Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 624 Vật tế

14 Bình luận - Độ dài: 1,005 từ - Cập nhật:

Chúng tôi nhanh chóng trở về Seftent và đến ngay địa điểm cắm trại của Học Viện. Tuy nhiên, chúng tôi không cảm nhận được khí tức của Weenarhyn hay Romeo ở đó.

『Thằng bé có thể ở đâu được chứ......Urushi, nhóc theo mùi của nó được không?』

“Gâu......”

Dẫu gật đầu, cậu bé lại không hề chắc chắn.

Mùi của cậu ta vẫn còn lờ mờ vảng vất chứ chưa biến mất hẳn, nhưng đích đến của nó ở đâu thì Urushi không rõ.

Dù thế, manh mối dẫu mơ hồ có vẫn hơn là không. Thế là Fran bắt đầu theo chân Urushi.

“Đây ư?”

“Gâu!”

Xuyên qua dòng người đang tán loạn khẩn trương di tản, Urushi dẫn chúng tôi tới hải cảng.

Ánh mắt của cậu ta cố định tại trung tâm của hồ— hướng của Đại Ma Thú. Nói cách khác, là hướng của Weenarhyn đang chuẩn bị phong ấn Đại Ma Thú sao?

『Vậy mùi của Weenarhyn, Romeo và Zerosreed đang hướng đến cùng một nơi à?』

“Gâu.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Weenarhyn đã dẫn cả hai người họ đi. Cô ta thực sự có ý định sử dụng sức mạnh của Romeo ư?

Fran nhảy vọt lên lưng của Urushi và chĩa tay về phía Đại Ma Thú.

“Đuổi theo họ!”

“Gâu!”

Theo lệnh của Fran, Urushi phóng về phía trước với gương mặt nghiêm trọng.

Sau tầm mười phút vượt hồ.

『Kia rồi! Họ ở đằng kia! Người đó chắc chắn là Weenarhyn!』

“Nhưng kia......”

『Phải! Viễn cảnh tệ nhất thực sự đang diễn ra!』

Tại khu vực cách không xa Đại Ma Thú là mấy xuất hiện một bục hình tròn với đường kính vào khoảng 15 mét.

Nó được lợp đá trắng tinh khiết, và xung quanh là những cây cột trụ cùng chất liệu.

Khung cảnh này làm tôi liên tưởng đến điện thờ đã phong ấn Đại Ma Thú. Nhưng những người đang ở trên đó mới là quan trọng.

Đứng trên bục là Weenarhyn, và cạnh cô ấy là Romeo và Zerosreed.

Không, gọi đứng cạnh là không đúng......

Romeo và Zerosreed đang nằm trên bệ thờ đặt tại trung tâm của bục đá, ở tư thế như những vật hiến tế vậy.

Cô ta thực sự sẵn sàng đánh đổi tính mạng của Romeo và Zerosreed để tái phong ấn Đại Ma Thú.

“Urushi! Lại đó!”

“Gâu!”

Theo như ý muốn của Fran, Urushi đáp ngay xuống bục đá ấy. Nhưng chúng tôi có đến kịp không?

“Weenarhyn!”

“......Fran. Em đến à.”

“Cô đang định làm gì vậy?”

“Tôi đang bận thiết lập phong ấn. Làm ơn đừng xen vào.”

Nhìn kĩ hơn, chúng tôi chợt nhận ra tứ chi của cả Romeo và Zerosreed đang bị tròng trong những sợi xích nước, khóa cứng họ lại một chỗ.

Fran nheo mắt lại thành một cái lườm.

“Cô đang định làm gì Romeo và Zerosreed!?”

“Hai người họ sẽ trở thành nền tảng cho phong ấn.”

“......Cô định hy sinh họ?”

“Đúng vậy.”

“!”

Cô ta có thể thừa nhận chuyện đó thẳng thừng đến thế ư!?

Weenarhyn không hề tỏ ra có lỗi. Cô ta chỉ gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.

“Fran, đây là cần thiết.”

“Nhưng——”

“Khoang, cô không cần phải lo lắng cho chúng ta.”

Người vừa chen ngang Fran chính là một trong hai người đang bị bắt giữ, Zerosreed. Romeo trông có vẻ đã rơi vào giấc ngủ, nhưng hắn ta thì khác.

“......Ý ngươi là sao?”

“Ta là người duy nhất sẽ chết ở đây. Romeo sẽ sống, đúng không?”

“Phải. Bên trong Romeo có một kĩ năng tên là Quỷ Thần Bí Tích. Nếu gánh nặng từ kĩ năng ấy trút sang cho ngươi, Romeo không gặp nguy hiểm tính mạng.”

“Là thế đó, nên không sao đâu.”

Vậy Zerosreed sẽ chết thay cho Romeo sao? Đó là kế hoạch của họ à?

“Nhưng không phải nếu Zerosreed mất mạng thì Romeo cũng thế ư?”

“Tôi đã xóa khế ước giữa hai người họ rồi. Tuy nhiên, khế ước ấy một khi đã được dựng nên, nó sẽ không dễ dàng hoàn toàn biến mất. Bằng cách sử dụng liên kết ấy như là cầu nối, tôi có thể tải gánh nặng vốn dĩ Romeo phải gánh chịu sang cho Zerosreed.”

Nói thật thì với tôi, đó không phải là lựa chọn tồi. Tuy nhiên, có một người lại không đồng ý với điều đó.

“......Có cách nào mà cả Romeo và Zerosreed điều có thể sống không?”

“Ồ? Giờ thì em lại muốn cứu cả Zerosreed sao?”

“......Hắn đã hứa với em rồi. Sau khi khế ước đã bị xóa, em sẽ mang Romeo đến một trại mồ côi và đổi lại, tính mạng của hắn sẽ thuộc về em. Thế nên, hắn chết thế nào là do em quyết định.”

“Là vậy sao?”

“Em không cho phép hắn tự sát. Bên cạnh đó—”

“Bên cạnh đó?”

“Em cảm thấy thương cho Romeo khi nghĩ đến cảnh cậu bé tỉnh dậy và không còn thấy Zerosreed nữa...... em cũng sẽ rất buồn nếu master của em không ở bên khi em tỉnh dậy.”

Fran có vẻ đã thấy hình ảnh của em ấy và tôi như trùng lặp với hình ảnh của Romeo và Zerosreed vậy.

“Hmm? Nói cách khác, em đang định chống lại tôi à?”

Ngay khi vừa nhỏ giọng nói như vậy, từ Weenarhyn một nguồn ma lực khổng lồ cuồn cuộn tràn ra ngoài. Có thể cô ấy chỉ đơn giản là đe dọa chúng tôi mà thôi, nhưng tới mức độ này thì người bình thường hoàn toàn có thể sợ tới đột tử.

Trán của Fran ướt đẫm mồ hôi lạnh trước sát khí ngùn ngụt của Weenarhyn. Ngay cả thế, em ấy vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt của Weenarhyn.

“Em hỏi cô lần nữa: Có cách nào mà cả Romeo và Zerosreed đều không phải chết không?”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi khiotaku5193
Căng
thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Mạnh mẽ lên
Xem thêm
muốn nhanh tới mấy chương choảng nhau quá
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm