là những bài hát. Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn đề xuất: thực hiện một ca khúc hoàn toàn mới dành riêng cho chiến dịch này!"

Có lẽ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, Tanaka lập tức lấy lại vẻ tự tin.

"Một ca khúc mới? Anh Tanaka, với ngân sách hiện có, làm sao chúng ta có thể thuê được một nhạc sĩ, một nhà sản xuất chuyên nghiệp để tạo ra một bài hát đủ chất lượng? Đó là điều không tưởng."

Hanazawa không thể tin vào tai mình. Cô ta lập tức lắc đầu.

Sato cũng tỏ ra bối rối trước đề xuất táo bạo này.

Nhưng tim Aya lại lỡ mất một nhịp. Một bài hát mới? Sau tất cả những gì Tanaka đã nói trước đó? Có lẽ nào...?

"Về vấn đề đó, văn phòng của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn phần sáng tác và sản xuất bài hát mới này."

Tanaka nói chắc nịch.

"Anh Tanaka đùa vui quá. Văn phòng quảng cáo của anh kiêm luôn cả sản xuất âm nhạc từ bao giờ vậy?"

Lần này, Hanazawa không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, một tiếng cười đầy hoài nghi và chế giễu.

Sato cũng chỉ biết ôm trán thở dài trước lời đề xuất có phần phi thực tế của Tanaka.

"Mọi người xin cứ nghe tôi trình bày hết đã."

Dường như đã đoán trước được phản ứng này, Tanaka vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không nghĩ là có gì đáng để nghe nữa đâu."

Hanazawa nói thẳng với giọng lạnh lùng.

"Chị Hanazawa. Chị cứ để anh Tanaka nói rõ hơn đi."

Aya đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Hanazawa nhăn mặt nhìn Aya đầy khó hiểu.

"Được rồi. Anh nói tiếp đi."

Trước ánh mắt kiên định của Aya, cô ta đành gật đầu một cách miễn cưỡng.

Tanaka thầm cảm ơn Aya đã cho anh ta cơ hội. Anh ta nhắc lại một lần nữa câu chuyện về việc Aya bắt đầu sự nghiệp ca hát trên sân thượng, về chiếc tai nghe không dây, về ấn tượng sâu đậm của công chúng đối với 'giọng ca vàng của trường cấp ba Minami'.

"Chúng ta có thể tận dụng chính câu chuyện khởi đầu đầy cảm hứng này để tạo ra một bài hát mới, vừa quảng bá sản phẩm, vừa chạm đến cảm xúc của người hâm mộ, gợi nhớ về Aya của những ngày đầu tiên."

Tanaka nhấn mạnh.

"Cô Aya thấy ý tưởng này thế nào?"

Anh ta quay sang Aya hỏi.

Aya im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tanaka như muốn nhìn thấu tâm can anh ta.

"Nhạc sĩ mà anh định mời hợp tác để viết bài hát mới... là ai vậy?"

Cuối cùng, cô ấy hỏi với giọng điệu đều đều, cố che giấu sự xáo động trong lòng.

Tanaka hơi khựng lại, ánh mắt thoáng có chút do dự.

"...Đó là một nhạc sĩ rất tài năng. Tuy không xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng đã từng tạo ra một bài hát... rất nổi tiếng."

Anh ta ngập ngừng nói ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn.

"Chi tiết hơn được không? Tên tuổi? Bài hát nổi tiếng đó là bài gì?"

Hanazawa hỏi thẳng, không chấp nhận câu trả lời mơ hồ.

"Chuyện này... tôi xin phép cung cấp thông tin sau có được không? Nhạc sĩ đó khá kín tiếng..."

Tanaka rõ ràng đang cố lảng tránh.

Hanazawa lắc đầu ngán ngẩm. Không có thông tin cụ thể, không có bằng chứng xác thức, đề xuất này chẳng khác nào lời nói suông.

Tanaka cũng chỉ biết thở dài, anh ta đã cố gắng hết sức. Kế hoạch này có lẽ thực sự quá xa vời. Sakura ngồi bên cạnh cũng lộ rõ vẻ thất vọng.

"Em cảm thấy hứng thú với ý tưởng này."

Tưởng chừng như cuộc đàm phán đã đi vào ngõ cụt thì Aya lại bất ngờ lên tiếng, giọng nói rõ ràng và kiên định.

Cả Tanaka, Sato và Hanazawa đều ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Em muốn tham gia vào dự án này, với một bài hát mới."

Aya nhìn vào mọi người và nói tiếp.

"Aya!"

Hanazawa gọi tên cô ấy, giọng đầy cảnh báo.

"Em có biết..."

"Chị Hanazawa."

