Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 628 Chiến lược hạ gục Đại Ma Thú

18 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

“Chúng em sẽ là người suy yếu Đại Ma Thú!”

“Gâu!”

“Sau đó, khi Rhyn đã được tách khỏi Đại Ma Thú, và nó bị Quỷ Thần Bí Tích làm cho suy yếu, Weenarhyn sẽ đứng ra ngăn chặn nó, đúng không?”

Weenarhyn nhìn sang Fran, người bất ngờ tuyên bố rằng mình sẽ tấn công đại ma thú với gương mặt ngơ ngác.

Cách Rhyn nhìn sang chúng tôi cũng không khác mấy. Chị em song sinh có khác. Tuy Rhyn trông trẻ hơn rất nhiều, biểu cảm của bọn họ giống nhau như hai giọt nước vậy.

Mà đúng là gương mặt của Rhyn hơi khác với Weenarhyn. Nếu cô gái bí ẩn trong truyền thuyết đô thị giống hệt với Weenarhyn, điều đó sẽ gây ra rất nhiều phiền toái.

“Em có nghe Rhyn và tôi nói không vậy? Em không thể đến gần Đại Ma Thú được. Nó không phải là thứ mà em có thể làm suy yếu chỉ với một đòn tấn công chớp nhoáng đâu.”

“Không sao cả.”

“Đây không phải là vấn đề mà ý chí mạnh mẽ có thể giải quyết đâu đấy?”

“Em và Urushi sẽ đi, vì Quỷ Thần không thể thao túng bọn em được.”

“Hể?”

“Hả?”

“Chúng em có thể vô hiệu hóa thao túng của Quỷ Thần, nên không sao cả.”

“......Hhể?”

“N-Nhưng đó là chuyện không thể......”

Nghe thấy Fran nói vậy, cả hai người họ đều nhìn con bé với gương mặt bối rối. Ngay cả Sierra cũng rất kinh ngạc khi nghe thấy vậy.

“......Em không nói dối chứ?”

“......Tôi chưa từng nghe thấy có ai có sức mạnh như vậy đó.”

“Thật mà.”

Dù Fran có khăng khăng thế nào đi nữa, bọn họ cũng khó có thể tin vào lời của con bé ngay. Ánh nhìn của họ chứa đầy sự nghi ngờ.

“Nói thật là nếu Fran rơi vào sự kiểm soát của Đại Ma Thú, tôi cũng không biết tính sao nữa......”

“Nhưng nếu Fran thật sự có thể làm Đại Ma Thú bị suy yếu...... Chúng ta hoàn toàn có thể tách Rhyn ra khỏi nó.”

“Cứ để đó cho em.”

Cuối cùng thì không cần biết Fran nói chắc chắn thế nào, Weenarhyn cũng không thể trút bỏ được sự nghi ngờ của mình. Chuyện một ai đó miễn nhiễm với sự thao túng của Quỷ Thần là một điều rất khó tin.

Những kẻ mạnh mẽ có thể phần nào kháng cự lại trước Quỷ Thần, tuy nhiên, họ không thể vô hiệu hóa được sự điều khiển của hắn.

Thần là Thần, dù hắn ta có tà ác thế nào đi nữa. Không kẻ trần phàm nào có thể bình chân như vại đứng trước mặt hắn. Đó là thường thức của thế giới này.

“......Tôi sẽ đi cùng với cô.”

“Sierra? Thế còn nghi lễ thì sao?”

“Chúng tôi sẽ ngay lập tức quay trở về sau khi đã làm suy yếu nó.”

“Trước đó, chẳng lẽ em quên sự điều khiển của Quỷ Thần rồi sao? Như tôi đã nói khi nãy, nếu em không phải là tinh linh như tôi, em sẽ bị hắn điều khiển. Mà cũng trừ trường hợp ngoại lệ mang tên Fran.”

“Cô tin em sao?”

“Tôi không cảm thấy em đang nói dối......Trực giác của tôi nói rằng nên trông cậy ở em.”

“Trực giác?”

“Tôi là tinh linh có thể thao túng thời gian đấy. Trực giác của tôi không chỉ đơn giản là trực giác đâu.”

Dường như cô ấy có khả năng tiên đoán lựa chọn tốt nhất trong các lựa chọn, nếu không nói là tương lai.

“Và trực giác của tôi cũng nói rằng Sierra sẽ không sao......”

“Về phần của tôi, tất cả là nhờ thanh kiếm này, Zerosreed, hay thanh kiếm chứa đựng Zerosreed. Nhờ Oji-san, tôi có thể kháng cự lại được sự thao túng của Quỷ Thần.”

Vì Zerosreed là quỷ nhân, hắn có thể kháng cự lại với Quỷ Thần? Không, nếu hắn là quỷ nhân, hắn càng phải mẫn cảm với Quỷ Thần mới đúng chứ?

