Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 662 Tên của cô ta là...

22 Bình luận - Độ dài: 1,222 từ - Cập nhật:

Weena đã được nhiều lần đụng độ với vũ khí trí tuệ.

Còn tôi, tôi đang rất muốn biết về vũ khí trí tuệ đã không mất trí, một ngoại lệ hiếm hoi trong số các món vũ khí ấy.

Theo thỏa thuận, cô ấy sẽ cho chúng tôi biết về nó sau khi giúp cô ấy điều tra nguyên nhân cho hiện tượng bất thường ở hồ, nhưng cuối cùng chúng tôi không chỉ tìm ra được nó, mà còn giúp Weena giải quyết triệt để biến cố vừa qua.

Vì thế tất nhiên là cô ấy sẽ cho chúng tôi biết về nó như là một trong số các phần thưởng đã thỏa thuận từ trước.

“Tôi không biết cô ta giờ còn tồn tại không nữa......”

“Cô ta?”

『Mà thanh kiếm đó là phụ nữ sao?』

Chúng tôi khá là ngạc nhiên chuyện đó.

Không phải cứ là vũ khí trí tuệ thì hắn là đàn ông, nhưng hầu hết những vũ khí trí tuệ chúng tôi từng gặp đều là vậy.

Tôi chính xác là như thế, rồi lại còn ma kiếm Zerais, ma kiếm Zelosreed cũng như Fanatic. Bởi vì lẽ đó mà trong tiềm thức, chúng tôi đã tin rằng giới tính mặc định của những vũ khí như chúng tôi là đàn ông.

Tuy Hệ Thống Thông Báo là phụ nữ, trước đây cô ấy không phải là người.

『Một phụ nữ à?』

Nếu linh hồn bên trong vũ khí từng là con người, tất nhiên họ sẽ có giới tính.

Không, đúng là vũ khí không có giới tính, tuy nhiên linh hồn bên trong chúng lại rất quan trọng. Làm sao tôi có thể dùng chung buồng tắm với phụ nữ được, đúng không? Tôi chắc chắn sẽ nhận phải phản ứng gay gắt từ họ.

Về phần của Fran thì em ấy còn là trẻ con, và tôi là giám hộ của con bé, nên có thể nói là tôi được miễn cưỡng tha thứ. Nếu là những người phụ nữ khác, tôi sẽ không thể mặt dày tới nỗi thoải mái ngồi cùng một buồng tắm với họ được.

“Tôi tiếp tục nhé?”

『À, xin lỗi. Tôi chỉ bất ngờ chút thôi. Làm ơn tiếp tục.』

“Xin lỗi.”

“Tôi gặp được cô ta tại lục địa bị nguyền rủa, lục địa Goldishia.”

『Là lục địa bị hủy diệt bởi Trismegistus nhỉ...?』

Nơi đó bị tàn phá bởi ma thú khủng khiếp nhất, thứ thiếu chút nữa đã phá hủy thế giới. Bấy giờ, nó đang được cách ly bởi một kết giới khổng lồ, giữ chân con ma thú ấy lại bên trong lục địa đó. Cho đến tận ngày nay, hiệp sĩ và mạo hiểm giả từ khắp các ngõ ngách trên thế giới vẫn thường đều đặn đến đó để tiêu diệt ma thú.

Đó là nơi mà khả năng xuất hiện vũ khí trí tuệ là rất cao.

『Và Weenarhyn đã gặp được vũ khí trí tuệ này hơn 1000 năm về trước, đúng không?』

“Phải.”

Vậy khả năng cao là chủ sở hữu của thanh kiếm đó đã thay đổi rồi.

『Cơ mà khả năng họ giờ còn nán lại đó đâu có cao đâu......?』

“Nn......”

“À, chuyện đó thì hai người không cần lo. Trái lại, tôi chỉ sợ không biết cô ta đã bị phá hủy hay chưa mà thôi.”

“?”

『Ý của cô là sao?』

“Vì người sử dụng của cô ta vẫn còn sống.”

『Hể? Thật ư?』

Cả ngàn năm trôi qua rồi đó? Không, điều đó không có nghĩa là tuyệt đối không có ai có thể sống lâu đến vậy cả. Weena và các High Elf khác là ví dụ còn gì.

『Có khi nào chủ sở hữu của thanh kiếm này là một High Elf không?』

Khi tôi hỏi vậy, Weena lắc đầu. Đó không phải là một High Elf.

『Vậy, người đó là ai?』

“Chủ sở hữu của cô ta là Tội Đồ Bất Tử. Tên của hắn là Trismegistus.”

“Hể?”

『Hả?』

Fran thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Cái tên ấy đã khiến chúng tôi sửng sốt đến mức đấy đó.

Dù gì đi nữa, đó vẫn là một cái tên tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi mà. Tên tội phạm xấu xa nhất lịch sử.

“Trismegistus......”

『Ý cô là hoàng đế của long nhân, người phải chịu số phận chiến đấu với ma thú đến vĩnh hằng như là một bản án trừng phạt?』

“Đúng vậy.”

Nói đến đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

『Frederick cũng từng nói với chúng ta rằng Trismegistus sở hữu một món vũ khí trí tuệ.』

Trước đây, chúng tôi đã đụng độ với Velmeria, một bán long nhân do bị Fanatic thao túng và tàn phá vương đô Kranzel. Cô bé có một người giám hộ là tộc bán quỷ long nhân tên Frederick.

Anh ta có vẻ là dân bản địa của Goldishia, vì thế mà có nhiều thông tin về nơi đó.

Sau khi biết về sự liên quan của Fanatic với rối loạn ở vương đô, anh ta đã buộc miệng cho chúng tôi biết về món vũ khí trí tuệ ở Goldishia. Cùng với sự cố ở vương đô, Frederick đã biến mất.

Có khi nào vũ khí trí tuệ hai người họ đang nhắc đến là một không?

“Tên thì— à, tên của cô ta là Fanna Belta.”

『Fanna Belta......』

Đó là tên của vũ khí trí tuệ chưa mất trí.

“Đúng vậy, cánh tay phải của Long Nhân Vương và bạn đồng hành của hắn. Lãnh Huyết Ma Nữ, Ác Nghiệt Kiếm Sĩ, Hoàng Kim Vương Ảnh. Một nữ pháp sư cao cường với nhiều danh hiệu khác nhau, một Elf đã tình nguyện trở thành vũ khí trí tuệ. Đó chính là cô ta. ”

『Cô ta từng là elf sao?』

Có lẽ Weena đã từng quen biết với người phụ nữ này.

『Cơ mà từ những danh hiệu cô ta có, chắc để nói chuyện được cũng hơi khó khăn đây.』

“Phải. Ít nhất thì cô ta không phải là một người dễ chịu.”

Dù sao thì cô ta vẫn là bạn đồng hành của Trismegistus mà, người đã cống hiến cuộc đời mình để phò tá hắn.

“Về phần Trismegistus, chắc hắn cũng thuộc dạng người theo chủ nghĩa thượng đẳng.”

『Có khả năng là cô ta vốn đã điên loạn trước cả khi trở thành một thanh kiếm rồi không?』

Nếu khi còn là con người đã điên rồi thì trở thành thanh kiếm cũng chẳng điên hơn được nữa, chắc vậy?

“Chà, tôi không nghĩ là cô ta đã mất trí đâu. Tuy cô ta đúng là một người khá điên rồ, nhưng không thể phủ nhận được rằng cô ta đã giữ cho tâm trí của mình được nguyên vẹn trong suốt hàng ngàn năm.”

Có thể nói giữ cho bản thân không điên loạn và không đánh mất bản thân mình chẳng có nhiều khác biệt. Tôi rất muốn nắm được phương pháp tiếp tục tồn tại mà không để bản thân mình hoàn toàn trở thành một thanh kiếm.

Thấy được tôi lịch sử cũ thành ra như vậy càng củng cố thêm cho quyết tâm của tôi.

“Lục địa Goldishia sao......”

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Cherubim là nữ mà 🤡 và Fanatic là tập hợp nam nữ, già trẻ lớn bé của mọi chủng tộc chứ có phải mỗi đực đâu 🤡
Xem thêm
Ohhh main sắp có vợ
Xem thêm
mà tris j j đấy cx là cgai à
Xem thêm
tris là hoàng đế mà có phải nữ hoàng hay nữ đế đâu mà là con gái? :V
Xem thêm
@BCSDUCK: trong chữ hoàng đế đâu có từ nào khẳng định giới tính đâu bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
rbr
đi tán gái nào =))
Xem thêm
ko thằng hoàng đế đấy cho master ăn luôn thanh kiếm trí tuệ của ổng á với ở đấy master ăn thêm 4 thanh bị phế truất nữa
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
hmm sắp đcọ xong r bruhhh
Xem thêm
Om nom nom nom
Mục tiêu mới
Xem thêm
Vậy đích đến sẽ là Goldishia à
Xem thêm