Aya ngắt lời Hanazawa, điều mà cô ấy hiếm khi làm.

"Xin phép mọi người, tôi có thể nói chuyện riêng với Aya vài phút được không?"

Hanazawa quay sang Sato và hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta tạm nghỉ 10 phút nhé."

Sato gật đầu ngay.

Hanazawa cảm ơn rồi gần như kéo Aya ra khỏi phòng họp.

Chỉ còn lại ba người, không khí trong phòng có phần bớt căng thẳng hơn. Sato đứng dậy, bước lại gần chỗ Tanaka đang ngồi, khoác vai anh bạn cũ.

"Ông bạn già, ông có sao không đấy? Hôm nay tôi thấy ông lạ lắm, mấy cái đề xuất cứ như từ trên trời rơi xuống vậy."

Sato hỏi nhỏ, giọng đầy vẻ thân tình.

"Tôi vẫn khỏe re. Ông thấy lạ à?"

Tanaka cười khổ.

"Không lạ sao được. Cái vụ bài hát mới đó, ông nghiêm túc thật hả? Kiếm đâu ra nhạc sĩ bây giờ?"

Sato hạ giọng.

"Tôi biết nghe hơi điên rồ. Nhưng mà ông thấy đấy, Aya tỏ ra hứng thú rồi còn gì?"

Tanaka thở dài.

"Cô ấy hứng thú nhưng bà quản lý kia thì không đâu. Tôi thấy bà ấy khó tính lắm."

Sato lắc đầu.

"Thì tôi vẫn luôn là người lạc quan mà. Biết đâu lại có bất ngờ thì sao?"

Tanaka vỗ vai Sato. Anh ta nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Kaito khi đề xuất kế hoạch này. Chắc là cậu ta không nói đùa đâu?

Sato cũng chỉ biết vỗ vai Tanaka lần nữa rồi bước ra ngoài hút thuốc. Tanaka ngồi lại một mình với Sakura.

"Anh làm tốt lắm rồi, anh Tanaka. Aya cũng cảm thấy hứng thú mà. Biết đâu kế hoạch của anh Kaito thực sự thành công thì sao."

Sakura nhỏ giọng động viên.

Tanaka gật đầu, trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Anh ta thực sự không hiểu Kaito định làm gì. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh ta đã chọn tin tưởng cậu nhân viên đáng tin của mình rồi.

***

Mười phút trôi qua nhanh chóng. Mọi người đều đã trở lại phòng họp.

Hanazawa và Aya ngồi xuống, vẻ mặt Aya có vẻ bình tĩnh hơn. Hanazawa thì trông có vẻ đã đưa ra quyết định. Cô ta im lặng nhìn Tanaka một hồi lâu, khiến anh ta càng thêm căng thẳng.

"Được rồi, anh Tanaka. Sau khi thảo luận lại, chúng tôi... tạm thời chấp nhận ý tưởng về một bài hát mới cho chiến dịch."

Tanaka và Sakura không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Tuy nhiên, chúng tôi cần một bằng chứng cụ thể hơn để đảm bảo tính khả thi và chất lượng. Chúng tôi cần biết nhạc sĩ anh nói tới là ai và năng lực của họ đến đâu."

Hanazawa nói tiếp, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

Tanaka lại rơi vào thế khó.

"Ngoài chuyện đó ra... chúng tôi có thể cung cấp thứ gì khác được không?"

Anh ta thực sự không biết Kaito định làm gì hay mời ai.

Hanazawa quay sang nhìn Aya, như thể hỏi ý kiến cô ấy.

"Hay là... bên anh có thể chuẩn bị trước một bản demo ngắn của bài hát được không? Để chúng tôi có thể hình dung được phong cách và chất lượng dự kiến."

Aya suy nghĩ một lát rồi nói.

"Việc này... có thể cho chúng tôi chút thời gian được không?"

Tanaka nuốt một hơi rồi hỏi.

"Một tuần. Một tuần kể từ hôm nay. Chúng tôi cần nghe bản demo trong buổi họp tiếp theo. Nếu bản demo thuyết phục, chúng ta sẽ bàn tiếp."

Hanazawa nói dứt khoát.

"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Một tuần. Tanaka không chắc là Kaito có thể làm được điều đó hay không, nhưng anh ta không còn lựa chọn nào khác.

Cuộc đàm phán kết thúc ở đó. Lịch hẹn tiếp theo được ấn định sau một tuần nữa.

Tanaka và Sakura chào tạm biệt mọi người, bước ra khỏi trụ sở BoxMuzic với một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Họ cần quay về văn phòng ngay lập tức, bàn bạc với Kaito và hy vọng cậu ta thực sự có phép màu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận