Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 604 Quỷ Kiếm của Sierra

16 Bình luận - Độ dài: 1,311 từ - Cập nhật:

Không phải ngày nào chúng tôi cũng có cơ hội triệt hạ Zerais. Chúng tôi phải nắm lấy thời điểm này.

Chúng tôi nên sử dụng Sierra làm mồi nhử. Chỉ mỗi thằng bé thì khó lòng nào có thể đánh thắng nổi Zerais.

『Chúng ta sẽ động thủ ngay khi Sierra tấn công!』

(Nn!)

(Gâu!)

Giống như lần trước, các đòn tấn công của chúng tôi vẫn chưa tổn thương được Zerais, nhưng những đòn tấn công ấy chỉ là vỏ bọc che dấu cho ý đồ của chúng tôi mà thôi. Ngay khi hắn bị Sierra làm phân tâm, hắn sẽ lãnh đủ mọi thứ chúng tôi có.

『Em sẵn sàng chưa?』

(Nn.)

Ngay lúc đó, Sierra nhảy đến Zerais, kiếm giơ cao quá đầu.

Tôi không biết kế hoạch của cậu ta là gì, nhưng tôi không cảm nhận được nguyên tố không thời gian trên lưỡi kiếm của cậu ta. Như thế thì làm sao mà Zerais chịu tổn thương được.

Tuy nhiên, ít nhất thì chừng đó là đủ để hắn rời sự chú ý của mình khỏi chúng tôi rồi.

『Lên nào!』

Ngay khoảnh khắc mà tôi chuẩn bị tấn công Zerais với Lưỡi Kiếm Không Gian được đẩy đến quá tải...

“Giải Phóng Tà Khí!”

Sierra mạnh mẽ la lên như vậy, và một nguồn tà khí khổng lồ nhấn chìm xung quanh.

“Eh?”

『Hử?』

Cả Zerais và tôi cùng thốt lên một cách ngớ ngẩn.

Tôi biết là bên trong thanh kiếm của Sierra có tà khí, nhưng đến mức này......

Thật sự là quá sức tưởng tượng của tôi!

Lượng tà khí mà thanh ma kiếm trên tay Sierra đang tỏa ra to lớn tới nỗi tưởng chừng bất khả thi. Cứ như thể một tên quỷ nhân cực kì mạnh mẽ trong lốt một thanh kiếm vậy.

(Master, gì thế kia?)

『Anh cũng không biết! Nhưng đừng lơ là cảnh giác nhé? Đó không phải là thứ mà một mạo hiểm giả bình thường có thể khống chế đâu!』

“Nn.”

『Cơ mà, tà khí này......』

Tôi không biết là tà khí có thứ gì đó như bước sóng đặc trưng hay không, nhưng nó quen thuộc tới kì lạ. Ít nhất thì tôi đã thấy khí tức đe dọa này ít nhất một lần rồi.

『Nhưng ở đâu nhỉ...... Em biết gì không, Fran?』

(Nn.)

『Hể? Em biết sao?』

(Giống với tà khí của Zerosreed.)

Ra vậy, có thể như vậy thật. Có lẽ chúng tôi đã vô thức cho rằng tà khí khi đến một cấp độ nhất định có thể trông giống nhau mà thôi.

Tuy nhiên tình hình hiện tại tệ thật. Tà khí cỡ này có thể làm chúng tôi cảm thấy ghê tởm vô điều kiện.

Tâm trí của chúng tôi, khi đứng gần một lượng tà khí khổng lồ như thế, không thể không bị chấn động một chút. Chúng tôi thậm chí có thể đánh trượt.

『Fran, giữ tập trung nào!』

(Nn.)

Tuy nhiên, bất ngờ trước đó chưa là gì cả. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi liền hứng chịu một bất ngờ khác còn lớn hơn thế nhiều.

“Nguyên Lý, Quấy Nhiễu!”

Như phản ứng với tiếng hét của Sierra khi thằng bé lao đến Zerais, thanh kiếm trên tay nó tỏa ra một luồng sáng đáng sợ. Nhìn thế nào đi nữa, đó không phải là thứ ánh sáng mà chúng tôi muốn đến gần.

Tôi liền lập kết giới phòng thủ càng sớm càng tốt, và rồi——

*BOOOM!*

Chúng tôi rơi xuống hồ trước vụ nổ tạo ra bởi chiêu thức của thằng bé.

『Hể?』

“Hơ?”

“Gâu?”

Không có dấu hiệu báo trước, kĩ năng khinh công của Fran và Urushi cùng lúc bị hóa giải.

Mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Cả các ma pháp mà tôi chuẩn bị cũng đã bị triệt tiêu trước khi tôi kịp kích hoạt chúng. Không phải là chúng bị xóa đi hay bị phong ấn lại.

Nếu phải tả, tôi nghĩ rằng chúng đột nhiên bị quấy phá và không thể kích hoạt được nữa. Ngay cả các ma pháp tự cường hóa và cảnh giác của chúng tôi cũng đột ngột biến mất.