“Oji-san Zerosreed có một kĩ năng tên là Ăn Thịt Đồng Loại. Với nó, Oji-san có thể hấp thụ sức mạnh của Quỷ Thần.”

Ồ, hóa ra là nhờ kĩ năng ấy. Ăn Thịt Đồng loại dường như có nhiều chức năng hơn tôi tưởng. Một ngày tôi cũng phải cẩn thận nghiên cứu nó hơn mới được.

“Vậy thì em, Urushi và Sierra sẽ tấn công Quỷ Thần.”

“Khoang! Ngay cả khi tôi có thể sử dụng Quỷ Thần Bí Tích đi nữa, cậu đâu thể xen ngang vào nghi lễ một cách tùy thích được?”

“Vậy ư?”

“Đương nhiên rồi.”

Đúng, đó là chuyện hợp lý.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất cảm kích với sự giúp đỡ của Sierra. Tuy khả năng chiến đấu của thằng bé kém xa Fran, cậu ta sẽ có lợi thế tuyệt vời trong các trận chiến với Quỷ Tộc.

Và như thế, chúng tôi bắt đầu tiến hành thảo luận cách thức tốt nhất để tấn công nó. Tất cả mọi người đều đồng ý phối hợp với nhau.

Ngay cả Weenarhyn và Rhyn cũng trao đổi với nhau, chỉ có điều không hề căng thẳng như trước nữa.

“Vậy ngắn gọn là như thế này: Đầu tiên, tôi sẽ tiến hành nghi lễ Quỷ Thần Bí Tích. Tại thời điểm đó, Sierra, Romeo và Zerosreed cần phải có mặt.”

“Nn.”

“Trong lúc đó, Fran sẽ tiến hành tấn công. Một lúc sau, Sierra sẽ theo chân Fran sau khi nghi lễ hoàn tất.”

“Để đó cho tôi.”

Ngay cả khi Quỷ Thần Bí Tích đã được chuẩn bị đi nữa, hiệu quả sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Ngay từ ban đầu, Quỷ Thần Bí Tích là kĩ năng hấp thụ sức mạnh của Quỷ Tộc được chỉ định và sử dụng nó như sức mạnh của mình.

Trong khoảng thời gian ban đầu, sức mạnh chúng tôi thu về chỉ đủ để điều khiển quỷ tộc hạ cấp mà thôi.

Lần này, mục đích của chúng tôi là đánh cắp sức mạnh của mảnh vỡ Quỷ Thần đang say ngủ bên trong Đại Ma Thú, và chia sẻ tà khí vốn sẽ chảy vào người Romeo sang cho Sierra và hai Zerosreed.

Một khi nghi lễ đã được thực hiện và dòng chảy tà khí đã được thiết lập, Sierra có thể rời khỏi bệ đá và tham gia tấn công với chúng tôi.

Điều đó còn có nghĩa là không chỉ Sierra và thanh kiếm Zerosreed của mình, mà cả Zerosreed của hiện tại cũng có thể tham gia chiến đấu.

“Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của mọi người.”

“Nếu cô cậu có thể làm cho Đại Ma Thú bị suy yếu đủ đáng kể, tôi có thể hạ được Đại Ma Thú sau khi đã tách Rhyn ra khỏi nó.”

“Nhưng nếu mọi người thất bại, tôi cùng với Đại Ma Thú sẽ bị Weenarhyn phong ấn một lần nữa.”

Hy vọng rằng ước nguyện của mọi người sẽ trở thành hiện thực.

Nếu chúng tôi thất bại, chúng tôi ít nhất cũng phải khiến cho nghi lễ phong ấn diễn ra thành công. Tuy nhiên, đó lại là kết quả để lại dư vị đắng và không thực sự giải quyết được gì cả.

Nhưng như thế vẫn tốt hơn là để cho Đại Ma Thú hoàn toàn tái sinh.

Và Fran không hề có ý định để cho kết cuộc hạ màn như vậy.

“Em hứa là sẽ kết thúc tất cả chuyện này, một kết thúc mà tất cả mọi người đều có một nụ cười trên môi.”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

cứ phong ấn đi đợi 10 năm nữa fran mạnh đến nỗi 1 chém bay nó thì tới giết là xong
10 năm với elf như chớp mắt thui
Xem thêm
Đến lúc tưởng chừng tốt đẹp thì Zerais nhảy ra và nói "surprise, ta còn sống nè, để ta góp vui bằng việc tăng độ khó cho game nhé." thế là mọi người cùng cười quá trời cười. 😇
Xem thêm
câu cuối tạo flag ghê quá :v
Xem thêm
haha boss ẩn là ai nhỉ :)
t đoán thằng kia chưa chết
Xem thêm
Cố lên thôi :)
thx trans
Xem thêm
nó là tư duy kiếm mà,2 cái x2 sát thương
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Nói hay lắm Fran
Xem thêm