Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 664 Nghĩa Vụ Goldishia

24 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:

“Tôi có một giải pháp. Sao hai người không giúp Học Viện thực hiện một nhiệm vụ?”

“Nhiệm vụ?”

『Còn tùy vào nội dung nhiệm vụ nữa.』

Có vẻ như giá trị vật liệu Thiên Long vượt quá 50 triệu vàng. Weena đang đề nghị cho chúng tôi nhiệm vụ gì có thể tương xứng với phần giá trị còn lại?

Nhiệm vụ ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

“Hai người đã từng nghe qua gì về Nghĩa Vụ Goldishia chưa?”

“?”

『Chưa, chúng tôi chưa biết gì về nó cả. Tôi hiểu là nó có liên quan gì đến Goldishia, nhưng......』

“Chà, nói ngắn gọn là cam kết của mọi quốc gia trên thế giới, yêu cầu họ đều đặn gửi quân và viện trợ cho lục địa Goldishia.”

Trên lục địa Goldishia, trận chiến với Abyss Eater, con quái vật được tạo ra bởi Trismegistus vẫn chưa chấm dứt.

Mà chúng tôi được nghe vậy thôi, chứ thực tế trận chiến đó như thế nào thì tôi không hình dung nổi.

Mọi quốc gia trên thế giới đều góp một tay vào trận chiến ấy. Có vương quốc thì cử binh sĩ đến, vương quốc thì chia sẻ viện trợ, một số thì hỗ trợ vận chuyển. Mỗi quốc gia đều có một cách thức riêng để hỗ trợ.

Sự hỗ trợ ấy được gọi là 『Nghĩa Vụ Goldishia.』và nó áp đặt tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải tuân theo. Nếu có quốc gia phản bội lại cam kết này, quốc gia đó sẽ bị trừng phạt, và trong trường hợp tệ nhất, bị tuyên chiến bởi các quốc gia láng giềng.

Trên thực tế, từng có một quốc gia phản bội lại cam kết này và cử quân tấn công một quốc gia khác đã gửi binh sĩ của mình đến Goldishia. Kết cuộc là vương quốc đó đã bị xóa sổ bởi liên minh các quốc gia láng giềng với nó.

Nghĩa Vụ Goldishia có liên quan đến sự sống còn của thế giới này. Vì thế mà các hình thức cấm vận trừng phạt dường như rất nặng nề, đến nỗi không có lợi ích quốc gia nào tương xứng nổi với hình phạt đó cả.

Ngay cả vương quốc Reidos cũng chưa lần nào lơ là Nghĩa Vụ Goldishia của mình, thế mới thấy cam kết này được coi trọng tới mức nào.

“Đóng góp của vương quốc Belios thường là dưới hình thức viện trợ kinh tế và tàu thuyền vận chuyển. Đôi khi vương quốc lại cử mạo hiểm giả đến. Trong một số trường hợp thì đích thân tôi sẽ tới đó. Nhưng......”

『Từ tình hình hiện tại mà nói, vương quốc không thể viện trợ kinh tế hay binh sĩ của mình. Còn Weena thì cũng không đi được......』

“Đúng vậy. Belios cần đóng góp phần của nó trong năm nay hoặc năm sau. Nhưng biến cố này đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ.”

“Năm nay hoặc năm sau?”

『Có vẻ căng đấy.』

“Mặt tài chính thì có thể xoay sở được gì đó, tuy nhiên binh sĩ thì có hơi......”

Vương quốc cần càng nhiều nhân lực càng tốt cho công việc tái thiết. Bên cạnh đó, khi công hội mạo hiểm giả của vương quốc đã chịu nhiều tổn thất như vậy, gửi họ đến Goldishia nữa là một việc không thể chấp nhận.

Thêm một năm vẫn là chưa đủ để vương quốc hồi phục lại được.

“Ít nhất thì nếu một chính quyền được xác nhận là vừa trải qua một thiên tai nghiêm trọng hoặc một biến cố có sức tàn phá tương tự, chính quyền ấy sẽ được cho phép gia hạn nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, tôi muốn đó là biện pháp cuối cùng.”

Nếu cho các quốc gia láng giềng thấy sự yếu đuối của mình, ảnh hưởng của vương quốc Belios sẽ bị suy giảm.

Chuyện chính trị không phải là thứ mà chúng tôi đặc biệt quan tâm, nhưng chính trị với một nhân vật ảnh hưởng như Weena thì khác.

『Vậy cô đang đề nghị Fran trở thành sứ giả của Belios và hoàn thành Nghĩa Vụ Goldishia?』

“Đúng vậy. Mà hai người cũng sẽ là đại diện của Học Viện Ma Thuật luôn, nên hai người sẽ nhận phần thưởng của Học Viện và của vương quốc.”

Nói cách khác, là sứ giả của Học Viện Ma Thuật, chúng tôi sẽ cùng với những sứ giả của vương quốc Belios khác và đi đến Goldishia.

『Hmm... Đúng là chúng tôi cũng có kế hoạch đến Goldishia một ngày nào đó......』

Ý nghĩ chúng tôi đang phải gánh vác trách nhiệm quốc gia nghe thật nặng nề. Ý là chúng ta đang nói đến Fran đấy? Khả năng chiến đấu của con bé thì không sao rồi, nhưng lỡ em ấy lỡ gây xích mích gì với người ta bên đó thì sao?

Là giám hộ của em ấy, tôi không thể để cho Fran phải nhận hết trách nhiệm đó vào người được.

Khi tôi chia sẻ suy nghĩ của mình, Weena khẽ nhún vai.

