Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 600 Thứ bị hấp dẫn tới đây

11 Bình luận - Độ dài: 1,102 từ - Cập nhật:

Urushi và Fran chia nhau ra để giải cứu những người đang trôi nổi trên mặt nước.

“Không sao chứ?”

“T-Tôi được cứu rồi......”

“Gâu?”

“Hiiii!”

Những người mà chúng tôi cứu được không chỉ mạo hiểm giả theo chân Lovren mà còn cả thường dân làm việc trên con thuyền nữa.

Các mạo hiểm giả đa số đều cảm kích chúng tôi, nhưng những ai không phải thì thường thét lên thành tiếng khi thấy Urushi đến gần. Họ chắc đã nghĩ rằng mình đang bị tấn công bởi một con ma thú sói khổng lồ.

Mà cũng tại Urushi dùng mõm của mình để kéo họ khỏi mặt nước nữa nhỉ? Người cậu ta vừa to lớn vừa đáng sợ, một khi đã giơ nanh ra thì được mấy người bình thường giữ được bình tĩnh.

『Là thế đó, nên đừng buồn nữa nhé.』

“Gâu......”

Một vài giây sau, những mạo hiểm giả có thể bước đi trên mặt nước như Lovren cũng giúp chúng tôi tham gia giải cứu những người bị nạn luôn. Nhờ thế mà chúng tôi đã cứu được rất nhiều người.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Chúng tôi cũng thấy rất nhiều thi thể trên mặt hồ.

“......Zerais.....!”

『Tên khốn kiếp ấy đâu rồi?』

“Grrrr!”

Nhìn hiện trường sau vụ nổ, Fran tức giận lẩm nhẩm. Cả tôi và Urushi cũng như vậy.

Zerais chắc chắn có năng lực dịch chuyển, tuy nhiên, hắn không thể nào đi xa được. Chúng tôi có thể trông cậy vào khứu giác của Urushi để truy đuổi hắn không? Hay có khi ở trình độ của tôi và Fran hiện tại, tự chúng tôi cũng có thể lần ra được hắn đấy chứ.

『Zerais không thể nào đi xa được——』

*BOOOOMMM!*

『C-Cái gì!?』

“Vụ nổ thứ hai!?”

“Gâu!”

Trong lúc chúng tôi đang nghĩ ngợi cách để tìm kiếm Zerais, một vụ nổ khác bất ngờ xuất hiện. Ngay khi vội vã xác định nguồn gốc của nó, chúng tôi liền tìm thấy được một cột lửa mới đến từ con thuyền khác.

Tôi biết ngay con thuyền đó là con thuyền gì. Mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn trên đấy.

『Đó là con thuyền của thương hội Messer!』

Giống như con thuyền này vừa bị Zerais đốt trụi, con thuyền ấy cũng đang bị lửa nuốt chửng, mù trong khói đen, và đang dần chìm xuống đáy hồ.

Lửa loang ra nhanh khủng khiếp. Dường như con thuyền được thiết kế để trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể ngay lập tức bị thủ tiêu để xóa chứng cớ.

“Lên nào!”

『Ừ!』

Chúng tôi lại một lần nữa bắt tay ngay vào công việc giải cứu. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể cứu được các mạo hiểm giả mà thôi.

Nhiều nhân viên của thương hội vẫn còn bị trói bên trong, chắc chắn là họ không thể thoát ra ngoài được. Ngay cả khi họ có thể nhảy ra ngoài kịp lúc thì họ cũng sẽ bị đuối nước vì không cử động được tay và chân.

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng lại tại đó.

*Rắc Rắc*

Lại một tiếng động lớn nữa vang lên.

Tuy nhiên, âm thanh này không đến từ một vụ nổ nào cả. Chúng tôi cũng chẳng cảm thấy sóng xung kích nào quét qua người cả.

Thay vì là một vụ nổ, nó là âm thanh trầm đục của thứ gì đó nghiến lên và đang bị bẽ gãy.

*Rắc rắc! Rầm!*

Và tôi có thể nghe thấy âm thanh đó khắp mọi nơi.

『Fran, bay lên trên!』

“Nn!”

Chúng tôi nhảy vọt lên trên cao để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó.

『Ôi trời... Thế này thì hơi căng rồi đấy......』

“Master! Lên nào!”

『Được! Urushi, nhanh lên!』

“Gâu!”

Kĩ năng cảnh giác của chúng tôi chẳng nhầm lẫn gì cả.

『Tại sao lại nhiều Modoki như thế kia chứ......!』

“Là do Zerais triệu hồi sao?”

『Không thể nào! Ngay cả dân địa phương còn chẳng hiểu nổi hệ sinh thái học của nó!』

Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, nhiều con thuyền thuộc Hạm Đội Thương Nghiệp đang bị Modoki tấn công. Một số con thuyền đã bị bao vây, còn số khác thì đã bị xúc tu của chúng chọc thủng.

Nhiều mạo hiểm giả đã được gửi đến thương hội Messer và xưởng sản xuất, và điều đó đã khiến cho mạng lưới cảnh báo bị dàn mỏng.

Hơn nữa, trước một đàn Modoki đông đúc đến thế, không ai có thể phản ứng lại kịp thời.

Là tình cờ sao?

Không, chắc chắn là không. Rõ ràng là Modoki vốn đã có xu hướng nhắm đến Hồng Thủy Thảo Dược rồi. Và bấy giờ, với sự phá hủy của thương hội Messer và xưởng điều chế, một lượng lớn Hồng Thủy Thảo Dược đang loang ra mặt nước.

Thêm vào đó là âm thanh lớn và cột lửa sáng chói.

Tất cả những điều trên đã hấp dẫn bọn Modoki đến đây.

Tôi không đếm được là bao nhiêu vì có quá nhiều, nhưng nếu phải đoán, tôi cho rằng bọn chúng không dưới ba mươi con. Và chưa hết, nhiều con nữa cũng đang kéo đến.

『Dù sao thì phải tiêu diệt bọn chúng nhanh!』

“Nn!”

『Fran, Urushi, đừng sử dụng ma pháp diện rộng nhé? Chúng ta cần phải tiêu diệt chúng bằng cận chiến để tránh gây tổn hại tới hạm đội!』

“Giống như trước. Sẽ không sao đâu.”

“Gâu!”

『Được rồi, lên nào!』

Chúng tôi chia thành hai nhóm và ưu tiên tiêu diệt những con Modoki gần chúng tôi nhất.

Thật ra, chúng tôi có thể tách ra thành ba nhóm. Nếu tôi lặn dưới nước, rất khó có chuyện tôi sẽ bị người ta phát hiện ra là một thanh kiếm có thể tự di chuyển.

Tuy nhiên, tôi quyết định không làm vậy.

Có khả năng Zerais vẫn còn ở đâu đó gần đây. Và vì thế, tôi không muốn để Fran lại một mình chút nào.

Tôi cũng không nghĩ rằng hắn có thể dễ dàng đánh bại Fran hiện tại. Tuy nhiên, Zerais là một kẻ lập dị quái đảng người ta không thể do lường bằng khả năng chiến đấu. Chỉ có trời đất mới biết được hắn đang dấu thứ gì dưới tay áo.

“Master?”

『A, xin lỗi. Anh chỉ đang hơi lo lắng về cái tay Zerais này thôi. Đầu tiên phải tính sổ bọn Modoki này trước đã.』

“Nn!”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Xem xem Zerais tính làm gì nào
Xem thêm
AUTHOR
Bây giờ vẫn còn giữ cánh tay đó à =))?
Sưu tầm đồ hơi kinh dị đó à nha
Xem thêm