Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 656 Sức mạnh, hồi phục!

11 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Giờ Sierra đã không còn cản đường nữa, chúng tôi đã có thể thoải mái yêu cầu sự hợp tác của Zelosreed.

Vì chúng tôi đã biết bí mật của nhau rồi, tôi quyết định trực tiếp đưa ra cho họ hướng dẫn luôn.

『Zelosreed. Tôi hy vọng có được sự trợ giúp của anh. Đầu tiên, tôi cần anh giữ bình tĩnh và không phản kháng lại.』

“.......Được rồi.”

Quả nhiên, việc nói chuyện với một thanh kiếm vẫn dễ khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Tuy do dự, không biết phải làm một bộ mặt nào, Zelosreed đã gật đầu với tôi.

Trong lúc mọi người đang im lặng theo dõi, tôi kích hoạt kĩ năng Tà Khí Chi Phối.

Đây rồi, chắc chắn tôi có thể kiểm soát được tà khí. Lượng tà khí nhỏ rỉ ra từ người Zelosreed như nằm trong lòng bàn tay của tôi vậy.

Kế đến, bên trong Zelosreed.

『Tôi bắt đầu đây.』

“Được.”

Tôi tập trung mở rộng phạm vi thao túng tà khí của mình đến cả tà khí bên trong cơ thể Zelosreed.

Biểu cảm của Zelosreed vẫn không thay đổi. Hắn dường như đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho bất cứ thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay cả tâm tình của hắn có tĩnh lặng đến đâu đi nữa, quỷ nhân là quỷ nhân. Nguồn tà khí bên trong cơ thể của hắn chỉ có thể được diễn tả bằng hai từ khủng khiếp.

Đây là tà khí bên trong quỷ nhân thượng cấp ư?

Tà Khí Chi Phối giúp tôi cảm nhận được tà khí một cách chi tiết hơn bao giờ hết. Nhưng chính điều đó cũng làm cho tà khí của hắn trở nên áp bức đến nỗi làm tôi phải rùng mình.

Ngay cả vậy, tôi vẫn không chùn bước và gia tăng sự kiểm soát tà khí bên trong hắn với Tà Khí Chi Phối.

Phải nói là mọi chuyện đang diễn ra suông sẻ hơn tôi tưởng. Tôi không khỏi muốn tự khen bản thân mình một chút. Có lẽ tôi vốn đã có năng khiếu thao túng ma lực và sức mạnh rồi.

Cũng nhờ việc tôi không có cơ thể vật lý mà sự mệt mỏi và đau đớn tôi phải gánh chịu là rất nhỏ. Và tôi ngày thường vẫn phải thao túng ma lực thường xuyên chỉ để có thể tự sinh hoạt. Có thể nói tất cả những điều trên đã giúp cho tôi có được khả năng thao tác sức mạnh tốt hơn nhiều so với đại đa số.

Tôi có thể thấy tà khí bên trong Zelosreed đã bắt đầu lưỡng lự theo lệnh của tôi. Rồi dần dần, như đang có một bàn tay nào đó kéo tà khí của hắn ra ngoài, chúng bắt đầu tràn đến tôi.

『Được, cứ giữ như vậy.』

“Gư...”

Cơ thể Zelosreed khẽ giật lên một chút. Một quỷ nhân như hắn chắc chắn có thể cảm nhận được tà khí của mình đang bị thao túng từ bên ngoài.

Nhưng quả nhiên là vẫn có sự kháng cự.

Có lẽ Zelosreed đã hoàn toàn phục tùng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể ép tà khí của mình cũng làm điều như vậy.

Không chừng tà khí đơn giản là không muốn phục tùng một kẻ không phải chủ nhân của mình. Đặc biệt là tà khí của những quỷ nhân thượng cấp như hắn, độ khó bắt buộc phải rất cao.

Mặt khác, tôi nghĩ là tôi có thể tự tin rút cạn tà khí của những quỷ tộc hạ cấp hơn như goblin hay orc. Lần tới phải thử xem sao.

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn sử dụng kĩ năng của mình để đoạt lấy tà khí của Zelosreed.

『Vậy tiếp theo là chuyển hóa chúng thành ma lực nhỉ?』

Dù vẫn chưa thử lần nào, nhưng có vẻ như Tà Khí Chi Phối còn cho phép tôi thanh tẩy tà khí để có được ma lực nữa.

Tuy nhiên, Hệ Thống Thông Báo lại khuyên ngăn tôi.

《Không. Xét đến khả năng vốn có của Tà Khí Chi Phối, việc trực tiếp sử dụng tà khí vừa nhận được là khả thi.》

『Hể? Vậy tôi có thể vừa sử dụng ma lực, vừa sử dụng tà khí ư?』

《Vâng. Tuy hiệu quả sẽ thấp hơn khi sử dụng ma lực, thao tác trực tiếp lượng tà khí hiện tại vẫn là một phương án tốt hơn để mất một phần tà khí do hao hụt trong quá trình chuyển hóa.》

Nhưng sẽ ổn chứ? Dù khả năng của Tà Khí Chi Phối có bao quát đến đâu đi nữa, sử dụng trực tiếp tà khí vẫn......

Bên cạnh đó, liệu với tình trạng hiện tại, tôi có chịu nổi không?

『Để tà khí chạy qua người tôi như vậy có ổn không thế?』

《Dựa trên kết quả giả lập thử nghiệm, tà khí trong ngắn hạn sẽ không để lại vấn đề đáng lưu tâm. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ của đơn vị Hệ Thống Thông Báo, tổn thương do tà khí gây ra có thể được giảm thiểu đến mức thấp nhất.》

『Ồ, vậy ư! Quả nhiên là Hệ Thống Thông Báo có khác!』

《Bằng cách chuyển hướng tà khí đến những bộ phận ưu tiên thấp, những khu vực trọng yếu của đơn vị Master sẽ được bảo toàn.》

Nói cách khác, tà khí chỉ sẽ gây tổn thương cho tôi ở những khu vực không quan trọng nhỉ? Không chỉ vậy, nếu thương tổn sẽ nhỏ như cô ấy nói, chúng chắc hẳn sẽ sớm được hồi phục mà thôi.

『Trông cậy cô đó, Hệ Thống Thông Báo!』

《Xin hãy giao cho tôi.》

Bây giờ phần còn lại là giới hạn tà khí Zelosreed có thể chia sẻ với tôi. Sau đó, tôi tiếp tục từ từ lấy từ hắn như vậy.

『Tiếp theo là Urushi.』

“Gâu.”

『Anh biết việc này có thể sẽ trở nên khá khó khăn cho nhóc, nhưng cố gắng chịu đựng nhé.』

“Gâu!”

『Giỏi lắm.』

Tôi sử dụng Xử Lý Song Hành để có thể đồng thời hấp thụ tà khí từ Zelosreed và ma lực từ Urushi. Trong trường hợp của Urushi, vì cậu ta có liên kết ma lực với tôi mà tôi có thể hấp thụ ma lực của cậu ta khá dễ dàng.

《Còn 12% trước khi đạt đủ lượng ma lực cần thiết.》

“Ku......”

『Chỉ một chút nữa thôi, cố lên!』

“Grr......”

《Lượng ma lực cần thiết đã được bảo đảm.》

『Tốt rồi!』

Ngay khi tôi dừng việc hấp thụ lại, Urushi liền đổ rạp xuống đất mà không kêu lên tiếng nào. Tuy vẫn còn ý thức, cơ thể của cậu ta đã trở nên quá mệt mỏi để có thể nói nữa.

Khả năng tự hồi phục của Urushi đã dừng lại, và tôi còn có thể thấy máu đang khẽ ứa ra từ những vết thương chưa đóng miệng.

Tuy nhiên, tôi không có thời gian để thương tiếc cậu ta.

『Nhóc giỏi lắm, Urushi! Nhờ nhóc mà anh đã hồi phục được rất nhiều đấy!』

“Uu......”

Tôi sẽ vuốt ve cậu ta hết cỡ với Tâm Linh Lực sau.

《Lượng tà khí cần thiết đã được bảo đảm.》

『Được!』

Vậy bắt đầu thôi!

Lại một lần nữa, bằng Tinh Linh Cảm Tri, sự tập trung của tôi đổ dồn vào sợi dây đang liên kết Weenarhyn và Rhyn lại với nhau.

 『Kích hoạt, Tinh Linh Chi Thủ!』

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Vip thế nhờ:)
Thx trans
Xem thêm
Hệ thống thông báo vjp pzo wá zậy
Xem thêm
Có cái "Hệ thống thông báo" kinh quá...
Tks trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks trans :3
Xem thêm