“Yên tâm là hai người không cần phải tuân theo lễ nghĩa gì đâu.”

Tôi đã tưởng tượng đến cảnh chúng tôi phải hành quân trong một quân đoàn và phải tuyệt đối tuân theo các mệnh lệnh hà khắc của cấp trên, nhưng thực tế có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Một khi đã đặt chân đến Goldishia, chúng tôi được thoải mái đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Không có quốc gia nào có quyền hành gì đến Goldishia cả. Mà về phần các tiểu quốc, họ không có lựa chọn nào khác ngoài theo lệnh của các cường quốc.

“Và với sự chống lưng của tôi, sẽ không có kẻ nào dám đặt một mệnh lệnh bất khả thi cho em đâu.”

Khi đến Goldishia, bằng cách đăng kí với một ma đạo cụ, chúng tôi sẽ có một cơ chế tính toán kết quả chiến đấu của chúng tôi trong khoảng thời gian ở đó. Vì vậy mà nếu Fran có chiến đấu với Abyss Eater đến một mức độ nhất định, vương quốc Belios sẽ được coi như là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

“Nói tóm lại, nhiệm vụ của tôi là em sẽ đến Goldishia với tư cách là sứ giả được cử đến bởi vương quốc Belios, và sau đó thì em cứ thong thả điên cuồng ở đó.”

『Ra vậy...... Mà Abyss Eater mạnh đến cỡ nào?』

Tôi được bảo là nó có khả năng tự tái tạo đến vô hạn, nhưng ngoài ra thì không còn thông tin nào nữa. Nếu các binh sĩ bình thường vẫn có thể chiến đấu với nó thì có vẻ như sức tấn công của nó không lớn lắm, nhưng......

“Cũng hơi khó để nói——”

Sau đó, Weena cho chúng tôi một lời giải thích đơn giản.

Đầu tiên thì Abyss Eater trông như một con slime không màu, không mùi. Hình dạng có phần giống với một bóng ma có hình slime hoặc gì đó tương tự.

Và nó có kích thước đủ để bao phủ cả lục địa Goldishia.

Tôi đang tưởng tượng đến một kết giới hình vòm khổng lồ đang nhốt chặt một đại ma thú có kích thước của một lục địa, và tưởng tượng của tôi không sai.

『Hể? Nhưng chúng ta phải bước vào kết giới để chiến đấu với nó, đúng không?』

“Đúng vậy.”

『Vậy là chúng tôi phải bước vào cơ thể của Abyss Eater? Có nguy hiểm gì không? Không khí bên trong đó thì sao?』

“Abyss Eater là một bán linh ma thú. Không thể chạm được vào nó, có phần giống như tinh linh vậy. Bản thân Abyss Eater cũng vô hại với chúng ta ngay cả khi bước vào cơ thể của nó.”

『Nghe như nó thực ra là một ma thú vô hại vậy.』

“Hoàn toàn không phải. Bản thân Abyss Eater không có khả năng tấn công. Nó chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi. Tuy nhiên ma thú được tạo ra bên trong Abyss Eater lại khác. Bọn chúng có thể tấn công, ăn uống, và không ngừng gửi sức mạnh của mình cho Abyss Eater.”

『Và từ sức mạnh ấy, Abyss Eater có thể tạo thêm nhiều ma thú nữa. Nói cách khác, nhiệm vụ của chúng tôi không phải là hạ Abyss Eater mà là hạ ma thú được tạo ra bởi nó?』

“Đúng vậy. Ma thú được cơ thể của Abyss Eater tạo ra thực tế là cơ chế phòng thủ của nó. Người ta gọi nó là Kouma (抗魔/Kháng Ma). Tôi sẽ cần hai người tiêu diệt càng nhiều bọn Kouma ấy càng tốt. Sau đó, hai người cứ tự do làm gì mình thích.”

Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng đã định ghé đến Goldishia một chuyến rồi. Một khi đến đó, chúng tôi thể nào cũng chạm trán với bọn Kouma ấy. Nếu có thể tiện thể hoàn thành được một nhiệm vụ thì tôi cũng mừng.

“Và bên cạnh phần thưởng thì nhiệm vụ này cũng cho hai người một số lợi ích đấy.”

『Cụ thể là sao?』

“Nếu đến Goldishia như là du khách thông thường, hai người sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế và hạn ngạch. Tuy nhiên nếu hai người đến đó bằng danh nghĩa của tôi, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ để cả hai có thể đến đó một cách dễ dàng. Hơn nữa, sẽ không ai có thể ép hai người chiến đấu cho một quốc gia nào đó hoặc bị cản đường. Đó là những lợi ích đáng để xem xét đấy chứ?”

“Nn. Tự do là tốt nhất.”

『Phải nhỉ.』

Dù sao chúng tôi cũng sẽ đến đó, nhận luôn yêu cầu của cô ấy vẫn hơn.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Lò sản sinh ma thạch vô hạn à?
Xem thêm
có ma thạch thì kiểu j chả ngon
Xem thêm
nói chung là vừa có đồ cho amanda, vừa được cấp phép đi quậy banh lục địa vừa có thể tắm mình trong bồn tắm ma thạch à :v
Xem thêm
ma thạch cahwsc lên đc full cấp luôn quá
Xem thêm
hỏi một câu thôi: con này có ma thạch không?
Xem thêm
Om nom nom nom nhưng bọn đó có ma thạch k nhỉ?
Xem thêm
Hay chúng ta lại có quả easy win như đám lính tình thạnh hồi ở babara nhể :")))
Xem thêm
@Maple nhưng full attack: uhmmm lậm genshin :v giờ mới để ý
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm