Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 622 Quyết tâm của Weenarhyn

16 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:

Weenarhyn, vừa che mặt mình với một tay, vừa thốt lên đầy u tối.

“Cứ thế này, Rhyn sẽ biến mất mất!”

“Nhưng Rhyn là người đã giải phóng con ma thú.”

“......Hể? Rhyn ư? Thật không......?”

“Thật.”

“Nhưng tại sao......?”

『Chúng tôi cũng đang định hỏi cô đây.』

Và rồi Fran và tôi thay phiên nhau kể mọi chuyện đã xảy ra tại trung tâm hồ.

Zerais muốn phá bỏ phong ấn, và chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn hắn ta. Tuy nhiên, Rhyn lại chính là người đã bất ngờ phá vỡ phong ấn của Đại Ma Thú.

Weenarhyn trợn mắt kinh ngạc. Và rồi cô á khẩu nhìn vào vô định.

“Rhyn có lời nhắn với cô.”

“!”

“Hãy chuẩn bị.”

“......Nhưng nếu vậy, đứa trẻ đó...một mình......?”

Quả nhiên chúng tôi vẫn chưa thể hiểu được quan hệ giữa Weenarhyn và Rhyn là như thế nào cả. “Đứa trẻ đó” ý là Rhyn sao? Nếu vậy, cả hai không chỉ quen biết nhau mà thôi. Họ hẳn phải rất gần gũi.

“Quan hệ giữa Weenarhyn và Rhyn là gì?”

“......Chúng tôi... không biết phải nói sao nữa......”

“Vâng?”

“À thì...”

Weenarhyn nở một nụ cười mệt mỏi. Tâm trí của cô bấy giờ dường như đang bị thứ gì đó làm cho choáng ngợp.

“Nói ngắn gọn thì chúng tôi là chị em, sinh đôi.”

“Sinh đôi, dù cô ấy là tinh linh?”

『Tinh linh và elf là chị em sinh đôi sao? Chuyện đó là có thể ư?』

Quả nhiên bộ tộc được tinh linh yêu quý nhất có khác. Tuy nhiên, mọi chuyện thật ra không phải vậy. Weenarhyn lắc đầu.

“Rhyn vốn dĩ là một High Elf.”

Sau đó, cô ấy kể cho chúng tôi mối quan hệ giữa cô ấy với Rhyn.

“Rhyn đã lập một khế ước với Tinh Linh Hồ Nước, tinh linh đã bị Đại Ma Thú hấp thụ, để đồng hóa với tinh linh đó nhằm phong ấn Đại Ma Thú.”

“Thật ư?”

“Rhyn là thiên tài tinh linh thuật sư ngay cả trong hàng ngũ các High Elf, thế nên đó là thứ mà chỉ mỗi đứa trẻ đó làm được. Tôi thì không thể.”

Hợp nhất với Tinh Linh Hồ Nước bên trong Đại Ma Thú, điều đó có nghĩa Rhyn đã trở thành một phần của nó.

Sau đó, Rhyn tiếp tục làm suy yếu Đại Ma Thú từ bên trong và phong ấn nó lại dưới đáy hồ bằng kĩ thuật mà cô ấy đã chuẩn bị.

Người quen của Weenarhyn, người đã phong ấn Đại Ma Thú, chính là người em gái song sinh của cô, Rhyn.

“Sau đó, tôi lập khế ước với Rhyn đã trở thành tinh linh...... Nếu bỏ mặt đứa trẻ đó, một ngày em ấy sẽ hoàn toàn trở thành một với Đại Ma Thú và biến mất.”

Rất hiếm có chuyện khế ước giữa tinh linh và tinh linh thuật sư trở nên hàn gắn tới nỗi dẫn đến hiện tượng đồng hóa. Khế ước ấy như thỏa thuận cho và nhận vậy. Tinh linh thuật sư cho tinh linh thứ chúng muốn, và chúng sẽ phục vụ họ bằng sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, tình cảm mà Weenarhyn dành cho Rhyn là vô cùng sâu đậm, hai người họ vốn dĩ là chị em sinh đôi, và khả năng tinh linh thuật độc nhất mà chỉ High Elf sở hữu đã dẫn đến tình cảnh như hiện nay.

“Em biết không, tên của tôi đã từng chỉ là Weena mà thôi.”

“Cô thay đổi tên mình sau khi lập khế ước với Rhyn ư?”

“Không, sai rồi. Khi tôi lập khế ước với Rhyn, linh hồn của hai chúng tôi đã hợp nhất thành một. Kết quả là chúng tôi đã trở thành một người không phải là Weena hay Rhyn, mà một cá nhân hoàn toàn khác tên Weenarhyn.”

Dù thế, nền tảng của Weenarhyn vẫn là của Weena. Kí ức và vẻ bề ngoài của Weenarhyn cũng là được kế thừa từ Weena. Tuy nhiên, chắc chắn đã có sự thay đổi. Sở thích, gu yêu thích, và cả ý thức của Rhyn bấy giờ vẫn đang trộn lẫn vào tâm trí của Weena.

Khi linh hồn của người khác trở thành một với mình, thay đổi là không thể tránh khỏi. Đó là vì sao mà cô ấy không thể tự nhận mình là Weena được nữa.

Thông thường, chẳng ai muốn một số phận như thế cả. Tuy nhiên......

“Tôi đã hạnh phúc tới nỗi cả tôi cũng không thể tin được. Cuối cùng, tôi đã có thể ở bên em ấy tới vĩnh hằng. Tôi đã nghĩ vậy đấy.”

Đúng là tôi vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của chủng tộc có tuổi đời dài. Tuy nhiên, lời giải thích của Weenarhyn vẫn có điểm không hợp lý.

“Vậy, Rhyn mà em gặp được là ai?”

“Đó là Rhyn đã trở thành một với Tinh Linh Hồ Nước và trở thành tinh linh, người đã cùng tôi lập khế ước. Tuy nhiên, bên trong Đại Ma Thú chỉ có một nửa Rhyn mà thôi.”

Nói cách khác, chỉ một phần nhỏ linh hồn của Rhyn là trở thành một với Weena, và phần linh hồn còn lại của cô ấy thì bên trong Đại Ma Thú?

Đó là lý do mà người nắm giữ quyền hành chính của Weenarhyn là Weena.

“Dường như Rhyn có thể thoát khỏi phong ấn và hiện thực hóa bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Tinh linh bí ẩn đôi khi được người dân ven hồ thấy chắc hẳn là Rhyn. Tuy nhiên, em ấy chưa bao giờ ghé qua tôi một lần.”

“Tại sao?”

“Nếu Rhyn bên trong tôi và Rhyn bên trong Đại Ma Thú gặp nhau, phong ấn sẽ bị suy yếu......Dù tôi vẫn rất muốn gặp lại em ấy......”

Mỗi khi nhắc đến Rhyn, Weeanrhyn lại trở nên thiếu ổn định. Cô ấy hiện giống như một thiếu nữ đang nói về người thương của mình vậy.

“Vậy Rhyn nói rằng ‘hãy chuẩn bị’ nghĩa là gì?”

“......”

“Rhyn nói rằng Weenarhyn sẽ giải thích cho em biết.”

“Không. Tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ ngăn em ấy lại. Tôi sẽ không bao giờ để Rhyn phải biến mất......!”

Rhyn lẩm nhẩm như vậy, và rồi bất ngờ đứng bật dậy.

“Tôi sẽ phong ấn Đại Ma Thú lại.”

“Cô có thể ư?”

“Trước đây thì không. Nhưng bây giờ lại khác. Tôi có thể.”

Nói vậy, cô ấy liền sải bước rời khỏi lều trại ngay. Trái với gương mặt quyết tâm của mình, những bước chân của cô ấy lại có phần không vững vàng.

“Tôi đi đây.”

“Còn các học sinh thì sao?”

“À, phải, em nhắc mới nhớ...... Bảo bọn chúng di tản khỏi thị trấn này ngay. Fran, tôi cần em tập hợp các giảng viên lại và điều khiển họ cho đến khi mọi người đã chạy trốn an toàn.”

“Vâng.”

Weenarhyn nói như thể cô ấy chẳng quan tâm gì đến bọn trẻ vậy. Quả nhiên, có gì đó rất lạ ở đây.

Dù thế nào đi nữa, Weenarhyn là người duy nhất có thể phong ấn được Đại Ma Thú. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phó thác nó cho cô ấy.

“Cô không sao chứ?”

“Đừng lo, tôi hoàn toàn ổn.”

Cô ấy trông không ổn chúng nào. Tuy nhiên, chúng tôi lại chẳng dám nói ra điều đó. Weenarhyn bấy giờ đang bọc mình trong một bầu không khí căng thẳng tới vậy đấy.

“Tôi chắc chắn sẽ phong ấn nó.”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vậy giờ đi tìm romeo để phong ấn ma thú à? Thôi rip romeo
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Hợp nhất với nhau à...
Xem thêm
Căng thẳng :v
Xem thêm
Nghe là éo ổn rồi....
Tks trans
Xem thêm
Y như đảm nhiệm cơ thể + ma vương => Mahou Shoujo Ariel-chan :v
Xem thêm
Ma vương đáng thương 🤣
Xem thêm
Trong bé nhện hả
Xem thêm
Flag
thx trans
Xem thêm