Chẳng lẽ là do thứ ánh sáng đen đến từ thanh kiếm của Sierra ư?

Tôi vội vã nhấc bổng Fran và Urushi, hiện đang ướt như chuột lội, lên khỏi mặt hồ. Thật may là Tâm Linh Lực vẫn kích hoạt được như bình thường.

Có vẻ như chỉ những kĩ năng hiện hữu khi luồng sáng kia xuất hiện là bị dập tắt mà thôi.

Và chúng tôi không phải là kẻ duy nhất chịu ảnh hưởng.

“Uwaa!”

Cả Zerais cũng đã rơi xuống hồ. Hơn nữa, cuối cùng tôi đã cảm nhận được khí tức của hắn. Kĩ năng bí ẩn của hắn đã bị Sierra vô hiệu hóa.

Luồng tà khí dữ dội có sức mạnh bí ẩn giúp vô hiệu hóa toàn bộ các kĩ năng của môi trường xung quanh. Nói thật, tôi đã quá coi thường thằng bé rồi. Dường như Sierra có sức mạnh vượt xa tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều.

“Chết đi! Zerais!”

“Kuh! Cú đó đau đấy!”

“Chậc!”

Sierra, người đang chạy trên cao, vung kiếm xuống nhắm tới Zerais đang rơi xuống mặt hồ. Lưỡi kiếm của thằng bé chắc chắn đã ăn vào cơ thể của Zerais. Bằng chứng là máu của hắn đa trào ra xối xả.

Sau khi bị chém từ vai xuống phổi, Zerais thổ ra một lượng lớn máu. Tuy nhiên, hắn đã kịp thời nhảy vọt từ dưới mắt nước xuống lên lại trên cao, và hắn cũng không gặp nguy hiểm tính mạng.

Miệng nói là đau, nhưng gương mặt của hắn vẫn bình chân như vại. Tuy nhiên, chắc chắn là sinh mệnh của hắn đã bị bòn rút.

Vết thương của hắn nhờ potion mà đã đóng miệng. Dù thế, chắc chắn là vừa rồi Sierra đã dồn Zerais vào đường cùng.

Bây giờ, chúng tôi có thể coi Sierra là đồng mình, đúng không? Thế nhưng, tôi không thể nào bỏ qua cho ánh mắt chất chứa sát khí mà nó nhìn Fran được. Thằng bé vẫn có tư thù với em ấy.

Ít nhất thì hiện tại, trong mắt của nó chỉ có mỗi Zerais mà thôi......

『Fran, em vẫn di chuyển được chứ?』

(Nn!)

Các kĩ năng đều đã hoạt động bình thường trở lại. Cả Fran và Urushi đều đang bước đi trên không khí.

Trong khi đó, chiến trường đã từ mặt hồ chuyển lên trên cao. Và trước mắt chúng tôi là trận chiến dữ dội giữa Sierra và Zerais.

Sierra rất nhanh, nhưng kiếm thuật của cậu ta chỉ ở mức nửa vời mà thôi. Tuy thanh kiếm đã cải thiện chỉ số của thằng bé tới mức vượt trội, kĩ năng của nó vẫn như cũ.

Giằng co dữ dội với thanh quỷ kiếm của Sierra là một thanh kiếm tuyệt đẹp được tạo ra bởi ma thạch của Zerais mà hắn lấy từ đâu ra không rõ.

“Nhận lấy! Zeraiss!!”

“Nhanh đấy! Nhưng chưa đủ nhanh!”

Về phía ngược lại, chuyển động của Zerais bấy giờ trông thật khó tin. Cứ như hắn bất ngờ lột xác thành một kiếm sư bậc thầy vậy. Chắc chắn là cũng phải cỡ thánh kiếm thuật, và ở cấp độ cao nữa chứ.

Không, có khi nào là nhờ hiệu ứng của thanh kiếm ma thạch kia không? Hắn có kĩ thuật giúp hắn sử dụng được kĩ năng chứa bên trong ma thạch trong một khoảng thời gian nhất định. Nhờ thế mà cấp độ kiếm thuật của hắn mới cao cường như bấy giờ.

“Haaa! Chết đi!”

“Ahahaha! Nhóc con đòi hỏi hơi quá đáng rồi nhé!"

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tất cả thứ gì làm từ ma thạch đều được chào đón, có bao nhiêu cứ khoe hết ra.
Xem thêm
Lại có ma thạch free :))))
Xem thêm
Kiếm ma thạch kìa 😍
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Bọn giả kim toàn chơi đồ nhể
Xem thêm
Thôi tôi hiểu rồi....
Tks trans
Xem thêm
Bác hiểu j vậy
Nói cho gấu nghe đc hông
Kuma
Xem thêm
Chơi đồ xịn có khác
thx trans
Xem thêm